PDA

View Full Version : Câu đối mới!!!



Cuong_DC9
10-09-2004, 16:35
Vào thư giãn để giải trí, ai ngờ gặp mấy câu đố khó quá, vò đầu bứt tai mãi mà không tìm ra câu trả lời, bực cả mình. Đang lúc thở ngắn than dài thì nẩy ra 1 câu đối, mời tất cả các bạn đối lại:
Vào thư giãn mà than dữ

Gia_Su_Tinh_Yeu
15-09-2004, 07:08
Gia_Su xin đối lại nè:
Hỏi đơn giãn như đang giỡn.

TênCướpThứ41
15-09-2004, 07:29
Tiếp chiêu :

TỚI CỦ CHI LẠI CHỈ ... !

Cuong_DC9
15-09-2004, 17:23
Cũng tạm được, nhưng còn đối ý của 'thư giãn' và 'than dữ'?

Cuong_DC9
16-09-2004, 19:57
Tui có câu đối mới, đặc biệt dành cho những ngưòi ham lấy vợ tây hơn vợ VN:
vợ ta mới là vợ ta

Cuong_DC9
16-09-2004, 20:00
còn 1 câu đối nữa:
cây búa đập cua bấy

Riêng với phái đẹp, ai đối được tui tặng cả búa lẫn cán, xả láng đập cua!

firestorm
18-09-2004, 11:05
con chuột đá chuột con

Cuong_DC9
22-09-2004, 18:04
con chuột hoán vị thành chuột con, không phải là nói lái, phạm qui!

ThichNuDiuHien
01-10-2004, 13:55
Vào thư giãn để giải trí, ai ngờ gặp mấy câu đố khó quá, vò đầu bứt tai mãi mà không tìm ra câu trả lời, bực cả mình. Đang lúc thở ngắn than dài thì nẩy ra 1 câu đối, mời tất cả các bạn đối lại:

Vào thư giãn (để) mà than dữ.

Nảy ra câu đối thì phải lấy bút ra ghi lại , nhưng:

Ném (mấy) bình mực (mà) vẫn bực mình !

Cuong_DC9
03-10-2004, 05:07
Vào thư giãn để giải trí, ai ngờ gặp mấy câu đố khó quá, vò đầu bứt tai mãi mà không tìm ra câu trả lời, bực cả mình. Đang lúc thở ngắn than dài thì nẩy ra 1 câu đối, mời tất cả các bạn đối lại:

Vào thư giãn (để) mà than dữ.

Nảy ra câu đối thì phải lấy bút ra ghi lại , nhưng:

Ném (mấy) bình mực (mà) vẫn bực mình !
Cũng được đấy chứ!!!

liti_83
07-10-2004, 20:27
Có câu này ko biết ổn ko vì Liti chưa bao giờ đối cả xem dùm nhé:
Tưởng (rằng) KHẢ THI hóa (ra) KHỈ THA....
hihi,làm xong thấy tức cười quá!
Liti

HVA
07-10-2004, 20:52
tưởng (rằng) HIỆN ĐẠI ngờ (đâu) HẠI ĐIỆN
--------------------------------------------------
HI VỌNG KHÔNG BỊ CHƯỞI CHỨ KAKAKAKAKA

Cuong_DC9
08-10-2004, 18:29
Mãi không thấy ai đối lại, tự nhiên 1 loạt cao thủ võ lâm suất hiện, cứ như nấm mọc sau mưa, hãi quá, hãi quá!!!

liti_83
12-10-2004, 20:34
Đâu có gì đâu bạn,mọi người tham gia cho vui đấy mà....Vui là chính mà...còn câu nào nữa ko?Cho mình học tập với!
Liti

Cuong_DC9
13-10-2004, 03:25
Đâu có gì đâu bạn,mọi người tham gia cho vui đấy mà....Vui là chính mà...còn câu nào nữa ko?Cho mình học tập với!
Liti
Các cụ có câu: ra câu đối dễ, đối câu đối khó! Tui ra câu đối nhưng bản thân tui đã nghĩ ra được câu đối lại đâu???!!! Thật mừ! Phía trên cũng còn mấy câu đấy, các bạn sả láng đi:
Cây búa đập cua bấy
Vợ ta mới là vợ ta
Ở BOX bên cạnh tui cũng có mấy câu mà chưa thấy ai đối lại cả:
SV không sờ vờ, sờ thật
Mỹ nhân mân nhĩ
Từ ngữ có vậy, mân nhĩ ở đây ý của tui là khi gặp câu đối khó cứ vò đầu 'sờ tai' suy nghĩ thôi, không có gì bậy bạ cả!