superthin
17-01-2011, 07:12
Cách đây khoảng chục tuần, nhân một buổi rỗi rãi chẳng biết làm gì, mình gửi bài này: http://goo.gl/rUvWX mang tính chất tếu táo vui đùa.
Thế nhưng, sự việc xảy ra ngoài dự đoán, dịch vụ HOT đến mức trong mỗi ngày đều có 1-2 email yêu cầu báo giá dịch vụ, đề nghị làm gấp, sẵn sàng trả giá vượt quá sự mong đợi của mình (thực ra mình chả mong đợi gì, không bao giờ nghĩ là những thứ như vậy lại có thể xem là dịch vụ)
Thậm chí người ta còn lùng ra cả số điện thoại của mình để gọi. Giờ mình đang trong tình trạng stress nặng. Không có một khách hàng tiềm năng nào chịu đọc cho hết mẩu đăng để thấy đoạn cuối hay sao ấy, bài viết chỉ mang tính chất vui đùa thôi mà.
Bây giờ có ai hứng thú với cái dịch vụ quái quỉ này không? Mình xin được nhường lại khách hàng.
Thế nhưng, sự việc xảy ra ngoài dự đoán, dịch vụ HOT đến mức trong mỗi ngày đều có 1-2 email yêu cầu báo giá dịch vụ, đề nghị làm gấp, sẵn sàng trả giá vượt quá sự mong đợi của mình (thực ra mình chả mong đợi gì, không bao giờ nghĩ là những thứ như vậy lại có thể xem là dịch vụ)
Thậm chí người ta còn lùng ra cả số điện thoại của mình để gọi. Giờ mình đang trong tình trạng stress nặng. Không có một khách hàng tiềm năng nào chịu đọc cho hết mẩu đăng để thấy đoạn cuối hay sao ấy, bài viết chỉ mang tính chất vui đùa thôi mà.
Bây giờ có ai hứng thú với cái dịch vụ quái quỉ này không? Mình xin được nhường lại khách hàng.