PDA

View Full Version : Cận cảnh lối sống “dân văn phòng”



ngocdiep
31-08-2004, 10:41
Dường như trong rất nhiều bộn bề của cuộc sống hiện đại, những người làm văn phòng vẫn có những nét đặc trưng riêng của mình, nhưng không phải ai cũng hiểu đằng sau những vẻ sáng ngời ấy họ là người như thế nào?....

Đời công chức cần mẫn

Công việc 8 tiếng đồng hồ ngốn hết quỹ thời gian của họ, có nhiều người than phiền: Đôi khi cảm giác như thời gian ngưng đọng, không gian tù túng đến ngạt thở. Nhưng rồi cũng có mấy ai muốn thay đổi đâu bởi hầu hết những người làm văn phòng đều là phụ nữ. Mà phụ nữ thường thích được an nhàn, được đảm bảo không phải nghĩ đến sự "xê dịch". Ấy thế mà cái sự vô lo ấy đâu có được chắc chắn bởi vì môi trường làm việc đối với họ thật khắc nghiệt.

Công việc không có gì nặng nhọc, "ngồi mát ăn bát vàng" dường như vẫn là một quan niệm khó tách rời khỏi đầu óc nhiều người, chính vì vậy cuộc cạnh tranh vào các cơ quan văn phòng vẫn như là một thứ "mốt" không chính thống nhưng luôn có những cơn sóng ngầm.

Tôi có hỏi một cậu bạn: "Công việc chính của mày là gì?". Hắn trả lời rất thản nhiên là "Cứu công chúa". Bạn có hiểu điều đó không? Hoá ra suốt ngày hắn ngồi nhàn rỗi nên chỉ chăm chăm chơi trò "Cứu công chúa" trên màn hình computer.

Tôi ngạc nhiên sao lại không tìm một công việc thích hợp hơn. Hắn bảo: Thời đại này là làm những công việc cần làm chứ không phải thích hay không thích. Nhưng đấy là những trường hợp ít ỏi, hầu hết dân văn phòng là những người bận bịu, đến sớm nhất và về muộn nhất cơ quan.



Cái máy tiêu tiền

Ở cơ quan tôi, các chị em đến công sở là ngồi kể chuyện thời trang. Mấy cô Hàn Quốc ăn mặc đến là đơn giản mà lại sang trọng, chuyện tóc xù lên ngôi, chuyện điện thoại di động đới mới ... nói chung đủ thứ chuyện đặc biệt là liên quan đến vấn đề làm đẹp. Và sau mỗi câu chuyện, đó là những chuyến hẹn hò đi mua sắm.



Dường như tiền bạc chỉ để dành vào các siêu thị, shop quần áo, mỹ phẩm. Nhưng điều đó đã tạo nên nét đặc trưng của dân văn phòng, và chính là chỗ thu hút nhiều người đến với công việc này.



Nhiều người than rằng: "Mang tiếng con gái Hà Nội ăn chơi thế mà ăn mặc thì xấu không thể ngửi được!". Cô bạn tôi trả lời ngay: "Bởi vì những người đẹp biết ăn mặc ngồi hết trong các văn phòng cả rồi.

Trường hợp của Lan là một ví dụ, dù cả ngày ngập đầu vào trong đống giấy tờ, tiếp khách hàng, lên kế hoạch làm việc.... nhưng cô mong đến ngày cuối tuần để được sà vào những cửa hàng yêu thích hoặc ít ra là được nhâm nhi cốc cafe. Nơi cô đến thường là những shop đắt tiền: túi thì vào Hảo Anh, quần áo thì ở Hàng Bông, mũ nón thì Nón Sơn.... toàn những nơi giới sành điệu đến. Cuộc sống được cô kết lại bằng một vài chữ: Làm cho vui, sống cho thoải mái.

Và những cuộc hôn nhân… văn phòng

Đó là một công thức nghe hơi buồn cười nhưng hoàn toàn đúng trong thực tế. Mà lại là công thức hay, theo như nhiều người. Đi làm ở cơ quan, về mệt không thở được, còn thời gian đâu mà đi tán tỉnh nữa. Đã đi tán tỉnh thì nào đưa người ta đi chơi, mời người ta đi uống nước. Thôi thì trong rất nhiều cách, cách tốt nhất là "kiếm" một em ở cùng cơ quan luôn. Dễ quản lý, yên tâm về nhiều mặt.


Có lẽ với lối nghĩ ấy mà có rất nhiều đôi cùng công sở yêu nhau, lấy nhau. Nguyên nhân chính bởi họ không có nhiều thời gian, không có điều kiện để tiếp xúc với nhiều người vì vậy cơ hội cho họ càng khó khăn hơn. Thêm vào đó công việc lại là thứ "keo gắn" kết ít nhất là cho họ có cảm giác được chia sẻ thông cảm.


Tôi có một người bạn, cô ấy yêu một người suốt bẩy năm, nhưng chỉ mới một tháng đi làm cô ấy thấy người đàn ông làm cùng cơ quan có thể chia sẻ được gánh nặng và ngay lập tức cô quyết định yêu anh ta luôn. Song cũng chính vì tính “nhất cự ly nhì tốc độ” ấy mà làm khó cho cả hai.


Có rất nhiều người cho rằng: Lấy vợ cùng cơ quan là bất hạnh nhất, coi như 24/24 tiếng bị tù đày. Sống một vài tháng còn chịu được chứ một năm, vài năm, rồi cả đời như thế thì kiếp làm trai coi như bỏ đi rồi

Song cũng không thể phủ nhận là đa số họ là những người đến với nhau trước tiên vì sự cảm phục. Cũng là người làm văn phòng nên tôi hiểu được những áp lực của công việc này. Chính sự chia sẻ, cảm thông của đồng nghiệp đã tạo nên sự động viên dễ làm họ cảm động và xao lòng nhất.



Không phải làm văn phòng là nhàn rỗi, thư thái như nhiều người vẫn nghĩ. Có làm việc thực sự mới thấy công việc văn phòng như "nuôi con mọn", đủ mọi việc đặc biệt là việc không tên, không ai biết đến.



Sự nghiêm túc là đặc tính của họ. Trong chuyên ăn mặc, quan niệm về thời trang không phải là sự khoe của, khoe mẽ mà chính là sự hợp lý trong một chỉnh thể, trong môi trường sống. Thêm vào đó quan niệm hôn nhân gia đình với họ đi đôi với sự bền chặt khó thay đổi.



Đôi khi người ngoài thường nghĩ họ là những người cứng nhắc, gò bó không có sự phá cách. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, "phá cách" không phải lúc nào cũng hay, mà đôi khi nó lại chính là nguyên nhân đầu tiên của sự đổ vỡ, rạn nứt. Rất nhiều tấm gương thành đạt đã đi lên từ những công việc giản đơn như họ. Họ biết bằng lòng với chính mình. Nhưng bằng lòng để xây dựng một nền tảng cuộc sống trong tương lai.


Theo Cẩm Nang Mua Sắm