uroif
09-01-2011, 18:14
Ngày 08/01/2011, trang tin http://weeklyworldnews.com (http://weeklyworldnews.com/headlines/27321/facebook-will-end-on-march-15th) đã đưa thông tin về việc trang mạng xã hội Facebook sẽ đóng cửa vào ngày 15/3/2011.
FACEBOOK WILL END ON MARCH 15th!
Posted on Saturday, January 8th, 2011
By J.B. Smitts
http://weeklyworldnews.files.wordpress.com/2011/01/facebook.jpg?w=375&h=200
PALO ALTO, CA –Mark Zuckerberg announced that Facebook will be shut down in March. Managing the site has become too stressful.
“Facebook has gotten out of control,” said Zuckerberg in a press conference outside his Palo Alto office, “and the stress of managing this company has ruined my life. I need to put an end to all the madness.”
Zuckerberg went on to explain that starting March 15th, users will no longer be able to access their Facebook accounts.
“After March 15th the whole website shuts down,” said Avrat Humarthi, Vice President of Technical Affairs at Facebook. “So if you ever want to see your pictures again, I recommend you take them off the internet. You won’t be able to get them back once Facebook goes out of business.”
Zuckerberg said that the decision to shut down Facebook was difficult, but that he does not think people will be upset.
“I personally don’t think it’s a big deal,” he said in a private phone interview. “And to be honest, I think it’s for the better. Without Facebook, people will have to go outside and make real friends. That’s always a good thing.”
Some Facebook users were furious upon hearing the shocking news.
“What am I going to do without Facebook?” said Denise Bradshaw, a high school student from Indiana. “My life revolves around it. I’m on Facebook at least 10 hours a day. Now what am I going to do with all that free time?”
However, parents across the country have been experiencing a long anticipated sense of relief.
“I’m glad the Facebook nightmare is over,” said Jon Guttari, a single parent from Detroit. “Now my teenager’s face won’t be glued to a computer screen all day. Maybe I can even have a conversation with her.”
Those in the financial circuit are criticizing Zuckerberg for walking away from a multibillion dollar franchise. Facebook is currently ranked as one of the wealthiest businesses in the world, with economists estimating its value at around 7.9 billion.
But Zuckerberg remains unruffled by these accusations. He says he will stand by his decision to give Facebook the axe.
“I don’t care about the money,” said Zuckerberg. “I just want my old life back.”
The Facebook Corporation suggests that users remove all of their personal information from the website before March 15th. After that date, all photos, notes, links, and videos will be permanently erased.
Một bài viết trên voz.vn (http://voz.vn/2011/01/09/facebook-se-chinh-thuc-dong-cua-vao-thang-3-2011/) về sự kiện này:
[Tin đồn] Facebook sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 15/03/2011?
http://voz.vn/wp-content/uploads/2011/01/Facebook-Internet-600x385.jpg
Hôm 08/01/2011 vừa qua, dẫn theo nguồn tin từ trang WeeklyWorldNews.com cho biết: Mark Zuckerberg – đồng sáng lập trang mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay – Facebook – đã ra thông báo xác nhận rằng Facebook sẽ chính thức đóng cửa (shut down) vào tháng 03 năm nay do công việc quản lý trang này ngày càng trở nên căng thẳng và mệt mỏi.
“Facebook đang dần mất sự kiểm soát,” Zuckerberg đã đưa ra nhận định như vậy trong một buổi họp báo ở ngoài văn phòng Palo Alto của anh, “và sự căng thẳng (stress) của việc quản lý công ty này đang dần hủy hoại cuộc sống của tôi. Tôi cần phải chấm dứt mọi sự điên rồ này lại.”
Công việc quản lý Facebook đang ngày càng chiếm nhiều thời gian và khiến Mark mệt mỏi
Zuckerberg cũng cho biết thêm, kể từ sau ngày 15/03/2011, mọi người dùng Facebook sẽ không thể truy xuất các tài khoản Facebook của họ nữa.
“Kể từ ngày 15 tháng 03 tới, toàn bộ website [Facebook] sẽ bị đóng cửa,” Avrat Humarthi, phó chủ tịch bộ phận chuyển giao kỹ thuật tại Facebook thông báo. “Do vậy, nếu bạn còn muốn được lưu giữ hay ngắm nhìn các hình ảnh trên đó của mình, tôi khuyên bạn nên tải chúng xuống khỏi Internet. Bởi vì bạn sẽ không thể thấy chúng trên Facebook nữa một khi chúng tôi ngừng hoạt động doanh nghiệp này.”
Facebook ngày càng chiếm thời gian của mọi người và ngày càng phức tạp...
Zuckerberg cũng nói rằng, quyết định đóng cửa Facebook là một trong những quyết định rất khó khăn, nhưng anh không cho rằng đó là một điều quá khó chịu với mọi người.
“Cá nhân tôi không nghĩ đó là một điều gì đó quá lớn,” anh nói thêm trong một cuộc phỏng vấn riêng qua điện thoại: “Và thành thật mà nói, tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho mọi người. Khi Facebook không còn tồn tại, chúng ta sẽ được đi ra ngoài, tiếp xúc, kết bạn và sẽ có những người bạn thật hơn. Điều đó luôn là một trong những điều tốt đẹp hơn cả .”
NHỮNG PHẢN ỨNG BAN ĐẦU CỦA NGƯỜI DÙNG
Trước thông tin này, một số người dùng Facebook đã tỏ ra giận dữ và shock.
“Liệu tôi còn có thể làm gì khi không có Facebook?” Denise Bradshaw, một học sinh trung học tại bang Indiana, Mỹ cho biết. “Cuộc sống của tôi hằng ngày đều xoay quanh nó. Tôi dành thời gian cho Facebook ít nhất là10 tiếng mỗi ngày, và giờ đây tôi chẳng biết làm gì với tất cả khoảng thời gian rảnh rỗi đó?”
Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho Facebook và những thứ đi theo nó. Theo thống kê, hằng ngày các tín đồ Facebook đã nướng tới hơn 16 tỉ giờ cho trang mạng xã hội này!!!
Tuy nhiên, đối với các bậc làm cha làm mẹ ở khắp nơi trên thế giới thì đây là một trải nghiệm tuyệt vời sau một thời gian dài chờ đợi và cầu cứu, đối với họ đây như là một tin vui.
“Tôi rất đỗi vui mừng khi cơn ác mộng Facebook đã chấm dứt,” Jon Guttari, một người bố tại Detroit tỏ ra hào hứng và thở phào với quyết định này của Mark. “Từ bây giờ, lũ trẻ của tôi sẽ không phải ngồi dán mắt vào máy tính cả ngày nữa. Có thể tôi sẽ có thêm thời gian để đối thoại với con gái mình.”
Những vòng xoay tài chính đã mang lại cho Zuckerberg nhiều tỉ dollar thông qua các nhượng quyền về thương mại. Facebook hiện được xếp hạng là một trong những doanh nghiệp giàu có nhất trên thế giới, với ước tính giá trị của nó lên tới tầm 7.9 tỉ USD.
“Tôi không quan tâm tới tiền bạc,” Zuckerberg nói. “Tôi chỉ muốn quay lại với cuộc sống trước đây của tôi.”
http://voz.vn/wp-content/uploads/2011/01/mark-zuckerberg-goes-for-a-sunday-stroll-04-600x354.jpg
Nhưng Zuckerberg vẫn giữ nguyên sự bình thản của mình trước mọi cáo buộc và phản đối. Anh cho biết sẽ giữ nguyên quyết định của mình, đồng nghĩa với việc anh sẽ tự tay vác rừu để kết liễu Facebook bất chấp mọi khoản lợi nhuận mà nó mang lại cũng như mọi lời phản đối từ nhiều phía.
“Tôi không quan tâm tới tiền bạc,” Zuckerberg nói. “Tôi chỉ muốn quay lại với cuộc sống trước đây của tôi.”
Theo đó, Facebook Corporation khuyến cáo và gợi ý mọi người dùng gỡ bỏ các thông tin cá nhân của họ từ trang Facebook trước ngày 15/03/2011. Bởi sau ngày đó, tất cả mọi hình ảnh, note, link và video đều sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn.
QUAN ĐIỂM CỦA BẠN?
Tuy chưa có xác nhận chính thức từ Zuckerberg và Facebook, nhưng nếu quyết định lần này là sự thật thì cá nhân người dịch bài viết này (elpvn) hoàn toàn ủng hộ quan điểm này của Zuckerberg – người đồng sáng lập Facebook và cũng là một tấm gương về lối sống của giới trẻ thời @, dám làm dám chịu và dám đưa ra những quyết định có ích cho xã hội.
Và nếu đây là một “tin đồn giật gân” cho vui thì cũng đáng để chúng ta suy ngẫm một chút về mức độ phụ thuộc cũng như bản chất của vấn đề: Facebook đã làm gì đối với chúng ta và cách mà chúng ta sử dụng nó? Thật đáng sợ khi người ta phải tự hỏi: Mình sẽ làm gì khi Facebook không còn nữa?
vozExpress sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm các thông tin liên quan, còn bây giờ các bạn có thể chia sẻ quan điểm của mình với vozExpress về vấn đề này bằng cách comment tại đây hoặc trên diễn đàn vozForums.
Như bạn đã thấy, Facebook và mọi thông tin về nó quả là có sức hút cao!
...và một bài viết trên trang About.com (http://urbanlegends.about.com/b/2011/01/08/facebook-shutting-down-hoax.htm)
FALSE RUMOR: Facebook Shutting Down on March 15
Saturday January 8, 2011
Attention Facebook and Twitter users:
The "news" that Mark Zuckerberg announced that Facebook will shut down on March 15 because he finds running the company "too stressful" is false.
I repeat, false.
It's a rumor based on a fictitious, satirical story published on WeeklyWorldNews.com, a tabloid-style website (formerly a weekly newspaper) best known for such past scoops as "Alien Spaceships to Attack Earth in 2011" and "Megan Fox Is a Man."
It isn't news. It barely even qualifies as a rumor.
Pass that on.
- Vậy sự thật là sao? Đây phải chăng là một trò đùa?
FACEBOOK WILL END ON MARCH 15th!
Posted on Saturday, January 8th, 2011
By J.B. Smitts
http://weeklyworldnews.files.wordpress.com/2011/01/facebook.jpg?w=375&h=200
PALO ALTO, CA –Mark Zuckerberg announced that Facebook will be shut down in March. Managing the site has become too stressful.
“Facebook has gotten out of control,” said Zuckerberg in a press conference outside his Palo Alto office, “and the stress of managing this company has ruined my life. I need to put an end to all the madness.”
Zuckerberg went on to explain that starting March 15th, users will no longer be able to access their Facebook accounts.
“After March 15th the whole website shuts down,” said Avrat Humarthi, Vice President of Technical Affairs at Facebook. “So if you ever want to see your pictures again, I recommend you take them off the internet. You won’t be able to get them back once Facebook goes out of business.”
Zuckerberg said that the decision to shut down Facebook was difficult, but that he does not think people will be upset.
“I personally don’t think it’s a big deal,” he said in a private phone interview. “And to be honest, I think it’s for the better. Without Facebook, people will have to go outside and make real friends. That’s always a good thing.”
Some Facebook users were furious upon hearing the shocking news.
“What am I going to do without Facebook?” said Denise Bradshaw, a high school student from Indiana. “My life revolves around it. I’m on Facebook at least 10 hours a day. Now what am I going to do with all that free time?”
However, parents across the country have been experiencing a long anticipated sense of relief.
“I’m glad the Facebook nightmare is over,” said Jon Guttari, a single parent from Detroit. “Now my teenager’s face won’t be glued to a computer screen all day. Maybe I can even have a conversation with her.”
Those in the financial circuit are criticizing Zuckerberg for walking away from a multibillion dollar franchise. Facebook is currently ranked as one of the wealthiest businesses in the world, with economists estimating its value at around 7.9 billion.
But Zuckerberg remains unruffled by these accusations. He says he will stand by his decision to give Facebook the axe.
“I don’t care about the money,” said Zuckerberg. “I just want my old life back.”
The Facebook Corporation suggests that users remove all of their personal information from the website before March 15th. After that date, all photos, notes, links, and videos will be permanently erased.
Một bài viết trên voz.vn (http://voz.vn/2011/01/09/facebook-se-chinh-thuc-dong-cua-vao-thang-3-2011/) về sự kiện này:
[Tin đồn] Facebook sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 15/03/2011?
http://voz.vn/wp-content/uploads/2011/01/Facebook-Internet-600x385.jpg
Hôm 08/01/2011 vừa qua, dẫn theo nguồn tin từ trang WeeklyWorldNews.com cho biết: Mark Zuckerberg – đồng sáng lập trang mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay – Facebook – đã ra thông báo xác nhận rằng Facebook sẽ chính thức đóng cửa (shut down) vào tháng 03 năm nay do công việc quản lý trang này ngày càng trở nên căng thẳng và mệt mỏi.
“Facebook đang dần mất sự kiểm soát,” Zuckerberg đã đưa ra nhận định như vậy trong một buổi họp báo ở ngoài văn phòng Palo Alto của anh, “và sự căng thẳng (stress) của việc quản lý công ty này đang dần hủy hoại cuộc sống của tôi. Tôi cần phải chấm dứt mọi sự điên rồ này lại.”
Công việc quản lý Facebook đang ngày càng chiếm nhiều thời gian và khiến Mark mệt mỏi
Zuckerberg cũng cho biết thêm, kể từ sau ngày 15/03/2011, mọi người dùng Facebook sẽ không thể truy xuất các tài khoản Facebook của họ nữa.
“Kể từ ngày 15 tháng 03 tới, toàn bộ website [Facebook] sẽ bị đóng cửa,” Avrat Humarthi, phó chủ tịch bộ phận chuyển giao kỹ thuật tại Facebook thông báo. “Do vậy, nếu bạn còn muốn được lưu giữ hay ngắm nhìn các hình ảnh trên đó của mình, tôi khuyên bạn nên tải chúng xuống khỏi Internet. Bởi vì bạn sẽ không thể thấy chúng trên Facebook nữa một khi chúng tôi ngừng hoạt động doanh nghiệp này.”
Facebook ngày càng chiếm thời gian của mọi người và ngày càng phức tạp...
Zuckerberg cũng nói rằng, quyết định đóng cửa Facebook là một trong những quyết định rất khó khăn, nhưng anh không cho rằng đó là một điều quá khó chịu với mọi người.
“Cá nhân tôi không nghĩ đó là một điều gì đó quá lớn,” anh nói thêm trong một cuộc phỏng vấn riêng qua điện thoại: “Và thành thật mà nói, tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho mọi người. Khi Facebook không còn tồn tại, chúng ta sẽ được đi ra ngoài, tiếp xúc, kết bạn và sẽ có những người bạn thật hơn. Điều đó luôn là một trong những điều tốt đẹp hơn cả .”
NHỮNG PHẢN ỨNG BAN ĐẦU CỦA NGƯỜI DÙNG
Trước thông tin này, một số người dùng Facebook đã tỏ ra giận dữ và shock.
“Liệu tôi còn có thể làm gì khi không có Facebook?” Denise Bradshaw, một học sinh trung học tại bang Indiana, Mỹ cho biết. “Cuộc sống của tôi hằng ngày đều xoay quanh nó. Tôi dành thời gian cho Facebook ít nhất là10 tiếng mỗi ngày, và giờ đây tôi chẳng biết làm gì với tất cả khoảng thời gian rảnh rỗi đó?”
Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho Facebook và những thứ đi theo nó. Theo thống kê, hằng ngày các tín đồ Facebook đã nướng tới hơn 16 tỉ giờ cho trang mạng xã hội này!!!
Tuy nhiên, đối với các bậc làm cha làm mẹ ở khắp nơi trên thế giới thì đây là một trải nghiệm tuyệt vời sau một thời gian dài chờ đợi và cầu cứu, đối với họ đây như là một tin vui.
“Tôi rất đỗi vui mừng khi cơn ác mộng Facebook đã chấm dứt,” Jon Guttari, một người bố tại Detroit tỏ ra hào hứng và thở phào với quyết định này của Mark. “Từ bây giờ, lũ trẻ của tôi sẽ không phải ngồi dán mắt vào máy tính cả ngày nữa. Có thể tôi sẽ có thêm thời gian để đối thoại với con gái mình.”
Những vòng xoay tài chính đã mang lại cho Zuckerberg nhiều tỉ dollar thông qua các nhượng quyền về thương mại. Facebook hiện được xếp hạng là một trong những doanh nghiệp giàu có nhất trên thế giới, với ước tính giá trị của nó lên tới tầm 7.9 tỉ USD.
“Tôi không quan tâm tới tiền bạc,” Zuckerberg nói. “Tôi chỉ muốn quay lại với cuộc sống trước đây của tôi.”
http://voz.vn/wp-content/uploads/2011/01/mark-zuckerberg-goes-for-a-sunday-stroll-04-600x354.jpg
Nhưng Zuckerberg vẫn giữ nguyên sự bình thản của mình trước mọi cáo buộc và phản đối. Anh cho biết sẽ giữ nguyên quyết định của mình, đồng nghĩa với việc anh sẽ tự tay vác rừu để kết liễu Facebook bất chấp mọi khoản lợi nhuận mà nó mang lại cũng như mọi lời phản đối từ nhiều phía.
“Tôi không quan tâm tới tiền bạc,” Zuckerberg nói. “Tôi chỉ muốn quay lại với cuộc sống trước đây của tôi.”
Theo đó, Facebook Corporation khuyến cáo và gợi ý mọi người dùng gỡ bỏ các thông tin cá nhân của họ từ trang Facebook trước ngày 15/03/2011. Bởi sau ngày đó, tất cả mọi hình ảnh, note, link và video đều sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn.
QUAN ĐIỂM CỦA BẠN?
Tuy chưa có xác nhận chính thức từ Zuckerberg và Facebook, nhưng nếu quyết định lần này là sự thật thì cá nhân người dịch bài viết này (elpvn) hoàn toàn ủng hộ quan điểm này của Zuckerberg – người đồng sáng lập Facebook và cũng là một tấm gương về lối sống của giới trẻ thời @, dám làm dám chịu và dám đưa ra những quyết định có ích cho xã hội.
Và nếu đây là một “tin đồn giật gân” cho vui thì cũng đáng để chúng ta suy ngẫm một chút về mức độ phụ thuộc cũng như bản chất của vấn đề: Facebook đã làm gì đối với chúng ta và cách mà chúng ta sử dụng nó? Thật đáng sợ khi người ta phải tự hỏi: Mình sẽ làm gì khi Facebook không còn nữa?
vozExpress sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm các thông tin liên quan, còn bây giờ các bạn có thể chia sẻ quan điểm của mình với vozExpress về vấn đề này bằng cách comment tại đây hoặc trên diễn đàn vozForums.
Như bạn đã thấy, Facebook và mọi thông tin về nó quả là có sức hút cao!
...và một bài viết trên trang About.com (http://urbanlegends.about.com/b/2011/01/08/facebook-shutting-down-hoax.htm)
FALSE RUMOR: Facebook Shutting Down on March 15
Saturday January 8, 2011
Attention Facebook and Twitter users:
The "news" that Mark Zuckerberg announced that Facebook will shut down on March 15 because he finds running the company "too stressful" is false.
I repeat, false.
It's a rumor based on a fictitious, satirical story published on WeeklyWorldNews.com, a tabloid-style website (formerly a weekly newspaper) best known for such past scoops as "Alien Spaceships to Attack Earth in 2011" and "Megan Fox Is a Man."
It isn't news. It barely even qualifies as a rumor.
Pass that on.
- Vậy sự thật là sao? Đây phải chăng là một trò đùa?