PDA

View Full Version : "Lỗ thủng ***" trên mạng MobiFone



ngocdiep
27-08-2004, 03:47
Dịch vụ truyền dữ liệu bằng mạch gói (GPRS) và tin nhắn đa phương tiện (MMS) của hai mạng di động Vinaphone và MobiFone cho các thuê bao trả sau được khách hàng hồ hởi đón nhận, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, từ khi đi vào khai thác đến nay, thời gian chưa nhiều (từ 1/7/2004) đã thấy xuất hiện "lỗ thủng" trên mạng MobiFone. Hacker đã ngay lập tức đột phá vào lỗ thủng này để... xài dịch vụ chùa.

Muốn truy cập dịch vụ GPRS và MMS, người sử dụng (phải là thuê bao trả sau) chỉ cần gửi một tin nhắn tới số máy của dịch vụ tổng đài để đăng ký dịch vụ. Tất nhiên, ĐTDĐ phải là thế hệ mới có hỗ trợ phần mềm tương thích. Sau đó, tổng đài sẽ gửi lại một lệnh cài đặt, người sử dụng đăng nhập bằng thao tác bấm OK hoặc YES, máy ĐTDĐ sẽ cài đặt bằng chế độ tự động, người sử dụng thao tác truy cập mạng theo trình tự hướng dẫn trong máy.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhiều khách hàng đã than trời vì giá cước phải trả cho dịch vụ này khá cao. Nhìn hóa đơn tính cước cuối tháng trả riêng cho GPRS lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí tiền triệu, nhiều người hãi hùng không dám "bén mảng" tới GPRS nữa. Nhưng có những hacker dùng thuê bao trả trước đã vắt óc tìm cách vào mạng GPRS. Và cuối cùng họ đã tìm được "tử huyệt" của mạng MobiFone. Sau khi tự cài đặt tất cả các thông số của chế độ này trong phần dịch vụ mạng như password, IP, homepage, username, data bearer..., người sử dụng MobiFone trả trước tha hồ lên mạng mà hệ thống tính tiền tự động bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Nhưng rồi sự tẻ nhạt của các dịch vụ GPRS trên 2 mạng MobiFone và Vinaphone không làm thỏa mãn các tay chơi sành điệu. Trong đợt thử nghiệm GPRS cuối năm ngoái, họ đã phát hiện ra vô số những trang wap cho phép tải miễn phí hình ảnh, trò chơi java, video-clip... "nóng bỏng" nhất với những "âm thanh cực kỳ trung thực": "Oh, yes! Oh, yes", và cả bằng tiếng Việt, nghe nổi gai ốc. Từ khi tìm ra cách xài "chùa", họ càng có điều kiện lang thang trên mạng cho đến khi máy điện thoại nóng ran lên, thậm chí hết pin mới thôi. MobiFone trở thành "nhịp cầu nối những bờ vui" cho các "tay chơi... chùa" tha hồ tạt ngang, tạt ngửa sang những wapsite "đen" trên mạng. Và như thế, những đoạn phim "giật giật" thả cửa lan truyền từ chiếc ĐTDĐ này sang chiếc khác, như một thứ "quà tặng" hoặc để gây sốc cho những người khác.

Tính đến hôm qua, MobiFone chưa có biện pháp gì để bịt "lỗ thủng" trên, mà số lượng dân nghiền wap trên điện thoại di động được hacker "chỉ giáo" ngày một gia tăng. Chắc chắn số tiền thất thoát của MobiFone không phải là nhỏ. Không biết MobiFone đã phát hiện được "lỗ thủng" trên chưa và bao giờ khắc phục ?

Theo ThanhNien Online

force
27-08-2004, 10:18
cho đáng! bấy lâu nay họ moi tiền của người tiêu dùng, bây giờ phải trả giá rùi đó

alan
27-08-2004, 15:07
tui cũng cài kiểu manual nè,đến ngày nó trừ nó vẫn trừ,chứ có bug gì đâu.Còn trước ngày chính thức thì vẫn cho free đó thôi.