PDA

View Full Version : Hoàn Long là 1 công ty lừa đảo



boyluumanh_zizi
24-08-2004, 01:14
HOÀN LONG là cty lừa đảo??? Hay là Tập đoàn Tư Bản Bóc lột nhơ nhuốt bẩn thỉu nhất . Mời các bạn hãy xem và nhận định .

Diễn đàn PCLEHOAN

Hoàn Long một Cty lừa đảo!
Tác giả Thông điệp
hungtokyo
Nếu năm nay là năm 1975 thì tôi đã dùng xăng hỏa thiêu Cty Hoàn Long Của bọn chó bán nước phản động này rồi .
Đúng là tức anh ách từ hơn 1 năm nay mới nói ra. Cuối năm 2002, sau một thời gian lận đận, tui phải vào làm ở cty Hoàn Long. Vào rồi mới biết, thực ra đó là 1 cỗ máy bóc lột!

Trước hết tôi xin dẫn chứng rõ ràng:
Trong quá trình làm việc ở Hoàn Long tui mới biết được Hoàn Long có một hệ thống nhiều cty chứ không phải là một. Các cty bao gồm gồm Titan (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1), Cty Siêu Nhân (dịch vụ internet ở đường Trần Quang Khải, q.1), cty Thế giới (DV Internet- đường Sư Vạn hạnh, Q.10- chỗ này dẹp từ cuối năm 2002). Bây giờ là 1 chỗ khác (Trên đường Trần Hưng đạo- Q.1). Thật bi đát khi vào làm cho Hoàn Long: Trước hết là nói về 2 cty hoạt động DV Internet (Cty Siêu Nhân và Cty thế Giới); Hợp đồng lao động chẳng có, làm việc liên tục từ thứ 2 đến Chủ Nhật (Không có ngày nghỉ- thử hỏi có công ty nào như thế không!!!!!!!! Có ai chịu nổi cảnh đó không?????). Hơn thế, không có giờ nghỉ trưa, ăn cơm xong là vào làm liền. Chưa hết, nếu trong quá trình làm việc (ở DV internet) mà có lỡ ngồi khoảng 5 đến 10 phút để truy cập Internet mà bị “bắt” được thì sẽ bị phạt tiền (50.000đ/ 1 lần vi phạm). Nếu để xảy ra mất đồ (các thiết bị máy tính) thì ngay lập tức bị trừ lương (số tiền tương đương với hàng bị mất) Đã có rất nhiều nhân viên ở 2 chỗ dịch vụ Internet Siêu Nhân (Đường Trần quang Khải, q.1) và Thế Giới (sư Vạn hạnh, Q.10) đã phải làm không công 2 tháng trời mới đủ tiền đền cho việc mất CPU (Intel celeron 1Ghz) và Ram (128Mb). Đó là chuyện ở dịch vụ Internet; Còn chuyện Nhân viên kỹ thuật thì cũng tệ hại không kém. Khi ráp máy lỡ có thiết bị nào (vô tình) bị hỏng, ngay lập tức bị ghi vào sổ và đương nhiên cuối tháng bị trừ lương (nói cho đúng là … đền tiền món hàng bị hỏng đó) Đi làm trễ 2 phút – 5 phút trừ 10.000đ. 10-20 phút trừ 20.000đ… (nếu ai không tin xin vào đọc các quy định mà cty này soạn ra cho nhân viên làm việc tại Dịch vụ Internet Siêu Nhân (đường Trần quang Khải, Q.1).
Bức xúc trước cảnh này, sau gần 5 tháng làm việc, tui đã phải xin nghỉ việc. Thực ra do làm việc ở đó không có thời gian để tìm việc nên mới phải chịu cò lưng làm đến tháng thứ 5. Những người không chịu nổi đã nghỉ ngay sau ngày làm việc đầu tiên. Sau khi nghỉ việc ở đó tui liền đến Tòa soạn báo Phụ nữ để bày tỏ với Tòa soạn việc làm của công ty này, nhưng sau khi ngồi chờ 50 phút ở tòa soạn để gặp phóng viên thì cô phóng viên này bận việc quá, cuối cùng tui đành phải về.
Nói về chuyện gian lận:
Cuối năm 2002, DV Internet Thế Giới của cty Hoàn Long giải thể, chúng tôi đã phải rã gần 100 cái máy tính ở DV này, và mọi người biết không số lượng thiết bị của 100 máy tính này sau đó được đánh bóng sạch sẽ và lại tuồn ra bán cho khách hàng tại các cửa hàng của cty Hoàn Long (ở đường Tôn thất Tùng, quận 1). Không biết bao nhiêu khách hàng đã phải bỏ tiền ra để mua các món hàng cũ đó???!!!.(Xin nói thêm ngay lúc chúng tôi đang làm việc tại DV internet, chúng tôi đã phải thay thế các mouse đang sử dụng để đưa về Cty Hoàn long đánh bóng lại và bán cho khách hàng!!! (vì thời đểm đó mouse ToKy bán chạy, Cty hết hàng nên tháo đồ cũ, đánh bóng lại và … Bán) Và tôi chắc chắn rằng thời gian này và tiếp theo tình trạng này vẫn sẽ xảy ra. Bởi vì, hiện tại với hơn 300 máy tính đang được sử dụng cho các dịch vụ internet của Hoàn Long (Các dịch vụ đều hoạt động gần như 24/24 giờ), số lượng máy này cứ sau khoảng 1 năm sẽ được nâng cấp (nhất là motherboard và CPU). Các món hàng cũ này sẽ được tuồn ra bán với danh nghĩa hàng mới!!! (Khách hàng thì làm sao mà biết được- khi mà hộp, sách hướng dẫn vẫn còn mới tinh).
Chuyện gần 2 năm trước tôi mua thiết bị ở Cty Hoàn Long (thời điểm trước khi tôi làm cho HL) để ráp máy cho bạn tôi lần lượt xảy ra hậu họa - Tôi từng là người mua hàng ở Hoàn Long rất nhiều, cả mua cho tôi và mua cho các bạn tôi (đặc biệt là năm 2002). Các bất trắc bắt đầu xảy ra; Đầu tiên là cái đĩa cứng Seagate 20GB của bạn tôi bị trục trặc (Bad track 0). Tôi mang đến phòng bảo hành của Hoàn Long, sau một lúc thử, cuối cùng NV kỹ thuật ở đây thông báo: đĩa của anh số ****** bị mờ, không có giá trị bảo hành. Thật là bực mình, cái nhãn giấy của hãng Seagate dán bên hông đĩa (gần chỗ vặn vít), trong quá trình tháo đĩa ra khỏi PC nó bị xước đi một chút thế mà thành cái lý do để bị từ chối bảo hành (Thực ra số ****** của đĩa cứng có thể xem ngay trên mặt đĩa, được in rất rõ ràng). Hơn nữa nếu xem thông tin số ****** hay các thông tin khác có thể sử dụng các chương trình về xử lý đĩa như DM… cũng biết được số ******. Cuối cùng tôi đành phải mang cái đĩa về. Và thằng bạn tôi thì trách tôi, vì đã mua hàng ở một chỗ không đáng tin. Nó đành phải mất 58 USD để mua 1 cái đĩa mới. Trước thời điểm đó cũng đã xảy ra việc hư ổ cứng khác, nhưng lần đó tôi làm rùm beng lên nên sau 1 tuần mới được Phòng bảo hành Hoàn Long đổi cho 1 cái đĩa cũ. Lần đó rất nhiều người đã phải ngậm đắng nuốt cay khi mang đồ đến bảo hành đều bị từ chối 1 cách quá đáng. hoặc được đổi cho 1 món đồ giá trị thấp hơn nhiều. VD đĩa 20Gb đổi thành 15 Gb (tất nhiên là đĩa cũ). họ đưa ra những lý do kỳ quặc để từ chối trách nhiệm của họ. trước đây phòng bảo hành của Hoàn Long nằm ở 50 đường Tôn Thất tùng q.1. tôi còn nhớ rất rõ sau lần làng rùm beng (nói chuyện lớn tiếng với trưởng phòng kỹ thuật), sau khi xuống tầng hầm lấy xe ra về thì nhận được nhiều lời khen “anh nói mạnh thế mới hù được chúng nó”. Thì ra những người này đã phải chịu thiệt thòi với cái chuyện bảo hành ở Hoàn Long. (Bán hàng thì nói ngọt xớt nhưng khi có trục trặc với các món hàng của họ đã bán ra thì khó mà mơ đến cái chuyện bảo hành chu đáo.Thậm chí họ còn nói chuyện giang hồ với khách hang đem hàng đến bảo hành . Có chăng là những người có kỹ thuật máy tính, có hiểu biết phần cứng mới “nói chuyện” được với họ, nhưng dù sao cũng phải chịu cái thiệt thòi). .
Có lẽ tôi đã viết quá nhiều?, dù sao nói ra cái bức xúc cũng thấy nó thanh thản phần nào. Lời khuyên cuối cùng là hãy cẩn thận khi mua hàng ở Hoàn Long! tốt nhất là từ bỏ ý định mua hàng ở đây (cho dù giá rẻ hơn chút xíu)- hậu họa sẽ đến sau 5 đến 10 tháng sau!
Tui chỉ nói ra cái lẽ đúng sai thôi. Còn suy nghĩ của mọi người thế nào thì tùy


Ngày tham gia: 13/04/2004
Bài gởi: 11
0.10 bài gởi mỗi ngày
0.01% của tổng số Gởi: 10/07/2004. 10:42am
Tiêu đề: Hoan hô bạn đã lên tiếng


Hoan hô bạn đã lên tiếng. Tui cũng bức xúc như bạn, tui cũng vô đó chửi rồi và thề là không bao giờ bước chân vô đó nữa.
Đề nghị chúng ta hãy tẩy chay Hoàn Long.


Ngày tham gia: 09/07/2004
Bài gởi: 67
3.72 bài gởi mỗi ngày
0.09% của tổng số Gởi: 10/07/2004. 10:59am
Tiêu đề:



Trời ạ! Đọc cái title của bạn tôi tưởng là bạn nói bọn Hoàng Long ngoài này...
Nếu quả thật là nó tệ như thế thì bạn không nên nói người ta cẩn thận khi mua hàng ở Hoàn Long mà phải nói là mọi người không nên mua hàng ở đây...Thế nhé.

_________________
Chút tình rơi vãi của người thiếu nữ sao có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của khách giang hồ.
Tôi là gã cowboy nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài, xa quê hương...

Chuyển lên trên





anaksulnamun

: (31-50 bài gởi)




Ngày tham gia: 15/06/2004
Bài gởi: 44
1.02 bài gởi mỗi ngày
0.06% của tổng số
Đến từ: Hồ Chí Minh Gởi: 10/07/2004. 11:19am
Tiêu đề:



Đúng thế ,tui đã từng mua card LAN và dây cáp mạng ở đó rồi !Tụi nó bấm ẩu nối cáp LAN không chạu vô sữa thì mấy cha kĩ thuật viên la lối ,bắt xì tiền .Tức hộc máu ,chẳng lẽ bỏ tiền ra mua cái kềm bấm về bấm trước mặt mấy cha nội đó seo ?
Ra kế bên HL là Phong Vũ mà mua ,uy tín chất lượng ,bảo hành tận tình !



Chuyển lên trên





HueNhi

: (301-350 bài gởi)




Ngày tham gia: 02/05/2002
Bài gởi: 312
0.38 bài gởi mỗi ngày
0.40% của tổng số
Đến từ: Chùa Phúc An Gởi: 10/07/2004. 12:08pm
Tiêu đề:



Nếu quả đúng như vậy thì thật đáng buồn và không còn gì bàn cãi.

_________________
Trung tâm Tin học ABC - Học Tin học bằng cách đơn giản hoá.
http://www.tinhocabc.com

ngocdiep
24-08-2004, 01:22
Chuyện này nghe nhiều rùi nhưng đọc lại vẫn thấy dzui, he he

steaven28us
24-08-2004, 01:55
Ai bị rồi thì cho ý kiến đi,thằng bạn tui nó mới mua cái pocket disk ở đó có 3 tháng tem bị nứt (tem gì ma 2 siêu mỏng luôn)đem ra không được bảo hành rùi.Tui rút kinh nghiệm nên lấy băng keo dán lại chổ tem(mới mua cái pocket disk 128M hehe) cho chắc nhưng ko biết hư ,đem ra có bị "hành" ko???

TheFriends
24-08-2004, 01:59
hehe, ham rẻ vài $ mua bên Hoàn Long có ngày ôm xô để quăng linh kiện, hehe

demon312
24-08-2004, 07:08
tui cũng bị nó lừa nè, đúng là hồi đó ngu nên mới đúc đầu vô bây giờ mới hối hận, mua phải thanh RAM "Kinh mắc" dổm khi phát hiện lên để đổi thì nó ko chụi đổi mà còn chửi cho nữa, ức vô cùng ko biết làm gì nó ngoài việc chửi nó thôi

hoangcamapUs
24-08-2004, 09:28
HOÀN LONG là cty lừa đảo??? Hay là Tập đoàn Tư Bản Bóc lột nhơ nhuốt bẩn thỉu nhất . Mời các bạn hãy xem và nhận định .

Diễn đàn PCLEHOAN

Hoàn Long một Cty lừa đảo!
Tác giả Thông điệp
hungtokyo
Nếu năm nay là năm 1975 thì tôi đã dùng xăng hỏa thiêu Cty Hoàn Long Của bọn chó bán nước phản động này rồi .
Đúng là tức anh ách từ hơn 1 năm nay mới nói ra. Cuối năm 2002, sau một thời gian lận đận, tui phải vào làm ở cty Hoàn Long. Vào rồi mới biết, thực ra đó là 1 cỗ máy bóc lột!

Trước hết tôi xin dẫn chứng rõ ràng:
Trong quá trình làm việc ở Hoàn Long tui mới biết được Hoàn Long có một hệ thống nhiều cty chứ không phải là một. Các cty bao gồm gồm Titan (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1), Cty Siêu Nhân (dịch vụ internet ở đường Trần Quang Khải, q.1), cty Thế giới (DV Internet- đường Sư Vạn hạnh, Q.10- chỗ này dẹp từ cuối năm 2002). Bây giờ là 1 chỗ khác (Trên đường Trần Hưng đạo- Q.1). Thật bi đát khi vào làm cho Hoàn Long: Trước hết là nói về 2 cty hoạt động DV Internet (Cty Siêu Nhân và Cty thế Giới); Hợp đồng lao động chẳng có, làm việc liên tục từ thứ 2 đến Chủ Nhật (Không có ngày nghỉ- thử hỏi có công ty nào như thế không!!!!!!!! Có ai chịu nổi cảnh đó không?????). Hơn thế, không có giờ nghỉ trưa, ăn cơm xong là vào làm liền. Chưa hết, nếu trong quá trình làm việc (ở DV internet) mà có lỡ ngồi khoảng 5 đến 10 phút để truy cập Internet mà bị “bắt” được thì sẽ bị phạt tiền (50.000đ/ 1 lần vi phạm). Nếu để xảy ra mất đồ (các thiết bị máy tính) thì ngay lập tức bị trừ lương (số tiền tương đương với hàng bị mất) Đã có rất nhiều nhân viên ở 2 chỗ dịch vụ Internet Siêu Nhân (Đường Trần quang Khải, q.1) và Thế Giới (sư Vạn hạnh, Q.10) đã phải làm không công 2 tháng trời mới đủ tiền đền cho việc mất CPU (Intel celeron 1Ghz) và Ram (128Mb). Đó là chuyện ở dịch vụ Internet; Còn chuyện Nhân viên kỹ thuật thì cũng tệ hại không kém. Khi ráp máy lỡ có thiết bị nào (vô tình) bị hỏng, ngay lập tức bị ghi vào sổ và đương nhiên cuối tháng bị trừ lương (nói cho đúng là … đền tiền món hàng bị hỏng đó) Đi làm trễ 2 phút – 5 phút trừ 10.000đ. 10-20 phút trừ 20.000đ… (nếu ai không tin xin vào đọc các quy định mà cty này soạn ra cho nhân viên làm việc tại Dịch vụ Internet Siêu Nhân (đường Trần quang Khải, Q.1).
Bức xúc trước cảnh này, sau gần 5 tháng làm việc, tui đã phải xin nghỉ việc. Thực ra do làm việc ở đó không có thời gian để tìm việc nên mới phải chịu cò lưng làm đến tháng thứ 5. Những người không chịu nổi đã nghỉ ngay sau ngày làm việc đầu tiên. Sau khi nghỉ việc ở đó tui liền đến Tòa soạn báo Phụ nữ để bày tỏ với Tòa soạn việc làm của công ty này, nhưng sau khi ngồi chờ 50 phút ở tòa soạn để gặp phóng viên thì cô phóng viên này bận việc quá, cuối cùng tui đành phải về.
Nói về chuyện gian lận:
Cuối năm 2002, DV Internet Thế Giới của cty Hoàn Long giải thể, chúng tôi đã phải rã gần 100 cái máy tính ở DV này, và mọi người biết không số lượng thiết bị của 100 máy tính này sau đó được đánh bóng sạch sẽ và lại tuồn ra bán cho khách hàng tại các cửa hàng của cty Hoàn Long (ở đường Tôn thất Tùng, quận 1). Không biết bao nhiêu khách hàng đã phải bỏ tiền ra để mua các món hàng cũ đó???!!!.(Xin nói thêm ngay lúc chúng tôi đang làm việc tại DV internet, chúng tôi đã phải thay thế các mouse đang sử dụng để đưa về Cty Hoàn long đánh bóng lại và bán cho khách hàng!!! (vì thời đểm đó mouse ToKy bán chạy, Cty hết hàng nên tháo đồ cũ, đánh bóng lại và … Bán) Và tôi chắc chắn rằng thời gian này và tiếp theo tình trạng này vẫn sẽ xảy ra. Bởi vì, hiện tại với hơn 300 máy tính đang được sử dụng cho các dịch vụ internet của Hoàn Long (Các dịch vụ đều hoạt động gần như 24/24 giờ), số lượng máy này cứ sau khoảng 1 năm sẽ được nâng cấp (nhất là motherboard và CPU). Các món hàng cũ này sẽ được tuồn ra bán với danh nghĩa hàng mới!!! (Khách hàng thì làm sao mà biết được- khi mà hộp, sách hướng dẫn vẫn còn mới tinh).
Chuyện gần 2 năm trước tôi mua thiết bị ở Cty Hoàn Long (thời điểm trước khi tôi làm cho HL) để ráp máy cho bạn tôi lần lượt xảy ra hậu họa - Tôi từng là người mua hàng ở Hoàn Long rất nhiều, cả mua cho tôi và mua cho các bạn tôi (đặc biệt là năm 2002). Các bất trắc bắt đầu xảy ra; Đầu tiên là cái đĩa cứng Seagate 20GB của bạn tôi bị trục trặc (Bad track 0). Tôi mang đến phòng bảo hành của Hoàn Long, sau một lúc thử, cuối cùng NV kỹ thuật ở đây thông báo: đĩa của anh số ****** bị mờ, không có giá trị bảo hành. Thật là bực mình, cái nhãn giấy của hãng Seagate dán bên hông đĩa (gần chỗ vặn vít), trong quá trình tháo đĩa ra khỏi PC nó bị xước đi một chút thế mà thành cái lý do để bị từ chối bảo hành (Thực ra số ****** của đĩa cứng có thể xem ngay trên mặt đĩa, được in rất rõ ràng). Hơn nữa nếu xem thông tin số ****** hay các thông tin khác có thể sử dụng các chương trình về xử lý đĩa như DM… cũng biết được số ******. Cuối cùng tôi đành phải mang cái đĩa về. Và thằng bạn tôi thì trách tôi, vì đã mua hàng ở một chỗ không đáng tin. Nó đành phải mất 58 USD để mua 1 cái đĩa mới. Trước thời điểm đó cũng đã xảy ra việc hư ổ cứng khác, nhưng lần đó tôi làm rùm beng lên nên sau 1 tuần mới được Phòng bảo hành Hoàn Long đổi cho 1 cái đĩa cũ. Lần đó rất nhiều người đã phải ngậm đắng nuốt cay khi mang đồ đến bảo hành đều bị từ chối 1 cách quá đáng. hoặc được đổi cho 1 món đồ giá trị thấp hơn nhiều. VD đĩa 20Gb đổi thành 15 Gb (tất nhiên là đĩa cũ). họ đưa ra những lý do kỳ quặc để từ chối trách nhiệm của họ. trước đây phòng bảo hành của Hoàn Long nằm ở 50 đường Tôn Thất tùng q.1. tôi còn nhớ rất rõ sau lần làng rùm beng (nói chuyện lớn tiếng với trưởng phòng kỹ thuật), sau khi xuống tầng hầm lấy xe ra về thì nhận được nhiều lời khen “anh nói mạnh thế mới hù được chúng nó”. Thì ra những người này đã phải chịu thiệt thòi với cái chuyện bảo hành ở Hoàn Long. (Bán hàng thì nói ngọt xớt nhưng khi có trục trặc với các món hàng của họ đã bán ra thì khó mà mơ đến cái chuyện bảo hành chu đáo.Thậm chí họ còn nói chuyện giang hồ với khách hang đem hàng đến bảo hành . Có chăng là những người có kỹ thuật máy tính, có hiểu biết phần cứng mới “nói chuyện” được với họ, nhưng dù sao cũng phải chịu cái thiệt thòi). .
Có lẽ tôi đã viết quá nhiều?, dù sao nói ra cái bức xúc cũng thấy nó thanh thản phần nào. Lời khuyên cuối cùng là hãy cẩn thận khi mua hàng ở Hoàn Long! tốt nhất là từ bỏ ý định mua hàng ở đây (cho dù giá rẻ hơn chút xíu)- hậu họa sẽ đến sau 5 đến 10 tháng sau!
Tui chỉ nói ra cái lẽ đúng sai thôi. Còn suy nghĩ của mọi người thế nào thì tùy


Ngày tham gia: 13/04/2004
Bài gởi: 11
0.10 bài gởi mỗi ngày
0.01% của tổng số Gởi: 10/07/2004. 10:42am
Tiêu đề: Hoan hô bạn đã lên tiếng


Hoan hô bạn đã lên tiếng. Tui cũng bức xúc như bạn, tui cũng vô đó chửi rồi và thề là không bao giờ bước chân vô đó nữa.
Đề nghị chúng ta hãy tẩy chay Hoàn Long.


Ngày tham gia: 09/07/2004
Bài gởi: 67
3.72 bài gởi mỗi ngày
0.09% của tổng số Gởi: 10/07/2004. 10:59am
Tiêu đề:



Trời ạ! Đọc cái title của bạn tôi tưởng là bạn nói bọn Hoàng Long ngoài này...
Nếu quả thật là nó tệ như thế thì bạn không nên nói người ta cẩn thận khi mua hàng ở Hoàn Long mà phải nói là mọi người không nên mua hàng ở đây...Thế nhé.

_________________
Chút tình rơi vãi của người thiếu nữ sao có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của khách giang hồ.
Tôi là gã cowboy nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài, xa quê hương...

Chuyển lên trên





anaksulnamun

: (31-50 bài gởi)




Ngày tham gia: 15/06/2004
Bài gởi: 44
1.02 bài gởi mỗi ngày
0.06% của tổng số
Đến từ: Hồ Chí Minh Gởi: 10/07/2004. 11:19am
Tiêu đề:



Đúng thế ,tui đã từng mua card LAN và dây cáp mạng ở đó rồi !Tụi nó bấm ẩu nối cáp LAN không chạu vô sữa thì mấy cha kĩ thuật viên la lối ,bắt xì tiền .Tức hộc máu ,chẳng lẽ bỏ tiền ra mua cái kềm bấm về bấm trước mặt mấy cha nội đó seo ?
Ra kế bên HL là Phong Vũ mà mua ,uy tín chất lượng ,bảo hành tận tình !



Chuyển lên trên





HueNhi

: (301-350 bài gởi)




Ngày tham gia: 02/05/2002
Bài gởi: 312
0.38 bài gởi mỗi ngày
0.40% của tổng số
Đến từ: Chùa Phúc An Gởi: 10/07/2004. 12:08pm
Tiêu đề:



Nếu quả đúng như vậy thì thật đáng buồn và không còn gì bàn cãi.

_________________
Trung tâm Tin học ABC - Học Tin học bằng cách đơn giản hoá.
http://www.tinhocabc.com



Tớ đang định post bài này đấy, vì tình cờ tìm được trong GOOGLE mà! hi`

chang123
24-08-2004, 09:28
Hôm truớc mua cái AGP 64mb .Lúc mua noi là nếu chạy không được ra đổi lại . Khi mua về chạy có được đâu . lúc Ra đổi thì nói là wên rồi . Đau không !!!! Bây giờ cũng chả dám nâng cấp AGP mới luôn nè !!!!..hicihc..

Digital83
24-08-2004, 10:05
thằng cha hoàn long chuyên bán Ram kingmax giả,tui mua phải 2 thanh 256 luôn khi đổi lại chả còn la um sùm

tam74
24-08-2004, 13:29
Vậy các bạn nào biết những nơi có uy tính thì chia sẽ với mình và mọi người với.

vnbigboy
24-08-2004, 13:49
Tui cũng thế, mua 2 cái UPS cho một người bạn ở Huế. Đem về cả 2 cai' đều hỏng sau 1 thang'

minh-hung
24-08-2004, 14:09
seo mấy bác không tới Đăng Anh Computer mua đi, chổ này rất có uy tín .....

nguoitudo
24-08-2004, 14:52
Trùi , ba cái chuyện mấy dịch vụ đó ăn giả làm dối là chuyện thường ở ... thành phố .
Các bác biết chỗ nào đỡ đỡ giới thiệu anh em cái :D thanks ....

tranhahai
24-08-2004, 15:31
Ở đâu cũng vậy thôi, tùy vào mình hên hay xui thôi ,,,, chứ tôi cũng mua linh kiện ở hoàn long nè, ráp máy chạy một năm rùi, cũng ổn định lắm,,:)0, không biết khi nào nó hư,,,,,,,,,,,,

sharekno
24-08-2004, 22:03
Còn tôi đang tức thằng Hoàn Long Khốn kiếp khi nào đó tôi kể cho nghe. Tôi chỉ biết nói một câu: ai mà mua hang của HLong là một sai lầm lớn.Hiện giờ mình tin tưởng nhất là Phong Vủ.

Hans Voralberg
24-08-2004, 22:29
Hahha, sai lầm lớn tập 2, vậy cũng la to vô. Những chỗ ko nên mua, Hoàn Long, Phong Vũ, Nguyễn Hoàng. 3 thằng này tránh xa 1000 km giùm. Mua gì cứ ra official dealer mà mua là yên tâm nhất.

TheFriends
24-08-2004, 23:14
dư tiền thì ra mua của TnH chỗ này bán đồ có uy tín lắm, mà chế độ bảo hàng cũng tốt nữa, cái modem của tui bị trục trặc, ra bảo hàng, thế là họ cho mượn cái khác về xài trong wá trình đợi bảo hành, còn gì hơn nữa hả bạn.

iken
24-08-2004, 23:49
Tui chỉ thấy thằng NOVA còn đỡ
còn Hòang Long x#@$%^ <-- chửi , biết nó cách đây 2 năm rồi
còn Phong Vũ @#&$@%$ <-- chửi tiếp, thằng này hết thuốc chữa, nói ra lại tức

_KGB_
25-08-2004, 03:13
co ai biet thong tin gi ve DTIC cho ba Trieu khong

_KGB_
25-08-2004, 03:14
nghe noi noi nay ban duoc lam do
tui mua may thu o do chua thay hong gi ca

mathiencusi
25-08-2004, 03:21
Tui chỉ thấy thằng NOVA còn đỡ
còn Hòang Long x#@$%^ <-- chửi , biết nó cách đây 2 năm rồi
còn Phong Vũ @#&$@%$ <-- chửi tiếp, thằng này hết thuốc chữa, nói ra lại tức

ặc ặc ặc...........Nova với Phong Vũ là 1 đó cha ..........tránh vỏ dưa đụgn vỏ dừa:D............

iken
25-08-2004, 07:04
ặc ặc ặc...........Nova với Phong Vũ là 1 đó cha ..........tránh vỏ dưa đụgn vỏ dừa:D............

ặc ặc ai mà hông biết con, nhưng nó tách ra rồi nhưng dù seo nó chưa làm gì tui mà tui làm gì nó ko à thì làm sao quơ đũa nó được ặc ặc ... :D

hang-demon
25-08-2004, 08:47
thằng mất dạy Hoàn Long.Năm 2002 tui có mua một cái Modem External CNET khi hư (connect không được) nó cũng không chịu BH. Nó nói mình làm rớt mà trong khi mình có làm rớt đâu.

blackhand
25-08-2004, 08:48
He he he he he he he he
Cac nguoi mang danh la dan tin hoc the ma lai de bi choi mot vo dau the ho !!! Chat luong san pham phai tu minh nhan biet duoc chu....he he ai bieu kem koi wa de mua nham hang dzom. Bay gio doi thua cai gi ho
Con goi ong anh lam ky thuat gi do cua Hoan Long.....da lam toi nhan vien ky thuat rui co nghia la trinh do khong toi.....the ma doc bai viet cua ong lai the hien mot trinh do kem coi wa......Khi vao lam chang le ong khong doc hop dong lao dong a....neu doc thi ong cung phai biet ma di kiem cho khac lam chu.....chang le ong can tien den muc vao do de cho no de dau cuoi co a......he he he.....con nua, truoc do ong cung da co kinh nghiem voi cong ty nay rui the ma van nop don xin viec vao day a.....cang viet cang thay kem koi.....he he he
He he he !!! Muon mua hang chat luong thi tu den may dai ly chinh thuc cua cac hang noi tieng ma mua (vi du Gigabyte thi den VienSon, Intel thi den GC....) bao dam hang chat luong ma bao hanh cung tot....

suidb
25-08-2004, 10:28
trình độ của u cao đến đâu thì không biết nhưng Tiếng Việt không biết gõ là thấy kém rùi.

TheFriends
26-08-2004, 01:04
haha, ai nói là Nova và Phong Vũ là 1 vậy???? Trước kia thì đúng nhưng sau này đã tách ra làm 2 rồi. hehe, còn bác nào gõ ko có dấu thì nhớ gõ có dấu nhá, haha. Còn ai đã lỡ mua linh kiện của cty Hoàn Long rồi thì nhớ cúng ông địa để cho thiết bị khỏi hỏng. haha, còn nếu như hỏng rồi thì nhớ kiếm đứa bạn nào bự bự, có máu mặt để đi bắt nó bảo hành, còn ko có thì để dành tiền mua cái mới

blinder
26-08-2004, 02:17
Dung la cai thang Hoan Long nay bao hanh rat la mat day. nam truoc minh cung mua cua no 1 cai MB moi chay thu co 3 ngay mang ra BH no noi la hu roi ko sua duoc va bat minh lay mot cai MB cu rich de doi co/ tuc ko chhuu??? minh da LH Binladen khung bo no roi cac huynh cu cho di se co kq som thoi.

tuanduy
26-08-2004, 02:38
Còn tui mua hàng ở Hoàn Long đượ 3 lần thì 3 lần họ đều đưa đồ cũ hết. Cũng may là tui kiểm tra tại chổ và phải dẫn chứng với họ đồ họ giao là cũ thì họ mới đổi lại cái khác. Vì thiết bị tui cần giá ở đó rẻ hơn mấy chổ khác và tui lại không có nhiếu tiền nên mới mua ở đó thôi. Chứ không thì không bao giờ tui mua ở đó.

TheFriends
26-08-2004, 03:31
nó rẻ tại vì nó bán đồ cũ cho các bác, còn bảo hành thì nó ko chịu bảo hành thì tất nhiên nó rẻ hơn các chỗ khác 1-2$ rồi, tính ra các bác còn bị thiệt hơn là mua ở chỗ khác mà giá lại hơn 1-2$

netwalker
26-08-2004, 03:42
ghê quá, tui mua nguyên bộ pc của HL rồi. May là chưa hư gì đó

ParaSnake
26-08-2004, 11:46
Đi làm trễ 2 phút – 5 phút trừ 10.000đ. 10-20 phút trừ 20.000đ… (nếu ai không tin xin vào đọc các quy định mà cty này soạn ra cho nhân viên làm việc tại Dịch vụ Internet Siêu Nhân (đường Trần quang Khải, Q.1).

Thành thực mà nói hình như đây là hành động vi phạm luật lao động thì phải,Cty Meko o Can Tho cung vay lun đó!
Ko ngời Hòan Long lại vậy,con PC cũ của tui cũng từ đó ra.giờ tui tòan mua đồ của Greentek với Phong Vũ thui :D

nomadic
26-08-2004, 15:09
Tránh xa Hoàn Long và Nguyễn Hoàng đi. Dealer thì hơi mắc một tí, chỉ có Hợp Nhất thấy có vẻ OK nhất trong đám còn lại, KTV có vài người khá, BH dễ dàng, nhân viên xinh đẹp, còn có chế độ thẻ thợ.

iken
26-08-2004, 15:27
To netwalker : đừng nói trước bước ko tới đó hehe
Hợp nhất, ngày nào sáng ra mà ko thấy mặt nó, có điều nó bán mắc mà thấy ko đông = mấy thằng kia nên ko dám thử với KTV hơi kém thì fải.
Còn PV hả, bà già nó hôm trước dẫn chị và anh họ đi mua máy đưa nó ráp, ký tên vô fiếu đã rồi nó có đưa khỉ gì cho mình đâu ( có anh và chị họ ở đó thấy ), xong rồi nó bảo đã đưa và ko cho lấy máy phải làm tùm lum mới lấy được. Nóng máu,

Mấy chỗ nova ... mình giữ phiếu mua hàng là lấy được còn thằng PV là giữ hết

tam74
26-08-2004, 16:04
Dang Anh Computer nam o dau vay ban?

pixelart
26-08-2004, 16:54
hehehe , pix bị lừa cài HĐ 80Gb nè . tụi HL chuối quá ... -- > giờ mua ở Phong Vũ ko àh

HVA
27-08-2004, 06:32
To netwalker : đừng nói trước bước ko tới đó hehe
Hợp nhất, ngày nào sáng ra mà ko thấy mặt nó, có điều nó bán mắc mà thấy ko đông = mấy thằng kia nên ko dám thử với KTV hơi kém thì fải.
Còn PV hả, bà già nó hôm trước dẫn chị và anh họ đi mua máy đưa nó ráp, ký tên vô fiếu đã rồi nó có đưa khỉ gì cho mình đâu ( có anh và chị họ ở đó thấy ), xong rồi nó bảo đã đưa và ko cho lấy máy phải làm tùm lum mới lấy được. Nóng máu,

Mấy chỗ nova ... mình giữ phiếu mua hàng là lấy được còn thằng PV là giữ hết
bên hợp nhất có thăng cha làm bên phòng KD hình như pêdê thì phải. hôm trước tui vào chả bám theo tui. móa mắc cỡ chết. bên đó nói chung là cũng chạy hàng của mất thằng khá. mk đời là thế

tieuquaitu
27-08-2004, 08:35
ngày xưa khi mới gia nhập thế giới online của tui là từ cái Thế Giới của Wàng Long :@) đó.Cho nên nhớ lại tình nghĩa này xưa ( đối với nhân viên nó ) tui sẽ không ...chửi nó ( cũng là nạn nhân nữa ) . Tui chỉ Shift 1234567890 thui :D:D:D

nglinht
27-08-2004, 23:14
Cho mình hỏi Đăng Anh Computer ở đâu vậy ?

dhpnt
28-08-2004, 12:20
hehe, qua thử bên Thành Nhân xem thử, chắc là không đến nỗi tệ như đám kia. Nhân viên ở đấy cũng nhiệt tình chứ không như ở HL, lúc trước cái main của tui die, tới bảo hành, sửa ko được sau mấy ngày nó đổi cho mình cái mới, cũng đỡ.

nmd1207
29-08-2004, 09:40
co ai biet thong tin gi ve DTIC cho ba Trieu khong

DTIC đó cũng được đấy , tui mua hàng của nó (main, cpu , ram, cdroom , hdd) dùng hơn 1 năm rùi ko vấn đề gì , ~~~ mấy chị thu ngân cũng xinh lém

minh-hung
29-08-2004, 09:59
Đăng Anh Computer (DAC) ở 34 Tôn Thất Tùng, mấy bác tới đó thử đi....

nvhcuong
29-08-2004, 10:00
Ở cái thành phố này thằng nào mà không bán đồ dỏm. Chỉ có điều mình xui thì mua trúng đợt nó tung đồ dỏm ra bán thôi. Vậy thì trước khi đi mua linh kiện máy tính nhớ cúng ông địa nải chuối nhé. HEHHHEHHEHEHEHE!!!

khoailang82
29-08-2004, 15:14
official dealer là chỗ nào vậy bác hans voralberg .

demon312
30-08-2004, 02:44
mấy cha nghĩ sao mà cho Phong Vũ là được, BH lâu bà cố luôn, TNC thì còn chấp nhận được

Omnislash
30-08-2004, 02:56
Thành Nhân ---> Uy tín, hàng bảo đảm mới 100%. Lúc tui mua cái ổ cứng 40GB, còn thấy nhân viên bán hàng dùng kéo cắt cái lỗ nhỏ của cái bao đựng ổ cứng để dán tem bảo hành.

cao boi
30-08-2004, 06:34
3 cái thằng bán hàng đó tui sợ lắm toàn đồ hư cũ nó tút lại không
như hôm bữa bên TITAN có khuyến mãi mấy cái màn hình DELL 19 inch ->giá gốc là 179 đô nó khuyến mãi còn 140 đô .Ra hỏi tụi nó phải hàng second hand không nó nói là hàng mới .Cái này tui nghi wá

quang_ngoc2006
30-08-2004, 07:02
Kô phải bàn cãi nhiều về bọn này ! Nói thế đủ rùi , còn mua đồ thì cứ phải căng mắt ra mà wan sát thui , ở đâu cũng vậy . Tốt nhất cứ kiếm 1 tên nào thật pro về hardware đi kèm . Goodluck for everybody .

tieutu007
30-08-2004, 07:09
Tui thấy Hợp Nhất bán hàng uy tín đó mấy huynh ! Tui mua cái main xong về không thích hôm sau đi lên đổi lại cái khác vẫn vô tư ! Họ còn trả tiền thừa lại cho tui nữa đó ! Còn Phong Vũ thì không đến nỗi quá tệ đâu ! Chỉ hơi tệ chút thôi ! :) Hoàn Long thì tui tẩy chay lun rùi ! Nó bán cho tui cái Monitor DELL 17" mới xài được mấy tháng mà đã thấy có nguy cơ teo rùi nè ! Bây giờ mỗi khi mở lên nó kêu cái Bụp thật to thì thử hỏi xài được bao lâu nữa cơ chứ ...híc...híc....

C++
30-08-2004, 07:40
Đệ thấy là mua của E-LEAD (FPT & INTEL) hay ra ngoài mua một máy bộ IBM hay của HP là okie, không phải lo sợ bất cứ cái quái gì xảy ra hết hì hì, đệ nói có đúng không mấy hyunh ???

PMT
31-08-2004, 10:11
Không đúng đâu vì bộ máy của E-lead chỉ toàn intel thôi, không có lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên CPU Intel thì OK rồi, nhưng mobo cũng chỉ Intel thì...

minhduc17022004
31-08-2004, 10:57
Hoan Long cach hai nam truoc thi that la te...Khong the noi bang loi thiet do.
Tui la dan rap may tinh , nghe cac ban tui noi da du roi...bay gio tui nghe cac ong noi them nua thi qua that qua lam.
Nhung bay gio thi Hoan Long co khac roi...ho buon ban khong lua gac nhu hai nam ve truoc dau.Phong cach phuc vu thi cung niem no hon roi.

Vua roi toi co di bao hanh mot Sound Card Yamaha Xwave 8000, ong Hoan Long bao hanh chi 3 ngay, dua cho toi cai moi hon cai cua toi nua chu.Nen tui cung hai long lam.
Nghe cac ban noi vay, co dip mua hang chac toi khong dam mua qua, hay co mua thi cung phai xem cho ki moi duoc.

minhduc17022004
31-08-2004, 11:01
Bay gio tui mua hang thi chi lai Phong Vu thoi.
Cach 3 nam truoc toi co mua mot Monitor hieu ADI , toi xai gan ca tuan roi dem doi lai.
So khong cho doi, ai de cac bac Phong Vu vui ve tra tien lai...tui mung qua troi.
Cam on cac bac Phong Vu

minhduc17022004
31-08-2004, 11:13
Song các bạn củng có thể mua hàng của THÀNH NHÂN (TNC)
Các anh ở TNC này củng vui vẽ chiều khách lắm.
Vừa rồi chú tôi có mua một máy in HP psc 1210, thế mà mấy ông HP đưa cho
diver 1200, tôi về cài hoài mà không được, tôi không muốn đến HP để đòi driver.
Tôi ra chổ gần nhất là TNC.
Tôi đem đĩa trắng nhờ mấy ảnh chép dùm.Tưởng mấy ảnh không chép, ai dè mấy ảnh vui lòng chép cho.Tôi rất hài lòng về cách phục vụ của TNC.
Nên khi mua hàng tôi sẽ mua o đây.

nhoc_zero
31-08-2004, 11:31
Hoang Long , Phong Vu .....nhung cong ty nay ban do may tinh gia re , nhung ma chat luong thi rat te vo cung.O ben ngoai nhin vao thi thay dong khach, nhung thuc te khong phai vay ma la may khu di bao hanh lien tuc.
Cac ban cu doc bao lam ban voi may tinh di , luc nao cung co may bi hong (Mac du moi mua co may ngoai)
Minh thay cong ty T&H o duong Nguyen Thi Minh Khai doi dien cong vien Tao Dan. O do ban do rat tot , nhung gia ca no rat cao , co khi mac hon o Hoang Long va Phong Vu toi 100USD.Minh da mua 2 cai may o do , khong co cai nao bi khu.
O Phong Vu , che do bao hanh cua cong ty nay phai noi la rat te , bao hanh cai cai modem Intel cua minh moi vua mua , dem lai doi cai khac thi ho bat minh chay tum lum cho.Mat het 1 ngay troi.
Ket Luan : " Tien nao cua do"

YellowBird
01-09-2004, 01:26
Song các bạn củng có thể mua hàng của THÀNH NHÂN (TNC)
Các anh ở TNC này củng vui vẽ chiều khách lắm.
Vừa rồi chú tôi có mua một máy in HP psc 1210, thế mà mấy ông HP đưa cho
diver 1200, tôi về cài hoài mà không được, tôi không muốn đến HP để đòi driver.
Tôi ra chổ gần nhất là TNC.
Tôi đem đĩa trắng nhờ mấy ảnh chép dùm.Tưởng mấy ảnh không chép, ai dè mấy ảnh vui lòng chép cho.Tôi rất hài lòng về cách phục vụ của TNC.
Nên khi mua hàng tôi sẽ mua o đây.


Chả hỉu thằng cha này nói gì nữa. JUST THE CHAOS :crying: :crying: :crying: . Mỗi cái post là một ý kiến chời đất, hình như 2 hay 3 người dùng chung 1 nick thì phải. Nói chung là thằng nào cũng có mánh khóe kinh doanh hết á chứ sống đàng hoàng thì có mà đi bụi :batman: :batman: . Gửi tới tất cả những người đã mua, đang mua hoặc sắp mua GOD BLESS YOU.

xdylanx
01-09-2004, 18:40
Trời ạ ! Cha con thằng Huy Hoàn Long mà giờ các Bro mới biết hả ? Tui nhập đồ seconhand về bán ! Cha con nó mua về remark lên bán New hoài hà ! Sau này tui bức rức we' nên ko bán hàng cho cha con nó nữa đấy ! Các bác có khi nào mua Monitor Gateway 2000 của nó chưa ? toàn monitor TQ no name co' mẩu mã giống Gateway cha con no' in lụa nhãn hiệu lên bán New đó ! ko tin thì cạo thử nhè nhẹ cái vỏ coi !Nhật Tảo sơn ko đó ! chứ hàng về bi bể nứt tùm lum, hàn xong sơn lại 50k mua đồ cũ 29.5 USD bán lên New gần 100 USD lời pà cố luôn !

blackhand
01-09-2004, 23:41
tất cả các ông đề bị nò lừa à sao mà không nhà dại chợ thế!!

Yaiba
04-09-2004, 01:08
em là cũng biết sơ sơ, theo em biết thì ở Nhật Thanh (Nova) bán hàng cũng được, bảo hành cũng ok...đồ xài tốt...nhưng cũng ko biết có phải do hên xui ko...

Think different
25-09-2008, 20:11
Hoang Long , Phong Vu .....nhung cong ty nay ban do may tinh gia re , nhung ma chat luong thi rat te vo cung.O ben ngoai nhin vao thi thay dong khach, nhung thuc te khong phai vay ma la may khu di bao hanh lien tuc.
Cac ban cu doc bao lam ban voi may tinh di , luc nao cung co may bi hong (Mac du moi mua co may ngoai)
Minh thay cong ty T&H o duong Nguyen Thi Minh Khai doi dien cong vien Tao Dan. O do ban do rat tot , nhung gia ca no rat cao , co khi mac hon o Hoang Long va Phong Vu toi 100USD.Minh da mua 2 cai may o do , khong co cai nao bi khu.
O Phong Vu , che do bao hanh cua cong ty nay phai noi la rat te , bao hanh cai cai modem Intel cua minh moi vua mua , dem lai doi cai khac thi ho bat minh chay tum lum cho.Mat het 1 ngay troi.
Ket Luan : " Tien nao cua do"
Mình mua ở Phong Vũ hoài, có bị gì đâu
Bảo hành của nó ở đường CMT8 chứ có phải ngã tư NTMK-CMTHđâu mà bảo là toàn là khách bảo hành.
Nghi cha này cạnh tranh không lành mạnh, lên mạng bôi xấu ngừoi ta quá.

MaiHoangSp
25-09-2008, 21:00
các bạn không để ý là bài này từ năm 2004 ah? sao lại lôi nó lên từ 4 năm trời ngủ yên vậy? ^^

haolongvt
30-09-2008, 23:53
thang Hoan Long va thang Phong Vu la 2 anh em co cau ma ko biet ah.bon no deu cung 1 ruot thui,toi dang xai do cua thang Thien hoa cung tot lam.

hoang_khuong
01-10-2008, 00:24
Mặc dù đã 4 năm qua nhưng tình hình làm ăn của Hoàn Long vẫn chẳng khá hơn mấy.Mình thì sau vụ ổ cứng 60GB mua ở Hoàn Long thì tởn đến già.
Phong Vũ thì lúc trước ít thấy bị phàn nàn nhưng dạo này tai tiếng cũng đang tăng theo qui mô của nó.
Tóm lại dù mua hay sửa máy móc, mình chỉ tin mỗi chú NOVA

user_84_gialam
01-10-2008, 01:07
Tớ ra Thủy Linh mua hàng nè, xài hơn 1 năm rồi, chưa thấy có vấn đề gì cả (tớ khoái Gigabyte mà :) )

quanghaihcm
01-10-2008, 01:36
Hoàng Long tui bị 1 lần con CPU p4 2.4 G 1 lần tởn tới già rồi. và đã thề không bao giờ mua hàng Hoàng Long.

chuyện là thế này. tui mua 1 bộ máy ở HL năm 2004 ( lúc đó còn ngu dốt về vi tính) . xài dc 1 năm máy bị lỗi CPU ( cắm vô bất kỳ Main nào cũng không chạy. còn Main thì cắm CPU khác vô chạy BT. vì sợ Đem CPU lên gãy chân nên cắmm vô Main rồi đem 2 món lên luôn. lúc đem lên nó nói qua bên TITAN bảo hành. qua đó người đi Bảo hành đông còn hơn người mua :( . đợi hoài rồi cũng tới lượt mình. anh nhân viên lấy cây kính Lúp ra xem. xem đã 1 hồi rồi nói CPU của anh bị cong chân, tem bảo hành bị nám, nên không BH. ac ac. tôi tức tối cãi nhau 1 hồi thì anh ta đưa tôi vô sếp lớn hơn ( phòng riêng đàng hoàng). ông này xài cái kính lúp to hơn anh chàng ngoài kia nửa ac ac. ông ta cũng xem 1 hồi rồi cũng nói Chân CPU bị cong ( cắm vô Main đem lên mà sao Cong???). nếu cong vậy đem lên INTEL nó không chịu BH. ông ta đưa lại cho tôi xem thì lúc này chân CPU 1 con bị cong thiệt ( bẻ lúc nào mà mình không thấy luôn, siêu ghê) .
rồi nói 1 câu:
- giờ anh bẻ nó lại cho em để đem lên INTEL bảo hành nha,
mình vừa OK thì anh ta phán tiếp 1 câu nữa:
- cái này anh chỉ làm giùm em thôi, lỡ có gãy thì a ko chịu trách nhiệm àh.
ac ac, nghe vậy tôi liền nói. nếu vậy để em tự bẻ lại. xong tôi lấy lại con CPU và dùng ngón tay bẻ nhẹ chân CPU lại như cũ, xong gắn vô MAIN lại BT. tới đây anh ta lại nói:
- con CPU của em bị nám tem BH rồi. đem lên INTEL nó cũng không bảo hành đâu. ac ac tem bảo hành củ mì. nóng chút mà đen?? với lại đây là tem BH của HL chứ đâu phải của INTEL, xem kỹ thì thật ra như bụi bám, hay là thằng cha KT nó tay dơ bóc vô :(. tức qua mình cãi nhau với nó 1 hồi rồi nó phán 1 câu. con CPU này hết bảo hành, rồi lại nói cty dù sao cũng muốn hỗ trợ khách hàng. em mua con CPU mới anh thu lại con này với giá 20 USD ( thu lại giá đó đem vền chơi sướng hơn, với biết đâu con CPU này con sửa dc thì sao). nên cuối cùng đành ra về trong đau khổ.
giờ nghĩ lại thì hồi đó mình mua bộ máy nhờ họ ráp. không thấy hộp CPU đâu cả. có thể là hàng xách tay hoặc xài rồi cũng không chừng :( và thế là từ đó đến nay tảy chay HL với TITAN luôn.

:) còn 1 chuyện nữa là cách đây 2 năm thằng bạn mình mua máy tính ở cty TITAN. đem về dc 2 tháng thì nhà nó Cháy đi luôn con CPU, phải chăng bị trù ếm hay lời nguyền :)

những lời trên là sự thật 100%,

mylovemiopro
01-10-2008, 07:01
hả sao giờ toàn lừa đảo vậy:D

ln35-3
01-10-2008, 08:40
Tốt nhất nên mua tại FPT ...nhà phân phối hàng công nghệ cho cả nước

satthep.net
01-10-2008, 09:24
Tui đã mua hàng cho 2 công ty khoảng 100 cái máy tính, Còn linh kiện thì khỏi nói. Đến nỗi nhân viên của các nới bán máy tính phải gọi mobile chăm sóc khách hàng.
Tui mua hàng của tất cả Thành nhân, Hợp nhất, Hoàng Long, Phong vũ, NH.
Đánh giá từng cái một mà tui đã trải qua:
Hợp nhất: Bán hàng rẻ hơn 1 vài USD.và tui mua đó thời gian đầu cũng nhiều đến nhẵn mặt.Nhưng dịch vụ ko tốt tui mua ở đó nhiều tại có 1 em thấy tui đến là hỏi han anh mua gì.khi ko có em đó chẳng ma nào hỏi tui
Có 1 hôm tui đến thay đầu cáp bị bấm lộn dây mấy em kia bảo người nào bán thì gặp người đó.Xui hôm đó em kia nghỉ lấy chồng(hihi) thế là xách đi về nóng máu.Cancel ko thèm mua luôn.
Nói thêm :phòng KT của HN bẩn quá
Thành nhân: Sau đó chuyển qua thành nhân mua thì gần như ko chê trách điều gì ngoại trừ mắc hơn tý.và ko bảo hành tại nhà nếu ko mua sổ(bên Hop nhat co ctr bảo hành tại nhà 1 năm). Về link kiện và máy móc ổn.Cũng có vài cái trục trặc nhưng được giải quyết ổn.
Hoàng Long.Nhân viên xing quá nên chảnh, không thân thiện,giao tiếp như người máy.Nhưng mặc váy nhìn thấy cũng hihihi.Hàng hoá thì mua bên đó khoảng 3 bộ và 1 ít link kiện không có vấn đề gì.Nhưng tâm lý thì chán ko muốn ghé(chỉ khi nào tìm hàng link kiên ko có mới ghé)
Phong vũ:Mua ít chưa thấy gì(mua cái ở cứng di động xài h vẫn chưa thấy hư)
mấy cái kia nhàn nhạt khỏi nói
Túm lại tui thấy Thành nhân được nhất: Vẫn thường xuyên ghé đó để mua,Hoá đơn xuất nhanh, Nhân viên từ bán hàng, kỹ thuật thấy thân thiện, Nhất là tên gì cao cao trên phòng sửa laptop ấy.
Hết.

tái sinh
01-10-2008, 11:39
ức chế ghê nhỉ. em ở HN mua hàng trần anh. chưa bị phát nào, cũng thấy yên tâm, vì bảo hành chu dáo. MODEM ASUS em mua 2 tháng chết link, đem ra buối sáng, các anh bảo chiều quay lại, hic... em kêu nhà xa... anh ấy bảo đợi tý, và em đc cái mới coóng mang về. vui không? hiihi

xuanbk
13-10-2008, 12:04
main vừa mới hư, định đi bảo hành ở Titan(mua ở dó mà), nghe mấy người nói ớn wá. Nhưng mà cũng phải đi, coi có đúng như lời đồn ko

quanghaihcm
14-10-2008, 09:12
main vừa mới hư, định đi bảo hành ở Titan(mua ở dó mà), nghe mấy người nói ớn wá. Nhưng mà cũng phải đi, coi có đúng như lời đồn ko

chúc bác gặp may mắn.

sebastiankhoa
05-11-2008, 15:08
tui này thật tán tận lương tâm

ngotuanvn
05-11-2008, 15:31
Tụi Hoànng Long có cái trò thế này. Như ổ cứng seagate bảo hành 5 năm, nó chỉ bảo hành 1 năm. Đến lúc hư thì mang lại nó nó làm tiền bằng cách đổi hàng bù tiền. Xong nó láy cái đấy đem đến nsx bảo hành. pố nó!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Trời ạ ! Cha con thằng Huy Hoàn Long mà giờ các Bro mới biết hả ? Tui nhập đồ seconhand về bán ! Cha con nó mua về remark lên bán New hoài hà ! Sau này tui bức rức we' nên ko bán hàng cho cha con nó nữa đấy ! Các bác có khi nào mua Monitor Gateway 2000 của nó chưa ? toàn monitor TQ no name co' mẩu mã giống Gateway cha con no' in lụa nhãn hiệu lên bán New đó ! ko tin thì cạo thử nhè nhẹ cái vỏ coi !Nhật Tảo sơn ko đó ! chứ hàng về bi bể nứt tùm lum, hàn xong sơn lại 50k mua đồ cũ 29.5 USD bán lên New gần 100 USD lời pà cố luôn !

Tán thành ý kiến pác này! cã RAM nữa, nói chung là nhiều... muốn in hiệu gì thì đặt hàng :no:. Hoàng Long là chúa mấy vụ này. Dân lắp may chuyên nghiệp nhìn vào sẽ bít ngay thôi. Thường thì đấy là nhựng hiệu lạ, giá rẻ hơn các cửa hàng khác. Đừng dại mà thích rẻ nhá!

BGForever
09-11-2008, 23:18
Hoàn Long thì khỏi nói đo các pác àh...Hichic...Em cũng bị nó lừa cái màn hình SAMSUNG (chắc là mua trúng hàng tụi nó thanh lý DV Internet rồi)...
NVBH thì k bit gì mà toàn nói xạo...Em vào mua keyboard MITSUMI, tụi nó nói MITSUMI sắp phá sản nên k có hàng nữa...pó tay...
ĐÚNG LÀ MỘT LŨ...

slbadguy
09-11-2008, 23:50
Có bác nào biết cửa hàng nào ở TP.HCM uy tín, bán hàng tốt ko. Em định mua lap ở Phong Vũ mà thấy sợ quá

mrhung_dj
10-11-2008, 00:13
Hoàn Long bị các bạn ghét nhiều nhỉ.^^

yeuITVN
10-11-2008, 00:57
Mình ở ngoài Bắc, chưa được "nếm mùi" của Phong Vũ và Hoàn Long nhưng cũng nhiều lần méo mặt với cách phục vụ của Trần Anh và Đăng Khoa ngoài này. Cả hai thằng đều bị cái bệnh xem trên trang web thì cái gì cũng còn hàng, đến nơi hỏi mua thì cái mịa gì cũng hết rồi, không phải là vừa bán hết, chưa update kịp mà là không có hàng, đăng bậy. Cơ sở cũ của Trần Anh chỗ Thái Hà thì ngộp cả thở, cơ sở mới chỗ đường Láng và Tây Sơn thì dễ thở và hoành tráng hơn nhưng kiểu bán hàng thì vẫn vậy. Toàn bày vài ba món hàng trong tủ kính lấy lệ còn muốn mua thì vẫn phải lập phiếu rồi ra chờ dài cổ ở trước cửa kho để nhận hàng. Đăng Khoa thì là siêu thị tự chọn, thủ tục nhanh gọn hơn hẳn nhưng giờ vẫn đau cái lần đứa nhân viên Đăng Khoa bảo là: "Bảo hành bên em làm việc thông trưa". Làm mình giữa trưa tất ta tất tả chạy lên Đăng Khoa để bảo hành, đến nơi thì thấy nhân viên bảo hành còn bận... ngủ.

haitran.hcm
10-11-2008, 00:59
Các bạn nên tự trang bị cho mình một blacklist chứ, sao cứ phải đâm đầu vào những cửa hàng coi thường khách như vậy.

ketovoidoi
10-11-2008, 01:07
Chưa bao h nghe thấy tên cty HOÀN LONG. Không bít có bị ca thán như TA ngoài này ko ta.

_khunglongcon_
10-11-2008, 12:33
Mua 1 cái USB 4GB ở Hoàn Long 1 lần sợ luôn. Lần 1: đem về buổi tối là bị hư chip ==> bao hành. Lần 2 bị lỗi "writen protection" ==> bảo hành. Lần 3 i chang lần 2 (USB 4 GB ko chép dc quá 500MB :D đồ vip thật)==> bảo hành tiếp. Đang xài cái USB thứ 4 dc 5 ngày :D

yeuITVN
10-11-2008, 12:43
Các bạn nên tự trang bị cho mình một blacklist chứ, sao cứ phải đâm đầu vào những cửa hàng coi thường khách như vậy.

Cửa hàng nào cũng vậy thì lập blacklist làm gì?

thinhpc
10-11-2008, 13:04
còn tui cũng ở ngoài bắc tít trên tuyên quang bị thằng Dương Thư bên thái nguyên nó lừa cho 1 vố ..tui đặt mua con creattive cardsounds 5.1 đặt cọc rồi , nó bảo chiều quay lại ..hí hửn tưởng mua được về chơi .. ai ngờ chiều về để về tuyên thì nso bảo là chưa có hàng về mai gửi ....ôi thôi về đến tuyên quang đến giờ là 1 tháng ko thấy gì.......hu hu tức lòi mắt

dodangghet
10-11-2008, 13:09
Tui cũng đã từng mua đồ ở HL rồi. Nói thì ngọt lắm nhưng khi bảo hành khi không ngọt tí nào. Thật là tức muốn điên.

boytomo
10-11-2008, 13:57
chẳng bao giờ vào đó
lâu lâu nắng quá vào cho mát với coi giá thôi
chuyên ra ngoài mua hàng
mấy cửa hàng nhỏ mà bảo hành tốt
hư gì cứ đem tới đó rồi bữa sau tới lấy
ok con gà đen
không cãi vã cho mệt người
mà còn được giá dealer nữa

kaizvn
10-11-2008, 14:08
topic từ 4 năm trước ko biết bác nào đào mồ lên mà mới kéo có 6 trang vậy lol.


thằng này đúng là bó tay rồi.

lee_huynh306
10-11-2008, 14:10
Mua cũng mấy món ở HL, thời may chưa phải BH món nào :D

songbangniemtin
10-11-2008, 14:24
thằng cha hoàn long chuyên bán Ram kingmax giả,tui mua phải 2 thanh 256 luôn khi đổi lại chả còn la um sùm

Giả gì mấy ông ơi, toàn là hàng Trung Quốc ko đó.
Vào thởi điểm năm 2005, tui đi ra biên giới Cào Cai thì phải ( giáp Trung Quốc) tui mua cái máy nghe nhạc mp3 ( có xem video được luôn), thời điểm này mp3 là trùm rồi đó, tui mua có 350,000 VND àh, Một hôm tui vào Hoàng Long góc CMT8 và NTMK thì thấy nó bán với giá là 870,000 VND ( có tem bảo hành đàng hoàng nhe) tính ra cái tem của nó trên dưới 400K àh??? thằng bạn tui lỡ dại mua 1 cái và vô tình bị va vào tường ko mạnh lắm..... nó bị bể mặt kiếng luôn, ra bảo hành nó *éo cho.

Hiện giờ cũng toàn là đồ Trung Quốc ko.

phoipha
10-11-2008, 15:06
Mới đi bảo hành cái main, tởn tới già
Cái main của mình còn mới cáu, xài bị hư, ra BH, nó nói bị gãy chân. Nó "bảo hành" bằng cách đổi cái main khác rỉ sét, khác hiệu, cấu hình thấp hơn. Đem về không chạy, đem ra đổi lại, bảo nó muốn cái main cùng hiệu, cùng cấu hình với cái cũ, nó bảo main này ngon, đổi gì nữa, hết main cùng hiệu rồi. Bực quá bảo thôi tao deok cần, đưa main cũ của tao, tao về nhà tự sửa. Nó bảo: Main hư rồi, hãng không cho trả lại. Kỳ kèo hết nguyên tuần thì nó mới đưa cho cái main khác nữa cùng hiệu với cái cũ.

Khi mua đồ thì hỏi nhân viên bán hàng, bọn nó nhìn với nửa con mắt, trả lời bất cần
Chả hiểu vì sao bọn nó còn làm ăn được đến giờ

thitkhohotvit
10-11-2008, 15:26
Mua cũng mấy món ở HL, thời may chưa phải BH món nào :D

Bác thật là may mắn ..................................... :D

lee_huynh306
10-11-2008, 17:23
Bác thật là may mắn ..................................... :D

Để bữa nào kill con mobo đem BH thử :emlaugh:

hungoto6
11-11-2008, 06:38
Tôi cũng từng bị 1 lần ở Hoàn Long rồi, mua 1 dàn máy tháng 1/2007, tháng 8/2008 máy không chạy nữa, gọi cho nó xuống nó mang máy về, sau 1 ngày nó gọi điện thoại báo bị chết con CPU, phải thay và trả tiền (con CPU intel có giấy chứng nhận bảo hành 03 năm của nhà phân phối hẳn hoi) tôi không chịu trả tiền, hỏi nó CPU đang trong thời hạn BH sao ko BH, nó trả lời bên Cty không BH nữa. tức điên tôi bảo nó để nguyên máy vậy mang xuống trả lại, vì đang trong BH mới mang đến nó, còn thay mới thì mình tự thay cũng được chứ cần gì nó.
Sau khi nó trả máy tôi tháo con CPU ra và đổi qua 1 máy khác rồi gắn lại, và cuối cùng là....cả hai máy đều chạy cho đến nay mà không có vấn đề gì nữa.
Các bác bình luận xem: Nhân viên kỷ thuật của Hoàn Long trình độ cỡ nào? chất lượng BH của nó ra sao?

spammailxxx
11-11-2008, 08:19
Mình cũng là 1 trong những người may mắn, chưa từng phải đi bảo hành ở Hoàn Long. Mình thường mua hàng ở GreenTek và Hoàn Long. K bao giờ ghé qua Phong Vũ, có qua cũng chỉ xem giá thôi.

kaizvn
12-11-2008, 04:23
Khi mua đồ thì hỏi nhân viên bán hàng, bọn nó nhìn với nửa con mắt, trả lời bất cần
Chả hiểu vì sao bọn nó còn làm ăn được đến giờ

làm ăn được nhờ dân tỉnh đó bác. Ko biết nó marketing kiểu gì mà mấy thằng bạn ở các tỉnh lên mua laptop đều bảo lên Hoàng Long xem. Nói thật dân tỉnh mua máy có hư thì chịu, chứ bưng lên BH rồi bưng về cũng như đem ra tiệm sửa, ko chừng còn bị chửi, luộc đồ rồi lừa đảo nữa.



Mình cũng là 1 trong những người may mắn, chưa từng phải đi bảo hành ở Hoàn Long. Mình thường mua hàng ở GreenTek và Hoàn Long. K bao giờ ghé qua Phong Vũ, có qua cũng chỉ xem giá thôi.


em mua 1 thùng CPU trên greentek, mọi thứ ổn định ngon lành đến giờ trừ cái nguồn. Đầu tiên đem về xài 3 tuần hư. Đem BH. 3 tháng sau hư tiếp, thay nguồn mới luôn. Đem về nguồn mới xài đc 5~6 tháng hư tiếp. Các bác đừng đổ lỗi tại điện nhà em mà tội nghiệp, lần đầu bị thế em còn ko biết, nhưng lần 2 thì mua cái ổn áp về cắm cho nó hết lý do. Đến giờ máy nằm luôn, chuẩn bị đem đi BH đây.

Mà em nói thật, cái nguồn thì cũng có gì khó sửa đâu, cùng lắm đứt dây hay chập gì đó thôi... thế mà ôm cái CPU của em 3 tuần hỏi có tức không chứ, lần thứ 2 mua nguồn thay vào ngay, nguồn cũ gửi nó BH đến 2 tuần sau mới lên lấy. sau đó đem bán luôn.

traicocxanh
12-11-2008, 08:30
Chắc cũng có chút hên xui nữa, hồi xưa (chắc cũng 2 hay 3 năm gì đó) mua 3VGA card ở HL, chết queo hết 2con 64MB, còn con 32MB mua trước đó vẫn chạy ổn tới giờ!!! Còn USB cũng có mua vài cái nhưng hư lung tung beng.

Có điều báo giá ở HL quá trời quá đất hàng mà ưa bị hết hàng.

Giờ thì ưa mua ở TNC!

quanvu72
18-11-2008, 18:19
phong vũ, hoàn long titan là chúa trùm về mấy cái khoản này đó! thật là hết biết với mấy công ty này!mình thì chưa bị nhưng mấy thằng bạn mình bị nhiều rùi!

hoanlongpc
30-11-2008, 19:07
Bạn ơi , mình từng làm trong HL đây . Thấy bạn nói năng nghe ko lọt tai chút nào . Trước khi vô làm bạn đều đc người trong đó nói qui định và trách nhiệm rồi . Với lại làm trong đó đâu đòi hỏi trình độ cao đâu . Bạn chửi hơi quá rồi . Coi chừng người ta kiện tội bôi nhọ danh tiếng à .... Quên đi và lấy đó làm kinh nghiệm sống nha , nhờ làm HL mà mình biết thế nào là nhịn đó . Điều này cần cho bất cứ ai đang làm , chuẩn bị làm , và chưa làm . Thân ái .

iosha-95
04-02-2009, 08:44
Topic này lâu ghê ta, tui ghét mua hàng ở HL, TITAN chỉ mua ở Greentek, đôi khi ở Hợp Nhất (nhớ có lần mua ở đó, không thích đem ra trả lại được hoàn tiền 100%, nói chung đồ cũng bền, xài cũng đc 6,7 năm)

quanvu72
04-02-2009, 09:03
Bạn ơi , mình từng làm trong HL đây . Thấy bạn nói năng nghe ko lọt tai chút nào . Trước khi vô làm bạn đều đc người trong đó nói qui định và trách nhiệm rồi . Với lại làm trong đó đâu đòi hỏi trình độ cao đâu . Bạn chửi hơi quá rồi . Coi chừng người ta kiện tội bôi nhọ danh tiếng à .... Quên đi và lấy đó làm kinh nghiệm sống nha , nhờ làm HL mà mình biết thế nào là nhịn đó . Điều này cần cho bất cứ ai đang làm , chuẩn bị làm , và chưa làm . Thân ái .

bác làm ở hoàn long thì tốt rồi dạo trước cũng có 1 cái topic hình như ở bên cửa sổ tin học thì phải nó cũng bàn về vấn đề này,giờ nó xóa cái topic này rồi!Mà em thấy em thì chưa bị lừa và mặc dù mấy đứa bạn em than phiền thật nhưng đôi khi nghĩ lại giờ thì thông tin trên mạng net,hay ngoài đời nhiều khi sai lệch nhiều lắm,cũng đúng như bác nói nhiều khi nhân viên công ty này họ đi khen gà nhà mà lại chửi bới xúc phạm đối thủ gây ra hiện tượng nhiễu loạn thông tin cho nhiều người nhầm lẫn,em gửi mấy cái link cho bác qua tin nhắn,nếu sự việc đúng như thế thì mong hoàn long cố gắng khắc phục,ah mà nếu hàng ở hoàn long tốt thì sau này em sẽ mua hàng ở cửa hàng bác,có gì bác cứ gửi tin nhắn cho em qua ddth này!

tieucntt
04-02-2009, 22:42
nói chung là hầu như thằng nào cũng vậy nên tránh xa hoàn long , phong vũ , các chỗ có thể mua ( có thể thôi nha , mua vẫn phải kiểm tra cẩn thận nha ) NOVA, Phương Đăng...Chúc các bạn mua được món hàng tốt nha.

Mars231987
07-02-2009, 09:41
Pác Mod Hans Voralberg nói đúng đó chẳng tin dc thằng nào cả.Vì là dân thường or khách vãng lai hay gì gì đó mới mua ở những chỗ đó.Còn dân kỹ thuật vi tính tụi mình chỉ mua ở các đại lý or trung tâm bảo hành của hãng thui hà.Vừa rẻ mà lại chất lượng tận răng luôn.Nhớ nha mấy pác cứ ra TRUNG TÂM BẢO HÀNH CỦA HÃNG mà mua đảm bảo nhất.Vd ráp máy Intel thì ra TTBH của hãng Intel mà mua đồ.

toanho
05-05-2009, 12:42
tôi vừa mua 1 laptop hp ở hoàn long. Mới đc 1 tuần đã hư recover. Giờ chúng nó đòi trả phí mới sửa. Lũ lừa đảo

SodepCatTuong
05-05-2009, 12:59
Up cho lên đầu thôi, em chưa mua hàng ở đó lần nào!

ungtieuve
11-06-2009, 12:23
đào cái mộ này lên cho những anh em khác thấy.
mình cũng mua ở Hoàn Long 2 cái USB. mang về vài ngày là hư, mang ra sửa thì nó đổi cái khác, mà đổi hàng cũ. mình không chịu thì nó kêu đợi, ngày nào cũng lên thì nó bảo chưa có hàng mới. thế nên đành phải lấy cái USB cũ rích về xài.
căm thù bọn này, không bao giờ quay lại.

GiaosuUSA
08-08-2009, 07:46
Mấy cha nội di mua hàng qua Hoàn Long cứ dòm mấy em đẹp là tim đập thình thịch.
- Mua hàng thì phải xem hàng chứ.
- Lấy phiếu bảo hành.
Chứ mấy cha cứ xem hàng qua loa còn lại cứ ngó mấy em gái thì chết !!!

VinaTrading.com
08-08-2009, 14:43
Ở đâu cũng vậy thôi, tùy vào mình hên hay xui thôi ,,,, chứ tôi cũng mua linh kiện ở hoàn long nè, ráp máy chạy một năm rùi, cũng ổn định lắm,,:)0, không biết khi nào nó hư,,,,,,,,,,,,

sắp hư rồi ............... ;))

install
10-08-2009, 11:18
Pác Mod Hans Voralberg nói đúng đó chẳng tin dc thằng nào cả.Vì là dân thường or khách vãng lai hay gì gì đó mới mua ở những chỗ đó.Còn dân kỹ thuật vi tính tụi mình chỉ mua ở các đại lý or trung tâm bảo hành của hãng thui hà.Vừa rẻ mà lại chất lượng tận răng luôn.Nhớ nha mấy pác cứ ra TRUNG TÂM BẢO HÀNH CỦA HÃNG mà mua đảm bảo nhất.Vd ráp máy Intel thì ra TTBH của hãng Intel mà mua đồ.
vậy pác nào có địa chỉ của các TTBH chính hãng post cho ae biết luôn được ko ?

phuongthe
10-08-2009, 11:53
vậy pác nào có địa chỉ của các TTBH chính hãng post cho ae biết luôn được ko ?

các bạn nào có nhu cầu mua máy tính hoặc laptop, thì đến công ty NOVA mà mua
địa chỉ nè www.nova.com.vn công ty này làm ăn rất chu đáo. bảo hành tận tình, không có tình trạng tráo hàng củ của bạn, hàng mới 100% , mình đã là khách quen của công ty này 7 năm nay. công nhận công ty nova rất trọng chữ tín. mình đã bảo hành rất nhiều thiết bị, công ty sẽ đem đến trung tâm bảo hành của từng hãng để bảo hành, tùy theo từng thiết bị. nếu trung tâm không sữa được thì sẽ trả cho khách hàng thiết bị mới. nova sẽ trao thiết bị mới đó cho mình. có lần mình đem bảo hành card mạng và cái usb. chỉ còn 1 tuần là hết bảo hành, vậy mà công ty này trao luôn thiết bị mới từ trung tâm cho khách hàng. tuy nhiên công ty này bán mắc hơn các công ty khác từ 1 - 2 usd

koutouyo
02-02-2010, 20:54
http://vietnamnet.vn/bvkh/daynong/2009/09/867573/

Nó lên báo, đăng lên cho mọi người xem thử :D

delangthang_1501
09-07-2010, 20:21
tôi là dân it. tôi cũng tìm hiểu sơ qua về cách kinh doanh của Hoàn Long. Theo giang hồ đồn thì nghe sầu não thiệt nào là bán đồ cũ, sài rồi( chắc cũng không sao...vì giá cũng sẽ rẻ...tôi cũng thích mua). những nếu chịu khó nhìn sản phẩm của hoàn long bán. đem so sánh với hàng chính hàng thì HÌNH NHƯ HƠI KHÁC VỚI MẪU MÃ CỦA NHÀ SẢN XUẤT. như mainboard gigabyte, dvd asus... Nên nếu mua đồ mới tôi cũng nên bỏ thêm 20k, 30k gì đó qua thằng Phong vũ cho chắc ăn. vì tôi xem kỹ rồi. Hàng bên đó giống hàng chính hãng. (nhưng các bạn hãy coi chừng. Hoàn Long hay Phong Vũ gì cũng vậy nếu mua linh kiện vi tính. những danh mục hàng nào mà rẻ như nguồn chẳng hạn thì làm sao đáp ứng đủ yêu cầu của tốt chất lượng chứ.)

calemina
19-07-2010, 00:40
neu noi ve uy tin cac ban nen wa thanh nhan di nhe . tui la khach moi ben do da 2 nam rui:D .ko tin thi cu thu

smater.ngoc
20-07-2010, 02:25
tôi là dân it. tôi cũng tìm hiểu sơ qua về cách kinh doanh của Hoàn Long. Theo giang hồ đồn thì nghe sầu não thiệt nào là bán đồ cũ, sài rồi( chắc cũng không sao...vì giá cũng sẽ rẻ...tôi cũng thích mua). những nếu chịu khó nhìn sản phẩm của hoàn long bán. đem so sánh với hàng chính hàng thì HÌNH NHƯ HƠI KHÁC VỚI MẪU MÃ CỦA NHÀ SẢN XUẤT. như mainboard gigabyte, dvd asus... Nên nếu mua đồ mới tôi cũng nên bỏ thêm 20k, 30k gì đó qua thằng Phong vũ cho chắc ăn. vì tôi xem kỹ rồi. Hàng bên đó giống hàng chính hãng. (nhưng các bạn hãy coi chừng. Hoàn Long hay Phong Vũ gì cũng vậy nếu mua linh kiện vi tính. những danh mục hàng nào mà rẻ như nguồn chẳng hạn thì làm sao đáp ứng đủ yêu cầu của tốt chất lượng chứ.)

Phong Vũ thì chắc gì, được 1 cái địa bàn tốt nhất trong tp, mới mua cái ổ HDD 500GB Seagate có tem bạc, sau 6 tháng bị hư lên bảo hành, về nhà thấy mất tem bạc, giờ không biết nói sao

install
20-07-2010, 11:14
Điều 16: Trách nhiệm bảo hành

1. Thương nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành đối với hàng hóa do mình cung cấp theo thỏa thuận hoặc theo các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Khi thực hiện nghĩa vụ bảo hành, thương nhân phải có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành, trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành.

3. Thời gian thực hiện bảo hành không được tính vào thời hạn bảo hành. Trong trường hợp thương nhân thay thế linh kiện hoặc đổi sản phẩm mới cho người tiêu dùng thì thời hạn bảo hành của linh kiện hoặc sản phẩm đó sẽ được tính lại từ đầu.

4. Trong thời gian thực hiện bảo hành, thương nhân có nghĩa vụ cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa tương tự để người tiêu dùng sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được người tiêu dùng chấp nhận.

5. Khi hết thời gian thực hiện bảo hành, thương nhân không sửa chữa hoặc khắc phục được khuyết tật thì phải đổi hàng hóa, linh kiện mới tương tự cho người tiêu dùng hoặc thu hồi hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng.

6. Trường hợp thương nhân đã thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện quá ba lần trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được khuyết tật thì phải đổi hàng hóa, linh kiện mới tương tự cho người tiêu dùng hoặc thu hồi hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng.

7. Thương nhân phải chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển hàng hóa, linh kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người tiêu dùng.

8. Trường hợp thương nhân ủy quyền cho thương nhân khác thực hiện việc bảo hành thì thương nhân đó vẫn phải chịu trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.

(CHƯƠNG IV: BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng)
điều 3 và 7 hình như đang ở sao hỏa chưa xuống tới :emlaugh:

anchita
21-07-2010, 04:57
Đọc những thông tin mà các bạn cung cấp mình thấy thật kinh khủng, ngẫm nghĩ lại thì chắc có lẽ mình cũng là nạn nhân của Hoàn Long rồi. Trước đây mình chưa từng bao giờ nghĩ rằng 1 công ty lớn như vậy lại dám làm chuyện đó, mặc dù có nghe phong thanh nhiều người nói nhưng mình cũng chưa từng để tâm, nhưng giờ đây đang gặp rất nhiều sự cố xảy ra cho cái máy của mình nên mình lên trên mạng đề dọc và tham khảo ý kiến nhiều người thì cái gì nên biết cũng đã được biết.........

Ngày 10/10/2006 mình lên Hoàn Long mua linh kiện đề ráp 1 bộ máy hoàn chỉnh, có nói rõ là mình cần ráp 1 cái máy mạnh để làm về Đồ Họa & yêu cầu đánh dấu đề mua 1 đầu chép và đọc dĩa DVD của ASUS. Sau khi thanh toán tiền và nhận hàng thì đem lên lầu để ráp máy. tất nhiên là khi đó mình không biết những chuyện bê bối như các bạn kể ra, và cũng là gà mờ nên chẳng biết gì đề kiểm tra lại các linh kiện trước khi ráp.

Sau khi về nhà máy chạy cũng bình thường, chỉ có đầu đọc DVD là kén rất nhiều đĩa, đua vào 10 cái thì đọc nhiều lắm là 2 cái, và cũng đọc nhát gừng lúc được lúc không, bóng đèn ổ đĩa chớp liên tục và hầu như là làm đứng máy, chỉ khi nào lấy đĩa ra là chạy lại bình thường (mặc dù đĩa mới), khi gọi điện thắc mắc thì được giải thích là đầu đọc đĩa là loại tốt nên rất kén đĩa, chỉ đọc dĩa chất lượng cao, không đọc dĩa tráng bạc lại nhiều lần (?), vì mình không hiều gì nhiều nên tin răm rắp lời giải thích mà chẳng ý kiến gì, và sau khoảng 1 tháng thì ổ đĩa hoàn toàn không đọc bất kì đĩa gì, mình đem lên Hoàn Long bảo hành thì 1 lát sau nhân viên kĩ thuật gọi mình đem ổ DVD của mình ( đã được tháo ra khỏi máy và nhìn cũ kĩ lắm) qua phòng bào hành gì đó đổi lại cái khác, mình nhận được 1 cái nhìn còn tệ hại hơn rất nhiều nhưng đành phải chịu chứ biết làm sao, và sau khi lắp ráp cái ổ DVD mới đổi đó thì ôm cái máy về.

Vài tuần sau muốn ghi dữ liệu trên máy ra đĩa DVD mà ghi hoài không được (máy báo lỗi và đẩy dĩa trằng ra khỏi ổ đĩa), lần này mình nhờ dịch vụ tới nhà. Sau một hồi nghiên cứu họ phán 1 câu rằng cái đầu này chỉ ghi được CD, VCD chứ không ghi được DVD, mình ngỡ ngàng khủng khiếp không nói nên lời, khi thắc mắc thì họ kêu mình đưa giấy xuất hàng (vì mình tin tưởng và nghĩ rằng trên sản phẩm chắc chắn phải có tem ghi ngày mua và tem của công ty rồi nên cần gì phải giữ lại mấy tờ giấy đó, với lại nói thật ra rằng nếu có giữ lại cũng không ích lợi gì: vì cái linh kiện phải kiểm khi xuất kho xem có trùng với tên tên phiếu hay không, mà gà mờ thì dù có nghi cũng không biết đường mà kiểm), vậy là đành ngậm bồ hòn ôm cục tức, thật ra trong 3 trường hợp sau mình không biết mình đã bị "hố" vào giai đoạn nào:
1. đưa linh kiện sai với phiếu xuất kho ngay từ lúc mới mua máy.
2. bị đổi linh kiện khi đưa vào phòng bảo hành
3. bị đưa linh kiện thay thế không đồng loại khi đi đổi.
Và từ lúc đó, trong lòng mình luôn thấp thỏm không biết mình đã bị tráo cái gì khác nữa hay chưa.......

Còn về phần dây cáp mạng, mình mua dây và đầu cắm ngay tại Hoàn Long, không hiểu bấm kiều gì mà về nhà cắm hoài không nhận tín hiệu, thử cắm nó vào máy khác nó cũng không nhận, sau cùng phải chạy lên Hoàn Long mua lại đầu khác và bấm lại thì về nhà mới xài được, nhưng cũng chỉ hơn tháng là lại toi, không chịu đựng nổi đành mò lên HL mua cây kềm bấm thì lại đua ra 1 cây nhìn cũ mèm, mình đành chạy qua Phong Vũ gần đó mua cây kềm và mấy cái đầu về "tự xử" và kết quả là ngon lành

Ráp máy mà không gắn dây cho phone và mic, khe cắm USB phía trước case cũng đơ ra, đành nhờ dịch vụ đến nhà gắm dùm cho mới sử dũng được các khe cắm mặt trước.

Và mới đây nhất là hôm kia cái máy đang ngon lành, tự dưng sau khi hút bụi cho máy thì khời động lại nó không nhận HDD mặc dù dây cắm không hề sai, ổ hết thời gian bảo hành nên nhờ dịch vụ tới nhà, mình có 2 cái HDD, 1 cái thì anh nhân viên nói bình thường và nó còn hạn bảo hành nên được cài lại Win, cái hết hạn bào hành thì nói hư rồi, hỏi ra thì nói bị cháy, mình hỏi sao khi không cháy được thì nói là cắm sai dây, mình nói là không thể sai dây được nhờ ảnh coi kĩ lại thì ảnh nói bị gắn lỏng dây nên cháy(?),mình nói nếu cháy thì phải có chập mạch hay có mùi khét hoạc chí ít cũng phải có khói thì nhận được câu trả lời là "không kịp nghe khét đâu" (?) nhưng khi mình nhờ kiểm tra lại cho kĩ thì vẫn quả quyết là cháy vì anh ta không nghe tiếng dĩa quay bên trong HDD, vào BIOS thì không hiện tên ổ, nhưng theo những gì mình được biết thì HDD không quay là do hư cơ - hư cơ thì toi luôn, còn nếu cháy thì chỉ hư chip thôi - mà hư chip thì có thể thay được, mình nói rằng HDD hư luôn cũng được, chỉ cần cách nào lấy lại dữ liệu thôi thì cũng nhận được câu trả lời là phải bỏ mua cái mới không còn cách nào khác, hỏi 5 - 6 lần vẫn câu trả lời đó nhưng khi anh NV sắp về thì mình hỏi nếu đem ra ngoài ng ta có thể sửa được không thì câu trả lời là được, nếu được sao không nói từ đầu mà lại kêu mua mới??? Rồi mình hỏi tiếp là như đem lên HL thì có nhận sửa không thì anh NV nói là hết hạn bảo hành, mình nói là biết vấn đề đó từ đầu và nói muốn sửa dịch vụ thì có sửa được không thì anh ta nói là được, nghe tới đây thì mình chỉ muốn nổi điên: từ đầu khi gọi lên HL nhờ dịch vụ đến sửa thì mình cũng có nói là hết hạn BH rồi thì anh NV đó cần tư vấn ngay 2 trường hợp là mua mới hoặc sửa chữa cho mình tự quyết định chứ sao mà mình hỏi tới 5,6 lần vẫn cứ khăng khăng là phải bỏ mà khi nghe mình đem ra hỏi về vấn đề sửa dịch vụ thì lại nói là sửa được? Chuyện hết bảo hành phải tốn tiền sửa và chuyện không thể sửa được chỉ có thể bỏ đi là 2 chuyện khác nhau rất rõ ràng kia mà, từ đó mình hiểu ra rằng có lẽ vì lười đem về công ty sửa cho mình để phải đem lại một lần nữa nên nói là hư luôn? Đến nước này thì mình cảm thấy chán nản và thất vọng hoàn toàn về công ty Hoàn Long, cảm thấy mất lòng tin kinh khủng vì đây không phải là lần đầu mình bị gặp rắc rối với công ty và mình cũng không phải là nạn nhân duy nhất......

Còn một vấn đề rất tế nhị (cũng vẫn là Hoàn Long) mình xin kể ra đây để khi những ai gặp trường hợp này biết cách ứng phó chứ đừng dở khóc dở cười như mình:
hẹn 4 - 5h chiều nhân viên tới sửa máy làm mình phải bỏ hết công việc chầu chực ở nhà nhưng chờ mãi không thấy, gọi điện hỏi thì được báo là kẹt xe, chờ gần 6h mới thấy nhân viên tới và có chở theo 1 người bạn gái hay vợ gì đó. Mình nghiệm ra rằng thì ra tới trễ là do anh nhân viên đó đi đón người PN này nên đến trễ chứ kẹt xe không phải là lý do chính.

Vì máy mình để trong phòng riêng và người PN đó dù không được mời vẫn ngang nhiên vào phòng và cũng chẳng hề e dè gì mà nhảy ngay lên giường mình ngồi và cứ lâu lâu lại ý kiến ý cò gì với a nhân viên đó (nói chung là về việc riêng). Thật tình thì cũng rất bực vì dù sao họ cũng là người lạ và trong phòng đồ đạc cá nhân lại nhiều, anh nhân viên thì ngồi trước mặt còn người phụ nữa đó lại ngồi sau lưng, trong lúc theo dõi anh ta sửa và trao đổi về vấn đề hư hao của máy thì ai biết được người PN đó sẽ làm gì, làm mình cứ phải vừa coi cái máy vừa phải "để ý" tới cô ấy.....Thật tình sự hiện diện đó làm mình không thoải mái chút nào, nói ra thì kì, 1 mặt sợ ng ta quê, mặt khác lại sợ anh nhân viên đó không vui và sửa máy qua loa........

Được 1 lúc sau làm như thấy mình không nói gì thì chị ta tự động đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, nếu đi theo thì quá kì và đồ đạc cũng như máy móc trong phòng bỏ lại cũng không được, mà không đi theo cũng không xong, rất may lúc đó có người nhà của mình về tới nên cũng yên tâm, chứ thử hỏi nếu mình chỉ có 1 mình trong nhà với 2 người lạ, 1 người lại tự ý đi lung tung trong nhà thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra???

Lát sau anh ta cũng ra ngoài ngồi chơi tâm sự với cô gái đó và cũng lâu lâu chạy vào coi cái máy đã cài xong chưa, mình hỏi mượn cuốn catologe mới nhất, anh ta chạy ra lấy thì mình nghe cô ta hỏi thật lớn là mượn cho ai, mượn làm gì,...Thiết nghĩ ai cũng nên có 1 phần lịch sự tối thiểu nhất là khi cô ấy lại là khách không mời, cái mình mượn cũng là trong phạm vi của công ty chứ không phải là đồ đạc cá nhân nên cũng không nên tra hỏi như vậy làm người mượn không thấy thoải mái chút nào. Một lát sau 2 anh chị lại kéo nhau vào phòng mình tâm sự, anh nhân viên đó ngồi trên ghế thì cô ấy đu theo thành ghế tâm sự tỉ tê, chỉ trỏ đồ đạc cá nhân của mình mình rồi nói nhỏ gì đó với nhau, lâu lâu lại cười hú hí rồi cô gái lại đấm anh ta thùm thụp và đưa đẩy qua lại, cảm giác của mình thật là quê khi phải chứng kiến cảnh riêng tư của 2 người và có cảm giác như mình vô lộn phòng người khác......Rồi bắt đầu nghe cô ấy nói với anh ta về chuyện phỏng đoán nghề nghiệp của mình, rồi quay sang lục lọi đồ đạc làm việc của mình (vì máy vi tính đề trên bàn làm việc), những gì tò mò thì mở ra coi thử bên trong, rồi tự tiện chỉnh loa máy tính.....
............
Trong lúc đang sủa máy thì đứa em họ cũa mình tới chơi, mình gọi nó vô phòng nhưng nó cứ lấp ló ngoài cửa không dám vô vì có người lạ, trên tay nó cầm theo mấy cuốn Đôrêmon thì 2 anh chị bảo nhau:
_" Kìa, lấy Đôrêmon lại coi"
Đúa em nghe lấy truyện của nó thì sợ chạy mất tiêu, lát sau nó lại lấp ló ngoài cửa thì cô gái đó phán 1 câu làm mình chỉ biết "đứng hình":
"- Có vô thì vô, không thì thôi, đứng lấp ló làm bực cả mình"
Sau câu nói đó thì tuyệt nhiên đứa em mình chạy mất dép không dám bén mảng lần nữa. Vì phần thấy cô ấy là con gái, nói ra sợ cô ta mất mặt, phần thì cái máy cũng sắp cài xong và họ cũng sắp về nên thôi.

Trong lúc sửa máy mình có nhận điện thoại về chuyện riêng gia đình thì thấy 2 anh chị rất chăm chú để ý tới câu chuyện của mình (mặc dù mình đang nói bằng 1 ngôn ngữ khác, nói rất nhỏ và chỉ vài ba câu), khi vùa cúp máy thì 2 anh chị đồng loạt quay sang hỏi ngay là mình vừa nói tiếng gì vậy? mình hỏi ngược lại xem họ hỏi có chuyện gì không thì họ nói rằng nghe tiếng lạ lạ, và cứ hỏi cho bằng được là mình nói tiếng gì, có phải tiếng Trung hay không, mình học tiếng Trung lâu chưa,.... mình nói không phải và không giải thích gì thêm thì cô gái đó lại nói rằng có nghe câu chuyện của mình và nghĩ đó là tiếng Trung, cô ấy kéo tai anh ta lại nói nhỏ điều gì đó rồi 2 người cùng cười ồ lên làm mình nóng cả mặt, mặt dù mình biết chắc rằng họ chẳng hiểu mình đang nói gì nhưng hành động của họ làm mình thấy thật là không thoải mái chút nào.

Mà thiết nghĩ đây là quy tắc ứng xử lịch sự cơ bản mà ai cũng cần phải có, công việc và chuyện riêng phải phân biệt rõ, trong giờ làm việc nhất là lại đang ở nhà khách hàng thì không nên để chuyện cá nhân xen vào, nó không chỉ là sự khó chịu của khách, tác phong nghề nghiệp của nhân viên mà còn là uy tín và bộ mặt của công ty. Những vấn đề rắc rối mình từng gặp phải khi bảo hành ở Hoàn Long và những chuyện bực bội vừa mới xảy ra mình đã hiểu và sợ, nếu có phải nhờ tới dịch vụ sửa máy thì cũng không bao giờ là Hoàn Long, thà để hư mà ít tức hơn bị lừa.

magiceye
21-07-2010, 23:07
Trời đất, sao bạn không đuổi cái con kia đi, nhà mình cơ mà. Không thì cũng phải nói gì chứ, sao lại để 2 đứa chúng nó tung hứng bạn thế?

Để hư làm gì chứ, đem ra chỗ khác sửa, tranh thủ học lóm mấy chiêu cơ bản đủ dùng là được rồi.

Monster_13
21-07-2010, 23:31
ôi, đào mộ ghê quá topic từ 2004.HL& PL thì chỉ ghé đó xem hàng và lấy báo giá thôi chư ít khi nào mua hàng ở đó.

vzic
21-07-2010, 23:31
Chỉ khổ khách hàng thôi. :(. Đạo đức kinh doanh quá kém :(

maytinh_5p
22-07-2010, 09:46
tui cũng từng bị thằng này nó lừa. Nói ra tức muốn hộc máu. Nghĩ hồi đó ngu thiệt. Mua cái máy nghe nhạc JVJ 2g, về mới 2 tháng nó trật trìu, đêm lên bảo hành nó hẹn một tuần, về nghe vài ngày bị tiếp. Cứ như vậy nó tiếp diễn cả trăm lần.

Bực mình biểu nó đổi cho mình cái khác, nó yêu cầu phải có cái hộp giấy, biên lai mua hàng...Mà mấy cái thứ đó mình mua về xong vứt xọt rác rồi.

Tức quá. Mình chủi nó rồi bỏ lun.

install
22-07-2010, 11:33
@Anchita: đâu chỉ có mình hoàn long mới có dịch vụ đâu bạn

hôm vừa rồi mới đi mua cái máy bàn và laptop cho cty
ghi phiếu trả tiền chờ xuất kho gần 30'
máy bàn chỉ nhờ ráp vào thôi mà chờ 45". ông nhân viên ngồi ráp, mò mò mẫm mẫm,ngồi suy tư,lâu lâu còn lấy đồ nhỏ mắt nữa chứ. ngồi đó coi ổng làm mà nóng máu. ra hỏi cho tui mượn cái vít làm luôn cho mau. hic
mình ráp máy cao lắm là 20'. vì làm biếng ôm mớ linh kiện về mà ôm cục tức, cũng may mà ko nhờ cài win.
lần sau lên mua cái laptop, ko có đĩa driver kèm theo nên đưa cho cái đĩa trắng bảo lên lầu ghi. đưa cái đĩa trầy xướt từ lưa, bắt đổi đĩa khác thì ông đó lườm liếc như đàn bà.
chờ xuất kho cũng mệt như lần trước
ai đời ghi cái đĩa hơn 30' ko chứ. ghi xong cũng chẳng thèm báo. mình thấy lâu quá hỏi mình mới chịu giao.

xin lỗi chứ kỹ thuật hoàn long quá tệ
mua mới mà còn vậy thì đến lúc bảo hành ntn?
mình thì cạch 2 ông HL và phong vũ lâu rồi
chỉ vì ông sếp bắt mua tại đó nên mới phải đến mua
ra mấy cửa hàng vi tính gần đó thì giá cung như vậy,có khi rẻ hơn mà họ làm nhanh, nhiệt tình
chất lượng thì cùng 1 lò ra chứ đâu mà cứ phải cắm đầu vô HL & PL cho bị hành mới hả dạ :(

anchita
22-07-2010, 11:46
Trời đất, sao bạn không đuổi cái con kia đi, nhà mình cơ mà. Không thì cũng phải nói gì chứ, sao lại để 2 đứa chúng nó tung hứng bạn thế?

Để hư làm gì chứ, đem ra chỗ khác sửa, tranh thủ học lóm mấy chiêu cơ bản đủ dùng là được rồi.

Vì lúc đó trong nhà chỉ có 1 mình, nếu đuổi cô ta ra khỏi phòng thì đồ đạc phía ngoài rất nhiều mình không thể quản lý, phần vì anh bạn của cô ta đang sửa máy cho mình, đuổi ra thì mình sợ cái máy của mình "hư ít thành hư nhiều" nên đành chọn cách "sống chung với lũ", nhưng vì bản chất con người không lịch sự chứ như người khác thì đứng ở ngoài coi xe là đúng mực nhất, chứ ai đời lại để xe không ai coi mà kéo nhau vào phòng người khác tâm sự.........

Máy hư hệ điều hành hay phần mềm mình còn biết chút ít, chứ nó hư phần cứng thì đành pó tay. Vì mình không biết chỗ nào uy tín nên đành kêu nó đại, đem đi chỗ lạ sợ nó tháo lung tung thì cũng tèo. Nếu bạn biết chỗ nào uy tín thì chỉ dùm mình với nha, cám ơn bạn.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

@install
Hồi cách đây cũng 7,8 năm (lúc đó mình chưa có khái niệm j phần cứng, phần mềm,cả tên gọi từng bộ phận trong máy mình cũng không biết nữa) máy mình hư hệ điều hành mà kêu tiệm gần nhà vô nó vẽ với lung tung, nào là phải cài này cài kia, rồi mua cái nọ, cái kia nếu không máy hư luôn....Lúc đó có biết cái j đâu, nó nói sao là làm vậy, nó cài chương trình gì tùm lum và tính tiền theo từng chương trình cài vô máy, lần nào cũng gần cả triệu bạc (giờ biết thì ra chỉ do hư Win, cài dê ợt mà vì nó biết mình gà nên nó nói hư nặng). Riết mấy lần chịu không nổi nói với mấy đứa bạn thì nghe tụi nó chỉ thằng Hoàn Long, từ đó mua cái j cũng lết tới Hoàn Long, ráp máy cũng mua toàn linh kiện của nó,...Mà cũng đúng, sửa chữa nó lấy không có nhiều tiền, chỉ có điều mình sẽ "để lại 1 linh kiện j đó" làm "quà" cho nó thôi hà. Vậy mới thấy, "thằng dốt thì ăn cắp vặt, thằng khôn thì hốt cả gia tài", đừng dại mà đặt lòng tin vào cái mác bên ngoài, mình từng bị nhiều cú đau đớn với nó nên mình post bài lên nhằm cảnh báo những ai sắp và sẽ "đưa đầu vô tròng" kịp tỉnh lại, đừng để mất tiền bạc và công sức mua cục tức về, còn những ai đã từng lỡ dính như mình thì thà bị "thương" 1 lần chứ đừng đem bảo hành hay j để "chết" luôn.

dragonhaman114
06-11-2010, 22:44
2 lần call cho Hoàn Long để mua sản phẩm. Thấy thất vọng--> bỏ. Lý do:
1. Không lịch sự với khách hàng.
2. nói dối khách hàng.

Mr.Chen
07-11-2010, 00:21
nói xa xôi, thèng em Chen vừa mới sắm cái lap của thèng này gần 9tr. Mới được ngày đầu tiên phải cài lại win (lúc đầu cài win 7 sau nó tự đổi thành XP với lý do : XP dễ học mà em !!!). Tức anh ách nhưng cũng cho qua vì hầu hết lap mua về đều phải cài lại win cả. Nhưng bực cái là đến ngày thứ 3 thì mở nguồn không lên, thế là ông bạn qua xem bảo : hỏng ổ cứng rồi. Chen mới cãi là máy mới mua mà hỏng gì (!!!) ---> thế tức tốc xách ra Hoàng Long cho nó coi...

Xem hồi nó thú thật máy hỏng...ổ cứng :-O. Tức quá bảo nó thay nhưng nó bảo là nếu thay phải...bung máy ra (mất tem BH)...đâm lao đành phải theo lao, cho nó thay, ngày hôm sau lấy mình test kỹ càng xong nó đưa phiếu sữa chữa, không biết có bị quáng gà không mà thấy nó thay cả...CD Room :-O . Hỏi nó nói là "ổ ghi của em cũng hỏng rồi...hjc, nghe xong muốn vào tù vì nó

Nói chung là Chen thề với lòng không bao giờ bước chân vào mua đồ thằng này lần thứ 2 !