PDA

View Full Version : Tình và... kịch



anhba606
21-08-2004, 09:25
Sưu tầm từ báo Saigon tiếp thị:
Lan làm việc trong một công ty điện toán, gần 30 tuổi vẫn chưa trải qua cuộc tình nào. Thằng em Lan là sinh viên, 22 tuổi. Dạo này nó thường xuyên về nhà khuya, túi rủng rỉnh tiền. Nó mới kiếm được mối dạy Anh văn cho một bà đã 40 tuổi. "Bà này đã có 3 con, chồng chết. Mặc dù không biết một chữ tiếng Anh, nhưng bả lên mạng chat, quen được một ông Mỹ 50 tuổi, chưa vợ. Hai người chuẩn bị hôn nhân nên em vừa dạy tiếng Anh vừa làm phiên dịch". Có lúc, ông người Mỹ nói nhanh, câu cú phức tạp, nó đoán non đoán già và... dịch đại. Hai "khổ chủ" đều biết, nhưng vì "đang yêu" nên họ dễ tính! Nhiệm vụ của nó lúc này là hỏi bạn bè xem có chỗ nào... "đã" để dẫn hai người đi chơi. Mỗi lần đưa hai người đi chơi về, nó đều được thưởng tiền.

Nó kết luận: "Em thấy hai người có vẻ hợp nhau lắm, mặc dù đôi bên chẳng hiểu đối phương nói gì... Chị thấy không, người ta "hết xí-quách" rồi còn kiếm được bồ. Ai như chị, trẻ trung, xinh đẹp, có việc làm, nhưng...".

Thật ra, Lan cũng đã mấy lần thử chat nhưng chỉ gặp bọn nhóc nhí nhố. Người đứng tuổi thì lời lẽ khô cứng, diễn đạt tình cảm... rõ ràng và nhanh quá, không hợp. Lan quyết định đăng ký vào một câu lạc bộ làm quen trên mạng. Thằng em nói: "Chơi kiểu này đỡ tốn thời gian. Đối phương căn cứ trên thông tin cá nhân để chọn. Qua lời lẽ ban đầu và tự giới thiệu của đối phương, chị có thể lọc bớt một lần nữa. Người nào đàng hoàng thì chị trả lời, người nào lôm côm thì im lặng".

Lan nhanh chóng tìm được một người "tâm đầu ý hợp" sống ở Mỹ thuộc thế hệ Việt kiều sinh sau 1975, làm hướng dẫn viên du lịch. Mỗi khi đi đến điểm nào mới, anh đều kể cho Lan nghe qua email. Đặc biệt, những lúc Lan buồn hoặc gặp gút mắc, thì anh ta giống như một chuyên gia tâm lý- Anh phân tích, giảng giải cặn kẽ từng nội dung một, giúp Lan tháo gỡ gút mắc. Thỉnh thoảng Lan cũng cảm thấy nghi ngờ: "Vì sao anh ấy giỏi vậy? Biết hết mọi thứ trên đời". Nhưng thằng em Lan nói đúng, khi yêu người ta trở nên dễ dãi. Những chỗ anh ấy mâu thuẫn, Lan nhanh chóng quên đi. Lan rơi vào tình trạng mỗi ngày vào mạng check mail không thấy thư của anh ấy, thì chẳng còn "hồn vía" làm được việc gì!

Chuyện của Lan đã bước tới giai đoạn trao đổi số điện thoại. Thỉnh thoảng anh ấy lại gọi điện cho Lan. Thấy tình cảm hai người có vẻ "đậm đà", thằng em nói: "Để mai mốt ổng về Việt Nam chơi coi sao, rồi tính tiếp". Lan cũng hy vọng...

Một lần, Lan đi coi kịch với cô bạn gái. Khán giả ngồi quanh Lan lúc vui, lúc buồn, lúc háo hức hy vọng theo vở diễn. Còn Lan thì đầu óc cứ lan man nhớ đến những bức thư email, mà Lan nhẩm đi nhẩm lại đến thuộc nằm lòng. Kịch tan, bạn Lan nói: "Hay thật! Biết là kịch, nhưng người xem cũng buồn vui như nhân vật trong kịch...".

Một ngày không đẹp trời, chuyện của Lan đã kết thúc bằng bức email cũng... rất kịch: "Anh xin lỗi em vì chuyện đã đi quá xa. Thật ra, anh chỉ muốn có một người bạn có kiến thức trên mạng để... học tiếng Việt".

Kim Văn