PDA

View Full Version : Một điều hay của Giáo dục VN là



huyjava
31-12-2010, 00:06
Họ đào tạo không cần biết đến người học sau này làm cho ai, cho doanh nghiệp nào, tổ chức nào?

không dây
31-12-2010, 00:55
và họ đào tạo theo chương trình có sẵn, đồng lương là quan trọng nhất, đang dần trở nên thương mại hóa giáo dục :D

shareinformation
31-12-2010, 09:43
thằng bạn học chung lớp tin học hỏi mình: Tao chả biết mai mốt học xong đại học, tin học thì làm gì cho nhà nước?

Mình trả lời: Mày vô đó ngồi đánh văn bản :D

hoangniitsoft
07-01-2011, 21:20
Diều hay nhất , bạn được học ra để làm mọi thứ , từ một người thợ kỹ thuật đến một chuyên gia triết học , từ một tay chạy xe ôm cho tới nhân viên an ninh mạng , từ một anh nông dân chân chất trở thành ... một anh nông dân kỹ thuật cao biết tất tần tật về máy cày (nhưng không biết lái và không sửa được)

Nhưng bạn cần có cái bằng giáo dục Việt Nam vì bây giờ chưa hội nhập , xã hội vẫn trọng dụng bằng cấp mà chưa thật sự quan tâm tới tay nghề , do đó có cái bằng bạn mở được cánh cửa cơ hội , còn thành công hay không thì ... tùy tay nghề của bạn .

Còn nếu đã xác nhận vào làm nhà nước, bạn phải xác nhận :
- gia đình bạn có theo Công giáo không (nếu theo bạn vào làm nhà nước sẽ bị thiệt thòi)
- gia đình bạn có công Cách mạng không (nếu không sẽ rất lâu thăng chức)
- gia đình bạn có ... tiền không (để mua chỗ làm việc cho bạn)
- gia đình bạn có ai làm sếp không (nếu không bạn đừng mong làm được gì khác ngoài việc làm công tới khi nghỉ hưu)
- Bạn có ai giới thiệu không (nếu không có thì bạn nên cầm bằng đại học của mình ra Đà Nẵng làm - nhưng phải là bằng chính quy , và chấp nhân mức lương tương đương 2tr 1 tháng)
- Bạn có biết mánh lới và dẻo miệng không (mánh lới như hối lộ , mua chuộc ... dẻo miệng để nịnh hót ... nếu không có bạn sẽ như 1 loại "virus" bị đồng nghiệp và sếp tẩy chay , sớm muộn cũng về vườn)
- Bạn có biết ... nhậu không (hầu hết doanh nghiệp nhà nước ký hợp đồng trên bàn nhậu)
- Bạn có ... ngu không (chỉ những người "ngu" thì cấp trên mới sai vặt được)
- Bạn có thông mình và nhạy bén không (vào làm nhà nước , người thông minh sẽ giả vờ là mình ... ngu , và nhạy bén để nắm bắt mọi cơ hội , bất kể có lương thiện hay không để trèo cao hơn)
... và còn tỉ tỉ lý do khác nữa
>> muốn là nhà nước bạn phải là ... người ngu (hoặc giả ngu)

kientuong2
11-01-2011, 18:17
hay bạn nói chí phải cuộc sống h là thế chỉ là kiếm tiền or ko kiếm tiền thôi,lương tâm và đạo đức h = 0

BTM_BinhThuong
12-01-2011, 10:00
Đừng nói vậy bạn à . Đi học đại học , cái người ta dạy ở Việt Nam không phải kiến thức mà là kỹ năng .Sau này đi làm , bạn sẽ có những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp của mình mà đi làm ở đâu cũng cần :
+Tìm kiếm tài liệu .
+ Phân tích tài liệu .
+ Lươn lẹo trong đàm phán , quan hệ .
=> Kể cả oxfort cũng chưa chắc dạy bạn được những kỹ năng này .

votinh13
12-01-2011, 10:08
Mình cũng đồng ý là hiện tại chưa mở cửa, hội nhập còn kém, và VN là 1 đất nước luôn đi sau về công nghệ, quan điểm cũ bảo thủ thì mãi không chịu sửa đổi? Mình nói thế để các bạn tưởng tượng được rằng nền công nghệ VN đang đứng ở đâu trên thế giới.Mình cũng học IT từ khi có mạng internet mới mở mang được nhiều thứ,thử hỏi như không có internet thì cái thông tin BKAV lọt vào top10 chắc phải thành sự kiện nổi bật của VN mang tầm thế giới ( vụ hack VNN).Nói thì nhiều mà làm được ít quá, nói chung giới trẻ đa số hiện nay là bất mãn với điều kiện xã hội.
Còn về học ĐH ak? Mink` cũng 4 năm ĐH đấy nhưng không học thêm ở ngoài chắc mình chả biết cái mốc gì cả, và chắc giờ này vẫn vật vờ mang hồ sơ đi xin việc.Thật đáng buồn cho nền giáo dục nước nhà.

phamtructhanh68
12-01-2011, 21:00
Diều hay nhất , bạn được học ra để làm mọi thứ , từ một người thợ kỹ thuật đến một chuyên gia triết học , từ một tay chạy xe ôm cho tới nhân viên an ninh mạng , từ một anh nông dân chân chất trở thành ... một anh nông dân kỹ thuật cao biết tất tần tật về máy cày (nhưng không biết lái và không sửa được)

Nhưng bạn cần có cái bằng giáo dục Việt Nam vì bây giờ chưa hội nhập , xã hội vẫn trọng dụng bằng cấp mà chưa thật sự quan tâm tới tay nghề , do đó có cái bằng bạn mở được cánh cửa cơ hội , còn thành công hay không thì ... tùy tay nghề của bạn .

Còn nếu đã xác nhận vào làm nhà nước, bạn phải xác nhận :
- gia đình bạn có theo Công giáo không (nếu theo bạn vào làm nhà nước sẽ bị thiệt thòi)
- gia đình bạn có công Cách mạng không (nếu không sẽ rất lâu thăng chức)
- gia đình bạn có ... tiền không (để mua chỗ làm việc cho bạn)
- gia đình bạn có ai làm sếp không (nếu không bạn đừng mong làm được gì khác ngoài việc làm công tới khi nghỉ hưu)
- Bạn có ai giới thiệu không (nếu không có thì bạn nên cầm bằng đại học của mình ra Đà Nẵng làm - nhưng phải là bằng chính quy , và chấp nhân mức lương tương đương 2tr 1 tháng)
- Bạn có biết mánh lới và dẻo miệng không (mánh lới như hối lộ , mua chuộc ... dẻo miệng để nịnh hót ... nếu không có bạn sẽ như 1 loại "virus" bị đồng nghiệp và sếp tẩy chay , sớm muộn cũng về vườn)
- Bạn có biết ... nhậu không (hầu hết doanh nghiệp nhà nước ký hợp đồng trên bàn nhậu)
- Bạn có ... ngu không (chỉ những người "ngu" thì cấp trên mới sai vặt được)
- Bạn có thông mình và nhạy bén không (vào làm nhà nước , người thông minh sẽ giả vờ là mình ... ngu , và nhạy bén để nắm bắt mọi cơ hội , bất kể có lương thiện hay không để trèo cao hơn)
... và còn tỉ tỉ lý do khác nữa
>> muốn là nhà nước bạn phải là ... người ngu (hoặc giả ngu)

Nói vậy những người làm cho cơ quan nhà nước đều ... ngu hết sao?
Thời buổi này không lên bàn nhậu thì khó kiếm hợp đồng lắm Hoàng à

Quay lại công ty làm cho anh đi nhóc, anh nâng thêm cho em 1tr tiền lương

huyentran_htc
12-01-2011, 21:12
Ai cũng biết và ai cũng hiểu những mặt tối đang tồn tại trong giáo dục Việt Nam. Và một điều khó hiểu là không ai giải quyết hay cải thiện được. Đến Nguyến Thiện Nhân còn chào thua.

hoangniitsoft
13-01-2011, 13:55
Ai cũng biết và ai cũng hiểu những mặt tối đang tồn tại trong giáo dục Việt Nam. Và một điều khó hiểu là không ai giải quyết hay cải thiện được. Đến Nguyến Thiện Nhân còn chào thua.

Thầy Thiện Nhân đang có những bước tiến vượt bậc thì ... được điều qua làm phó chủ tịch nước rồi , giờ một lão gà mờ nào đấy lên thay thầy , lão này thì chẳng hy vọng gì được đâu , tiếc cho bao công sức cải cách của thầy Nhân :(


Nói vậy những người làm cho cơ quan nhà nước đều ... ngu hết sao?
Thời buổi này không lên bàn nhậu thì khó kiếm hợp đồng lắm Hoàng à

Quay lại công ty làm cho anh đi nhóc, anh nâng thêm cho em 1tr tiền lương

Làm nhà nước không ngu cũng phải ... giả ngu , nhưng buộc phải dẻo miệng , bởi vì những người như anh vẫn giữ thói quen ký hợp đồng trên bàn nhậu nên Việt Nam vẫn làm giàu ... cho nước khác hoài đó thôi , tương lai hội nhập , những công ty như anh chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi , và với lý do đó thôi thì dù anh tăng cho em thêm 3 chai nữa cho đủ 10 em cũng chẳng làm cho anh đâu , thứ lỗi , thà em làm 4tr mà có tương lai còn hơn làm chục chai mà chết ẻo

sgboy8888
18-01-2011, 15:38
Làm nhà nước không ngu cũng phải ... giả ngu , nhưng buộc phải dẻo miệng , bởi vì những người như anh vẫn giữ thói quen ký hợp đồng trên bàn nhậu nên Việt Nam vẫn làm giàu ... cho nước khác hoài đó thôi , tương lai hội nhập , những công ty như anh chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi , và với lý do đó thôi thì dù anh tăng cho em thêm 3 chai nữa cho đủ 10 em cũng chẳng làm cho anh đâu , thứ lỗi , thà em làm 4tr mà có tương lai còn hơn làm chục chai mà chết ẻo

co vu qua lam tang luong ma khong nhan nua ah. the cty anh lam cai gi day ah . nhau em biet day . co cho em xin mot chan duoc khong . luong thap thoi ko cao nhu ban ay dau. cu co nhau la duoc

mjnhkata
18-01-2011, 16:50
nhìn mấy cái topic này mình cứ hay buồn cười, buồn cười là chúng ta nói thì nhiều nhưng mấy lão nghe được bao nhiêu.

sonC0609k
11-02-2011, 01:09
:D chả gì thì cái đất nước này nó cũng đang được xây dựng nhờ vào những người có học.
Thằng nào mà ko biết học để làm gì thì thất nghiệp cũng đáng kiếp. Người ta chửi ngu cũng chả ai bênh. :D THằng nào xúi người khác ko học cũng là ngu nốt.