PDA

View Full Version : Lịch sử nhóm LOD



Old Shark
23-10-2002, 00:16
Chờ mãi chẳng thấy ViKhoa post bài nào về LOD, mình làm siêng post chơi một bài.
Trước tiên xin giới thiệu sơ qua về nhóm LOD (Legion Of Doom!). LOD được thành lập vào đầu năm 1984, và nhanh chóng trở thành nhóm hacker nổi tiếng nhất trong lịch sử hacker nước Mỹ và Thế Giới. Các thành viên trong nhóm đã viết rất nhiều tài liệu hay và hữu ích vào thời bấy giờ. Lúc đó, Web chưa ra đời, Internet cũng chưa phát triển, hoạt động của LOD chủ yếu trong lĩnh vực phreaking (đột nhập hệ thống điện thoại). LOD tồn tại mãi đến đầu thập niên 90, đến tận thời kỳ nổ ra những vụ bắt bớ lớn của chính quyền Hoa Kỳ nhằm truy quét cộng đồng hacker. Cho tới nay, LOD vẫn được coi là một tượng đài của cộng đồng hacker.
Bài viết này là của Lex Luther, người sáng lập nhóm LOD vào năm 90, giới thiệu lịch sử của nhóm.
-----------------------------------------------------------------
LỊCH SỬ LOD/H
Tháng 4 năm 1990
Tác giả: Lex Luther

Lý do tôi viết bài này đơn giản là để đưa ra một bức tranh chính xác về những nhân vật có liên quan tới nhóm này. Danh tiếng của nhiều nhóm hacker đã bị huỷ hoại vì những điều bịa đặt của cơ quan pháp luật, báo chí hay của chính những hacker khác. Đó là một sự thật đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Thật đáng buồn, thời gian gần đây, nhóm LOD bị người ta coi như là những kẻ tội phạm hiểm độc nhiều hơn là hình ảnh của nhóm trong quá khứ, đó là một nhóm những người chuyên cung cấp tài liệu và thông tin cho mọi người. Tất nhiên đây là một hình ảnh đẹp đẽ hơn hầu hết mong muốn của mọi người, và thực sự nó cũng đẹp hơn đôi chút so với thực tế, nhưng ý tưởng là như vậy. Khi một nhóm các cá nhân đến với nhau, bạn đừng quên rằng họ vẫn là những cá nhân. Những cá nhân này có thể (và chắc chắn là có) phạm phải những lỗi lầm về mặt luật pháp. Nhưng họ đã và vẫn tiếp tục là nạn nhân của cơ quan hành pháp và những điều tiếng từ bên ngoài. Sau nhiều năm, tôi đã sưu tập hàng chục tờ báo, tạp chí có bài viết về nhóm LOD, về bản thân tôi và những người khác, nhưng không có một bài nào hoàn toàn đúng sự thật. Một lần nữa, như các bạn đã biết, đừng tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ điều gì bạn đọc được, kể cả bài viết này, mặc dù tôi hứa danh dự nó là sự thật và trung thực. Như Ripley đã nói: Tin hay không tuỳ bạn.
Tôi đã "về hưu" được một thời gian. Tôi định nghĩa sự về hưu đơn giản là hướng tất cả năng lực của mình về những hoạt động hoàn toàn hợp pháp. Thật nực cười khi nghe thiên hạ nói "Ngựa quen đường cũ". Hãy tin tôi, câu nói đó hoàn toàn sai lầm. Con người ai cũng phạm lỗi lầm khi còn trẻ, nhưng rồi họ sẽ trưởng thành, và trở thành những công dân tôn trọng pháp luật như người ta vẫn luôn khuyên chúng ta. Vào thời điểm này và trong tương lai có thể dự đoán trước, việc mạo hiểm để tìm hiểu và nghiên cứu về những hệ thống điện thoại và mạng máy tính không còn đem lại nhiều lợi ích như trước kia. Tôi nghĩ hầu hết các cựu hacker đều chấp nhận triết lý này như là điều tất yếu. Quyết định này (về hưu) lại càng dễ dàng khi đối chiếu với những cảnh mà tôi đã chứng kiến trong suốt "sự nghiệp" của mình. Những sự kiện đó trước hết là phải thấy quyền của con người bị các cơ quan pháp luật vi phạm trắng trợn. Sự riêng tư của người ta bị giới truyền thông soi mói. Tôi không phủ nhận chính một số hacker cũng làm như vậy đối với người khác. Chẳng có bên nào đúng, vì vậy tôi quyết định đây là lúc cần phải rút ra trước khi bị nướng chín. Tuy nhiên tôi vẫn tham gia cố vấn cho nhóm và nhóm biên soạn tài liệu chừng nào nhóm còn tồn tại. Nếu bạn tin vào các tin đồn, thì LOD đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Giới hạn duy nhất của việc lui về "ở ẩn" là việc các tin đồn cứ đổ dồn về theo thời gian. Nếu bạn tin mọi tin đồn, thì tôi đã bị bắt có lẽ cả trăm lần. Sự thực là tôi chưa bao giờ bị cơ quan pháp luật làm phiền. Tôi đã chứng kiến nhiều người bị rắc rối vì sự thiếu thận trọng của chính họ. Những người chưa từng bị nhà cầm quyền quấy rầy hoặc là những người cực kỳ thận trọng, hoặc là những người đã giúp họ bắt bớ những người khác. Tôi đã vô cùng thận trọng.
Đến đây xin ngừng những lời giới thiệu dông dài này và bắt đầu câu chuyện.
------------------------------------------------------------------------------------
Vào kỳ nghỉ đông ở trường học vào cuối năm 1983, tôi làm một chuyến du lịch đến Long Island, NY để gặp Quasi Moto. Tôi đã gặp anh một lần ở Nam Florida, và anh đã chuyển nhà. Anh ấy quyết định phát hành một bản tin BBS, và trong khi ở thăm anh, chúng tôi đã cùng làm việc đó. Tên bản tin là PLOVERNET. PLOVERNET muốn làm sống lại OSUNY, bởi một số thành viên của OSUNY đã chuyển đến PLOVERNET sau khi OSUNY bị đình bản. Trong khi đó, một tờ tạp chí hacker mới, tờ 2600, đang quảng bá rộng rãi trên nhiều bản tin khác nhau. Tôi đã được Emmanuel Goldstein, chủ bút tờ 2600, liên hệ, trên bản tin Pirates Cove. Tôi đã cho Goldstein số của tờ PLOVERNET và vì có số thành viên to lớn (hơn 500 người), 2600 trả lời ngay lập tức. PlOVERNET online vào tháng giêng năm 1984, và nhanh chóng trở thành bản tin bận rộn nhất. Bận đến nỗi một dịch vụ điện thoại đường dài tên là LDX đã ngăn tất cả những cuộc gọi đến số 516-935-2481 (số của PLOVERNET). Nên nhớ đây là vào đầu năm 84, và việc khoá những cuộc gọi đến một số máy nhất định chưa thực sự phổ biến mãi đến năm 1986/87 với sự nổi lên của những phần mềm bảo mật mới. Tôi chọn những phreakers và hackers giỏi nhất của PlOVERNET và mời họ cùng thành lập một bản tin mới mang tên LOD.
Trong thời gian đó, nhiều nhóm khác cũng đã hình thành, như Frago 4a hay Knights of Shadow. Tôi được mời gia nhập nhóm Knights of Shadow vào đầu năm 84. Sau khi một số đề nghị của tôi với tư cách hội viên về những hoạt động phreaking/hacking mới bị từ chối vì nhóm này không đủ nổi tiếng, tôi đã xuất bản bản tin Legion Of Doom! và không lâu sau đó thành lập nhóm phreaker/hacker cùng tên. Đó là vào tháng tư năm 84. Tôi còn là thành viên của nhóm KOS một thời gian trước khi nhóm này tan rã. Mặc dù có rất nhiều thành viên trên bản tin LOD, nhưng rất ít thành viên được kết nạp vào nhóm. Sự khác biệt này nhiều khi bị bỏ quên khi một số thành viên của bản tin tự nhận họ là thành viên của nhóm LOD, điều này không đúng sự thật.
Cái tên Legion Of Doom đến từ loạt truyện tranh "Những người bạn siêu phàm" (gồm có những nhân vật như Superman, Người Nhện, v.v... - Old Shark). Tên của tôi, Lex Luther được lấy từ phim "Siêu Nhân I". Trong bộ truyện tranh này, nhóm LOD được Lex Luther, một tên tội phạm quốc tế lãnh đạo. Lúc đó vẫn còn trẻ và ngây thơ, tôi nghĩ lấy tên một nhân vật được đánh giá là "con người có những ý tưởng tội ác siêu phàm nhất trên Trái Đất" và lãnh đạo một nhóm tội phạm lừng danh nhất thật là hay, thật là "ngầu". Đó là 7-8 năm về trước, còn bây giờ, các bạn tin hay không thì tuỳ, tôi thấy việc làm một tội phạm chẳng có gì hay ho hấp dẫn cả.
Những thành viên đầu tiên của nhóm LOD là những phreaker mà tôi cho là rất giỏi mặc dù lúc đó họ không "nổi tiếng" như những thành viên của KOS. Những thành viên này sau này sẽ trở thành những phreaker nổi tiếng nhất và có những đóng góp căn bản cho những kiến thức về phreak. Sau đây là danh sách của các thành viên từ ngày nhóm mới thành lập cho đến nay. Một số rất ít những tên tuổi ở đây đã bị mạo danh gây nên một số sự hiểu lầm.

(Danh sách được attach kèm theo - Old Shark)

Trong số 38 thành viên, chỉ có một người bị đuổi khỏi nhóm. Terminal Man bị phát hiện đã xoá những dữ liệu không cần thiết để xoá dấu vết của mình. Điều này luôn luôn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, bất chấp những điều mà phim ảnh và các nhà làm luật muốn các bạn tin.

Tôi dùng bài viết này để kể lại lịch sử của nhóm LOD, vì sao không có một nhóm phreaker/hacker nào khác tồn tại được lâu như LOD. LOD lúc đầu chủ yếu hoạt động phreaking, nhưng về sau đã chia thành hai bộ phận riêng biệt. LOD nghiên cứu hoạt động viễn thông, còn LOH (Legion Of Hackers - Old Shark) đam mê hacking và lĩnh vực bảo mật.

------------------------------------------------------------

Khi nào rảnh sẽ kể tiếp cho các bạn nghe "trận chiến" giữa LOD với nhóm MOH :)

Old Shark
23-10-2002, 16:20
Hiện nay các bài viết của LOD vẫn còn được lưu trữ khá đầy đủ ở tờ Phreak, tờ tạp chí của hacker nổi tiếng nhất. Address:
http://www.phreak.org/

HoangDT
23-10-2002, 23:27
Tiếp đi bác, hay quá

Sailor Moon
01-11-2002, 14:07
Hay quá anh KoD ơi, anh kiếm tài liệu này ở đâu vậy? Mà tại sao hồi năm 90 chính phủ Mỹ lại bắt bớ hacker vậy anh?

Old Shark
01-11-2002, 14:31
Bài viết này anh cũng lấy ở www.phreak.org đó.
Hồi mấy năm 89, 90, 91 có nhiều đợt bắt bớ hacker ở Mỹ tại vì hồi đó có nhiều vụ động trời do hacker gây ra, thí dụ như làm hệ thống chuyển kênh của AT&T đi đời, làm nghẽn cả triệu cuộc gọi điện thoại ở Mỹ, hoặc là vụ làm mất điện ba sân bay lớn làm nghẽn hàng trăm chuyến bay (phim The Net đã copy sự kiện này). Những vụ động trời này đã khiến chính phủ Mỹ thành lập một cơ quan đặc biệt chuyên điều tra chống hacker, và đã bắt rất nhiều hacker nổi tiếng, trong số đó có mấy thành viên của LOD, và một số hacker nổi tiếng khác như Acid Phreak, Shooting Shark, Knight Lightning, v.v...

chuchuotnhat
06-11-2002, 15:41
ái chà chà, anh kiếm ra những tài kiệu này cũng giỏi nhỉ???
em có một thắc mắc nhỏ : tại sao những hacker của nhóm LOD lai làm những chuyện động trời đó, trong khi họ lại làm những việc tốt???
anh có thể giải thích không???
byeee...

vikhoa
06-11-2002, 16:00
Cái gì vikhoa cũng post lên thì cần gì những thành viên tích cực như Cá Mập nữa :) Mà vậy thì mới biết được khả năng của mỗi người, đúng không ? Hay lắm đó, gửi tiếp đi nha.

Old Shark
07-11-2002, 01:10
@Chuchuotnhat: Mấy cái vụ phá hoại động trời đó không phải do thành viên nhóm LoD gây ra, họ chỉ có ba thành viên bị bắt vì những lý do đã ghi rõ trong bản danh sách. Còn bạn nói họ làm chuyện tốt thì... hì hì, chưa chắc đâu (nhiều người sẽ không đồng ý với bạn đâu).
@ViKhoa: Cá Mập dạo này cứ phải bơi đi bơi lại từ biển Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương rồi về Ấn Độ Dương hoài oải quá :) Ước gì mình có được tất cả thời gian rảnh của mấy tay cứ sáng sáng ngồi hai ba tiếng đồng hồ ở quán cà phê thì hay quá...

dreamboy812002
12-01-2003, 22:47
Sao không thấy bác Old Shark tiếp tục nhỉ, bác kể cho mọi người nghe cuộc chiến giữa LOD và MOH đi. Thanks in advance

Maxx
17-01-2003, 11:19
Maxx này cũng muốn nghe nữa
Cá mập ơi hãy quay về cá mập đâu rồi