PDA

View Full Version : "Bạn đã ký tên chưa?"



vikhoa
12-08-2004, 05:42
TTO - Những ngày này, cư dân trẻ trên mạng đang chuyền tai nhau câu hỏi như thế. Bạn đã đọc những bài báo về nỗi đau dioxin gần đây không? và bạn đã ký tên vào kiến nghị ủng hộ vụ kiện của nạn nhân da cam trên http://petitiononline.com/AOVN/ chưa?

Đề tài về chất độc màu da cam đang nóng lên trên các diễn đàn trẻ hôm nay. Những bài báo hay và cảm động đều được trích dẫn lại trên các forum TTVNOL.com, Movieboom.com,..- từ những bài viết trên báo Lao động, Thanh Niên đến chuyên đề về Nỗi đau da cam (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=166) trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, lá thư đặt ra câu hỏi làm mọi người giật mình Chúng ta có vô cảm không? (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=43779&ChannelID=118) trên báo Tuổi Trẻ TP.HCM và hàng loạt những lá thư hưởng ứng sau đó: Không thể nào chúng ta cứ mãi vô cảm! (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=43904&ChannelID=7), Chúng ta không vô cảm trước nỗi đau dân tộc mình (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=44066&ChannelID=87)...

Những bài báo và những lời kêu gọi trên các forum, những đường link http://petitiononline.com/AOVN/ các cư dân mạng gửi cho nhau đã tác động không nhỏ đến số lượng chữ ký trên bản kiến nghị nhưng đến giờ phút này (3g15 ngày 6-8-2004) , với hơn 120 ngày, trang web mới chỉ thu thập được 33.114 chữ ký.

Còn cần hơn 200.000 chữ ký trong vòng 120 ngày nữa, liệu ông Len Aldis - chủ tịch Hội Hữu nghị Anh - Việt và người sáng lập bản kiến nghị ủng hộ nạn nhân chất độc da cam - có đạt được ít nhất 300.000 chữ ký như mong muốn khi khép lại bản kiến nghị vào tháng 12 này để gửi đến chính phủ Mỹ? Chẳng lẽ rất ít người trong chúng ta đã lắng nghe được những tiếng gọi vì hòa bình, vì công lý?

Chúng ta tin rằng công lý cho nạn nhân chất độc da cam phải đạt được. Nhưng câu hỏi Chúng ta có vô cảm không dường như vẫn còn đó, và câu trả lời không mong muốn cũng sẽ đau lòng không kém gì nỗi đau da cam đã cứa qua cuộc đời 5 triệu người VN.

Hướng dẫn cách thức ký tên vào bản kiến nghị (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=44371&ChannelID=118)

*Tin giờ chót: Cho đến lúc vikhoa gửi bài viết này lên DDTH thì số người ký tên đã là 94.300 người, tăng thêm hơn 60.000 kể từ khi báo Tuổi Trẻ đăng bài viết trên (chỉ mới có 5 ngày mà thôi).

gate2vn
12-08-2004, 06:02
http://www.aafv.org/petition/petition_angl.html
Đây là 1 địa chỉ nữa để petition. trang web này đã được dịch ra 4 thứ tiếng khác nhau, có thể show cho các bạn nước ngoài để họ signup nữa

chienniit
12-08-2004, 06:19
www.bophieu.tk
Địa chỉ đó cũng link tới trang http://www.petitiononline.com/AOVN/petition-sign.html. Dễ nhớ hơn, mọi người hãy kêu gọi và ủng hộ nhé

freewarez
12-08-2004, 10:47
hôm nay đã đạt 100.000 chữ ký!

netwalker
12-08-2004, 10:57
vậy DDTH có nên làm banner để tuyên truyền sự kiện này chăng

VO VAN ANH KHOA
12-08-2004, 11:09
Ok mình đã add thông tin này trên trang news của trang web mình mấy ngày rồi , diển đàn tin học với số lượng member >31.000 thì có lẽ sẽ đóng góp chữ ký hiệu quả nhất đấy .

LDP
12-08-2004, 20:08
Sáng nay (5:09 AM ngày 12/08/2004) đã có 105784 Signatures Total, có vẻ khả quan đấy các bạn ! :punk:

vikhoa
13-08-2004, 00:51
Tốc độ tăng khoảng 2-3 chữ ký / giây, khiếp quá. Cứ theo cái tỷ lệ này, thì trong 100 ngày nữa sẽ có khoảng ...20 triệu chữ ký chứ không phải là 300.000 như sự mong đợi. DDTH.com mà có members đăng ký kiểu đó chắc đi mua thêm server quá :)

venus
13-08-2004, 02:10
Kí tên trên trang tiếng Việt, hãy click vào đây:

http://petition.hoclaptrinh.com

Sawyer
13-08-2004, 06:32
Mỗi khi online các bạn hãy vào sign 1-2 chữ ký ... mình nghĩ nếu tất cả những members cua ddth đều làm vậy thì số lượng sẽ tăng lên đáng kể đấy ...
Nào ta cùng ký !

nobitavietnam
13-08-2004, 06:51
Vâng, nobitavietnam đã ký hơn 20 cái rồi. Tuy không được trung thực lắm nhưng nobitavietnam thiết nghĩ sự thiếu trung thực này là có ý nghĩa.
:D Thôi không nói nhiều nữa, đi ký vài cái nữa đã :D

pixelart
14-08-2004, 04:28
*Tin giờ chót: Cho đến lúc vikhoa gửi bài viết này lên DDTH thì số người ký tên đã là 94.300 người, tăng thêm hơn 60.000 kể từ khi báo Tuổi Trẻ đăng bài viết trên (chỉ mới có 5 ngày mà thôi).


Cái này tăng nhanh chủ yếu do gửi qua Y!M và báo tuổi trẻ thôi . VK nói như vậy tức là có ý nhờ DDTH mới tăng lẹ sao ????

pixelart
14-08-2004, 04:29
Nên nói là

Tin giờ chót: Cho đến lúc vikhoa gửi bài viết này lên DDTH thì số người ký tên đã là 94.300 người, các bạn có thể gừi bài này và nói mọi người ký tên để có thể giúp được phần nào những nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam

nhanhoa
14-08-2004, 04:41
cái này đúng là suy bụng ta ra bụng người mà! chắc chỉ có mình pix hiểu dzậy!

Sawyer
14-08-2004, 06:07
15h12 ngày 13 tháng 8
135494 Signatures Total
Nếu cứ theo tốc độ này thì hi vọng chúng ta sẽ thành công ...

hocmau20
14-08-2004, 07:38
Anh em ta cùng kí nào... tôi vừa kí để nâng lên số 137734 Mọi người làm ơn tiếp tục tiếp tục...

Shinichi Heroine
14-08-2004, 16:11
Các bạn có thể xem 1 số hình ảnh mà mình suư tầm được ở site của mình !

Cô Đơn
14-08-2004, 17:04
Minh vừa hoàn thành xong

sonicxpx
15-08-2004, 02:59
12:01 PM (14.8.2004) GMT+7:

150125 Total Signatures

xphuka
15-08-2004, 03:21
Tui vua lam xong
150441 Total Signatures

Sawyer
16-08-2004, 00:16
Bà con xem có script nào cheat được không nhỉ,mình làm luôn mấy ngàn cái luôn .... để chiều nay nghiên cứu thử :D

Shinichi Heroine
16-08-2004, 07:21
Ai làm vậy trời ! Với lại chắc nó đã có chống flood !

thanhthu
17-08-2004, 06:43
176117 Con số tăng ko ngừng.

tnonline
18-08-2004, 12:01
Không cần ký nhiều cũng có thể thắng kiện.
Chỉ e rằng sau việc này sẽ có thêm nhiều trẻ em bị dioxin được "cố tình sinh ra".

q383011
25-08-2004, 00:35
*Tin giờ chót: Cho đến lúc vikhoa gửi bài viết này lên DDTH thì số người ký tên đã là 94.300 người, tăng thêm hơn 60.000 kể từ khi báo Tuổi Trẻ đăng bài viết trên (chỉ mới có 5 ngày mà thôi).


*Tin giờ chót: Cho đến lúc SABS gửi bài viết này lên DDTH thì số người ký tên đã là 200.000 người, tăng thêm hơn 100.000 kể từ khi DĐTH đăng bài viết trên (chỉ mới có 10 ngày mà thôi).

Đề Nghị: mấy thằng gởi Y!M cho tất cả Friend của nó, hoặc mấy thằng gởi cả chục mail đến các diễn đàn khác đề nghị PIN chủ đề PETITION ONLINE lên Front Page, mấy thằng Diễn đàn lôm côm khác (TTVN, DDTH.net, HVA, VNOZ, VNCoder, GameVN...) không có ý kiến ý cò gì nghe chưa.

ADMIN IS ALWAYS RIGHT, OK ?

ITbaby
25-08-2004, 12:05
Pa Pixel có hâm không đó x( . Chẳng ra làm sao cả. Cậu thật là 1 đứa con nít .

d5dzung
26-08-2004, 10:35
Now 353977 Total Signatures !
Và số lượng chũ ký tăng không ngừng .

hieusua
26-08-2004, 10:42
Sao chậm vậy ta, tới giờ mà mới có 354320 chữ kí hà.

binodog
26-08-2004, 10:51
hhihihi... trời kiu ai nấy dzạ. Nạn nhân chất độc màu da cam chỉ là những sản phẩm của lịch sử để lại. Đã thế những con người ấy còn đẻ, đẻ nhiều nữa là đằng khác. Vậy hỏi sao hông nghèo hông đói được cơ chứ. Nghèo, đẻ nhiều ---> fải cứu đói --> no nê có sức khỏe ---> lại đẻ típ... Sản phẩm cuối cùng là những gánh nặng của xã hội (bino đây cũng fải đang gánh nè)

Last sig : 162789
--------------------------
Tôi iu em nhưng không dám nói ra chỉ vì sợ em đồng ý :P

LDP
26-08-2004, 11:13
hhihihi... trời kiu ai nấy dzạ. Nạn nhân chất độc màu da cam chỉ là những sản phẩm của lịch sử để lại. Đã thế những con người ấy còn đẻ, đẻ nhiều nữa là đằng khác. Vậy hỏi sao hông nghèo hông đói được cơ chứ. Nghèo, đẻ nhiều ---> fải cứu đói --> no nê có sức khỏe ---> lại đẻ típ... Sản phẩm cuối cùng là những gánh nặng của xã hội (bino đây cũng fải đang gánh nè)

Nói vậy mà nói được, nói không suy nghĩ, nói càn, nói bừa. :mad:

doremi
27-08-2004, 09:05
hiiiiiiii, tui làm được rồi, chắc làm liền mấy cái quá!

binodog
27-08-2004, 09:59
Nói vậy mà nói được, nói không suy nghĩ, nói càn, nói bừa. :mad:

Nói ko suy nghĩ, nói càn, nói bừa ? Có lẽ MOD này đã thiếu suy nghĩ trước khi viết những dòng này. MOD LDP năm nay chả hay được bao nhiêu tuổi nhỉ ? MOD đã từng đi thực tế vào những vùng cư dân mà năm xưa là những bãi chiến trường chất độc da cam ? MOD đã từng tiếp xúc, sống trong cộng đồng những người bị nhiễm độc chưa ? Thực tế đi, rồi MOD sẽ thấy những gì tôi viết là không "càn, bừa" đâu :)
MOD LDp có biết mỗi năm ngân sách cả nước Việt Nam chi cho nạn nhân da cam (và gia đình của họ) là bao nhiêu hay không ? Mà ngân sách nhà nước thì từ đâu ra ???
-------------
Tôi yêu em nhưng không dám nói ra chỉ vì sợ em... đồng ý :P

LDP
27-08-2004, 13:41
Nói ko suy nghĩ, nói càn, nói bừa ? Có lẽ MOD này đã thiếu suy nghĩ trước khi viết những dòng này. MOD LDP năm nay chả hay được bao nhiêu tuổi nhỉ ? MOD đã từng đi thực tế vào những vùng cư dân mà năm xưa là những bãi chiến trường chất độc da cam ? MOD đã từng tiếp xúc, sống trong cộng đồng những người bị nhiễm độc chưa ? Thực tế đi, rồi MOD sẽ thấy những gì tôi viết là không "càn, bừa" đâu
MOD LDp có biết mỗi năm ngân sách cả nước Việt Nam chi cho nạn nhân da cam (và gia đình của họ) là bao nhiêu hay không ? Mà ngân sách nhà nước thì từ đâu ra ???

Ủa, vì sao họ bị nhiễm chất độc đó vậy ??? Chắc đi dạo chơi rồi bị ??? :mad: LDP này đúng thật là chưa đi thực tế những nơi như vậy, nhưng nếu có điều kiện, LDP này không bỏ qua bao giờ. Thực tế, họ, những người bị nhiễm chất độc màu da cam chỉ là nạn nhân của chiến tranh, bạn đã không biết thông cảm, chia sẽ cùng họ, thế thôi sao lại mở to mồm nói như thế :mad:
Bạn nói ngân sách nhà nước chi ra bao nhiêu cho họ ??? Và ngân sách nhà nước từ đâu ra ??? Không có một phần công sức của họ, của những người chiến sỹ năm xưa đã đấu tranh cho đất nước, để rồi bị nhiễm chất độc màu da cam, giờ này bạn còn ngồi ở VN này Online được à ??? Bạn ngồi đây Online được là chính cũng do một phần công sức của họ đấy !!! Đã không cảm thông, không chia sẽ được những mất mát đó thì im đi dùm ! %#^%@
Tôi thật sự không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng cho dù có lớn tuổi hơn tôi đi chăng nữa tôi cũng nói thế thôi, bởi vì những lời bạn nói trên đã không làm cho LDP này phục được ! Bạn hãy xem lại bạn đã nói những gì đi :

Nạn nhân chất độc màu da cam chỉ là những sản phẩm của lịch sử để lại. Đã thế những con người ấy còn đẻ, đẻ nhiều nữa là đằng khác. Vậy hỏi sao hông nghèo hông đói được cơ chứ. Nghèo, đẻ nhiều ---> fải cứu đói --> no nê có sức khỏe ---> lại đẻ típ... Sản phẩm cuối cùng là những gánh nặng của xã hội (bino đây cũng fải đang gánh nè)
LDP này trích dẫn lại những gì bạn đã viết thôi mà đã cảm thấy nhục nhã, huống hồ gì người viết ra nó ! LDP này thật sự không biết nói gì hơn nữa, chỉ cảm thấy nghẹn ngào và tủi hỗ cho DDTH này đã có những thành viên như thế !!!

david beckham
27-08-2004, 14:01
í kiến nhỏ về vấn đề này.

Tuy tui không biết "cái số liệu" mà binodog nói là cái chi chi hết.
Nhưng tui vẫn không hiểu là dòng máu dân tộc của u để đâu rùi? Hay là nó chảy hết rùi?
Tui không hoàn toàn ủng hộ LDP ( chưa gì đã kết tội "nói càn, nói bừa"), nhưng chắc anh ấy( cũng như tui) hơi bị shock về câu nói của bino.
Cùng 1 dân tộc mà lại Trời kêu ai nấy dạ.?
CHẳng lẽ bino không có 1 chút gì gọi là mủi lòng trước những hình ảnh đau lòng đó sao?
Tuy chúng ta không thể làm gì để nguôi ngoai được nỗi đau của họ thì cũng nên đóng góp 1 chút sức lực nhỏ nhoi nào đó cho họ đi chứ. Không biết năm nay bạn đã được bao nhiêu cái xuân xanh rùi? CHắc cũng lớn tuổi hơn tui nhìu, vì bạn đã từng tham gia đi thực tế ở những vùng cư dân mà năm xưa là những bãi chiến trường chất độc da cam ? Nhưng ko lẽ đến tận nơi như thế mà bạn vẫn ko thể mủi lòng được sao?
Hay là bạn nhìn thấy nhìu wá rùi nên cũng chai cứng dần? Thế thì bạn vui lòng để dành đất cho những người ít tiếp xúc với nỗi đau của nhân loại giùm( như tui đây chẳng hạn).
Còn về vấn đề nghèo đói. Bạn thữ nghĩ xem, đất nước chúng ta đã giàu chưa? Chúng ta chưa đủ sức để cứu đói toàn bộ dân tộc kia mà. Thế thì bạn không thể vơ đũa cả nắm được. Trên tivi có nhiều hình ảnh các nạn nhân CĐDC không có đủ cơm để ăn, phải nương tựa vào chính quyền kia mà. Thế thì tại sao bạn lại nói làno nê có sức khỏe ---> lại đẻ típ được? AI no nê?
Còn về vấn đề sinh sản, đây là vấn đề tế nhị, ko nên nói nhưng tui cũng xin phân tích:
Họ sinh ra đứa con đầu lòng nhưng đau đớn là đứa trẻ đó bị dị tật. Họ không thể bỏ đi bởi vì đó chính là máu mủ, là khúc ruột của họ.Và những người cha mẹ đó luôn mong muốn có 1 đứa con hoàn toàn khỏe mạnh, ko ai lại muốn con mình bị tật cả. Và đó chính là bản năng sinh tồn của con người, tại sao bạn lại nói làSản phẩm cuối cùng là những gánh nặng của xã hội? Họ đâu có muốn như thế? Thế thì tại sao bạn lại trách móc họ nặng lời như thế?????
Nếu bạn post vào chỉ để hỏi (chi dzạ) thì tui nghĩ, 1 thằng tài wèn, sức mọn như tui cũng đủ trả lời gòi: Bạn kí tên vào trang web đó. Từ đó ,người ta có thể dùng tổng số chữ kí này gây áp lực lên tòa án Mĩ, đòi lại sự công bằng cho nạn nhân chất độc màu da cam. Vì các công ty hóa chất của MĨ từ khi kết thúc chiến tranh đến nay chưa có 1 cái gì đền bù thiệt hại cho người Việt Nam là nạn nhân đó cả.

Tôi không mượn vào vào bài post này để trách móc bất kì ai!
Tui chỉ muốn kêu gọi lòng thương của mọi người thôi. "Thương người như thể thương thân", ông bà ta chả dạy đó là gì??
:bawling:
Cám ơn mọi người đã đọc hết bài reply này
23:04:31 PM
26/8/2004

David Beckham

Shinichi Heroine
27-08-2004, 15:41
Tay nào nói chiện ác khẩu quá vậy mừ !

binodog
01-09-2004, 01:13
Có quyền đẻ nhiều ? hhihi... MOD này nói chuyện giống con nít ghê. Không ai phủ nhận công lao của những người chiến đấu vì độc lập tự do củ Việt Nam. Tôi không tranh luận vào khía cạnh ấy, tôi chỉ muốn nói đến khía cạnh kinh tế kia kìa.
Cả tuần nay đi làm kiếm tiền để đóng thuế mệt wá chời...... :P

ITbaby
01-09-2004, 01:25
Nếu muốn nói về kinh tế, xin anh hãy ra thread khác mà nói nhé :). Tôi chỉ nói thế, nếu mà anh biết tự trọng thì không vào thread này phá đâu :). Thread này không muốn có những người như Pix và anh tham gia đâu

VO VAN ANH KHOA
03-09-2004, 02:18
xem flash nhạc này bạn có cảm động chứ ? :bawling: http://khoesac.com/hvh/cry.htm
Mình thấy đây cũng là một hành động thiết thực nhất nhầm tuyên truyền nhanh chống & hiệu quả .

LDP
03-09-2004, 13:30
Có quyền đẻ nhiều ? hhihi... MOD này nói chuyện giống con nít ghê. Không ai phủ nhận công lao của những người chiến đấu vì độc lập tự do củ Việt Nam. Tôi không tranh luận vào khía cạnh ấy, tôi chỉ muốn nói đến khía cạnh kinh tế kia kìa.
Cả tuần nay đi làm kiếm tiền để đóng thuế mệt wá chời...... :P
:) Thứ nhất, tất cả những bài viết của tôi trong thead này, tôi không nhắc tới chuyện sinh đẻ gì trong đây, chỉ có mỗi binodog nói thế thôi.
Thứ 2, tôi suy nghĩ lại những lời bạn đã viết ra thì thấy rõ, bạn quá con nít ! Đừng nói chuyện tuổi tác với tôi. Bạn không còn tư cách để nói chuyện lớn nhỏ với tôi nữa !

Shinichi Heroine
03-09-2004, 22:28
thay vì ở đây cãi nhau, vô ký thêm mấy chữ nữa đi !

Tieu Oa
04-09-2004, 08:17
Có quyền đẻ nhiều ? hhihi... MOD này nói chuyện giống con nít ghê. Không ai phủ nhận công lao của những người chiến đấu vì độc lập tự do củ Việt Nam. Tôi không tranh luận vào khía cạnh ấy, tôi chỉ muốn nói đến khía cạnh kinh tế kia kìa.
Cả tuần nay đi làm kiếm tiền để đóng thuế mệt wá chời...... :P



Chó , chị bảo này .Biết thì thưa thốt , x biết thì dựa vào cái cột mà nghe chị nói đây này

Chị biết chú không có tình thương đồng loại .Thế nên chú đừng lấy cái nick dog mà nhục cho lũ khuyển , bọn nó còn có tình cảm cộng đồng hơn chán vạn cái loại chú , miệng thú dại đừng mong mà mọc ngà voi , nhé .Khi người lính trở về từ chiến trường đẫm máu , họ mong muốn gì ??? chỉ đơn giản là một mái ấm gia đình cùng những đứa con , họ không thể ngờ được rằng niềm tin , sự hy vọng , điều mơ ước của họ đã lại trở thành như vậy , nhưng đã sinh ra con , ai chẳng thương , chẳng xót , dù ở dưới bất kì hình dạng nào thì đó cũng là khúc ruột là tình yêu là máu mủ của họ , nên dĩ nhiên là họ không nhẫn tâm bóp chết rồi ( chị đồ rằng cái loại như chú dám lên gân rằng sao không đập chết những đứa trẻ mới ra đời ấy đi , nếu định nói câu này , thì , cbn , chú mày là loại tâm thàn phân liệt , trì độn không phát triển nổi rồi ) .Họ thất vọng rồi họ lại hi vọng , họ mong đứa trẻ kế tiếp có thể mang lại cho họ chút ánh sáng cuối dường hầm , họ không thể biết Dioxin đã ăn tận vào trong gen nên cũng không thể nghĩ đến thảm cảnh tiếp theo của đứa bé kế cận .Nếu chó muốn ăng ẳng hỏi chị là tại sao cái điều đơn giản ấy mà những nạn nhân ấy không biết thì sao không hỏi là tại sao Julius Cesar không dùng bóng đèn thay cho nến ?

Điều đáng trách không phải là tại người lính nhiễm chất độc mầu da cam , điều đáng trách không nằm nơi những đứa trẻ vô tội , điều đáng trách không phải tại niềm tin và ước mơ mưu cầu hạnh phúc nơi họ .Điều đáng ghê tởm là sự lành lùng , thản nhiên trắng trợn của những thằng như chú , bọn đầu sỏ Mỹ bẩn thỉu cùng những thằng đã sản xuất ra cái thứ chất tàn độc đó .Chién tranh đã đi qua , nhưng nỗi đau mãi mãi còn đó , con người sẽ chết đi nhưng chỉ có tìnnh cảm cộng đồng là trườnng tồn mãi mãi :)

Còn nói về khía cạnh kinh tế , nếu chiến thắng trong vụ kiện này thì VN thu được cái gì : Tiền và sự quan tâm trên toàn thế giới , sự viện trợ của các tổ chức nhân đậo để hàng triệu đứa trẻ có cơm ăn , hàng triệu thân nhân của các em có một mái nhà lành rách , một cuộc sống no đủ yên ấm hơn , đó gọi là phát triển xã hội thằng ngu ạ .Chúng ta phải đòi lại sự công bằng mà chúng ta xứng đáng đựơc hưởng , chúng ta phải biết đau đớn trước sự cay cực , những mất mát đau thương , sự vô vọng dằn vặt cả về tinh thần và thể xác mà những em bé nhiễm CĐMDC cùng toàn thể gia đình , làng mạc , họ hàng của họ đã phải hứng chịu .Họ hoàn toàn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp thay cho những năm tháng tuổi xanh đã qua đi trong lửa đạn , trong máu chảy , trong đói ăn cơ cực , trong lầm than chua xót

Chú em càng nói càng ngu , cái loại đầu toàn bã đậu và nước lã thiếu iot như chú em biết cái x gì về kinh tế mà bi bô .Ngu thích hóng hớt , ngọng thích nói chữ ,yếu thích ra gió , gà lợn chó ghẻ mà đòi bay cao hơn công ,rồng, phượng .


Bố mẹ chú cho chú một thân hình , nhưng đáng tiếc là ông bà mụ quên nặn cái đầu phía trên và trái tim phía trong ấy rồi .Đâm đầu xuống sông mà chết đi cho nó đỡ phí cơm phí gạo của đất nước , bố mẹ , ông bà tổ tông nhà chú ( theo đúng ý , cbn , của chú , nhé )

Chú đừng có tinh tướng là đi làm kiếm tiền đóng thuế , nói dối không biết ngượng , làm x có thằng ngu nào thuê cái kẻ ấu trĩ trì độn như chú về cho nó phí tiền .Mà nếu có , chắc là chú luồn lọt nịnh bợ kính trên chửi dưới , bất chấp danh dự liêm sỉ chứ gì ? ( mà chị đồ rằng là chú làm x có liêm sỉ , nên câu trên nói có khí thừa )

Lần sau thì nhớ mua cái rõ mõm , rọ cái mỏ lại , chứ đi ra ngoài đường mà bi bô ngu như thế thì người ta bóp cổ đánh cho hỏng người mà tông tộc năm đời mười kiếp nhà chú cũng không nhận ra được đâu



Xin mời mọi người vào topic sau để ủng hộ cuộc thi về trẻ em nhiễm Chất Độc mầu da cam :)


http://nhom7x.com/forum/index.php?showtopic=1542&st=0***entry8367

yuna_admirer
04-09-2004, 09:09
Có quyền đẻ nhiều ? hhihi... MOD này nói chuyện giống con nít ghê. Không ai phủ nhận công lao của những người chiến đấu vì độc lập tự do củ Việt Nam. Tôi không tranh luận vào khía cạnh ấy, tôi chỉ muốn nói đến khía cạnh kinh tế kia kìa.
Cả tuần nay đi làm kiếm tiền để đóng thuế mệt wá chời...... :P

Chắc bạn đang ở nước ngoài ?

Đó là ý kiến của bạn, bạn có thể live with it, ok ? Nhưng bạn nên nhìn những hình ảnh nạn nhân đi, nhìn những điều kiện sống của họ, số phận của họ đi :).

Thực sự thì liệu chiến thắng trong vụ kiện có thực sự cải thiện đời sống của họ hay không thì rất khó biết, nhưng họ đáng để chúng ta lên tiếng không ? :).

enduser
04-09-2004, 09:11
mỗi người nhịn bớt 1 câu đi mấy bồ
to binodog: tui cũng là 1 công dân Mỹ gốc Việt Nam đây và cũng đang sinh sống trên đất Mỹ, cũng phải đi làm đóng thuế đầy đũ chứ không phải 1 mình you đâu. Phải nói là trong chiến tranh VN khi xưa quân đội Mỹ chơi cũng ác thiệt, thà là dội bomb đì đùng với nhau đi chứ chơi rải chất độc như vậy thì thật vô nhân đạo vì binh lính đối phương không thấy chết mà chỉ thấy dân thường không liên quan bị vạ lây cả mấy thế hệ sau, tui với you cũng là may mắn không bị chứ nếu bị thì bây giờ như thế nào hả (tui chỉ dựa theo sự khách quan thôi nha chứ không có đứng về phía chính trị nào cả, chỉ đứng về phía thường dân vô tội thôi)
Chính dân Mỹ trắng cũng không đồng tình về chuyện này của chính phủ khi xưa vì trong lúc tán gẫu với nhau với bạn đồng nghiệp Mỹ trắng tui đưa ra chủ đề này thì họ cũng có ý kiến well, we fucked up first, we have to pay....
Vụ kiện có thắng hay thua thì chưa biết nhưng vấn đề đòi lại công đạo cho thường dân bị nhiễm chất độc vẫn phải làm, vì họ đâu có liên can gì với chính trị đâu mà phải hứng chịu thiệt thòi

ninasusu
04-09-2004, 11:31
to binodog và các bạn thân mến,
nina rất đắn đo lời suy nghĩ để đưa ra ý kiến của mình, không biết binodog và cùng các bạn khác nghĩ như thế nào ???
chắc các bạn đã hiểu rất rõ, mỗi dân tộc đều có những quan niệm khác nhau. Dân tộc nào cũng muốn có phấn lợi cho mình nhiều hơn họ làm như thế, chắc có lẽ họ quên đến sự đau thương chết chóc chính ngay họ ....nhưng tới lúc xảy ra rồi thỉ mới tỉnh ngộ.....
Tôi nghĩ vì sự tình người nên giúp đỡ,ủng hộ với nhau,Vì chúng ta đều là con người biết nghe, biết nói, biết đúng, sai, và biết sữa chửa những sai lầm ,đó là điều đáng quý nhất ở con người. Không có một đất nước nào hay 1 người nào mà không bị chịu thiệt thòi nặng hay nhẹ về bất cứ khía cạnh nào, dù chưa có xảy ra 1 lần nào thì hãy đợi đấy.
Vì thế, mong các bạn không nên xúc phạm lẫn nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Đó mới là tình bạn kết nghĩa lâu dài các bạn ah.

nt253vn
04-09-2004, 22:25
Ai là người bày ra chuyện chữ ký ? Đó là 1 người Anh

Mấy ông lãnh đạo hùa theo lo ó om xòm tui chẳng phục tý nào, tui phục là phục người Anh và tôi ký tên vì ủng hộ người Anh, ủng hộ nạn nhân chất độc mdcam chứ chẳng phải vì lời hô hào vớ vẫn của các ông lãnh đạo

nt253vn
04-09-2004, 23:03
Hi Tieu Oa

Bạn chửi hay quá, hay thiệt phục luôn đó

Về cá nhân mình thì luôn ủng hộ NNCĐMDC và căm thù bọ US rãi chất độc hại đồng bào dân tộc ta

Tuy nhiên theo lời của Tieu Oa có ý là họ đẻ hòai khi nào ra 1 em bé không bệnh tật thì khi đó đạt được nguyện vọng và không đẻ nữa trong khi chất độc ngấm vào trong người.

Nên nhớ đa phần những người bị nhiễm chất độc đó thời chiến tranh và con cái họ đẻ ra đề chết hết rồi

Vậy những em bé tật nguyền sinh ra do sự kém hiểu biết của những người bị dính chất độc là trách nhiệm của xã hội. Biết mình bị nhiễm mà vẫn đẻ ?

Ai cấm họ đẻ đâu, nhưng sao họ không biết rằng những đứa con họ đẻ ra đa phần không làm gì có ích cả, thậm chí là gánh nặng cho xã hội, con cái họ đẻ ra là bằng chứng cho tụi US thấy những hành động tội lỗi tụi nó gây ra.

Tóm lại là có nên đẻ nữa hay không ?

1. Người biết mình có bệnh không nên đẻ nữa và nhà nước phải có trách nhiệm với những người đó.

2. Đẻ, đẻ nữa để cho tụi US thấy những hậu quả họ gây ra, vậy người chịu đau khổ là ai ? là cha mẹ của đứa bé chứ ai, là xã hội chứ ai

Vậy có nên đẻ hay không khi biết mình đã có bệnh ?

Bạn có muốn cho mọi người trên thế giới biết rằng Việt Nam hiện đang có số nạn nhân CĐMDC nhiều nhất thế giới hay muốn nói rằng Việt Nam hiện đang khắc phục những hậu quả thời chiến tranh và số nạn nhân giảm dần, Vậy bạn muốn cái nào ?

Ai dám bảo đảm rằng những em bé nạn nhân không phải là gánh nặng của xã hội ?

Tôi nghĩ nếu thắng kiện thì việc đầu tiên nên làm là làm sao để chất độc không còn tại Việt Nam nữa, phải diệt tận gốc hoặc nếu không diệt được cũng hạn chế phần nào và dùng số tiền ấy để xây dựng những khu định cư tránh xa những vùng nhiễm độc ra và nên tuyên truyền cho mọi người bị nhiễm độc biết chứ đừng ở đó mà ho to chúng ta thằng kiện rồi ăn mừng ! Thắng kiện là bảo đảm mấy ông lãnh đạo VN nổ rầm trời cho mà xem.

Riêng tôi khi thắng kiện tôi mừng cho đất nước cho xã hội cho những nạn nhân chất độc màu da cam

enduser
05-09-2004, 00:08
theo quan điểm cá nhân tôi thì tôi không quan tâm tới vấn đề ai gây ra lỗi và ai thù hận ai vì dù sao sự việc đã xảy ra rồi có tranh chấp nhau bằng lời nói qua lại thì nạn nhân nhiễm chất độc vẫn còn đó và sinh thái môi trường bị nhiễm chất độc đó ở VN vẫn còn.
tôi chỉ quan tâm vấn đề hiện tại và tương lai là nếu thắng vụ kiện này thì chính phủ VN sẽ làm gì với số tiền bồi thường đó trong kế hoạch giải quyết chất độc màu da cam ???
đó là việc làm cần quan tâm hơn trong lúc này, khi nào trừ khử xong chất độc màu da cam ở VN thì lúc đó muốn thù ai thì thù. còn bây giờ có nóng giận thì cũng chưa giải quyết xong được vấn đề

nt253vn
05-09-2004, 00:21
Đúng thế tiền thắng kiện chính phủ dùng để làm gì ?

Tiền bảo hiểm y tế không phục vụ cho cộng đồng mà giữ lại 2000 tỷ, 2000 tỷ có trong tay mà không làm gì để hỗ trợ cải thiện cuộc sống người dân nghèo

Như vụ hồi miền Trung bị lũ lụt, Các báo có đăng truyện vui là các vị lãnh đạo nghe tin mình có lũ bị lũ là mừng (...), Mấy câu chuyện đó vui vậy đó, nhưng nó đau lắm các bạn à, tiền mọi người ủng hộ gom góp lại để bị chia sẽ tỉa gọt bớt từ dưới lên trên đến người dân chỉ còn lại gói mì tôm...

Trước giờ chưa bao giờ công khai cả, thông tin báo cáo mà cứ dấu im ỉm rồi đưa ra ngoài toàn là những con số giả đánh lừa người dân