PDA

View Full Version : Câu đố của Einstein



KIRIMARU
11-08-2004, 04:21
Xin mời các cao thủ cùng ra tay xem sao:

1. Có 5 ngôi nhà, mỗi nhà có một màu khác nhau
2. Trong mỗi nhà ở một người có quốc tịch khác nhau
3. Mỗi cư dân chỉ thích một loại nước uống, hút thuốc một hãng và nuôi một con vật trong nhà
4. Cả 5 cư dân không có cùng thích một loại nước uống, hút thuốc cùng một hãng hay nuôi cùng một con vật trong nhà như người hàng xóm của mình.

Câu hỏi: Ai nuôi cá ?

Bạn có thêm các chỉ dẫn sau:
- Ngườì Anh ở trong nhà màu đỏ
- Ngườì Thuỵ-điển nuôi chó
- Ngườì Đan-mạch thích uống chè
- Ngôi nhà màu xanh lá cây nằm bên trái ngôi nhà màu trắng.
- Ngườì ở nhà màu xanh lá cây thích uống càfê
- Ngườì hút thuốc hiệu Pall Mall nuôi chim
- Ngườì ở nhà nằm giữa thích uống sữa.
- Ngườì ở nhà màu vàng hút thuốc hiệu Dunhill.
- Ngườì Na-uy ở nhà đầu tiên
- Ngườì hút thuốc hiệu Marlboro ở cạnh nhà ngườì có nuôi mèo
- Ngườì có nuôi ngựa ở cạnh nhà ngườì hút thuốc hiệu Dunhill
- Ngườì hút thuốc hiệu Winfield thích uống bia
- Ngườì Na-uy ở cạnh nhà màu xanh nước biên
- Ngườì Đức hút thuốc hiệu Rothmanns
- Ngườì hút thuốc hiệu Marlboro có ngườì hàng xóm thích uống nước lọc

Einstein đã biên soạn bài toán đố trên vào thế kỉ trước. Ông đã khẳng định: 98% nhân loại không thể giải được nó.:)

Khoaxxx
11-08-2004, 05:10
Tôi không buồn vì mình nằm trong số 98% đó đâu, và tôi cũng nói thẳng ra là tôi không giải được, thế còn bạn, bạn có nằm trong số 2% còn lại?

KIRIMARU
11-08-2004, 06:09
trời đất, thiên tài cũng có lúc nhầm lẫn đó. Tui thấy con số 98% mà E. đưa ra chẳng có căn cứ gì cả. Yên tâm đi, 100% của E. cũng chỉ tương đối thôi mà.
Anh hùng gian nan không nản chí
...(bác nào nghĩ ra vế sau ko nhỉ???)

mars04011986
11-08-2004, 06:47
Có phải người Đức nuôi cá ko bạn :D

mars04011986
11-08-2004, 07:06
Vàng------------Xanh nước biển---------Đỏ-----------Trắng----------Xanh lá cây
Nauy------------Đan Mạch--------------Anh-----------Thụy Điển-----Đức
Nước lọc--------Chè------------------- -Sữa--------- -Bia -----------Cà phê
Dunhill----------Marlboro----------------Pall Mall-------Winfield--------Rothmanns
Mèo------------Ngựa-------------------Chim---------- Chó-----------******

buihuy01
11-08-2004, 07:38
Mình cũng có đáp án giống như mars04011986. Người Đức nuôi cá.

mars04011986
11-08-2004, 10:35
:D, trùng hợp thiệt :D, có ai còn câu trả lời nào nữa ko?

KIRIMARU
15-08-2004, 04:24
hihi, Mars ơi, bạn xem lại sơ đồ bố trí các căn nhà đi, có gì đó chưa chính xác hoàn toàn đâu.
cố lên nhé.

mars04011986
15-08-2004, 05:13
Mình xem kĩ rồi, ko thấy chỗ nào sai hết, nếu chưa đúng thật thì mình cũng bó tay luôn :D
Ko biết phải sai cái này ko? :- Ngôi nhà màu xanh lá cây nằm bên trái ngôi nhà màu trắng.

jessica
15-08-2004, 05:24
Hiện giờ tui nằm trong 98% đó, nhưng biết đâu mấy hôm nữa tôi sẽ là 2% còn lại
Lúc này tui bận wá nên ko có tgian giải bài toán này
to kirimaru: u có biết lời giải ko mà dám đố thế

jcisio
16-08-2004, 15:14
Có 2 cách giải khác nhau ở đây. Nói chung bài này cũng thường thôi :)
http://4u.jcisio.com/r/article1464.htm

luxuguy
16-08-2004, 23:24
thứ tự nhà Xanh lá xong mới tới Trắng ... bài này bên TTVNOL có đố rồi ... box Lê Hồng Phong ... luxuguy giải thử trong 20 mins ...

luxuguy
16-08-2004, 23:28
mới coi trong trang của jcisio ... ko hiểu cách giải = đồ thị của bạn Hải Nam nào đó ... luxuguy chỉ đơn giản vẽ 5 cái nhà rồi fill vô ... xong rồi dùng 1 lần giả sử ( đó là either Dan Mach ở nhà Xanh lơ or Trắng ) , sau đó lọai trừ ra từ từ ! ...
Cách giải = đồ thị trong trang của jcisio là dùng lý thuyết tóan nào giải thế ?

jcisio
17-08-2004, 00:46
Trong 4u.jcisio có 2 cách, mới vừa giải đây thôi. Cái hình vẽ có 5 vòng tròn 5 màu là tui vẽ đó lol chẳng phải lí thuyết gì to tát đâu, chỉ là tiện có cái máy tính trước mắt thì lấy Paint ra vẽ để dễ nhìn, mà tiện sửa/xoá (khi giả sử). Nói chung chỉ khác cách trình bày, còn lại đều là xét trường hợp (miễn sao khéo léo một chút, không thì lạc đường hoặc dài lê thê).

luxuguy
17-08-2004, 01:05
haha ... làm tui tưởng dùng lí thuyết đồ họa ... trông cũng ... pro !!! ...

Batime
17-08-2004, 01:35
loại câu đố này mình thấy trên báo thư giản cũng nhiều lắm ,ai giải được còn có thưởng nữa.

jcisio
17-08-2004, 07:39
haha ... làm tui tưởng dùng lí thuyết đồ họa ... trông cũng ... pro !!! ...
Tuy không phải to tát nhưng cũng là... đồ thị đó chứ không đùa :exclaim: Vì đây là bài toán tìm cách phân hoạch ra 5 lớp rời rạc thoả mãn một số điều kiện liên thông & kề :huh:

bonghongxulanh
18-08-2004, 02:08
nhà vàng xanh nước biển đỏ xanh lá cây trắng
người nauy đan mạch anh đức thụy điển
hút dun man pall north win
nuôi mèo ngựa chim CÁ chó
uống nước lọc chè sữa cafe bia

Người Đức nuôi cá /Ở đây ta dùng phương pháp loại trừ / người này có cái này thì không có cái kia mà từ cái không dùng cái này thì không dùng cái khác có liên quan đến dữ liệu hoặc dùng cái này thì phải dùng cái kia có liên quan đến dữ liệu.

luxuguy
18-08-2004, 02:13
haha ... đồ thị mà type nhầm thành đồ họa ... sorry ... đọc kỹ bài giải trong trang jcsio rồi ... cũng hay ghê ... làm kiểu đó thì ít nhầm lẫn ... quản lý dữ kiện có vẻ khoa học hơn ... còn làm kiểu bình thường luxuguy làm thì fải nhớ tùm lum ... bái fục ... bái fục !

Batime
19-08-2004, 16:19
Chà chà ,ở diễn đàn nay có nhiều người trong số 2% của nhân loại quá ha .
Giải bài này thì không khó ,nhưng giải trong vòng 20 phút thì luxuguy đúng là quá giỏi.

casper2k7
19-09-2004, 00:33
Giải câu đố của Eistein bằng chương trình. Các bạn sẽ chỉ cần thao tác suy luận và Drag 'n Drop từ dữ liệu nguồn bên phải màn hình sang các o trống bên trái màn hình. .. và bạn hãy kiểm tra kết quả của mình xem ?


http://c.1asphost.com/it7vn/Images/Hinh.gif (http://www.vbulletin.com)

Cuong_DC9
26-09-2004, 20:41
Thưa bà con!
Trong chúng ta, không ai hiểu rõ tác giả của bài toán này bằng tui.
Thời còn trẻ, ông học cũng hơi bình thường nên thi mãi không vào được ĐH, cuối cùng phải học hệ phi chính qui tại trường ĐH Kỹ Thuật (ở ta gọi là trường 100 khoa, gọi thế thôi chứ làm gì đến), khoa sửa chữa xe đạp, chuyên ngành vá săm lốp. Ông hơi chậm nên bị gán cho tên là Sờ Tanh. Bạn bè thân mật gọi là anh Sờ Tanh, gọi riết thành tên. Khi có tuổi, mọi người tôn trọng gọi là ông Sờ Tanh. Nói chuyện với ông thì hơi buồn, ông là người ba phải, không có lập trường dứt khoát, cái gì cũng tương đối. Một lần, bà vợ phàn nàn: chán cho cái tương đối của ông, chả được tích sự gì, cứ như cái tương gừng ấy, ít nhất còn được dùng để chấm dê tái. Ông Sờ Tanh ức lắm, mẹ đĩ dám so sánh cái tương đối của ông với tương gừng, thật không ra thể thống gì. Sau mấy hôm táo bón, cuối cùng ông rặn ra thuyết tương đối nổi tiếng.
Đúng như các cụ đã nói: nhàn cư vi bất thiện, trong lúc rỗi rãi, ông đã nghĩ ra bài toán trên, nhưng buồn một nỗi là ông không giải được. Như chúng ta đã biết, các bà vợ thường thông minh tài giỏi hơn chồng (không thế thì làm sao dậy bảo chồng suốt ngày được). Ông Sờ Tanh cũng không ngoại lệ, ông quyết định đem bài toán ra hỏi vợ. Rất tiếc, bà Sờ Tanh cũng không giải được. Ông Sờ Tanh suy nghĩ, hiện trong nhà chỉ có 2 người, mà cả 2 người đều không giải được, theo thuyết tương đối, bài này 100% không giải được. Bất chợt ông nhìn thấy con gà tây ở ngoài sân. Ông tính, hay là thử hỏi con gà xem nó có giải được không? Con gà thấy ông chủ nhìn nó âu yếm quá, tưởng được dự bữa tối thân mật với ông bà chủ thì nát một đời gà, vội kêu: cốt, cốt. Ông Sờ Tanh nghễng ngãng nghe thành ĐỐT, giật mình hỏi lại: người Đức à? (Deutsch tiếng Đức đọc gần như đốt có nghĩa là người Đức). Ông Sờ Tanh có họ hàng sống lâu năm ở Đức (hình như cả bố lẫn mẹ của ông đều sinh ra ở đấy, mặc dù tổ tiên của ông ở không xa nhà A Li Ba Ba lắm) nên cũng biết vài từ tiếng Đức. Sau một hồi tính đi toán lại ông Sờ Tanh thấy kết quả người Đức nuôi cá là chấp nhận được. Bây giờ thì bài toán này 33% đã giải được, nhưng ông Sờ Tanh suy nghĩ: con gà không thể ngang hàng với người được, cho nó 1% thôi. Sau đó ông Sờ Tanh lăn tăn, 1% thì bủn xỉn quá, thôi thí cho con gà thêm 1% nữa.
Bài toán với 98% khả năng không giải được của ông Sờ Tanh ra đời như thế đó!

Yuris_revenge
28-09-2004, 00:39
Mình nằm trong số đông (98%) nên cũng không sao hi hi

dinosaur0o_o0
12-10-2004, 01:13
khoai thật á , ai có câu trả lời chưa ? hehe

Kiddo7
01-07-2005, 10:47
Thưa bà con!
Trong chúng ta, không ai hiểu rõ tác giả của bài toán này bằng tui.
Thời còn trẻ, ông học cũng hơi bình thường nên thi mãi không vào được ĐH, cuối cùng phải học hệ phi chính qui tại trường ĐH Kỹ Thuật (ở ta gọi là trường 100 khoa, gọi thế thôi chứ làm gì đến), khoa sửa chữa xe đạp, chuyên ngành vá săm lốp. Ông hơi chậm nên bị gán cho tên là Sờ Tanh. Bạn bè thân mật gọi là anh Sờ Tanh, gọi riết thành tên. Khi có tuổi, mọi người tôn trọng gọi là ông Sờ Tanh. Nói chuyện với ông thì hơi buồn, ông là người ba phải, không có lập trường dứt khoát, cái gì cũng tương đối. Một lần, bà vợ phàn nàn: chán cho cái tương đối của ông, chả được tích sự gì, cứ như cái tương gừng ấy, ít nhất còn được dùng để chấm dê tái. Ông Sờ Tanh ức lắm, mẹ đĩ dám so sánh cái tương đối của ông với tương gừng, thật không ra thể thống gì. Sau mấy hôm táo bón, cuối cùng ông rặn ra thuyết tương đối nổi tiếng.
Đúng như các cụ đã nói: nhàn cư vi bất thiện, trong lúc rỗi rãi, ông đã nghĩ ra bài toán trên, nhưng buồn một nỗi là ông không giải được. Như chúng ta đã biết, các bà vợ thường thông minh tài giỏi hơn chồng (không thế thì làm sao dậy bảo chồng suốt ngày được). Ông Sờ Tanh cũng không ngoại lệ, ông quyết định đem bài toán ra hỏi vợ. Rất tiếc, bà Sờ Tanh cũng không giải được. Ông Sờ Tanh suy nghĩ, hiện trong nhà chỉ có 2 người, mà cả 2 người đều không giải được, theo thuyết tương đối, bài này 100% không giải được. Bất chợt ông nhìn thấy con gà tây ở ngoài sân. Ông tính, hay là thử hỏi con gà xem nó có giải được không? Con gà thấy ông chủ nhìn nó âu yếm quá, tưởng được dự bữa tối thân mật với ông bà chủ thì nát một đời gà, vội kêu: cốt, cốt. Ông Sờ Tanh nghễng ngãng nghe thành ĐỐT, giật mình hỏi lại: người Đức à? (Deutsch tiếng Đức đọc gần như đốt có nghĩa là người Đức). Ông Sờ Tanh có họ hàng sống lâu năm ở Đức (hình như cả bố lẫn mẹ của ông đều sinh ra ở đấy, mặc dù tổ tiên của ông ở không xa nhà A Li Ba Ba lắm) nên cũng biết vài từ tiếng Đức. Sau một hồi tính đi toán lại ông Sờ Tanh thấy kết quả người Đức nuôi cá là chấp nhận được. Bây giờ thì bài toán này 33% đã giải được, nhưng ông Sờ Tanh suy nghĩ: con gà không thể ngang hàng với người được, cho nó 1% thôi. Sau đó ông Sờ Tanh lăn tăn, 1% thì bủn xỉn quá, thôi thí cho con gà thêm 1% nữa.
Bài toán với 98% khả năng không giải được của ông Sờ Tanh ra đời như thế đó!

HAHAHAHAHA, HẢO HẢO