hoangyentaya
07-12-2010, 14:04
Như mọi người đã biết, cuộc thi thiết kế poster Kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Nam – EU vừa qua đã diễn ra và được sự tham gia đông đảo của giới thiết kế cả Nam và Bắc. Tác phẩm “Tàu bay giấy” với hình ảnh 2 lá cờ Việt Nam - EU của Hoàng Thanh Phúc - ĐH Kiến trúc TPHCM là tác phẩm đoạt giải nhất. Tuy nhiên, nếu mọi người quan tâm theo dõi đến các cuộc thi gần đây thì sẽ thấy rõ ràng tác phẩm đoạt giải này dường như đã dựa trên một ý tưởng đoạt giải trước đó.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/37/B1/poster-20-nam-EU-3.jpg
Tháng 6, đại sứ quán Hoa Kỳ cũng đã tổ chức cuộc thi sáng tác Logo kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ. Tác phẩm đoạt giải cũng lại là một hình ảnh cánh diều giấy. Không biết đây là cố tình hay hữu ý mà các mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các cường quốc lại được các nhà thiết kế trẻ liên tưởng đến con diều và chiếc tàu bay (??) – vốn không mấy thuyết phục về sự bền chặt trong quan hệ ngoại giao.
http://photos.state.gov/galleries/vietnam/8616/15ann/logo_15ann_500.jpg
Ngoài ra, tôi thấy rõ ràng ban giám khảo của cuộc thi thiết kế poster Việt Nam – EU cũng đã có sơ suất khi không nghiên cứu các thiết kế khác trong các cuộc thi trước đó và chất lượng các bài dự thi cũng không phải là cao (do quá ít bài dự thi hay do tiêu chí đánh giá của ban giám khảo khác thường??). Do đó, người ta có thể kết luận rằng khâu chấm giải đã không chu đáo (khi vô hình chung để người thiết kế nghĩ rằng năm nay là xu hướng của diều và tàu bay giấy!).
Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi khi biết kết quả của 2 cuộc thi trên. Hy vọng các cuộc thi sắp tới nhằm kỷ niệm bất kỳ ngày gì đều nên chú ý đến tính chất của cuộc thi, các tác phẩm đã đoạt giải trước đó tránh tình trạng trùng lắp ý tưởng quá rõ ràng như thế này. Có như thế các nhà thiết kế mới có động lực sáng tạo hết mình trong các cuộc thi như thế này.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/37/B1/poster-20-nam-EU-3.jpg
Tháng 6, đại sứ quán Hoa Kỳ cũng đã tổ chức cuộc thi sáng tác Logo kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ. Tác phẩm đoạt giải cũng lại là một hình ảnh cánh diều giấy. Không biết đây là cố tình hay hữu ý mà các mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các cường quốc lại được các nhà thiết kế trẻ liên tưởng đến con diều và chiếc tàu bay (??) – vốn không mấy thuyết phục về sự bền chặt trong quan hệ ngoại giao.
http://photos.state.gov/galleries/vietnam/8616/15ann/logo_15ann_500.jpg
Ngoài ra, tôi thấy rõ ràng ban giám khảo của cuộc thi thiết kế poster Việt Nam – EU cũng đã có sơ suất khi không nghiên cứu các thiết kế khác trong các cuộc thi trước đó và chất lượng các bài dự thi cũng không phải là cao (do quá ít bài dự thi hay do tiêu chí đánh giá của ban giám khảo khác thường??). Do đó, người ta có thể kết luận rằng khâu chấm giải đã không chu đáo (khi vô hình chung để người thiết kế nghĩ rằng năm nay là xu hướng của diều và tàu bay giấy!).
Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi khi biết kết quả của 2 cuộc thi trên. Hy vọng các cuộc thi sắp tới nhằm kỷ niệm bất kỳ ngày gì đều nên chú ý đến tính chất của cuộc thi, các tác phẩm đã đoạt giải trước đó tránh tình trạng trùng lắp ý tưởng quá rõ ràng như thế này. Có như thế các nhà thiết kế mới có động lực sáng tạo hết mình trong các cuộc thi như thế này.