PDA

View Full Version : Đọc mà ngẩm nghĩ (tập 3)



anhba606
09-07-2004, 21:23
Sưu tầm từ báo Saigon tiếp thị :
Ðại lộ ảo lúc 0 giờ[b]

Ðó là thời điểm mà phần lớn các chatter nghiệp dư lục tục "sign out" ra về, "xa lộ” rộng hơn, thênh thang hơn với mỗi phòng chat, mỗi club chỉ còn trên dưới vài ba chục người. Ðó chính là thời điểm bắt đầu để “sâu mạng” lướt web, tìm bạn và cũng là nơi hẹn hò của những cư dân mạng đã "lỡ” trúng tên của thần tình yêu ...

Ðêm nào cũng "chiến đấu” đến 2, 3 giờ sáng”, Vân một “con sâu mạng” 23 tuổi kể khi không còn sức ngồi nhìn màn hình máy tính, cả hai tắt máy, chuyển sang chat bằng tin nhắn di động. Dễ hiểu thôi, những chatter yêu nhau trong thế giới của mình quên cả khái niệm không gian, thời gian…

[b]Ðêm trắng với mạng

Ðêm trắng với những con sâu chat là chuyện "nhỏ như con thỏ”. Với những tình nhân trên mạng thì đại lộ ảo kia là một không gian vốn mông lung nhưng dường như vẫn không đủ rộng để trao gởi bầu tâm sự… Hải, một “chuyên gia” lướt web nửa đêm bộc bạch: “Nhiều đêm thức trắng, online cũng chẳng để làm gì nhiều, chỉ viết một vài dòng vu vơ và xem có ai mất ngủ như mình không!". Nơi mà Hải hay ghé qua, là một forum trên mạng ttvnol. Mỗi người sở hữu một nickname riêng, không ai biết đến. Và khi người khác không biết mình là ai, từ đâu đến, qua mạng, họ dễ nói thật, dễ trải lòng mình nhất. Nhật Ly, trợ lý nhãn hiệu của một công ty sản xuất hàng tiêu dùng, chuyên gia online về đêm với một nickname khá lãng mạn, cho biết, mạng là nơi giúp cô giải toả những căng thẳng trong công việc, bày tỏ mối tình đơn phương đầy đau khổ với một chàng trai bằng nhật ký online. Ðiều mà với con người ban ngày, cô không thể bộc lộ, vì mọi người đã quá quen với một Nhật Ly bản lĩnh, cứng rắn, luôn vui tươi vì công việc. Bằng nhật ký của mình, cô có thêm khá nhiều người bạn đồng hành và cùng chia sẻ, Ly nói, cô như được an ủi hơn.

Cũng từ những dòng chữ vu vơ nhưng nhiều tâm sự ấy, nhiều trái tim đã gắn kết lại được với nhau bằng thứ tình cảm mà chỉ những cư dân mạng mới có. Cô bạn có nickmane Britney tâm sự : "Bạn bè thân của Brit cũng nhiều lắm và tất cả cũng yêu nhưng đó chỉ là một phần. Còn có những điều ngoài mình ra không ai khác biết. Sợ nói ra người ta sẽ cho là mình điên!".

Yêu theo... tốc độ mạng!

Không ồn ào tán tỉnh, mời gọi, trêu ghẹo nhau ngoài phòng chat công cộng thường thấy lúc ban ngày, họ hẹn hò nhau tại những chatroom riêng.

Giotsuongthu, một chatter kể rằng, mới đốn đổ’ một chàng qua net cách đây... 3 hôm. Họ quen nhau, khi chàng lướt web, còn nàng lên mạng để xả stress vì công việc quá căng thẳng. Thế là tình yêu bắt đầu. Ngày thứ nhất: chat bằng Yahoo! Messenger (Y!M); ngày thứ 2, họ đã biết số điện thoại của nhau và ngày thứ 3, cả message lẫn tin nhắn tới tấp qua lại.

Tình yêu trên mạng phát triển nhanh như tốc độ... tên lửa, họ trao đổi số di động, họ hẹn nhau online, tặng nhau hoa hồng và những nụ hôn nồng cháy đến … rung màn hình. Cũng khóc lóc, giận hờn, dỗ dành không kém gì tình thật. Tán tỉnh nhau bằng Y!M đến… mờ mắt, họ tắt máy, chuyển sang tán gẫu bằng tin nhắn, nhắn đến mỏi nhừ hai tay. Sáng dậy, chàng vẫn hào hoa "chúc một ngày vui vẻ, anh dậy đi làm rồi, hôn em". Lịch "yêu" của họ cũng được ấn định sẵn: ban ngày, việc ai nấy làm như những người không quen biết, vào ban đêm: từ 8 giờ, tin nhắn với giờ hẹn đã bay qua gửi lại để "gút" giờ, 11 giờ là thời khắc hò hẹn, tâm sự và 2-3 giờ sáng là lúc họ tán tỉnh nhau bằng những tin nhắn nồng cháy yêu thương.

Với "cư dân mạng" thường lướt web vào lúc nửa đêm, họ thường "sơ cua" sẵn vài ba người bạn, và người cuối cùng còn lại là người được "chấm" nhất, chỉ sau 2 - 3 ngày. Giotsuongthu cho biết, nguyên tắc của cô là chỉ dừng lại ở việc cho số điện thoại di động, không gặp mặt, không cho thấy mặt nhau trên màn hình. Vì "khi không biết mặt, người ta dễ thổ lộ, dễ thật lòng".

Tình yêu trên mạng dường như cũng chỉ cần có thế. Hai người không biết nhau, cần nhau để có những giờ sống thật với mình trước khi trời trở sáng. Giotsuongthu có người yêu, nhưng cô gặp rắc rối vì hai người không thể hiểu nhau, và Bigdoremon là người có thể chia sẻ với cô mọi chuyện, từ công việc, cho đến chuyện tình cảm. Có đêm, tình phí ngốn của cô gần 100.000 đồng tiền tin nhắn, tin nhắn cứ bay đi, bay lại tới tấp. Trong điện thoại của giotsuongthu có cả một file lưu hàng trăm tin nhắn tình tứ của Bigdoremon chỉ để… lôi ra đọc mỗi khi rảnh rỗi. Một kiểu yêu khá tốn kém: dù nhà của họ ở cùng quận, nhưng, cái chính là họ chỉ muốn gặp nhau trên mạng, còn ngoài đời thì "chưa có nhu cầu". Chưa biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, nhưng cùng với tốc độ thăng hoa của tình trên mạng, mối quan hệ giữa cô và người yêu ngày càng phai nhạt dần.

Với họ những "cư dân mạng"- không chỉ là một thói quen, một nơi để giải trí, mà còn là một lối sống. Lối sống của những con người trẻ bận rộn, cô đơn và chỉ có thể lang thang tìm người, tìm mình lúc nửa đêm. Khi xa lộ thông tin thênh thang với những nickname xa lạ, họ trở thành những người khác, hay thường khi, là trở về với chính mình!

mrlight
13-08-2009, 23:07
ko có bài nào về đêm trắng của xì păm mơ ah =.=

ngocquang19877
15-08-2009, 08:31
Bây giờ chatroom "hàng" với "rau" vào kiếm ăn nhiều quá. Các cậu chatter nên coi chừng :).

BIG BET
15-08-2009, 09:06
Thế giới ảo cũng vui mà cũng lắm chuyện buồn, phức tạp hơn hơn thế giới thực nhiều. có những cú lừa ngoạn mục luôn. . .là nơi tự do để teen thể hiện mình.