chipeo
07-11-2010, 22:04
Trước hết xin lỗi Mod vì topic này ko liên quan đến máy tính lắm. nó liên quan đến phụ kiện thội . hjx
Mình mới mua cai USP về dùng.
Vì nhà không ở Hà Nội lên nhờ bà chị đang học ở HN ra TranAnh mua hộ.
Mình gửi mẫu cho bà chị là cái này
http://www.trananh.vn/Upselect-UPS-offline-750-VA_763.html#
http://www.trananh.vn/images/products/Upselect-UPS-offline-750-VA-small763_1.jpg
Khi mua về dúng mình cũng hok để ý lắm. dùng được buổi chiều, đến luc ăn cơm nghe thấy tiếng bụp rồi ko biết thế nào điểm nhà hơi tối, sau đó lên chơi game đến 10h đêm thì tự nhiên cái máy tính bị tắt.
kiểm tra thì có hiện tượng
khi rút nạp cái usp dùng ở chế độ mất điện thì máy chạy được
khi cắm điện lưới vào thì sụp điện, loa máy tính ù ù kiểu như nhiễm sóng.
.... mình nghi nó có hiện tượng chuyền ngược điện vào điện lưới.
.....
....
kiểm tra thì mới ới ra.
Cái mình bảo là chị mua là cái này
http://www.trananh.vn/images/products/Upselect-UPS-offline-750-VA-small763_1.jpg
nhưng mà bọn nó lại đưa cho bà chị cái này
http://img607.imageshack.us/img607/8146/30825165.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/6666/67941945.jpg
http://img602.imageshack.us/img602/2783/87692773.jpg
khác thì cũng hok sao, nhưng mà nó lại đểu, nhà thì lại ở xa.
còn điên nữa là hôm đó nhờ bà chị mua hộ cái ram, nhưng mà lại mua nhầm con khác bus với con đang dùng, mua t6 . chiều cn điện hỏi có đổi lại đc ko ( chịu mất thêm tiền cũng được ) thằng nghe điện nó bảo ngay bây a qua thì đc. thứ 2 anh qua e ko giải quyết. nhà cách nó 120 km qua đc ngay lức đó
nó tuần sau suống HN bảo hành cái usp mà bọn nó văn vở. sẵn sàng vác cái usp ném vào mặt bọn nó ngay. 1 tr ko là gì nhưng mà ức .
lời văn hơi hoa mĩ 1 tí các bạn thông cảm !
Mình mới mua cai USP về dùng.
Vì nhà không ở Hà Nội lên nhờ bà chị đang học ở HN ra TranAnh mua hộ.
Mình gửi mẫu cho bà chị là cái này
http://www.trananh.vn/Upselect-UPS-offline-750-VA_763.html#
http://www.trananh.vn/images/products/Upselect-UPS-offline-750-VA-small763_1.jpg
Khi mua về dúng mình cũng hok để ý lắm. dùng được buổi chiều, đến luc ăn cơm nghe thấy tiếng bụp rồi ko biết thế nào điểm nhà hơi tối, sau đó lên chơi game đến 10h đêm thì tự nhiên cái máy tính bị tắt.
kiểm tra thì có hiện tượng
khi rút nạp cái usp dùng ở chế độ mất điện thì máy chạy được
khi cắm điện lưới vào thì sụp điện, loa máy tính ù ù kiểu như nhiễm sóng.
.... mình nghi nó có hiện tượng chuyền ngược điện vào điện lưới.
.....
....
kiểm tra thì mới ới ra.
Cái mình bảo là chị mua là cái này
http://www.trananh.vn/images/products/Upselect-UPS-offline-750-VA-small763_1.jpg
nhưng mà bọn nó lại đưa cho bà chị cái này
http://img607.imageshack.us/img607/8146/30825165.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/6666/67941945.jpg
http://img602.imageshack.us/img602/2783/87692773.jpg
khác thì cũng hok sao, nhưng mà nó lại đểu, nhà thì lại ở xa.
còn điên nữa là hôm đó nhờ bà chị mua hộ cái ram, nhưng mà lại mua nhầm con khác bus với con đang dùng, mua t6 . chiều cn điện hỏi có đổi lại đc ko ( chịu mất thêm tiền cũng được ) thằng nghe điện nó bảo ngay bây a qua thì đc. thứ 2 anh qua e ko giải quyết. nhà cách nó 120 km qua đc ngay lức đó
nó tuần sau suống HN bảo hành cái usp mà bọn nó văn vở. sẵn sàng vác cái usp ném vào mặt bọn nó ngay. 1 tr ko là gì nhưng mà ức .
lời văn hơi hoa mĩ 1 tí các bạn thông cảm !