PDA

View Full Version : CẦN SỰ GIÚ ĐỠ CỦA CÁC BẠN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.



ktvnguyenchien
16-10-2002, 18:50
Xin phép ViKhoa cho phép mình tạo topic này.

Chào tất cả các bạn, mình có một việc cá nhân rất cần sự giúp đỡ của các bạn, nhất là các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Kiên Giang.

Mình  có một đứa cháu bị mất tích tại Thành Phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Họ tên: Vũ Thế Dương (có ảnh đi kèm)

Sinh năm 1979.

Là bộ đội đóng quân tại Nhơn Trạch, Đồng Nai từ năm 1997.

Tình huống mất tích như sau:

Sau 3 năm học đại học tại Hà Nội, cháu vào đơn vị cũ để nhận công tác.

Ngày 26 tháng 09 năm 2002, cháu vào đến đơn vị, và nghỉ lại qua đêm tại đơn vị.(Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Ngày 27 tháng 09 năm 2002, cháu về thành phố Hồ chí minh chơi ở nhà người bà con tại quận 9, và ở lại đó đến chiều ngày 29/09.

Chiều 29 tháng 09 năm 2002, cháu được người bà con (ở quận 9) chở tới bến phà Cát Lái để qua phà về đơn vị. Vì đợi phà lâu, nêncháu bảo người bà con quay về, còn cháu tự đợi phà và về đơn vị. Khi đó là 18h ngày 29/02/2002

Và kể từ đó không có tin tức gì của cháu.

Đơn vị và gia đình đã tìm kiếm tất cả những địa điểm cháu có thể đến nhưng không thu được tin tức gì.

Vậy mình muốn các bạn hãy giúp mình:

+ Photo ảnh của cháu (file đính kèm), và điền thêm thông báo tìm người, dán ở những nơi đông người qua lại ở thành phố Hồ Chí Minh, và Đồng Nai.

+ Nếu có thể, các bạn hãy mang ảnh tới CA trình báo giúp.

+Nếu có manh mối gì, mong các bạn liên lạc về Địa chỉ hoặc Số điện thoại liên lạc của mình:

Nguyễn Văn Chiến, số 110 Lê lợi Hải Phòng.

Tele: (031) 826307, gặp Chiến

Mobile: 0904110548

Mình rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.

Thông tin thêm:

+ Khi đi, cháu mang theo 1 triệu đồng tiền mặt của bạn bè và gia đình cho trước khi vô nhận đơn vị.

+ Cháu có một người bạn học cùng tại Kiên Giang, nên có khả năng về đó chơi và gặp lũ. Nhưng khả năng này ít xảy ra, vì trong suốt thời gian đóng quân tại đơn vị, và học tập tại trường, khi đi đâu cháu đều có báo cáo. 

  

  Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết và giúp đỡ mình.!

 

ktvnguyenchien
16-10-2002, 19:07
Ảnh của cháu dương:

http://comp-asia.net\chauduong.jpg

ktvnguyenchien
16-10-2002, 19:38
Các bạn có thể Download file thông báo (comp-asia.net\duong.doc) về và in ra để thông báo giúp mình.

firestorm
16-10-2002, 21:30
xin lỗi tui ở nha trang không giúp gì được đại ca, thông cảm, rất tiếc

ktvnguyenchien
16-10-2002, 22:30
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Nếu như cần mở rộng phạm vi tìm kiếm, bạn cũng có thể giúp được mình mà. Ví dụ bạn có thể dán thông báo tại các điểm công cộng: Bến tàu, bến xe....

dangtung
16-10-2002, 22:35
Mình ở Nhơn Trạch , Đồng Nai đây.
Con đường từ Đồng Nai qua đến Tp HCM qua phà cát lái mình thường hay đi.
Vấn đề là bạn phải nói rõ anh Dương thuộc đơn vị nào.
Minh nghĩ là căn cứ Hải quân 696 phải không? Nhưng thuộc đơn vị nào trong đó?
Mình cũng quen biết nhiều sĩ quan trong căn cứ 696.
Mình sẽ cố gắng trong khả năng của mình. (Vì mình rất bận)
Có tin gì xin báo kịp thời để việc tìm kiếm thuận lợi hơn.

ngocsale
16-10-2002, 22:48
Tớ là người HP, tớ rất muốn giúp đồng hương.Nhưng tớ rất bận, nên chỉ muốn giúp thôi nhưng không giúp được.

Thorn Bird
17-10-2002, 06:00
Nhan duoc email cua ViKhoa nhung minh khong the lam gi de giup ban duoc vi minh hien nay dang o My. Chia buon voi ban. Cho minh biet neu minh co the lam duoc gi cho ban thi minh se khong tu choi. Than ai.

tuandq1980
17-10-2002, 08:06
Sorry nhe
Toi o Hai Phong, dong huong voi ban nen ko the giup duoc roi,chuc ban chong tim duoc chau nhe .

hoahongtim
17-10-2002, 08:39
Em Chiến ui .. em rất lấy làm tiếc không thể giúp anh được ... xin cho em gởi lời chia buồn cùng anh và gia đình ... và chúc cho anh tìm được người thân nhanh nhất ....

Chúc sức khoẻ anh !

hackersongtien
17-10-2002, 09:18
Tôi sẽ giúp bạn trong khả năng của mình, nhưng không hứa là sẽ được. Nhưng theo mình nghĩ thì cháu bạn đã lớn rồi nó không đến đổi như thế chắc nó đi tìm công việc để làm đó mà

candylove363
17-10-2002, 09:55
candy se cố gắng vậy,anh rể candy là công an,Candy sẽ ko hỏi trực tiếp mà sẽ cố gắng hỏi giúp anh Chiến,nhưng anh đừng lo quá,chắc có chuyện gi`đâu vì anh ấy cũng lớn rồi...

doiemduoimua
17-10-2002, 12:39
cháu cảu bác sinh năm 79 = 23 tuổi --> có đi lạc cũng sẽ tự mình biết tìm đường về nhà chứ ! bình tĩnh đi !

TieuThapNhatLang
17-10-2002, 12:45
Vậy nói chung là mình dán cái file duong.doc giùm KTvnguyenchien phải không..?? nếu được thì mình sẽ tìm cách giúp bro

firestorm
17-10-2002, 12:48
cái hình coi không được

ktvnguyenchien
17-10-2002, 14:27
Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm giúp đỡ mình.
Trường hợp của cháu được coi là mất tích, chứ không phải đi lạc.
Hackersongtien nói cháu đi tìm việc thì không đúng, bởi vì cháu là Sĩ Quan mới ra trường, tư cách đạo đức tốt, nên không có chuyện bỏ đơn vị mà không báo cáo.
TieuThapNhatLang nói đúng đó. Các bạn hãy giúp mình in file duong.doc (comp-asia.net\duong.doc) và dán ở nơi đông ngưòi qua lại như bến xe, bến tàu, bến phà tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Kiên Giang.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

quairungxanh
17-10-2002, 14:48
Mình thật lòng chia buồn với Chiến.Nhưng Chiến đừng lo lắng quá vì bạn ấy cũng đã lớn rồi.

real_time
17-10-2002, 15:33
Mình đọc được tin này hơi chậm nhưng cũng xin chia buồn với ban. Mình sẽ cố gắng trong khả năng có thể nhưng mình ở HN thì làm thế nào đây??? có lẽ cứ làm theo cách mọi người đang làm là photo file kia để đi dán nhé!

haiboss
17-10-2002, 16:09
tớ ở Phú yên cơ .rất tiết là không thể giúp gì cho bạn được.thành thật chia buồn .nếu không may tớ có gặp thì tớ sẽ phonn cho cậu OK

ohaio80
17-10-2002, 16:23
Xin loi ban nha, tui hien dang o tai Japan nen khong the giup gi duoc ban
:o

chuottrang
17-10-2002, 16:44
mình thì ở ngay tại thành phố hồ chí minh , hy vọng mình giúp được ban trong khả năng có thể vì mình quen biết cũng khá nhiều người ! Mình sẽ dùng bài viết này nhờ vài phóng viên của các báo giúp đỡ bạn nha ! ok?

firestorm
17-10-2002, 17:11
làm đi đừng nói nhiều nữa

teanhatrang
17-10-2002, 18:00
các cao thủ về photôshop đâu, hãy sửa giúp hình cháu của anh Chiến cho rõ hơn đi, để người khác có thể nhìn rõ hơn

THANKS ALL

langthang
17-10-2002, 19:31
ok.anh yên tâm di em có nhiều bạn trong đó lắm.emsẽ nhờ bon nó tìm cho,chắc là sẽ thấy thôi.

dong ho
17-10-2002, 20:57
Mình hiểu nỗi lo của bạn nhưng vấn đề là cháu bạn đã lớn rồi. Biết đâu mê chơi nên còn lang thang đâu đó, dù sao cháu bạn cũng là 1 quân nhân mà, đúng không. Bạn đừng lo lắng quá nghen ! Mình tin là chỉ cao lắm 1 tháng là cháu bạn sẽ về nhà lại thôi vì cháu bạn chỉ có 1 triệu đồng mà, chác chắn khi hết tiền rồi cháu bạn sẽ về nhà lại thôi. Dù sao mình cũng chia nỗi buồn lo cùng bạn. Mình chỉ biết cho bạn vài lời khuyên và động viên thế thôi. Xin lỗi vì không giúp được nghen ! :eek:

nguyenthichinh
18-10-2002, 00:44
Em o Ha Noi nen khong the giup gi duoc. Bay gio chuyen cua chau anh ra sao roi. Cau mong moi su tot lanh se den voi Duong

lvt111
18-10-2002, 08:53
Anh chiến cứ yên tâm đi hỏng co sao đâu chắc là trong lúc đợi phà đứa cháu bị cô nào hớp hồn đó mà cứ để vài hôm nữa cháu của anh sẽ tự tìm về à

deptraichuabo
18-10-2002, 18:09
Mình nói điều này mong bạn đừng buồn, có thể ban suy nghĩ rằng anh ta đã mất tích, nhưng theo mình thì có 2 lý do:
+ Thứ nhất : anh ta bị ai đó dụ dỗ hoặc bị một hoàn cảnh nào đó đưa đẩy mà không thể về đơn vị hoặc gia đình.
+ Thứ hai : anh ta ra đi là có chủ ý của riêng mình, có một sự chuẩn bị của riêng mình

Nhưng ở cả hai trường hợp trên, việc tìm ra anh ta là một chuyện khó ( vì nếu dễ thì chắc bạn đã không phải nhở đến sự giúp đỡ của cả diễn đàn ), còn sau đó nếu có tìm ra thì việc đưa anh ta trở về gia đình cũng chưa chắc đã có thể, vì nếu có thể thì anh ta đã trở về rồi - cũng không loại trừ trường hợp bị bắt ép, nếu đụng phải trường hợp này lại càng khó nghĩ hơn.
Nhưng theo mình nghĩ thì dù là ở khả năng naoquyết định của anh ta vẫn là nhân tố quan trong nhất. Mình sẽ giúp bạn trong khả năng của mình.

spider_man
19-10-2002, 10:40
Xin chào!
Tớ thì có thể giúp được,tớ ở Kiêng Giang mà,cần gì thì cứ liên hệ với tớ theo:
schnaider@x-mail.net
bye bey

spider_man
19-10-2002, 10:51
tớ không xem được ảnh

dazai
19-10-2002, 11:10
Xin chia buồn cùng bạn mình ở cần thơ không giúp được gì nhưng mình sẽ dán ảnh cháu bạn ở bến xe xem sau.Chúc bạn sớm tìm được cháu.

vtv4
19-10-2002, 16:44
Chào anh, em cũng là người Hải Phòng, nhưng mà hiện giờ em vào Sài Gòn rồi (từ tháng 9 đó), em sẽ làm hết sức để giúp anh tìm lại người thân.

Trang web của em đang bị trục trặc, khi nào nó ổn định trở lại em sẽ đăng tin này lên đó giúp anh, và cả mailling list của em nữa. Đó là tất cả những gì em có thể làm.

Chúc anh sớm tìm được người thân!!!

Thanks admin đã gửi mail thông báo

vtv4
19-10-2002, 16:45
Anh có thể liên lạc với em qua địa chỉ mail gio_mua_dong_bac_se_lanh@yahoo.com, em sẽ đưa u và p của mailling list cho anh để tiện hơn.

Bibi, goodluck

ktvnguyenchien
19-10-2002, 17:39
Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn có thể mail cho mình:

Webmaster@comp-asia.net

 

ktvnguyenchien
19-10-2002, 17:44
Cảm ơn tất cả những chia xẻ của các bạn.
Nhưng để tiết kiệm diện tích trên forum, mong các bạn hãy mail về cho mình theo địa chỉ mail ở trên.
Xin chân thành cảm ơn VIKHOA đã cho mình "mượn đất" của chung để làm việc riêng.
Đến giờ phút này, mình đã nhận được rất nhiều lời chia xẻ của các bạn, còn về thông tin của cháu thì vẫn bặt vô âm tín.

dangtung
20-10-2002, 20:24
Mình đã gặp và trao đổi với một số sĩ quan trong căn cứ 696 nơi anh Dương đóng quân. Có một số đồng chí thì không biết sự việc trên (căn cứ 696 rất rộng, trong đó có nhiều đơn vị).
Sở dĩ mình không làm cái việc là dán thông báo của ktvnguyenchien lên là vì lý do chính trị. Đó là chuyện nội bộ của một đơn vị quân đội!
Trao đổi với một sĩ quan biết việc đ/c Dương thì được biết đồng chí Dương ở đơn vị (bộ phận tham mưu). Đồng Chí ấy bảo đ/c Dương không thể mất tích, mà bỏ đơn vị!
Mình hỏi tại sao lại cả gia đình không biết mà phải nháo nhào đi tìm?
Trả lời: Không cho gia đình biết vì sợ gia đình cản, vì theo ăn học đã lâu.
Hỏi: Tại sao lại bỏ đơn vị?
Trả lời: Để đi lằm ăn cái gì đó!
Tới đây thì bận việc không thể trao đổi được tiếp!
Có thể một số đ/c biết nhưng không nói vì lý do : bí mật nghề nghiệp.
Mình sẽ trao đổi với người tin cậy hơn để có tin sớm!

ktvnguyenchien
21-10-2002, 18:12
Rất cảm ơn những thông tin của bạn cung cấp. Mình mong bạn sớm có được những thông tin chính xác về việc mất liên lạc của cháu.

+ Cháu đi làm ở đau?

+ Làm ngoài dân sự hay làm cùng với sĩ quan trong đơn vị.

+ Công việc hợp pháp hay bất hợp pháp ( không tính chuyện bỏ ngũ)

--------

Hiện giờ gia đình cháu không có ai trong đó.Khi nào gia đình cháu vô đó, sẽ đến gặp để gặp và cảm ơn bạn.

gammarays95
22-10-2002, 14:13
tôi không biếc các bạn đang bàn luận chuyện gì??..nếu la chuyện đời thường thì tui xin khiếu ..hehe

quycoctu
04-11-2002, 21:08
Tôi sẽ cố gắng giúp( dù đọc thông báo hơi trễ).
Cũng đừng lo lắng quá.

vikhoa
05-11-2002, 10:05
Biết được tin tức vậy là cũng tốt rồi. KTVNguyenChien cố gắng chờ dangtung hỏi thêm nhé. Người vẫn "còn" là yên tâm được rồi.

M2M
14-11-2002, 15:22
hi
tất cả

M2M
14-11-2002, 15:24
hi
Mình rất là vui khi ghé thăm và ở lại ddth ,cái hình của mình đẹp không vậy?hiii

dangtung
14-11-2002, 21:06
Dạo này mình hơi bận
Với lại tự nhiên sao mấy lâu nay mấy anh bạn sĩ quan trong 696
không thấy lên chơi để mình hỏi chuyện.
Cái này phải nói chuyện trực tiếp chứ nói qua ĐT là rất khó.
Thông cảm, ráng chờ nhé.

bemab
11-12-2002, 14:40
ảnh lớn rùi mà . mình ở TP HCM nếu cần gì mình sẽ giúp . q9 hả mình ở cũng đó nói rõ địa chỉ coi