subasa77
01-07-2004, 22:21
Anh si tình một cô gái trong một tiệm hoa . Nàng trẻ hơn anh và có một lối sống khác anh , cả hai đều không có gì đáng để nói . Nhưng tất cả điều đó không quan trọng lắm . Anh thích được ở bên nàng và cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi có sự hiện diện của nàng .
Sắp đến sinh nhật nàng , anh quyết định mời nàng đi chơi . Đến lúc gọi nàng , anh đã ngồi và nhìn máy điện thoại trong nửa tiếng đồng hồ . Anh hoàn toàn bị kích động như một chàng thiếu niên bị kích động giữa sự tưởng tượng và nổi sợ bị từ chối . Cuối cùng anh cũng đã gọi nàng . Nàng từ chối vì đã có công việc dự kiến .
Rụng rời , giọng nói đã nói với anh đừng gọi cho nàng giờ đây lại thúc giục anh hãy dừng lại trước khi bị mất mặt hoàn toàn .
Nhưng anh quyết định khám phá sự sự thật của sự thu hút này , với một tấm thiệp và một câu thơ ngắn .
Giấu thiệp trong áo , nếu nàng tỏ ra dấu hiệu thiện cảm anh sẽ đưa nó cho nàng , nếu lạnh nhạt anh giấu nó luôn .
Không một dấu hiệu nào , định ra về , lúc đó một giọng nói vang lên trong đầu anh : " Bất luận một người con gái nào cũng cảm động khi nhận một tấm thiệp với lời chúc thơ mộng , hãy nắm bắt thời điểm hiện tại "
Quay lại và đi thẳng tới quầy hàng , và trao nó cho nàng, anh cảm thấy mình sống thực ....
Nàng không xúc động lắm , vừa nói cảm ơn vừa để sang một bên , thậm chí không mở ra ..
Thất vọng và vỡ mộng ..
Nhưng anh cảm thấy điều đó không quá tệ như anh nghĩ .
" Hãy vừa làm điều đó vừa run nếu cần nhưng hãy làm điều đó "
Sự đau khổ của chúng ta bắt đầu khi chúng ta ngừng yêu . Sự thật là sự thoải mái của chúng ta tuỳ thuộc vào tình yêu của chúng ta dàng cho người khác . Điều quan trọng không phải là cái gì đến với chúng ta mà là cái chúng ta cho .
Hôm nay đọc được bài này thấy hay hay nên chôm về đây để ai buồn buồn thì nhào vô đọc chơi,kakaka.
Nguồn : www.uocmoxanh.org
Sắp đến sinh nhật nàng , anh quyết định mời nàng đi chơi . Đến lúc gọi nàng , anh đã ngồi và nhìn máy điện thoại trong nửa tiếng đồng hồ . Anh hoàn toàn bị kích động như một chàng thiếu niên bị kích động giữa sự tưởng tượng và nổi sợ bị từ chối . Cuối cùng anh cũng đã gọi nàng . Nàng từ chối vì đã có công việc dự kiến .
Rụng rời , giọng nói đã nói với anh đừng gọi cho nàng giờ đây lại thúc giục anh hãy dừng lại trước khi bị mất mặt hoàn toàn .
Nhưng anh quyết định khám phá sự sự thật của sự thu hút này , với một tấm thiệp và một câu thơ ngắn .
Giấu thiệp trong áo , nếu nàng tỏ ra dấu hiệu thiện cảm anh sẽ đưa nó cho nàng , nếu lạnh nhạt anh giấu nó luôn .
Không một dấu hiệu nào , định ra về , lúc đó một giọng nói vang lên trong đầu anh : " Bất luận một người con gái nào cũng cảm động khi nhận một tấm thiệp với lời chúc thơ mộng , hãy nắm bắt thời điểm hiện tại "
Quay lại và đi thẳng tới quầy hàng , và trao nó cho nàng, anh cảm thấy mình sống thực ....
Nàng không xúc động lắm , vừa nói cảm ơn vừa để sang một bên , thậm chí không mở ra ..
Thất vọng và vỡ mộng ..
Nhưng anh cảm thấy điều đó không quá tệ như anh nghĩ .
" Hãy vừa làm điều đó vừa run nếu cần nhưng hãy làm điều đó "
Sự đau khổ của chúng ta bắt đầu khi chúng ta ngừng yêu . Sự thật là sự thoải mái của chúng ta tuỳ thuộc vào tình yêu của chúng ta dàng cho người khác . Điều quan trọng không phải là cái gì đến với chúng ta mà là cái chúng ta cho .
Hôm nay đọc được bài này thấy hay hay nên chôm về đây để ai buồn buồn thì nhào vô đọc chơi,kakaka.
Nguồn : www.uocmoxanh.org