PDA

View Full Version : Yêu 1 người



yeu1nguoi_h89
27-09-2010, 09:28
Người ấy rất đẹp trai, lắm tài và hát hay. Nụ cười, ánh mắt và giọng nói của người ấy khiến cho mình xao xuyến. 1 cảm giác mà mình không thể diễn tả được. Có lẽ mình đã yêu người ấy. Chính vì vậy mà mình cảm thấy buồn. Buồn vì không dám thổ lộ với người ấy. Và cũng vì mình là con gái. Ước gì người ấy yêu mình nhỉ.
Chuyện thật khó nói !
Đây là blog của người ấy : http://vn.360plus.yahoo.com/vikhoa-deptrai-khoaito/ Ngày nào mình cũng đọc những tâm sự của người ấy và càng ngày mình lại thấy mến người ấy hơn. Nhưng mà, không thể thổ lộ tình cảm khiến mình buồn lắm, các bạn có cách nào giúp mình không ?
Cám ơn các bạn !

The Old Man
27-09-2010, 09:53
Người ấy rất đẹp trai, lắm tài và hát hay. Nụ cười, ánh mắt và giọng nói của người ấy khiến cho mình xao xuyến. 1 cảm giác mà mình không thể diễn tả được. Có lẽ mình đã yêu người ấy. Chính vì vậy mà mình cảm thấy buồn. Buồn vì không dám thổ lộ với người ấy. Và cũng vì mình là con gái. Ước gì người ấy yêu mình nhỉ.
Chuyện thật khó nói !
Đây là blog của người ấy : http://vn.360plus.yahoo.com/tronghiep-hello/ Ngày nào mình cũng đọc những tâm sự của người ấy và càng ngày mình lại thấy mến người ấy hơn. Nhưng mà, không thể thổ lộ tình cảm khiến mình buồn lắm, các bạn có cách nào giúp mình không ?
Cám ơn các bạn !


Vậy bạn là Trọng Hiệp?

_River_
27-09-2010, 11:41
Người ấy rất đẹp trai, lắm tài và hát hay. Nụ cười, ánh mắt và giọng nói của người ấy khiến cho mình xao xuyến. 1 cảm giác mà mình không thể diễn tả được. Có lẽ mình đã yêu người ấy. Chính vì vậy mà mình cảm thấy buồn. Buồn vì không dám thổ lộ với người ấy. Và cũng vì mình là con gái. Ước gì người ấy yêu mình nhỉ.
Chuyện thật khó nói !
Đây là blog của người ấy : http://vn.360plus.yahoo.com/tronghiep-hello/ Ngày nào mình cũng đọc những tâm sự của người ấy và càng ngày mình lại thấy mến người ấy hơn. Nhưng mà, không thể thổ lộ tình cảm khiến mình buồn lắm, các bạn có cách nào giúp mình không ?
Cám ơn các bạn !

Lắm tài thì thường "nhiều tật",
Bỏ đi em!

thaychuastudio
27-09-2010, 11:46
Vậy bạn là Trọng Hiệp?

lão Già lẩm cẩm òy :bawling:

Trọng Hiệp sao là
à cũng vì mình là con gái. Ước gì người ấy yêu mình nhỉ.


Em ấy ơi, trong đờn này, có ku Thả Gà . Cũng ...mổ đàn, gáy hay và ..đạp mái giỏi. Em thử liên hệ với hắn xem sao!!

nhé!!!

user_84_gialam
14-11-2010, 12:02
Bạn ko thể thổ lộ thì bạn cũng có thể đưa ra các dấu hiệu để ng ấy hiểu là bạn đang để ý tới ng ấy !

nathan19
14-11-2010, 19:12
Ý bác TOM đây có thể là 1 chiêu PR? haha...

icespirit
14-11-2010, 19:21
Người ấy rất đẹp trai, lắm tài và hát hay. Nụ cười, ánh mắt và giọng nói của người ấy khiến cho mình xao xuyến. 1 cảm giác mà mình không thể diễn tả được. Có lẽ mình đã yêu người ấy. Chính vì vậy mà mình cảm thấy buồn. Buồn vì không dám thổ lộ với người ấy. Và cũng vì mình là con gái. Ước gì người ấy yêu mình nhỉ.
Chuyện thật khó nói !
Đây là blog của người ấy : http://vn.360plus.yahoo.com/tronghiep-hello/ Ngày nào mình cũng đọc những tâm sự của người ấy và càng ngày mình lại thấy mến người ấy hơn. Nhưng mà, không thể thổ lộ tình cảm khiến mình buồn lắm, các bạn có cách nào giúp mình không ?
Cám ơn các bạn !

có thể đó chỉ lòng hâm mộ và đồng cảm dành cho người bạn trai ấy. nếu có dịp bạn tiếp xúc rồi bik đâu bạn sẽ hiểu hơn rồi lúc đó bạn hãy thổ lộ rõ ý của mình ( nguy cơ hụt hẫng hơi bị cao nên bạn chuẩn bị tâm lí trước)

dhbd
14-11-2010, 19:35
Vậy bạn là Trọng Hiệp?

Em cũng nghĩ vậy!!!!

Kimvomenh
02-12-2010, 14:48
Lại còn đổi lại là vê kha nữa chứ :punk: