PDA

View Full Version : Hỏi chổ làm lại cái Công tơ mét... ét ét



dinhbaochau
20-09-2010, 18:09
Chào các bác trong L, thật tình thì dạo này mình thấy cái xe Future Neo của mình nó không còn như ngày xưa vi vu và nhìn cái kim đo tốc độ chỉ 20 rồi 30 Km/h.

Từ nhà mình đến chổ làm qua bao nhiêu cái lô cốt to nhỏ, và cũng nhiêu đó đèn xanh đỏ, giờ đi cũng như giờ về mất rất nhiều thời gian.

Giờ mình muốn đổi chức năng cái Công Tơ Mét lại như thế này.

Chỉ số đo là Km/h là thông dụng. Nhưng giờ tớ muốn đổi lại đo h/km không biết có chổ nào, tiệm nào hoặc hãng nào làm không. Vì từ nhà mình đến chổ làm và ngược lại chỉ có khoảng 1,5km nhưng mình đi mất hết 3 tiếng đồng hồ.
Nếu có chức năng đo thêm tốn bao nhiêu xăng cho thời gian đó nữa thi tốt.
Tình hình kẹt xe, ngậm nước kiểu này thì mình đổi tính năng đo 1Km đi mất bao nhiêu giờ là chính xác rồi, và đổi ngay bây giờ vẫn không là quá sớm.
NẾU BÁC NÀO CÓ Ý TƯỞNG KINH DOANH CẢI TIẾN CÔNG TƠ MÉT thì liên hệ Bùi Râu L Mùi nhé

Mấy bác chỉ giúp mình với.
Cám ơn các bác nhiều

dly
20-09-2010, 18:15
Lề đường gần nhà hát Hòa Bình quận 10 có bán đồng hồ hai mươi ngàn 1 cái. Mua 1 cái, bỏ cái vòng ngoài đi chỉ lấy bộ máy với hai cây kim thôi. Gỡ cái công tơ met cùa xe ra, gắn đồng hồ vào đấy :punk:

dinhbaochau
20-09-2010, 18:18
Lề đường gần nhà hát Hòa Bình quận 10 có bán đồng hồ hai mươi ngàn 1 cái. Mua 1 cái, bỏ cái vòng ngoài đi chỉ lấy bộ máy với hai cây kim thôi. Gỡ cái công tơ met cùa xe ra, gắn đồng hồ vào đấy :punk:

Đây mới chỉ là Version 1.0 thôi bác ợ!
Bác cố cải tiến thêm chút nữa đi! Cám ơn ý cò của bác! :punk:

Culytruong
20-09-2010, 19:10
Cách bác Dê rắc rối lắm

ở quê làm bánh ít bánh tét có canh cái đồng hồ đâu. Cứ cắm cây nhang rồi ước ra thời gian.

Bác bùi Trâu cứ mua 1 bó nhang cắm lên cái kính chiếu hậu bên phải là được rồi.

pinochu
20-09-2010, 21:47
ặc, bác vừa đi vừa cắm cây nhang lên xe thì chả có ai dám đi gần đâu, thế thì chả cần phải đổi công tơ mét v1.0 làm gì.
Vài tháng trước em đi chơi, thấy cặp kia chạy SH, cô gái ngồi sau cầm cây nhang đang cháy to tổ bố, vừa cầm vừa huơ huơ, em cứ mấp mé muốn vượt mà chả dám, nhỡ tay nó huơ trúng là bỏ bu.

kiettt
20-09-2010, 21:52
Cắm cây nhang mau tàn lắm, lão Râu lấy cái vòng nhang muỗi ấy, đốt nó lâu tàn hơn, lão cứ nhẩm từ nhà đến sở hết một khoanh nhang, muốn động não cho nó tiêu thời gian thì lão nhẩm thêm là từ cái lô cốt to đến cái lô cốt nhỡ, khoanh nhang cháy hết một cung tròn là 10 rad chẳng hạn. Xài nhang muỗi còn có cái lợi là muốn châm điếu thuốc, lão chỉ cần ghé cái mỏ vào là xong, khỏi phải nhóng nhóng mông lên thò tay vào túi moi bật lửa, rủi mấy tờ phơi đề nó rơi ra thì toi. Mấy ông xích lô hiếm hoi còn xót lại nếu có chung đường với lão sẽ mượn lão khoanh nhang ấy để rít hơi thuốc lào, lô cốt thì nước đọng, nước đọng thì lắm muỗi, nhờ khói nhang muỗi của lão mấy con muỗi nó say say tê tê, nó đâm đầu vào xe bus thì thế gian này bớt được một con muỗi cái, mỗi con muỗi cái trong vòng đời của mình đẻ ra khoảng 200k trứng, giả sử chỉ 50% số đó nở ra muỗi con thì ta có 100k con muỗi con, giả sử tỉ lệ giới tính của muỗi nó không phi lý như của con người thì ta có khoảng 75k con muỗi cái. Còn nếu như con muỗi bị xe bus cán là muỗi đực thì ta lại có tỉ lệ giả sử như con muỗi ấy làm cho ba con cái có bầu...........

Nhờ khoanh nhang muỗi của lão mà thi ân cho bao nhiêu là người, công đức của lão cứ gọi là ngút giời mây, tớ mà hắc được cái lép của lão Nam Tào, tớ sẽ ghi vô công này của bốn đứa mình, lão thì nghĩ ra cái trò vớ vẩn này, lão Dê có công phân tích và phát triển thành ver.1, lão Lý truồng ra miếng vá, còn tớ tán hươu tán vượn cho nó thành cái đại công cáo thành, lão Ngọc Hoàng mà không cấp huân chương cho mấy đứa mình là lão ấy không xong với tớ. :lick:

onggia9999
21-09-2010, 08:14
Công nhận, đọc xong cái bài của Kiệt tiên sinh mới thấy cái vụ sinh - đẻ của đám muỗi cũng thiệt là li kì hấp dẫn. Không ngờ lão ngâm kiếu mấy cái vụ này cũng kỉ ghê. :D

dinhbaochau
21-09-2010, 09:42
Ơ cái Lão Kiệt Lặc này. Thế mà cũng nghĩ ra được, bái phục bái phục!

lqkhoi
21-09-2010, 14:03
Lão Bùi Râu, nhiều khi tớ không hiểu 1.5km nếu lão đi bộ mất bao lâu nhỉ? Nếu đi xe mất 3 tiếng sao không đi bộ cho nó lẹ?

kiettt
21-09-2010, 14:05
Hôm nọ gái làng có thị Chôm Chôm khoe hay bắt con muỗi, bứt cái gì của nó ra bỏ lên cây vợt điện rồi nhìn nó quéo lại, héo rồi đen dần, tớ bức rứt lắm nhưng chưa có dịp xả :lick:

thaychuastudio
21-09-2010, 17:49
Hôm nọ gái làng có thị Chôm Chôm khoe hay bắt con muỗi, bứt cái gì của nó ra bỏ lên cây vợt điện rồi nhìn nó quéo lại, héo rồi đen dần, tớ bức rứt lắm nhưng chưa có dịp xả :lick:

Haizzzz em cứ tưởng cô ấy bắt con cóc, rồi bứt cóc bỏ lên cây vợt điện chứ....:emlaugh: :emlaugh: