thagnv
19-09-2010, 21:07
Trường em năm nào đầu năm cũng cúng giỗ tổ hết trơn, vậy mà đi học tới năm cuối rồi mới được lần đầu tiên tham dự, thường thì ngày này mọi người hoạt động liên quan đến lĩnh vực sân khấu đều biết và chẳng ai bảo ai hay phải nhắc nhở, cứ đến 10/8 âm lịch thì về trường cúng tổ.
Không khí vui vẻ nhưng rất tôn nghiêm, thường thì ở đâu cũng vậy, trên sân khấu có một nguyên tắc bất thành văn mà ai cũng biết, là giỡn hớt bậy bạ ở đâu cũng được, nhưng sân khấu là chốn linh thiêng, ai lên đó cũng tự giác nghiêm túc, trước bàn thờ tổ cũng vậy, ca hát vui vẻ thoải mái nhưng khi thắp nhanh thì ai cũng thành kính.
Giỗ tổ là dịp tri ân và gặp gỡ những người làm nghề, và là dịp để cám ơn khán giả, người nghệ sĩ cần khán giả như là đói ăn cơm, là khát uống nước, tổ là tinh thần, giá trị tâm linh để những cố gắng nỗ lực của cá nhân mỗi người được thuận lợi và phát triển, cũng là dịp để nhắc nhở, tự vấn về cái tâm của người làm nghệ thuật, những kĩ sư tâm hồn, những người sống dùm cuộc đời của người khác...
Năm nào cũng có các anh chị làm nghề thành đạt về trường cúng heo quay, trái cây, bia bọt quá trời, đám đàn em, em út thì chờ cúng xong rồi sẽ được các anh chị phát lộc, là lộc của tổ, em cũng nguyện rồi, năm nay tổ phù hộ cho em thì... hehe... bí mật... hehe... năm nay cũng được anh Hoài Linh cho lộc tổ một cái hồng và một trái lê... hehe... chắc là có điềm được lê lết chốn hồng trần òi...
Em có quay video đây, chủ yếu quay không khí để mọi người biết, với lại lâu lâu mở lên coi, nhớ ngày giỗ tổ mà về trường... (mà chưa biết có được ra không nữa... hic hic...)
http://www.youtube.com/watch?v=N98TRf5xp3s
Mà em học điện ảnh, thánh đường của em là rạp chiếu phim chứ hổng phải sân khấu, haizzz... hổng lẽ lôi anh em nhà Lumiere (http://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_and_Louis_Lumi%C3%A8re) ra thờ... hic hic... tủi thân ghê!
Không khí vui vẻ nhưng rất tôn nghiêm, thường thì ở đâu cũng vậy, trên sân khấu có một nguyên tắc bất thành văn mà ai cũng biết, là giỡn hớt bậy bạ ở đâu cũng được, nhưng sân khấu là chốn linh thiêng, ai lên đó cũng tự giác nghiêm túc, trước bàn thờ tổ cũng vậy, ca hát vui vẻ thoải mái nhưng khi thắp nhanh thì ai cũng thành kính.
Giỗ tổ là dịp tri ân và gặp gỡ những người làm nghề, và là dịp để cám ơn khán giả, người nghệ sĩ cần khán giả như là đói ăn cơm, là khát uống nước, tổ là tinh thần, giá trị tâm linh để những cố gắng nỗ lực của cá nhân mỗi người được thuận lợi và phát triển, cũng là dịp để nhắc nhở, tự vấn về cái tâm của người làm nghệ thuật, những kĩ sư tâm hồn, những người sống dùm cuộc đời của người khác...
Năm nào cũng có các anh chị làm nghề thành đạt về trường cúng heo quay, trái cây, bia bọt quá trời, đám đàn em, em út thì chờ cúng xong rồi sẽ được các anh chị phát lộc, là lộc của tổ, em cũng nguyện rồi, năm nay tổ phù hộ cho em thì... hehe... bí mật... hehe... năm nay cũng được anh Hoài Linh cho lộc tổ một cái hồng và một trái lê... hehe... chắc là có điềm được lê lết chốn hồng trần òi...
Em có quay video đây, chủ yếu quay không khí để mọi người biết, với lại lâu lâu mở lên coi, nhớ ngày giỗ tổ mà về trường... (mà chưa biết có được ra không nữa... hic hic...)
http://www.youtube.com/watch?v=N98TRf5xp3s
Mà em học điện ảnh, thánh đường của em là rạp chiếu phim chứ hổng phải sân khấu, haizzz... hổng lẽ lôi anh em nhà Lumiere (http://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_and_Louis_Lumi%C3%A8re) ra thờ... hic hic... tủi thân ghê!