shena22
16-09-2010, 00:00
HAPPY BIRTHDAY TO SHENA!!!!!!!!!!
Tính đến ngày hôm nay thì shena gia nhập làng vừa tròn 2 tháng tuổi, hehe. Chúc mừng sinh nhật shena nhé
Tuy 2 tháng chưa phải là nhiều đủ để shena hiểu hết về làng mình và biết hết mọi người nhưng thời gian 2 tháng qua của shena trên diễn đàn làm shena có rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, giận có,………nhưng shena vẫn cảm thấy rất ấm lòng khi biết là xung quanh shena giờ có thêm rất nhiều người tốt với shena, rất nhiều người sẵn sàng giúp nếu shena gặp biến cố (dù shena chưa gặp phải biến cố gì lớn hết).
Ngày đầu gia nhập làng (coi như là mới được sinh ra trong làng á), shena không nghĩ là mình sẽ hoạt động trong làng lâu đến thế, vì shena chưa bao giờ tham gia 1 trang web nào năng động đến thế, shena thường đọc thôi…………ngày đó shena buồn, buồn lắm,…….buồn vì 1 ai đó, nhưng shena lại không thể khóc (vì từ lúc lên tp shena không cho phép mình tin vào người khác, không cho phép mình yếu đuối, nếu không mình sẽ gặp chuyện nơi tp xa hoa này)…..thế mà khi gặp anh, gặp mọi người, shena không có mấy sự lo lắng, đề phòng, có thể nói là shena tin tưởng rất nhiều vào mọi người, shena chưa bao giờ nghĩ mọi người làm hại shena hết. Dù biết như vậy là không phải đối với 1 đứa con gái mới chân ướt chân ráo lên tp nhưng shena vẫn cảm thấy vui vì ít nhất bây giờ shena cũng không lạc lõng giữa cái nơi đầy nguy hiểm này.
Tuy chỉ mới có 2 tháng thôi nhưng có vẻ như shena khá may mắn, shena được gặp gỡ và tham gia với tin học xanh 1 lần, tuy không có giúp gì nhiều nhưng qua lần đó shena được anh Bi sắc phong làm em gái THX, được mọi người coi là may mắn cho chuyến đi đó, không những vậy shena còn được gặp nhiều người trong làng qua 1 lần off của Làng Mùi, hihi.
Shena cảm ơn mọi người không đá shena ra khỏi làng vì cái tội xì pam quá nhiều, phá làng dã man………shena thật sự thấy vui vì điều đó……nếu không thì giờ shena làm sao có được cái sinh nhật 2 tháng này, hihi.
Nói thật là bây giờ nếu bắt shena rời khỏi làng thì chắc shena làm không được, có thể shena sẽ không post bài, không xì pam, không đào mộ nữa nhưng shena vẫn sẽ ghé vào làng coi thông tin, vẫn giữ liên lạc với mọi người trong làng, nói chung là bỏ làng không được, huhuhuhuhu…đừng ai đuổi shena nha……….
Shena biết là thời gian qua shena có những điều không đúng trên diễn đàn hay khi gặp mọi người ở ngoài, có thể vì mọi người sợ shena buồn nên không nói, hay chỉ góp ý nhẹ thôi, hức hức……….shena xin lỗi, shena hứa là shena sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn, cố gắng học hỏi nhiều hơn để không làm cho mọi người phải khó chịu vì shena nữa…….(dù sao shena cũng còn trẻ người non dạ nên mong mọi người giúp đỡ shena nhiều). shena hay có những quan tâm hơi quá sức (đôi khi shena coi mọi người như con nít nên lo lắng cho mọi người trong việc ăn uống, thuốc thang, hihi), nhưng mà chẳng qua chỉ là quan tâm thôi chứ shena không có ý gì xấu hết đâu…
Ngày hôm nay là sinh nhật 2 tháng của shena, shena coi như moi hết tim gan ra rồi đó, chỉ để mọi người hiểu shena hơn thôi (vì shena muốn còn phá làng dài dài mà), shena mong mọi người luôn vui vẻ (ít nhất là khi lên diễn đàn này).
SHENA YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU NHIỀU
Tính đến ngày hôm nay thì shena gia nhập làng vừa tròn 2 tháng tuổi, hehe. Chúc mừng sinh nhật shena nhé
Tuy 2 tháng chưa phải là nhiều đủ để shena hiểu hết về làng mình và biết hết mọi người nhưng thời gian 2 tháng qua của shena trên diễn đàn làm shena có rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, giận có,………nhưng shena vẫn cảm thấy rất ấm lòng khi biết là xung quanh shena giờ có thêm rất nhiều người tốt với shena, rất nhiều người sẵn sàng giúp nếu shena gặp biến cố (dù shena chưa gặp phải biến cố gì lớn hết).
Ngày đầu gia nhập làng (coi như là mới được sinh ra trong làng á), shena không nghĩ là mình sẽ hoạt động trong làng lâu đến thế, vì shena chưa bao giờ tham gia 1 trang web nào năng động đến thế, shena thường đọc thôi…………ngày đó shena buồn, buồn lắm,…….buồn vì 1 ai đó, nhưng shena lại không thể khóc (vì từ lúc lên tp shena không cho phép mình tin vào người khác, không cho phép mình yếu đuối, nếu không mình sẽ gặp chuyện nơi tp xa hoa này)…..thế mà khi gặp anh, gặp mọi người, shena không có mấy sự lo lắng, đề phòng, có thể nói là shena tin tưởng rất nhiều vào mọi người, shena chưa bao giờ nghĩ mọi người làm hại shena hết. Dù biết như vậy là không phải đối với 1 đứa con gái mới chân ướt chân ráo lên tp nhưng shena vẫn cảm thấy vui vì ít nhất bây giờ shena cũng không lạc lõng giữa cái nơi đầy nguy hiểm này.
Tuy chỉ mới có 2 tháng thôi nhưng có vẻ như shena khá may mắn, shena được gặp gỡ và tham gia với tin học xanh 1 lần, tuy không có giúp gì nhiều nhưng qua lần đó shena được anh Bi sắc phong làm em gái THX, được mọi người coi là may mắn cho chuyến đi đó, không những vậy shena còn được gặp nhiều người trong làng qua 1 lần off của Làng Mùi, hihi.
Shena cảm ơn mọi người không đá shena ra khỏi làng vì cái tội xì pam quá nhiều, phá làng dã man………shena thật sự thấy vui vì điều đó……nếu không thì giờ shena làm sao có được cái sinh nhật 2 tháng này, hihi.
Nói thật là bây giờ nếu bắt shena rời khỏi làng thì chắc shena làm không được, có thể shena sẽ không post bài, không xì pam, không đào mộ nữa nhưng shena vẫn sẽ ghé vào làng coi thông tin, vẫn giữ liên lạc với mọi người trong làng, nói chung là bỏ làng không được, huhuhuhuhu…đừng ai đuổi shena nha……….
Shena biết là thời gian qua shena có những điều không đúng trên diễn đàn hay khi gặp mọi người ở ngoài, có thể vì mọi người sợ shena buồn nên không nói, hay chỉ góp ý nhẹ thôi, hức hức……….shena xin lỗi, shena hứa là shena sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn, cố gắng học hỏi nhiều hơn để không làm cho mọi người phải khó chịu vì shena nữa…….(dù sao shena cũng còn trẻ người non dạ nên mong mọi người giúp đỡ shena nhiều). shena hay có những quan tâm hơi quá sức (đôi khi shena coi mọi người như con nít nên lo lắng cho mọi người trong việc ăn uống, thuốc thang, hihi), nhưng mà chẳng qua chỉ là quan tâm thôi chứ shena không có ý gì xấu hết đâu…
Ngày hôm nay là sinh nhật 2 tháng của shena, shena coi như moi hết tim gan ra rồi đó, chỉ để mọi người hiểu shena hơn thôi (vì shena muốn còn phá làng dài dài mà), shena mong mọi người luôn vui vẻ (ít nhất là khi lên diễn đàn này).
SHENA YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU NHIỀU