PDA

View Full Version : iNET- Niit đối xử với nhân viên như thế nào?



không dây
10-09-2010, 23:54
Tình cờ đọc được cái này trên blog của 1 thầy dạy niit, publish lên cho anh em đề phòng:

Bạn đang tim kiếm việc làm và một ngày tình cờ bàn tìm việc trên mạng thấy Công ty học viện cổ phần iNET đăng thông tin tuyển với những nội dung hấp dẫn. Bạn muốn nộp đơn vào Công ty này?

Để quyết định của không phải sai nhầm tôi xin nói lên sự thật về việc đối xử nhân viên của Công ty học việ iNET. Đây là trường hợp của tôi, và của vài nhân viên trong Công ty thời tôi còn làm việc.

Tháng 04 năm 2009 tôi về giảng dạy cho Công ty Học viện iNET, chi nhánh Hồ Chí Minh. ĐỊa chỉ: 257 đường 3 tháng 2, Phường 10, Quận 10.

Theo thỏa thuận ban đầu:

- Thử việc 01 tháng: lương 8tr/50h dạy

- Chính thức: Lương 10tr/70h dạy

Nhưng thực tế Công ty bắt tôi thử việc 03 tháng lương 4tr/tháng mỗi giờ dạy 100k.

Hết thử việc ký hợp đồng chính thức 10tr/75h dạy. Lúc đầu là là 9tr/90h nhưng tôi đấu tranh không chịu nên Công ty quyết định ký 10tr/75h.

Trong quá trình làm việc thì nhận được rất nhiều lời hứa của Mr.Đông-Giám đốc học viện. nhưng “hứa thật nhiều thất hứa lại càng nhiều”. Công ty luôn có chính sách thay đổi thay đổi lương theo chiều hướng có lợi cho Công ty.

Về đối xử nhân viên:

Công ty thích đuổi việc ai là đuổi không cần bào trước và cũng không cho biết lý do.

Cụ thể Mr.Đức – nhân viên kỹ thuật. Hôm nay nói ngày nay nghỉ việc luôn mặc dầu Mr.Đức làm việc từ lúc Công ty mới thành lập trong Hồ Chí Minh. Cũng vì chế độ lương luôn thay đổi nên Mr.Thuyết-giảng viên xin nghỉ

Riêng tôi, đã ký hợp đồng lao động nhưng cũng bị cho thôi việc không có lý do. Khi tôi vừa kết thúc quarter thì Công ty cho nghỉ mặc dầu hợp đồng lao động tôi cong hiệu lực.

Khi tôi nhận thông báo nghỉ việc, tôi đã yêu cầu Công ty thanh toán chế độ và cũng nhận được những lời hứa từ Mr.Đông thực hiện theo đúng qui định pháp luật nhưng cuối cùng cũng như những lời hứa trên.

Trong quá trình tôi làm việc Công ty không mua báo hiểm cho tôi. Khi cho tôi nghỉ việc Công ty không trả tiền công 12 ngày công (vì Công ty cho tôi nghỉ 12/04/2010) và ngay cả sổ báo hiểm của của tôi Công ty cũng không chịu trả lại mặc dầu tôi đã nhiều lần yêu cầu bà Thu-phòng hành chính chi nhánh Hồ Chí Minh.

Hiện nay (9/2010) tôi nộp đơn ra tòa án quận 10 để nhờ tòa can thiệp thì Công ty xin giải thể (thông tin từ Sở kế hoạch đầu tư Hồ Chí Minh, tra dữ liệu lưu trữ) nhưng thật chất Công ty chuyển từ 3 tháng 2 sang số 9 Tô Hiến Thành, Quận 10. Vì Công ty vẫn thông báo chiêu sinh, giảng dạy ở Hồ Chí Minh thì làm sao giải thể được? Hay Học viện định lấy học phí của Học viên rồi chạy về Hà Nội? (suy nghĩ của riêng tôi).

Tôi đang tiếp tục kiện Công ty, và cũng đã nhờ báo Lao động can thiệp. Khi có thông tin gì thêm tôi sẽ cập nhật cho bạn biết.


Nguồn:
http://vn.360plus.yahoo.com/jw!C1j.D9mcGR4Y_Oxrs5tNdDfM/article?mid=2