PDA

View Full Version : Bắt chước đệ đơn



megaownage
03-09-2010, 21:10
Tật bắt chước không bỏ. Thấy TN rồi NN tiếp nhau đệ đơn lên chánh quyền xin xỏ này nọ, nay mình cũng học đòi viết lá đơn. Dẫu là dân hạng bét cõi giang sơn ảo này nhưng cũng có điểm hãnh diện vì đã từng có tên trong danh sách bị cấm cửa không cho vào ngày 2/9 (vì không vào được nên cũng chẳng biết tất cả đều bị hay chỉ có riêng mấy tay dễ bắt nạt như mình thôi - nhưng không sao, thế giới ảo mà, mình cứ tự cho mình quan trọng)

Nói dóc nhiều quá, bây giờ bắt đầu đơn:

Kính gởi chánh quyền - chữ chánh có nghĩa là chánh thức, chữ quyền có nghĩa là quyền hạn. Tóm lại đơn này gởi cho cơ quan chánh thức có quyền hạn.

Mục đích: đơn xin được đổi tên

Kẻ hạ dân ký tên dưới đây là Lê Phú Đạt, tự megaownage, vào thế giới này ngày Kỷ Sửu tháng Năm năm Canh Dần, năm Dương Dương Tự Hót thứ 10.

Trong thời gian hiện diện, hạ dân cố gắng phấn đấu hết sức mình, những mong nếu không được lên đẳng ếch mót thì cũng thường mót. Nhưng đợi mãi chẳng thấy tên lên đậm, hay đổi màu gì cả, hạ dân mới bỏ ra vài đêm tính toán lại sự việc xảy ra.

Thưa quý vị, hạ dân không tin mình bất tài. Thiên hạ có hai bồ *** thì hạ dân chiếm một bồ, nửa bồ vào Dương Dương và còn lại nửa bồ chia cho hơn sáu tỉ người trên thế giới thực. (Muốn hiểu là bồ gì cũng được)

Bởi vậy sau khi bấm quẻ âm dương quỷ cốc, cầu cơ lục hồn, hạ dân mới khám phá ra tại cái tên của mình xui xẻo, lúc vào thế giới ảo này quên lựa giờ hoàng đạo cúng xôi chè.

Lần này hạ dân đã cúng được một cái tên rất kêu và rất xứng đáng với mình:

Đạt Ác Hồn (tiếng Huê Kỳ là Dark A.. H... : dịch nôm na Dân Ngu Khu Đen)

Nay kính đơn xin quý vị chánh quyền chuẩn đổi tên.

Ký Tên
Lê Phú Đạt - hy vọng sớm trở thành Đạt Ác Hồn nhờ hồng phúc quý vị

Sa Huỳnh
03-09-2010, 21:17
Tật bắt chước không bỏ. Thấy TN rồi NN tiếp nhau đệ đơn lên chánh quyền xin xỏ này nọ, nay mình cũng học đòi viết lá đơn. Dẫu là dân hạng bét cõi giang sơn ảo này nhưng cũng có điểm hãnh diện vì đã từng có tên trong danh sách bị cấm cửa không cho vào ngày 2/9 (vì không vào được nên cũng chẳng biết tất cả đều bị hay chỉ có riêng mấy tay dễ bắt nạt như mình thôi - nhưng không sao, thế giới ảo mà, mình cứ tự cho mình quan trọng)

Nói dóc nhiều quá, bây giờ bắt đầu đơn:

Kính gởi chánh quyền - chữ chánh có nghĩa là chánh thức, chữ quyền có nghĩa là quyền hạn. Tóm lại đơn này gởi cho cơ quan chánh thức có quyền hạn.

Mục đích: đơn xin được đổi tên

Kẻ hạ dân ký tên dưới đây là Lê Phú Đạt, tự megaownage, vào thế giới này ngày Kỷ Sửu tháng Năm năm Canh Dần, năm Dương Dương Tự Hót thứ 10.

Trong thời gian hiện diện, hạ dân cố gắng phấn đấu hết sức mình, những mong nếu không được lên đẳng ếch mót thì cũng thường mót. Nhưng đợi mãi chẳng thấy tên lên đậm, hay đổi màu gì cả, hạ dân mới bỏ ra vài đêm tính toán lại sự việc xảy ra.

Thưa quý vị, hạ dân không tin mình bất tài. Thiên hạ có hai bồ *** thì hạ dân chiếm một bồ, nửa bồ vào Dương Dương và còn lại nửa bồ chia cho hơn sáu tỉ người trên thế giới thực. (Muốn hiểu là bồ gì cũng được)

Bởi vậy sau khi bấm quẻ âm dương quỷ cốc, cầu cơ lục hồn, hạ dân mới khám phá ra tại cái tên của mình xui xẻo, lúc vào thế giới ảo này quên lựa giờ hoàng đạo cúng xôi chè.

Lần này hạ dân đã cúng được một cái tên rất kêu và rất xứng đáng với mình:

Đạt Ác Hồn (tiếng Huê Kỳ là Dark A.. H... : dịch nôm na Dân Ngu Khu Đen)

Nay kính đơn xin quý vị chánh quyền chuẩn đổi tên.

Ký Tên
Lê Phú Đạt - hy vọng sớm trở thành Đạt Ác Hồn nhờ hồng phúc quý vị
Em thấy cái tên Mèo Wào của bác cũng hay đấy chứ.:w00t:

─»ÑgÔç─ÑØ─¹─»
03-09-2010, 21:20
anh này chắc mới học nghề thầy cúng xong =))

Trịnh Ngọc Lan
03-09-2010, 21:27
anh này chắc mới học nghề thầy cúng xong =))

Giống văn tế Trương Quỳnh Như không lol

Mắc cười ở cái chữ Dương Dương tự hót lol

kinglaptop
03-09-2010, 21:33
Tật bắt chước không bỏ. Thấy TN rồi NN tiếp nhau đệ đơn lên chánh quyền xin xỏ này nọ, nay mình cũng học đòi viết lá đơn. Dẫu là dân hạng bét cõi giang sơn ảo này nhưng cũng có điểm hãnh diện vì đã từng có tên trong danh sách bị cấm cửa không cho vào ngày 2/9 (vì không vào được nên cũng chẳng biết tất cả đều bị hay chỉ có riêng mấy tay dễ bắt nạt như mình thôi - nhưng không sao, thế giới ảo mà, mình cứ tự cho mình quan trọng)

Nói dóc nhiều quá, bây giờ bắt đầu đơn:

Kính gởi chánh quyền - chữ chánh có nghĩa là chánh thức, chữ quyền có nghĩa là quyền hạn. Tóm lại đơn này gởi cho cơ quan chánh thức có quyền hạn.

Mục đích: đơn xin được đổi tên

Kẻ hạ dân ký tên dưới đây là Lê Phú Đạt, tự megaownage, vào thế giới này ngày Kỷ Sửu tháng Năm năm Canh Dần, năm Dương Dương Tự Hót thứ 10.

Trong thời gian hiện diện, hạ dân cố gắng phấn đấu hết sức mình, những mong nếu không được lên đẳng ếch mót thì cũng thường mót. Nhưng đợi mãi chẳng thấy tên lên đậm, hay đổi màu gì cả, hạ dân mới bỏ ra vài đêm tính toán lại sự việc xảy ra.

Thưa quý vị, hạ dân không tin mình bất tài. Thiên hạ có hai bồ *** thì hạ dân chiếm một bồ, nửa bồ vào Dương Dương và còn lại nửa bồ chia cho hơn sáu tỉ người trên thế giới thực. (Muốn hiểu là bồ gì cũng được)

Bởi vậy sau khi bấm quẻ âm dương quỷ cốc, cầu cơ lục hồn, hạ dân mới khám phá ra tại cái tên của mình xui xẻo, lúc vào thế giới ảo này quên lựa giờ hoàng đạo cúng xôi chè.

Lần này hạ dân đã cúng được một cái tên rất kêu và rất xứng đáng với mình:

Đạt Ác Hồn (tiếng Huê Kỳ là Dark A.. H... : dịch nôm na Dân Ngu Khu Đen)

Nay kính đơn xin quý vị chánh quyền chuẩn đổi tên.

Ký Tên
Lê Phú Đạt - hy vọng sớm trở thành Đạt Ác Hồn nhờ hồng phúc quý vị

cha này tự tin thấy ớn, không biết L đang có "dịch Ban đỏ" àh coi chừng mất cả chì lẫn chài đấy nhá :D

Long_Phung
03-09-2010, 21:36
Đơ này thì dễ đáp ứng quá mà, chì cần sờ mó là đổi màu rồi.... màu đỏ, đai đỏ luôn cho hoành tráng nhỉ!

nino
03-09-2010, 21:56
Ủa, mà đơn gì vậy bác ?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Đơ này thì dễ đáp ứng quá mà, chì cần sờ mó là đổi màu rồi.... màu đỏ, đai đỏ luôn cho hoành tráng nhỉ!

tớ nhớ là nếu đeo đai thì là đai trắng chứ mần chi mà có đai đỏ lol

kinglaptop
03-09-2010, 22:08
theo karate thì đai trắng > xanh lá> vàng> đỏ > xanh dương >.... đó chị Nổ àh :D

The Old Man
03-09-2010, 22:09
Già TOM duyệt:

Bác bỏ lời yêu cầu của đương sự.
Cái tên Mèo Gào do già Tom đặt ra củng đã được dân làng Mùi quen biết khá nhiều rồi.
Vả lại nick Ác thì không ai có quyền Ác hơn là Ác Kền. Nếu cho đổi thành nick Ác à phạm húy.
Và hơn nửa là trong truyền thống lâu đời của diễn đàn là "Key đã gỏ là GÀ phải chết". Cái truyền thống này được tôn trọng tối đa vì ngay lúc tạo DD lập địa có một SìMod biệt danh là GÀ đả vô tình gỏ lộn key gọi người mình yêu là SẾN kể từ đó trở đi dân làng ai củng gọi chết tên hotgirl đó là SẾN dù SMod GÀ muốn đổi nick SẾN thành nick SẾU (Gà và Sếu đều là đồng loại có lông) mà củng không thay đổi được cái quen gọi là Ý trời (gỏ key enter xong biết mình lầm ngữa mặt lên trời than Ý! Trời ơi tui lầm rồi).

Thiên định không thể thay đổi!!!!


Nếu có phải thay đổi thì củng phải giử cái nick name Mèo Gào, họa may thêm vào màu đỏ thành ra Mèo Gào d.. đỏ thì được.

onggia9999
04-09-2010, 10:31
Phản đối già TOM.
********************

Sau khi tìm hiểu kỉ "Đàn Pháp" do Vi đàn chủ biên soạn lần đầu ngày 30-09-2002 và sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung có giá trị áp dụng cho toàn thể "Đàn chúng". Trong đó, con thấy:
- Ko có qui định nào không cho phép con dân lương thiện của diễn đàn được đổi tên [nick] cả.
- Ktra tất cả các qui định, chỉ có một qui định duy nhất có giá trị điều chỉnh việc sử dụng tên [nick] trên diễn đàn là tại điều 3 khoảng a Đàn pháp 2002:


3. Quy định cho thành viên, quản trị, biểu tượng, chữ ký, tin nhắn, email (Users, Mods, Avatar, Signatures, PM, E-mail) :

3a. Thành viên mới đăng ký không được sử dụng username tương tự với username đã có, cố tình gây ra sự nhầm lẫn như thành viên mới "pheonix" với thành viên cũ "phoenix".
Qua đó ta thấy:
1.Bác Mèo Quào được quyền xin đổi tên.
2.Được đổi tên thành "Đạt Ác Hồn" như muốn.
Bởi vì Đàn pháp có qui định:

không được sử dụng username tương tự với username đã có, cố tình gây ra sự nhầm lẫn
mà không có qui định:

phạm húy
Mà con thấy [Ác Kền] vốn không thể nhầm với [Đạt Ác Hồn], già TOM đừng xử lý kiểu "Quơ Ác cả nắm" như vậy, phải phân biệt Kền - Hồn nữa chứ.
Mấy lời, xin già xem xét.
Nay kính đơn.

thaychuastudio
04-09-2010, 11:39
Cái quy định đó áp dụng ngoài Làng

Ông bà xưa đã chẳng bảo :" Phép vua thua lệ làng" đó à :w00t:

Đờn chủ vô đây còn bị mụ Bạch đạp cho nhỏng đít đó thôi!!:chris:

onggia9999
04-09-2010, 14:00
Ặc, hóa ra trong DĐ cũng có khu tự trị nữa à.

Hạ Băng
04-09-2010, 14:17
Tật bắt chước không bỏ. Thấy TN rồi NN tiếp nhau đệ đơn lên chánh quyền xin xỏ này nọ, nay mình cũng học đòi viết lá đơn. Dẫu là dân hạng bét cõi giang sơn ảo này nhưng cũng có điểm hãnh diện vì đã từng có tên trong danh sách bị cấm cửa không cho vào ngày 2/9 (vì không vào được nên cũng chẳng biết tất cả đều bị hay chỉ có riêng mấy tay dễ bắt nạt như mình thôi - nhưng không sao, thế giới ảo mà, mình cứ tự cho mình quan trọng)

Nói dóc nhiều quá, bây giờ bắt đầu đơn:

Kính gởi chánh quyền - chữ chánh có nghĩa là chánh thức, chữ quyền có nghĩa là quyền hạn. Tóm lại đơn này gởi cho cơ quan chánh thức có quyền hạn.

Mục đích: đơn xin được đổi tên

Kẻ hạ dân ký tên dưới đây là Lê Phú Đạt, tự megaownage, vào thế giới này ngày Kỷ Sửu tháng Năm năm Canh Dần, năm Dương Dương Tự Hót thứ 10.

Trong thời gian hiện diện, hạ dân cố gắng phấn đấu hết sức mình, những mong nếu không được lên đẳng ếch mót thì cũng thường mót. Nhưng đợi mãi chẳng thấy tên lên đậm, hay đổi màu gì cả, hạ dân mới bỏ ra vài đêm tính toán lại sự việc xảy ra.

Thưa quý vị, hạ dân không tin mình bất tài. Thiên hạ có hai bồ *** thì hạ dân chiếm một bồ, nửa bồ vào Dương Dương và còn lại nửa bồ chia cho hơn sáu tỉ người trên thế giới thực. (Muốn hiểu là bồ gì cũng được)

Bởi vậy sau khi bấm quẻ âm dương quỷ cốc, cầu cơ lục hồn, hạ dân mới khám phá ra tại cái tên của mình xui xẻo, lúc vào thế giới ảo này quên lựa giờ hoàng đạo cúng xôi chè.

Lần này hạ dân đã cúng được một cái tên rất kêu và rất xứng đáng với mình:

Đạt Ác Hồn (tiếng Huê Kỳ là Dark A.. H... : dịch nôm na Dân Ngu Khu Đen)

Nay kính đơn xin quý vị chánh quyền chuẩn đổi tên.

Ký Tên
Lê Phú Đạt - hy vọng sớm trở thành Đạt Ác Hồn nhờ hồng phúc quý vị

Lại thêm một người nữa đệ đơn :D , anh này chắc mê phim chưởng lắm hay sao ấy, đọc mà tưởng đang coi phim kiếm hiệp :D

thaychuastudio
04-09-2010, 14:49
Lại thêm một người nữa đệ đơn :D , anh này chắc mê phim chưởng lắm hay sao ấy, đọc mà tưởng đang coi phim kiếm hiệp :D

Kỳ lạ, nghe Già TOM bảo, bác ấy chỉ mê truyện liên quan tới giáo dục thôi!!! ví dụ... cô giáo Thảo á!!!
Giờ mới biết là mê thêm phim Chưởng :emlaugh:

Hạ Băng
04-09-2010, 19:07
Kỳ lạ, nghe Già TOM bảo, bác ấy chỉ mê truyện liên quan tới giáo dục thôi!!! ví dụ... cô giáo Thảo á!!!
Giờ mới biết là mê thêm phim Chưởng :emlaugh:

Ủa, ủa cố giáo Thảo là ai vậy anh Chùa??

kinglaptop
04-09-2010, 20:02
cô giáo Thảo là đồng nghiệp của thầy giáo Kim đó Hà bá :D

thaychuastudio
04-09-2010, 20:05
cô giáo Thảo là đồng nghiệp của thầy giáo Kim đó Hà bá :D

Tớ cứ tưởng đồng nghiệp với cô giáo ... Ù chứ!!! :lick:

thagnv
04-09-2010, 20:09
Haizzz... mấy cha này chỉ giỏi hù mấy cô bé quàng khăn đỏ, còn gặp sói thì chạy xa tám chục thước...

thaychuastudio
04-09-2010, 20:13
Haizzz... mấy cha này chỉ giỏi hù mấy cô bé quàng khăn đỏ, còn gặp sói thì chạy xa tám chục thước...

Mịa, lão Dê còn bị cho sóc gặm mất cả cùi. Tớ ở lại cho nó gặm tới xương à!!! tránh voi chả xấu mặt nào :punk:

Hạ Băng
04-09-2010, 20:50
cô giáo Thảo là đồng nghiệp của thầy giáo Kim đó Hà bá :D

Éc, không chịu đâu anh King. Sao gọi em là Hà bá? :bawling: :boxing: :boxing:

nino
04-09-2010, 21:42
Ủa, ủa cố giáo Thảo là ai vậy anh Chùa??

ặc,
là cô giáo, tên Thảo chứ gì. Có vậy cũng không biết :boxing:

megaownage
04-09-2010, 21:56
Thư minh oan

Vốn tôi có tật hay bắt chước. Thấy người đệ đơn cũng lò mò theo. Nhưng tôi cũng đồng thời rất nhút nhát, sợ bị lên sởi (ban đỏ) lắm. Cho nên khi Bác T. đã phán quyết thì tôi cam lòng. Đời đen như mõm chó cũng chưa đen bằng khu mình. Nhưng – đời trớ trêu thay chữ nhưng – lại thấy có người cho tôi mê phim chưởng mà đâm liều thì ức quá. Dẫu là thế giới hồ điệp (*) nhưng giấc huỳnh luơng phải rõ kê vàng, anh hùng cũng phân biệt với gian hùng chứ. Dòi bọ còn con mập con ốm nữa là.

Xét rằng có lẽ cái tên mới của tôi có chỗ làm các bạn hiểu lầm:

Chữ Đạt vốn từ tên cúng cơm. Ngày xưa ông thân tôi khai sanh tôi là Lê Phụ Đạt. Nhưng sau đó nhà nghèo sợ không đủ tiền mua sừng tê sẽ chết sớm nên ông ra tòa hành chánh Quận 13 SG đổi lại thành Phú Đạt. Tên ông thân, Lê Hữu Đại thì có hơi ‘chưởng’ một chút nhưng ông ra đời lâu năm trước quyển Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự.

Còn chữ Ác Hồn, bạn nào cho tôi mê chưởng là sai. Chữ Ác đâu có nghĩa là ác ôn và lại càng không phải là quạ. Cũng như chữ Hồn chẳng liên quan gì đến quyển tiểu thuyết võ hiệp Lôi Hồn Thần Chưởng của tác giả Thái Dưỡng.

Thưa, chữ Ác thay xê và dấu sắc qua 2 chữ éc sờ thì theo tiếng Mỹ gọi là con lừa. Chữ Hồn thay anh nờ và dấu ô qua en lờ và ơ thì theo tiếng Mỹ gọi là cái lỗ. Như vậy Ác Hồn có thể hiểu là Lỗ Lừa (bố thằng nào thêm chữ n sau chữ lỗ hại ông lên sởi thật). Từ Lỗ Lừa này vốn cảm Kiều ‘821: mẹo lừa đã mắc vào khuôn’, đâu có liên quan gì đến chưởng!

Ngay cả từ hồ điệp tôi dùng ở trên cũng chôm trong Kiều ‘3200: Ấy là hồ điệp hay là Trang Sinh’. Cụ Tố Như mượn ý Đường Thi chứ thời ấy nào đã có phim tập?

Xin minh oan.

tb. @TNL: bạn ví văn tế TQN tội nghiệp cho tôi. Chàng Phạm Thái si tình chứ tôi thì chẳng bao giờ chấp nhận câu 'công hầu khanh tướng trong thiên hạ không chứa đầy đáy mắt mỹ nhân' cả. Tôi nguyện noi gương Phạm Lãi, dâng người đẹp kiếm chút chức tước phê hơn.
@thaychuastudio: bác nói thế oan cho tôi, đã có một lần tôi thanh minh với Lý Tồn rằng tuổi tôi bây giờ chỉ còn đệ nhất khoái. Đó cũng là lý do tại sao tôi mê quan chức. Thấy mấy vị mót ét mót trong đây ăn uống mà thèm.

thaychuastudio
05-09-2010, 01:14
Đại Ca!!!!:wacko: :wacko: :wacko: :wacko::wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:

Nghiêngcửamình kính cẩn chào đại ca Lê Ác Hồn!!!

thagnv
05-09-2010, 01:20
Haizzz... hiểu sao bác lại có tên Lê Phụ Đạt luôn nè... thấy tội ghê! Hic hic...

thaychuastudio
05-09-2010, 01:21
Haizzz... hiểu sao bác lại có tên Lê Phụ Đạt luôn nè... thấy tội ghê! Hic hic...

Vất vả quá phải kô Gà???:helpsmili

TongNghien
05-09-2010, 17:50
Thư minh oan

Vốn tôi có tật hay bắt chước. Thấy người đệ đơn cũng lò mò theo. Nhưng tôi cũng đồng thời rất nhút nhát, sợ bị lên sởi (ban đỏ) lắm. Cho nên khi Bác T. đã phán quyết thì tôi cam lòng. Đời đen như mõm chó cũng chưa đen bằng khu mình. Nhưng – đời trớ trêu thay chữ nhưng – lại thấy có người cho tôi mê phim chưởng mà đâm liều thì ức quá. Dẫu là thế giới hồ điệp (*) nhưng giấc huỳnh luơng phải rõ kê vàng, anh hùng cũng phân biệt với gian hùng chứ. Dòi bọ còn con mập con ốm nữa là.

Xét rằng có lẽ cái tên mới của tôi có chỗ làm các bạn hiểu lầm:

Chữ Đạt vốn từ tên cúng cơm. Ngày xưa ông thân tôi khai sanh tôi là Lê Phụ Đạt. Nhưng sau đó nhà nghèo sợ không đủ tiền mua sừng tê sẽ chết sớm nên ông ra tòa hành chánh Quận 13 SG đổi lại thành Phú Đạt. Tên ông thân, Lê Hữu Đại thì có hơi ‘chưởng’ một chút nhưng ông ra đời lâu năm trước quyển Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự.

Còn chữ Ác Hồn, bạn nào cho tôi mê chưởng là sai. Chữ Ác đâu có nghĩa là ác ôn và lại càng không phải là quạ. Cũng như chữ Hồn chẳng liên quan gì đến quyển tiểu thuyết võ hiệp Lôi Hồn Thần Chưởng của tác giả Thái Dưỡng.

Thưa, chữ Ác thay xê và dấu sắc qua 2 chữ éc sờ thì theo tiếng Mỹ gọi là con lừa. Chữ Hồn thay anh nờ và dấu ô qua en lờ và ơ thì theo tiếng Mỹ gọi là cái lỗ. Như vậy Ác Hồn có thể hiểu là Lỗ Lừa (bố thằng nào thêm chữ n sau chữ lỗ hại ông lên sởi thật). Từ Lỗ Lừa này vốn cảm Kiều ‘821: mẹo lừa đã mắc vào khuôn’, đâu có liên quan gì đến chưởng!

Ngay cả từ hồ điệp tôi dùng ở trên cũng chôm trong Kiều ‘3200: Ấy là hồ điệp hay là Trang Sinh’. Cụ Tố Như mượn ý Đường Thi chứ thời ấy nào đã có phim tập?

Xin minh oan.

tb. @TNL: bạn ví văn tế TQN tội nghiệp cho tôi. Chàng Phạm Thái si tình chứ tôi thì chẳng bao giờ chấp nhận câu 'công hầu khanh tướng trong thiên hạ không chứa đầy đáy mắt mỹ nhân' cả. Tôi nguyện noi gương Phạm Lãi, dâng người đẹp kiếm chút chức tước phê hơn.
@thaychuastudio: bác nói thế oan cho tôi, đã có một lần tôi thanh minh với Lý Tồn rằng tuổi tôi bây giờ chỉ còn đệ nhất khoái. Đó cũng là lý do tại sao tôi mê quan chức. Thấy mấy vị mót ét mót trong đây ăn uống mà thèm.

Hic... làng Mùi lại xuất... hiện một nhất đại tông sư mới... :buck::crying::buck:

Đáng sợ quá ! :emlaugh::emlaugh::emlaugh:

shena22
06-09-2010, 10:28
có khi nào vì lá đơn này mà LM họp nữa không ta????

lqkhoi
06-09-2010, 20:12
Bác Mèo đặt tên nghe không sang. Thời này người ta đặt tên là phải sính ngoại. Bác không thấy ca lòi sỹ giờ chơi toàn tên Em như Quăn Hòn (anh trai của Quăng Bi), Chim (em trai của Tim), Tí Nị (chị ruột của Tina).

Vì vậy, nhà em xin mạn phép cho bác Mèo cái tên LENDON.

Đây là một tên nghe rất Tây nhưng cũng rất thuần Việt. Vì nếu cho thêm dấu vào nó sẽ thành LÈN ĐÔN mà chữ này tương đương với Dark A H của bác về khái niệm Thuần Việt.

Nay Kính.

bachnga
06-09-2010, 20:42
Bác Mèo đặt tên nghe không sang. Thời này người ta đặt tên là phải sính ngoại. Bác không thấy ca lòi sỹ giờ chơi toàn tên Em như Quăn Hòn (anh trai của Quăng Bi), Chim (em trai của Tim), Tí Nị (chị ruột của Tina).

Vì vậy, nhà em xin mạn phép cho bác Mèo cái tên LENDON.

Đây là một tên nghe rất Tây nhưng cũng rất thuần Việt. Vì nếu cho thêm dấu vào nó sẽ thành LÈN ĐÔN mà chữ này tương đương với Dark A H của bác về khái niệm Thuần Việt.

Nay Kính.

Cái tên này chắc có nguồn gốc từ Phi Châu? :yes:
Chờ lão Phụ Đạt vào nhận thôi.


Cái quy định đó áp dụng ngoài Làng

Ông bà xưa đã chẳng bảo :" Phép vua thua lệ làng" đó à :w00t:

Đờn chủ vô đây còn bị mụ Bạch đạp cho nhỏng đít đó thôi!!:chris:

Đừng có vu khống nha :chris: :angry:

Osama Binladen
06-09-2010, 20:47
Tật bắt chước không bỏ. Thấy TN rồi NN tiếp nhau đệ đơn lên chánh quyền xin xỏ này nọ, nay mình cũng học đòi viết lá đơn. Dẫu là dân hạng bét cõi giang sơn ảo này nhưng cũng có điểm hãnh diện vì đã từng có tên trong danh sách bị cấm cửa không cho vào ngày 2/9 (vì không vào được nên cũng chẳng biết tất cả đều bị hay chỉ có riêng mấy tay dễ bắt nạt như mình thôi - nhưng không sao, thế giới ảo mà, mình cứ tự cho mình quan trọng)

Nói dóc nhiều quá, bây giờ bắt đầu đơn:

Kính gởi chánh quyền - chữ chánh có nghĩa là chánh thức, chữ quyền có nghĩa là quyền hạn. Tóm lại đơn này gởi cho cơ quan chánh thức có quyền hạn.

Mục đích: đơn xin được đổi tên

Kẻ hạ dân ký tên dưới đây là Lê Phú Đạt, tự megaownage, vào thế giới này ngày Kỷ Sửu tháng Năm năm Canh Dần, năm Dương Dương Tự Hót thứ 10.

Trong thời gian hiện diện, hạ dân cố gắng phấn đấu hết sức mình, những mong nếu không được lên đẳng ếch mót thì cũng thường mót. Nhưng đợi mãi chẳng thấy tên lên đậm, hay đổi màu gì cả, hạ dân mới bỏ ra vài đêm tính toán lại sự việc xảy ra.

Thưa quý vị, hạ dân không tin mình bất tài. Thiên hạ có hai bồ *** thì hạ dân chiếm một bồ, nửa bồ vào Dương Dương và còn lại nửa bồ chia cho hơn sáu tỉ người trên thế giới thực. (Muốn hiểu là bồ gì cũng được)

Bởi vậy sau khi bấm quẻ âm dương quỷ cốc, cầu cơ lục hồn, hạ dân mới khám phá ra tại cái tên của mình xui xẻo, lúc vào thế giới ảo này quên lựa giờ hoàng đạo cúng xôi chè.

Lần này hạ dân đã cúng được một cái tên rất kêu và rất xứng đáng với mình:

Đạt Ác Hồn (tiếng Huê Kỳ là Dark A.. H... : dịch nôm na Dân Ngu Khu Đen)

Nay kính đơn xin quý vị chánh quyền chuẩn đổi tên.

Ký Tên
Lê Phú Đạt - hy vọng sớm trở thành Đạt Ác Hồn nhờ hồng phúc quý vị

Đọc xong Ma này định nghiêng mình kính cẩn gọi một tiếng Đại huynh, nhưng khi nghe lão mập nói:


Bác Mèo đặt tên nghe không sang. Thời này người ta đặt tên là phải sính ngoại. Bác không thấy ca lòi sỹ giờ chơi toàn tên Em như Quăn Hòn (anh trai của Quăng Bi), Chim (em trai của Tim), Tí Nị (chị ruột của Tina).

Vì vậy, nhà em xin mạn phép cho bác Mèo cái tên LENDON.

Đây là một tên nghe rất Tây nhưng cũng rất thuần Việt. Vì nếu cho thêm dấu vào nó sẽ thành LÈN ĐÔN mà chữ này tương đương với Dark A H của bác về khái niệm Thuần Việt.

Nay Kính.

Nếu quả đúng vậy thì xin mạn phép cho Ma này gọi một tiếng Đại tỉ:punk:

babylearnit
06-09-2010, 21:15
lâu ko vào, diễn đàn giờ có nhiều cái khó nói nhỉ? :|

Tên của bác hay quá xá... Phụ Đạt Phụ Đạt Ph... áh áh :banana:

shena22
06-09-2010, 21:31
phụ đạt??????? hay chỗ nào trời?????

làng mình thêm 1 lá đơn, lại sắp có 1 trận động đất nữa rồi.....

Sa Huỳnh
06-09-2010, 21:35
Tội cho bé, em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. :crying:

shena22
06-09-2010, 21:41
thiệt tình không hiểu phụ đạt hay chỗ nào????

thêm cái comment của Sa Huỳnh huynh thì thiệt là.............không thèm hiểu nữa....keke

Sa Huỳnh
06-09-2010, 21:44
thiệt tình không hiểu phụ đạt hay chỗ nào????

thêm cái comment của Sa Huỳnh huynh thì thiệt là.............không thèm hiểu nữa....keke

Hehe đó là điều tớ muốn đó nàng ơi.
Nàng cứ hồn nhiên, hiểu được nhiêu thì hiểu đừng hỏi lại làm khó mấy lão làng. :emlaugh:

Xuân Ninh
06-09-2010, 22:34
Hehe đó là điều tớ muốn đó nàng ơi.
Nàng cứ hồn nhiên, hiểu được nhiêu thì hiểu đừng hỏi lại làm khó mấy lão làng. :emlaugh:

he he, coi vậy chứ tý nữa vào cho coi :w00t:

shena22
06-09-2010, 22:39
vào nè.......mà không thèm hỏi những thứ không cần thiết....xí xí xí.....

thagnv
06-09-2010, 22:41
Haizzz... ca này khó à nha! :(

Xuân Ninh
06-09-2010, 23:04
he he, pó tay rồi :(

Sa Huỳnh
06-09-2010, 23:10
Haizzz... ca này khó à nha! :(


Há há. Bà con ơi được dịp chửi SMod mà hông bị sao hết nè. :banana: :banana: :banana: :banana:

megaownage
07-09-2010, 10:07
Cảm ơn khói đèn cầy đã gợi ý. Tiếc nổi tên Len đã bị chiếm rồi. Chiếm dụng tên Ác của đực rựa còn khó, huống hồ gì tên của phái yếu. Đang suy nghĩ muốn đổi chữ Lep (cũng tây lắm - Lẹp Tôn X Tôi), nhưng Lep Don thì nghe vương vướng làm sao ấy

Trả lời Ma Bỉnh: tôi cũng lắm bận muốn đổi tên cho nó êm êm một chút, đã chuẩn bị lấy tên Sơn Trà, nhưng chợt nhớ bài thơ
Hôm qua lên núi hái chè...

Thôi cũng chẳng sao, làm Mèo cũng được. Vỡ mộng công hầu thì tên Hờ Mông cũng thơ mộng chán.

thaychuastudio
07-09-2010, 15:10
, nhưng Lep Don thì nghe vương vướng làm sao ấy

Trả lời Ma Bỉnh: tôi cũng lắm bận muốn đổi tên cho nó êm êm một chút, đã chuẩn bị lấy tên Sơn Trà, nhưng chợt nhớ bài thơ
Hôm qua lên núi hái chè...
.

Xuất đầu lộ diện òy !!! :ohmy:

Cú này chú Lê Phồn phải nhường tên cho lão Lê Phụ Đồn này thôi!!

Hạ Băng
07-09-2010, 17:44
Thôi cũng chẳng sao, làm Mèo cũng được. Vỡ mộng công hầu thì tên Hờ Mông cũng thơ mộng chán.

Thôi hổng sao đâu anh, làm Mèo cũng được, nghe Mèo Wào cũng thấy hay hay mà :D

chôm chôm
07-09-2010, 22:34
Bác Mèo đặt tên nghe không sang. Thời này người ta đặt tên là phải sính ngoại. Bác không thấy ca lòi sỹ giờ chơi toàn tên Em như Quăn Hòn (anh trai của Quăng Bi), Chim (em trai của Tim), Tí Nị (chị ruột của Tina).

Vì vậy, nhà em xin mạn phép cho bác Mèo cái tên LENDON.

Đây là một tên nghe rất Tây nhưng cũng rất thuần Việt. Vì nếu cho thêm dấu vào nó sẽ thành LÈN ĐÔN mà chữ này tương đương với Dark A H của bác về khái niệm Thuần Việt.

Nay Kính.

Chòi oi là chòi ! Chắc chết vì cười quá ! hahahahaha ( icon cười lăn lộn )


Đọc xong Ma này định nghiêng mình kính cẩn gọi một tiếng Đại huynh, nhưng khi nghe lão mập nói:



Nếu quả đúng vậy thì xin mạn phép cho Ma này gọi một tiếng Đại tỉ:punk:


Lão này ba phải quá ! :boxing:
Kêu một tiếng Đại... Bàng Chủ đê cho nhanh ! :lick: :lick: lol lol lol