PDA

View Full Version : Hãy vứt cái điện thoại di động đi để trở thành người lịch sự



ThaiYen
03-09-2010, 10:54
Thưở ban sơ, phần lớn điện thoại di động là dùng để báo cuộc gọi tới và nhắn tin. Nhưng cho đến bây giờ thì nhiều điều ngớ ngẩn đã xuất hiện khi sử dụng điện thoại. Ít nhất là kiểm tra email, xem Twitter, theo đuổi các dòng bình luận trên blog và ngó qua tình trạng Facebook. Thậm chí còn cả nhắn tin khi đang ấy, ấy…. Điện thoại di động đã biến bạn thành tồi tệ hơn bởi vì:

Lúc nào cũng chăm chú vào điện thoại của mình là mất lịch sự.
Sử dụng điện thoại tại bàn ăn làm cho bữa ăn mất ngon và kém thân mật.
Bạn sẽ dễ bị tai nạn hơn khi sử dụng điện thoại trên đường.
Bạn sẽ đánh mất đi những khoảnh khắc thảnh thơi lý thú vì chiếc điện thoại di động của mình.

Vậy, hãy vứt điện thoại đi và trở về với chính mình.

Bài gốc: http://edition.cnn.com/2010/TECH/mobile/08/25/phone.netiquette/index.html#fbid=zj0

megaownage
03-09-2010, 12:11
Tôi có tính ba phải, người ta khuyên gì nghe nấy. Nhưng sau khi dùng dtdd để tham khảo ý kiến bà xã thì bả lại cho biết như sau:

1. DTDD là cái 'remote control' của bà xã, dùng để bả gọi nhắc giờ về lúc mình đi nhậu. Không có cái này, bả không cho đi nhậu. -> mất tự do

2. DTDD là cái mà con nó gọi khi nó cần đón từ trường, hoặc tại nhà bạn. Nếu không có dtdd để con gọi, phải chầu chực chờ tận nơi suốt buổi. -> mất thì giờ

3. DTDD là cái mà cô thư ký dùng nhắn 'xếp đang đi kiểm tra' lúc mình trốn sở ra ngồi quán uống cà phê. Không có dtdd thì làm sao trốn sở được. -> mất lạc thú

Ba vấn đề trên cho thấy câu:

Bạn sẽ đánh mất đi những khoảnh khắc thảnh thơi lý thú vì chiếc điện thoại di động của mình. chỉ áp dụng cho những người không biết nghệ thuật tận dụng phát minh vĩ đại của cuối thế kỷ 20. Trên thực tế DTDD góp phần tăng thêm số thời gian tự do và niềm vui sinh sống của bạn.

nino
03-09-2010, 12:54
ông thần này có vấn đề hay sao á :d

Với tui, cái laptop+ DTDD là vấn đề cốt tử , thiếu laptop thì không sao vì mình có thể xài...ké, không có dtdd là coi như mất cái cần câu cơm thì đa phần tui online công việc trên cái điện thoại, mail hay van bản chỉ là cái đi sau để xác nhận cái đã nói trước đó .

Tui cứ tưởng bất lịch sự là chỗ người ta đang yên lặng thì có chuông điện thoại reo hoặc chỗ cần yên tĩnh thì nói chuyện oang oang - theo tui đó mới là mất lịch sự .

Tuy nhiên cũng xác nhận với bạn rằng : tui tắt máy những lúc tui..trốn nợ :D , thấy thảnh thơi gì đâu á :D

bác giống hệt em, nhất là cái khoảng tắt máy lol lol

onggia9999
03-09-2010, 13:49
Ko thể ko có đth bên mình, vì:
- đặt thù công việc thường xuyên di chuyển và cần thông tin liên tục.
- ko có cái đồng hồ nào coi giờ.
Khi thấy nó phiền thì:
- Tắt chuông.
- Tắt chuông, tắt lun rung.
- Bật chế độ trả lời tự động + ghi âm.
- Tắt lun.
Vậy thôi, chứ bây h mà ko có nó thì chắc chết.

Trịnh Ngọc Lan
03-09-2010, 14:40
Bây giờ mà không có điện thoại chắc đi tiêu 2/3 cuộc sống lol => Lên rừng ở luôn, hic.

dly
03-09-2010, 15:59
bác giống hệt em, nhất là cái khoảng tắt máy lol lol

Gọi cho chú sao thấy tắt máy hoài :no:

thienminhhoang
03-09-2010, 16:35
không đến nỗi vậy chứ ? nhiều người lên rừng vẫn dùng dt đấy thôi, chủ yếu là đừng lạm dụng nó quá là được thôi mà !

hoangnamquan
03-09-2010, 16:39
làm 1 cái vote đi:punk:

megaownage
03-09-2010, 16:44
Ủa, ngỡ đâu mấy cái mục thắc mắc IT/CNTT nọ kia mới cần hiểu vấn đề. Mục ăn không ngồi rồi này cũng phải vậy nữa sao?

biz guy đã dạy vậy thì thôi nghe lời vậy!

nino
03-09-2010, 22:03
Gọi cho chú sao thấy tắt máy hoài :no:

dạo này em mắc nợ ngập đầu đó anh :emlaugh:

thagnv
03-09-2010, 22:12
Vấn đề nằm ở tiêu đề bài viết, "Hãy vứt cái điện thoại di động đi để trở thành người lịch sự", tiêu đề đó có thể hiểu đã khẳng định rằng những ai đang sử dụng điện thoại di động đều là những người bất lịch sự. Cũng tương đương cái câu, "Hãy cắt *** của đàn ông đi để không bị hiếp dâm", thành ra đây chỉ là một dạng câu khách khi cái tiêu đề gốc "Be polite and put your smartphone down" bị dịch thành "Hãy vứt cái điện thoại di động đi để trở thành người lịch sự".

Haizzz...

kinglaptop
03-09-2010, 22:14
hôm trước e đang chạy ngoài đường tự dưng có thằng kia nó gọi vọng... "anh ơi rớt điện thoại kìa..." buồn dễ sợ, tưởng quẳng được gánh nợ òi :D

bihoctinhoc
03-09-2010, 22:31
Giờ còn buồn ko anh? để em điện cho anh Bẹc nhận đt giúp dùm em vậy :innocent::D của em 2100 nó hơi cũ :D

kinglaptop
03-09-2010, 22:42
thằng Bẹc nó chê òi, sợ cầm gúm tay thôi, đt iphone của a có cái ăng tờ ten nữa đó nha, ở VN chỉ có 2 cái lão Kiệt giành 1 cái còn a 1 cái đó

thagnv
03-09-2010, 22:43
Mới lò mò cài được Roadsync cho Satio, có chức năng Push mail và calendar sync từ google cực nhanh... huhu... vậy là càng ngày càng dính với cái điện thoại rồi...

cavang125
03-09-2010, 22:58
vớ vỉn, quăng điện thoại oi` lấy gì em coi lịch học :chris:

The Old Man
03-09-2010, 23:05
Thượng đế đã tạo ra cái DTDD là đễ cứu khổ cho đàn ông.
Lúc chưa có diện thoại thì đàn ông bị đàn bà léo nhéo, càu nhàu, cằn nhằn như hình với bóng. Vỉ thế thương đế đã thương tình cho đàn ông nên tạo ra cái DTDD để cách ly người đàn bà ra xa. Bây giờ nếu không muốn nghe lời vợ cằn nhằn thì trả lời mà không nghe là xong.
Không gì hạnh phúc hơn là khi con vợ rống cổ cằn nhằn thì mình bỏ cái DTDD ra xa rồi tiếp tục lai rai ly bia với tô phở. Lâu lâu cứ chọt vào trả lời "Vậy sao?" rồi lại "Sao vậy?" cứ thế mà làm tới không cần nghe hay hiều gì cả.
Cám ơn thượng đế!!!!:punk::punk:

bihoctinhoc
03-09-2010, 23:12
thằng Bẹc nó chê òi, sợ cầm gúm tay thôi, đt iphone của a có cái ăng tờ ten nữa đó nha, ở VN chỉ có 2 cái lão Kiệt giành 1 cái còn a 1 cái đó

Cúm ơn anh đt ai-phom ấy thì em sợ 1 cái thì thèn cháu còn lại nó đòi hõng chuyện :kiss:

lanistk
04-09-2010, 19:21
Tớ mà vứt cái cellphone đi là triệt đường kiếm cơm .

thaychuastudio
04-09-2010, 20:07
Không gì hạnh phúc hơn là khi con vợ rống cổ cằn nhằn thì mình bỏ cái DTDD ra xa rồi tiếp tục lai rai ly bia với tô phở. Lâu lâu cứ chọt vào trả lời "Vậy sao?" rồi lại "Sao vậy?" cứ thế mà làm tới không cần nghe hay hiều gì cả.
Cám ơn thượng đế!!!!:punk::punk:

cái này con trai bác, ảnh về than thở với bác Già hả??? :rolleyes:

nino
04-09-2010, 21:45
vớ vỉn, quăng điện thoại oi` lấy gì em coi lịch học :chris:

tớ mà vất cái điện thoại làm sao mà nhớ giờ đi rước con :emlaugh:

thaychuastudio
05-09-2010, 01:31
tớ mà vất cái điện thoại làm sao mà nhớ giờ đi rước con :emlaugh:

Con ai????
:w00t::w00t::w00t::w00t::w00t:

traicocxanh
05-09-2010, 04:03
Con ai????
:w00t::w00t::w00t::w00t::w00t:

Thì của chìm của nổi nào cũng phải có ổng góp phần vô chứ con thiên hạ mắc mớ chi mà ổng rước! :emlaugh:

megaownage
05-09-2010, 10:20
Cụ T. xui dại con nít. Mấy người trẻ tuổi coi chừng. Nhất là cái tên gì gì đó sắp sửa 'động phòng hoa chúc dạ'

Thử nghĩ
Bà xã gọi "Chị X có chiếc hột xoàn tám ly rưỡi đẹp ác. Chị muốn nhượng lại cho em giá rẻ...". Bạn trả lời "Vậy sao?"
Một lúc sau: "Anh ơi em mua rồi. Chị X bằng lòng cho mình trả góp hàng tháng...". Bạn trả lời "Sao vậy?"

The Old Man
05-09-2010, 11:33
Cụ T. xui dại con nít. Mấy người trẻ tuổi coi chừng.

Vậy sao?

Xuân Ninh
05-09-2010, 20:49
Vậy sao?

sao vậy? lol

shena22
06-09-2010, 10:27
đôi khi tấy không có điện thoại cũng tốt....

2 ngày trên núi không có 1 chút sóng điện thoại, tấy nhớ tin nhắn của ai đó, mà cũng thấy thoải mái hihi

The Old Man
06-09-2010, 11:45
Sao vậy?

shena22
06-09-2010, 11:55
2 ngày qua con lên núi chơi, mà trên đó không có chút sóng điện thoại nào hết, con muốn nhắn tin cũng không được, hichic.

mong nhận được 1 tin nhắn mà không thấy ai nhắn tin hết, hichic. tối ngủ trên núi sợ muốn chết huhuhuhuhuhu

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

con thấy thoải mái vì ít nhất trong thời gian này con cũng không phải buồn về những chuyện đã xay ra, hihi

The Old Man
06-09-2010, 11:57
Vậy sao.

shena22
06-09-2010, 12:00
dạ không phải vậy đâu Già ơi, nhưng mà là vậy đó Già, hihi

Hạ Băng
06-09-2010, 13:19
Dạo này bác Tom chỉ có 2 câu là câu " Vậy sao" rồi " sao vậy" :D

The Old Man
06-09-2010, 13:22
Dạo này bác Tom chỉ có 2 câu là câu " Vậy sao" rồi " sao vậy" :D

Vậy sao!

hana_vip
06-09-2010, 13:23
Thưở ban sơ, phần lớn điện thoại di động là dùng để báo cuộc gọi tới và nhắn tin. Nhưng cho đến bây giờ thì nhiều điều ngớ ngẩn đã xuất hiện khi sử dụng điện thoại. Ít nhất là kiểm tra email, xem Twitter, theo đuổi các dòng bình luận trên blog và ngó qua tình trạng Facebook. Thậm chí còn cả nhắn tin khi đang ấy, ấy…. Điện thoại di động đã biến bạn thành tồi tệ hơn bởi vì:

Lúc nào cũng chăm chú vào điện thoại của mình là mất lịch sự.
Sử dụng điện thoại tại bàn ăn làm cho bữa ăn mất ngon và kém thân mật.
Bạn sẽ dễ bị tai nạn hơn khi sử dụng điện thoại trên đường.
Bạn sẽ đánh mất đi những khoảnh khắc thảnh thơi lý thú vì chiếc điện thoại di động của mình.

Vậy, hãy vứt điện thoại đi và trở về với chính mình.

Bài gốc: http://edition.cnn.com/2010/TECH/mobile/08/25/phone.netiquette/index.html#fbid=zj0

Vứt ở đâu chỉ em để em lụm nha lol

Xuân Ninh
06-09-2010, 15:57
Dạo này bác Tom chỉ có 2 câu là câu " Vậy sao" rồi " sao vậy" :D

ổng là Đại sư phụ về xì păm đó HB lol

install
06-09-2010, 17:12
ổng là Đại sư phụ về xì păm đó HB lol

sao vậy? lol
này thì 20 char

shena22
06-09-2010, 21:21
là thế đó mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ThaiYen
06-09-2010, 21:54
ổng là Đại sư phụ về xì păm đó HB lol
Bác TOM đợt này đang hồi xuân. Xì Tin quá!

Xuân Ninh
06-09-2010, 22:35
Bác TOM đợt này đang hồi xuân. Xì Tin quá!

vậy sao !

shena22
06-09-2010, 22:39
thôi mệt quá...................

...
06-09-2010, 22:47
thôi mệt quá...................

sao vậy?
________________

Xuân Ninh
06-09-2010, 22:50
sao vậy?
________________

vậy sao !

The Old Man
06-09-2010, 23:00
Cái Xì-tin "Vậy sao" và "Sao vậy" là bản quyền có đăng ký của già TOM. Cấm mọi hình thức trích dịch, sao lưu, xữ dụng mà không có đóng thuế cho chủ nhân.

shena22
06-09-2010, 23:02
là vậy đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xuân Ninh
06-09-2010, 23:04
là vậy đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sao vậy ?






Bác TOM ơi, cho em mượn, tý nữa trả mà lol lol

shena22
06-09-2010, 23:06
Già ơi, Già phạt mấy người lấy bản quyền của Già giùm con với, cứ sao vậy vậy sao thế này chắc con vậy sao sao vậy theo luôn đó Già!!!!!!!!1 help me, hức hức

install
06-09-2010, 23:22
tại sao? :w00t::w00t::w00t:

pinochu
13-09-2010, 14:14
hông biết giờ còn bác nào xài cái này nữa không ha
http://img20.imageshack.us/img20/3639/dsc0620n.jpg

Hạ Băng
13-09-2010, 14:20
Sao bản quyền "sao vậy" ," vậy sao" của bác Tom dạo này bị sao chép lung tung vậy nè?

Kai_it
13-09-2010, 15:17
Cái Xì-tin "Vậy sao" và "Sao vậy" là bản quyền có đăng ký của già TOM. Cấm mọi hình thức trích dịch, sao lưu, xữ dụng mà không có đóng thuế cho chủ nhân.

Vậy sao? :w00t:

The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 20 characters.

─»ÑgÔç─ÑØ─¹─»
13-09-2010, 15:25
á cái đt bự màu xanh xanh nhà mềnh có, có điều màu khác, thắng cháu suốt ngày lấy ra đập :emlaugh: