PDA

View Full Version : Vui buồn chuyện Hàng Không



lqkhoi
01-09-2010, 16:55
Như thường lệ vợ hôm nay đi Tiger Air chuyến bay HCM - Sing vào lúc 2h trưa. Vé mua trước từ cách đó 1 tháng.

Sáng vô cty nhận được một cái mail gửi từ TigerAir với một lý do cực kỳ vu vơ "make some changes to our schedule to accomodate changes in demand for our services" và dời chuyến sang ngày 2/9.

Khỏi phải nói tôi bực mình đến như thế nào vì khỏi nói tôi cũng biết Tiger kick những khách lẻ ra để fill khách đi theo đoàn vào vì hôm nay là sát lễ. Nếu máy bay hư thì đó là điều thông cảm được đằng này nhằm mục đích có lợi cho nó.

Đây là lần thứ 2 chỉ sau 2 tháng Tiger lại làm cái trò này. Lần trước là chuyến Bali-Singapore của 1 người bạn và cũng với 1 lý do y chang và thực chất cũng y chang chỉ khác đó là lễ của Sing.

Cách giải quyết:

Ở lần 1: Người bạn đau khổ hơn vì Bali không phải là HOME và chuyến tiếp theo của Tiger là 2 ngày sau đó. Các nhân viên Tiger ở Bali trả lời cực kỳ thiếu chuyên nghiệp và đưa ra luật lệ tùm lum và câu cuối cùng là không được thì trả lại tiền. Khỏi phải nói tiền vé mua từ 2 3 tháng trước của các budget airline không đủ để mua 1/10 cái vé bình thường và sát ngày. Những người bèo nhèo thì chửi um, lầm bầm rồi tự móc tiền mua vé của các hãng khác rồi về. Bạn tôi thì không. Và sau 2h đứng cãi lộn cả sân bay cuối cùng cũng có 1 đêm khách sạn miễn phí và vé máy bay miễn phí của Lion về Sing ngay sáng hôm sau.

Lần 2: Trường hợp của tôi. Vợ tôi gọi điện thoại lên số HotLine của Tiger ở VN và nhân viên ở đây cũng chối đây đẩy và hết vé và hết chỗ và Không thể giúp gì được cho Chị và Nếu không được thì xin hoàn tiền và Xin làm ơn coi luật Hàng Không v.v... Sau đó tôi gọi tiếp sau Tiger HQ ở Sing và sau 45 phút nghe nó đàn bản waiting và sau 15 phút cãi vả cuối cùng cũng có 1 cái vé và nực cười nhất cũng của Tiger 2h ngay sau cái vé cũ.

Và tôi đang tưởng tượng cảnh vô số khách lẻ trong chuyến bay 2h30 ngày 1/9 của Tiger, những người không để lại mail không check mail ra đến sân bay và bị delay đúng 1 ngày, những người đi quá cảnh phải móc túi trả thêm tiền khách sạn cho 1 ngày sát lễ :D, và vô số schedule/plan bị thay đổi nếu ai đó tính đi chơi và đã book khách sạn v.v

Bài học rút ra:

1. Phải luôn kiên quyết với những yêu cầu của mình. Luôn có slot trong các chuyến bay và các hãng có quyền gửi nhờ hành khách của mình lên một chuyến bay của hãng khác. Tuy nhiên không bao giờ có đủ slot cho cả chuyến bay vì vậy tùy thuộc vào mức độ mục 2 mà bạn sẽ được xếp vào dạng ưu tiên hay không?

2. Làm ồn make noise để gây sự chú ý. Không ồn ào bạn sẽ được xếp vào nhóm các hành khách dễ trị và bị bỏ rơi. Ở cả 2 trường hợp nếu bạn tặc lưỡi móc tiền túi và bữa sau lên forum chửi thề bạn vẫn mất tiền oan, hãng máy bay vẫn cười hả hả và thằng lì đòn vẫn chiến thắng

3. Hãng nào cũng bưởi như nhau chứ không phải chỉ có mỗi Sorry Airlines hay Pacific Airlines.

nino
01-09-2010, 21:07
bà mịa tụi nó, thằng nào cũng thế cả... tẩy chay nó đi bác Khôi, không đi máy bay nữa, chuyển sang đi ... tàu đi :lick: :lick:

Trịnh Ngọc Lan
01-09-2010, 22:02
Tưởng chuyển sang đi ... bộ chứ lol

ngocquang19877
02-09-2010, 00:56
Như thường lệ vợ hôm nay đi Tiger Air chuyến bay HCM - Sing vào lúc 2h trưa. Vé mua trước từ cách đó 1 tháng.

Sáng vô cty nhận được một cái mail gửi từ TigerAir với một lý do cực kỳ vu vơ "make some changes to our schedule to accomodate changes in demand for our services" và dời chuyến sang ngày 2/9.

Khỏi phải nói tôi bực mình đến như thế nào vì khỏi nói tôi cũng biết Tiger kick những khách lẻ ra để fill khách đi theo đoàn vào vì hôm nay là sát lễ. Nếu máy bay hư thì đó là điều thông cảm được đằng này nhằm mục đích có lợi cho nó.

Đây là lần thứ 2 chỉ sau 2 tháng Tiger lại làm cái trò này. Lần trước là chuyến Bali-Singapore của 1 người bạn và cũng với 1 lý do y chang và thực chất cũng y chang chỉ khác đó là lễ của Sing.

Cách giải quyết:

Ở lần 1: Người bạn đau khổ hơn vì Bali không phải là HOME và chuyến tiếp theo của Tiger là 2 ngày sau đó. Các nhân viên Tiger ở Bali trả lời cực kỳ thiếu chuyên nghiệp và đưa ra luật lệ tùm lum và câu cuối cùng là không được thì trả lại tiền. Khỏi phải nói tiền vé mua từ 2 3 tháng trước của các budget airline không đủ để mua 1/10 cái vé bình thường và sát ngày. Những người bèo nhèo thì chửi um, lầm bầm rồi tự móc tiền mua vé của các hãng khác rồi về. Bạn tôi thì không. Và sau 2h đứng cãi lộn cả sân bay cuối cùng cũng có 1 đêm khách sạn miễn phí và vé máy bay miễn phí của Lion về Sing ngay sáng hôm sau.

Lần 2: Trường hợp của tôi. Vợ tôi gọi điện thoại lên số HotLine của Tiger ở VN và nhân viên ở đây cũng chối đây đẩy và hết vé và hết chỗ và Không thể giúp gì được cho Chị và Nếu không được thì xin hoàn tiền và Xin làm ơn coi luật Hàng Không v.v... Sau đó tôi gọi tiếp sau Tiger HQ ở Sing và sau 45 phút nghe nó đàn bản waiting và sau 15 phút cãi vả cuối cùng cũng có 1 cái vé và nực cười nhất cũng của Tiger 2h ngay sau cái vé cũ.

Và tôi đang tưởng tượng cảnh vô số khách lẻ trong chuyến bay 2h30 ngày 1/9 của Tiger, những người không để lại mail không check mail ra đến sân bay và bị delay đúng 1 ngày, những người đi quá cảnh phải móc túi trả thêm tiền khách sạn cho 1 ngày sát lễ :D, và vô số schedule/plan bị thay đổi nếu ai đó tính đi chơi và đã book khách sạn v.v

Bài học rút ra:

1. Phải luôn kiên quyết với những yêu cầu của mình. Luôn có slot trong các chuyến bay và các hãng có quyền gửi nhờ hành khách của mình lên một chuyến bay của hãng khác. Tuy nhiên không bao giờ có đủ slot cho cả chuyến bay vì vậy tùy thuộc vào mức độ mục 2 mà bạn sẽ được xếp vào dạng ưu tiên hay không?

2. Làm ồn make noise để gây sự chú ý. Không ồn ào bạn sẽ được xếp vào nhóm các hành khách dễ trị và bị bỏ rơi. Ở cả 2 trường hợp nếu bạn tặc lưỡi móc tiền túi và bữa sau lên forum chửi thề bạn vẫn mất tiền oan, hãng máy bay vẫn cười hả hả và thằng lì đòn vẫn chiến thắng

3. Hãng nào cũng bưởi như nhau chứ không phải chỉ có mỗi Sorry Airlines hay Pacific Airlines.

Cái gì rẻ thì thường customer service kém, anh Khôi nhỉ :w00t:

security_plus
02-09-2010, 08:21
Bài của bác có nhắc tới Lion. Em rất thích em này (dù chỉ đi có 2 lần) vì nó có dịch vụ tốt (đặc biệt quan tâm tới người già, trẻ em), tiếp viên đẹp, ăn mặc rất ***y ;)

Xin lỗi vì đi ra ngoài chủ đề của bác. He he, ...

Nhỏ lẻ thì luôn bị thiệt. Trường hợp các khách hạng nhất bị dời xuống ngồi hạng thường khi có các bác VIP xuất hiện bất ngờ cũng là chuyện thường (ở VN).

Ngoài ra, đấu tranh chỉ giảm bớt thiệt hại chứ không bao giờ được lại hoàn toàn như mong muốn ban đầu. Vì thế, nên cân nhắc "nghỉ chơi" thì hay hơn :)

Chúc bác và gia đình nghỉ Lễ vui vẻ!

ngocquang19877
02-09-2010, 08:26
Bài của bác có nhắc tới Lion. Em rất thích em này (dù chỉ đi có 2 lần) vì nó có dịch vụ tốt (đặc biệt quan tâm tới người già, trẻ em), tiếp viên đẹp, ăn mặc rất ***y ;)

Xin lỗi vì đi ra ngoài chủ đề của bác. He he, ...

Nhỏ lẻ thì luôn bị thiệt. Trường hợp các khách hạng nhất bị dời xuống ngồi hạng thường khi có các bác VIP xuất hiện bất ngờ cũng là chuyện thường (ở VN).

Ngoài ra, đấu tranh chỉ giảm bớt thiệt hại chứ không bao giờ được lại hoàn toàn như mong muốn ban đầu. Vì thế, nên cân nhắc "nghỉ chơi" thì hay hơn :)

Chúc bác và gia đình nghỉ Lễ vui vẻ!

Tiếp viên Lion Air mà bác bảo ăn mặc ***y thì cái gu ***y của bác chắc khác người lắm.

thaychuastudio
02-09-2010, 09:03
Tiếp viên Lion Air mà bác bảo ăn mặc ***y thì cái gu ***y của bác chắc khác người lắm.

:w00t:

:punk: :punk: :punk: :punk::punk:

Arkain
02-09-2010, 16:59
Trang phục của các cô stewardess của Hooters Air (http://en.wikipedia.org/wiki/Hooters_Air) mấy năm trước đây:

http://airlineworld.files.wordpress.com/2007/11/asset_medium.jpg

http://www.pilotcareercentre.com/static/images/APL/hootersgirlsb.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_v5uvY3XRTgg/SOjt0uwkzZI/AAAAAAAAAEs/ph5qHp-9X8M/s400/Hooters+Air+1.bmp

ngocquang19877
02-09-2010, 20:52
http://1.bp.blogspot.com/_v5uvY3XRTgg/SOjt0uwkzZI/AAAAAAAAAEs/ph5qHp-9X8M/s400/Hooters+Air+1.bmp

For sure là nếu đi qua TQ phải bay hãng này mới được :buck::buck:

lqkhoi
03-09-2010, 08:57
@Plu't: Lion rớt hết 1 chiếc ở Indo (chuyến nội địa) năm 2003 nên sau đó phải down giá liên tục để giữ chân hành khách. Bọn Sing ko đứa nào dám đi Lion :D. Có mỗi lão khen, tớ còn cay cú nó ở cái chỗ đi đúng chuyến trưa và ko phải là budget airlines mà chẳng có cái gì ăn ngoài bịch snack grrrrr

Với lại nghỉ chơi thì chơi với ai bây giờ. Nhưng ít nhất cu Jetstar đã từng bị delay 10 tiếng vì máy bay hư thiệt chứ ko có trò kick để dành cho vé đoàn và ko pay 1 xu.

Còn chuyện bị kick ra cho khách VIP là chuyện bình thường và sẽ có bồi thường nếu cậu Plút biết đòi tiền.

Về mặt nguyên tắc ở các hãng hàng không truyền thống, họ luôn được quyền bán nhiều hơn tổng số lượng chỗ ngồi cho 1 chuyến lên đến 10%. Cái này có ghi rõ ở cùi vé máy bay đề nghị đọc cho hiểu. Vì Trong đa số trường hợp người ta sẽ hủy đổi ở giờ chót vì ở các vé bình thường đổi ngày đổi giờ trước 2 tiếng không trả 1 xu. Tuy nhiên, đôi khi trong những trường hợp đột ngột khi ai cũng đi thì sẽ xảy ra nguyên tắc là không đủ chỗ cho mọi người.

Khi đó, hãng sẽ thực hiện các biện pháp:

1. Ưu tiên cho khách VIP

2. Ưu tiên 1st come, 1st serve

3. Có bồi thường cho ai volunteer chấp nhận dời sang chuyến sau. Thông thường trong những trường hợp như thế, họ sẽ phát loa yêu cầu ai muốn nhường thì nhào lên đăng ký.

Mục số 3 là mục quan trọng vì chuyện "bồi thường" nhiều khi khá sướng. Tớ từng 2 lần kiếm được tờ 100 USD xanh của VNA vào năm 2002, và 2003 cộng thêm 15 phút gọi phone về nhà cộng thêm ngồi chờ trong phòng VIP cộng thêm vé bay về trên Boeing 747 của Swiss Air 7 tiếng sau đó(thời nó còn bay từ Sing về VN) (thời mình SV nghèo kiếm được trăm bạc mừng húm).

Một lần khác delay một đêm với vé ks free và 1 promotion ticket của KLM trên chuyến từ Amsterdam về Sing cũng với trường hợp của mục 3 volunteer.

Nhưng để kiếm được tiền, anh phải biết luật và nhiều khi phải MAKE NOISE. Những bạn hiền dạng VNA hoàn toàn có thể "kêu gọi sự cảm thông" từ hành khách và sau đó nhét túi tiền bồi thường đó thay vì dưa cho bạn :D.

thaychuastudio
03-09-2010, 09:01
lão Khôi mập ăn ở thế nào mà lại gặp chuyện chán thía

Âu cũng là quả báo thôi mà!!! :yes:

chep
03-09-2010, 09:57
chia ..mừng với lão Mập.

em đi cũng nhiều, chủ yếu là châu á, chưa bao giờ bị phiền hà cái gì.

có 1 lần em sang malay ở lâu quá, trên 30 ngày nên khi về vé bị hết hạn ,ở KL airport mình xì ra 1 đống thẻ , chả tiền mặt gì ráo ,vì lúc này bọn thủ tục nó cho mình enter vào phòng cách lý rồi nên nó đành chữa cháy : gọi VA ở KL cho mình đổi vé và chi phí nó chịu , chứ làm thủ tục đưa mình ra khỏi đó thì nguyên chuyến sẽ bị trễ 3 giờ vì cái luật an ninh gì đó của nó ...

Em thì cứ mặt nhơn nhơn , tay thì cầm 1 đống thẻ , 1 tay thì cần cái buger King ăn nham nhở ...

Mà tay chùa nói đúng : Lão coi lại mình ăn ở thế nào đi, chứ có ai bị như lão đâu :D:D:D

kiettt
05-09-2010, 19:43
Hôm qua đi từ Phú Bài về TSN, mua vé máy bay online, đi bao nhiêu lần chả có vấn đề gì, tự nhiên hôm qua cô nhân viên ở Phú Bài yêu cầu xuất trình thẻ tín dụng để cổ kiểm tra số thẻ ghi trên vé, mình ngạc nhiên hỏi tại sao đòi gì kỳ vậy, cổ trả lời tỉnh bơ anh mà không đưa tui coi cái thẻ tín dụng của anh thì anh vui lòng xì tiền ra mua cái vé mới, quy định là vậy, tui có hỏi đây là quy định của riêng sân bay Phú Bài hả, thì cổ bảo là quy định nó thế, anh muốn xuất trình thẻ hay anh muốn mua cái vé mới, buồi cười ở chỗ cổ verify cái thẻ tín dụng của tui bằng cách dơ lên soi qua cái đèn neon trên trần nhà, rồi gật gật, tốt dzồi, thẻ của anh hợp lệ đấy :mad:. Giả sử tui biết chắc ở Huế tui chả có chỗ nào cần để phải mang theo thẻ, rồi tui bỏ thẻ tui ở nhà thì bữa đó chắc có chuyện ồn ào, make noise nữa rồi. Tui có chỉ cho cỗ coi cái e ticket number và nói là phòng vé VN airline nói là tui chỉ cần lưu lại số này vào điện thoại, hoặc chép luôn nó vào tay, và chỉ cần con số này là tui đủ điều kiện lên máy bay, cổ trả lời tỉnh bơ thằng nào xúi dại ông mà ông cũng nghe hả ? Để thứ Hai đi làm phải méc với xếp phòng vé VNA khu vực phía Nam là ông cóc biết làm việc, cóc biết quy định gì cả.

thagnv
05-09-2010, 19:52
Hôm qua đi từ Phú Bài về TSN, mua vé máy bay online, đi bao nhiêu lần chả có vấn đề gì, tự nhiên hôm qua cô nhân viên ở Phú Bài yêu cầu xuất trình thẻ tín dụng để cổ kiểm tra số thẻ ghi trên vé, mình ngạc nhiên hỏi tại sao đòi gì kỳ vậy, cổ trả lời tỉnh bơ anh mà không đưa tui coi cái thẻ tín dụng của anh thì anh vui lòng xì tiền ra mua cái vé mới, quy định là vậy, tui có hỏi đây là quy định của riêng sân bay Phú Bài hả, thì cổ bảo là quy định nó thế, anh muốn xuất trình thẻ hay anh muốn mua cái vé mới, buồi cười ở chỗ cổ verify cái thẻ tín dụng của tui bằng cách dơ lên soi qua cái đèn neon trên trần nhà, rồi gật gật, tốt dzồi, thẻ của anh hợp lệ đấy :mad:. Giả sử tui biết chắc ở Huế tui chả có chỗ nào cần để phải mang theo thẻ, rồi tui bỏ thẻ tui ở nhà thì bữa đó chắc có chuyện ồn ào, make noise nữa rồi. Tui có chỉ cho cỗ coi cái e ticket number và nói là phòng vé VN airline nói là tui chỉ cần lưu lại số này vào điện thoại, hoặc chép luôn nó vào tay, và chỉ cần con số này là tui đủ điều kiện lên máy bay, cổ trả lời tỉnh bơ thằng nào xúi dại ông mà ông cũng nghe hả ? Để thứ Hai đi làm phải méc với xếp phòng vé VNA khu vực phía Nam là ông cóc biết làm việc, cóc biết quy định gì cả.
Haha... cũng bác ăn ở thế nào mới bị chứ em chưa bị bao giờ, có lần sếp nhắn tin rồi lưu cái số đó vô điện thoại, ra sân bay chỉ đọc thôi... haha... ai biểu ăn uống khổ quá chi, anh em trù quá nên mới bị như thế... haha...

thaychuastudio
05-09-2010, 21:36
Tớ thì chưa bị mí cô bé mặt đất hành. Chỉ có chút trục trặc với mấy cái thằng An ninh sân bay.

Số là lần đi SING. Mình với lão bạn, đứng ngơ ngơ gần khu vực đi vào cách ly. Tiên sư bố cái thằng An Ninh nó nghĩ gì, tự nhiên tiến tới... hỏi passport. :buck:

Mình hỏi : sao tự nhiên anh đòi xét passport. Hắn gườm gườm rồi bảo : Passport đâu? nói nhiều quá!

Mình nói: passport em để trong vali đứa bạn. Mà nó ... đi ia nãy giờ chưa thấy ra. Anh thông cảm đợi bạn em ia xong đã! :emlaugh:

Thế là hắn "mời" mình ra ngoài, còn thằng bạn thì được ở lại để check-in. :D . Mình lơ ngơ thì hắn lấy bộ đàm đòi gọi lực lượng hổ trợ. Làmm sợ gừn chết :blink: .
đi được 3 bước, mình hớn hở bảo : anh ấy ơi, em nhớ rồi. Em để bát-bo trong quần. Mà nãy giờ em quên.

Rồi đưa cho ảnh xem, miệng mình còn lầu bầu : Tiên sư nhà nó, hôm qua nhậu cái kiểu gì mà giờ đánh dzắm còn thúi quá!! :w00t:

thagnv
05-09-2010, 22:11
Còn cái vụ em thắc mắc là Thuốc Lá với Hộp Quẹt có được đem qua cửa an ninh không? Có lúc bị bắt bỏ lại, lúc quên bỏ lại thì được đi qua, làm mất mấy cái hột quẹt xịn, tiếc muốn chết... hic hic...

lqkhoi
06-09-2010, 10:23
@Kiet Ca: Nó ghi trong luật đó anh, các hãng JetStar và đặc biệt là LionAir luôn có cái màn xét kiểu này. Đầu đuôi nếu trách thì trách dân VN xài thẻ lậu nhiều quá trước đi :). Mai mốt anh có mua bằng CreditCard thì nhớ cầm theo cho chắc cú, còn nếu mua bằng thẻ của ai đó thì cũng chuẩn bị sẵn số phone của người giữ thẻ để có gì hỏi thông tin personal.

@Chùa: Mịa tớ nói thiệt HQ VN là dễ thương nhất thế giới. Chắc lão ăn ở kiểu gì rồi nè. À mà đúng rồi chắc là ăn Mắm Tôm với Hột Mít hèn chi.

@Thả Gà: Về mặt nguyên tắc là cấm đem chất gây cháy nổ lên máy bay. Vì vậy hộp quẹt thuộc vào hạng Cháy nên nó cấm là đúng. Còn đứa nào nó cho qua là vì nó quên. Nhưng tất nhiên cậu có thể đem thuốc theo, trong mấy cái phòng hút thuốc lúc nào nó cũng để 1 đống hộp quẹt trong đó mà.

kiettt
06-09-2010, 10:45
@Kiet Ca: Nó ghi trong luật đó anh, các hãng JetStar và đặc biệt là LionAir luôn có cái màn xét kiểu này. Đầu đuôi nếu trách thì trách dân VN xài thẻ lậu nhiều quá trước đi :). Mai mốt anh có mua bằng CreditCard thì nhớ cầm theo cho chắc cú, còn nếu mua bằng thẻ của ai đó thì cũng chuẩn bị sẵn số phone của người giữ thẻ để có gì hỏi thông tin personal.


Thế JetStar và LionAir nó có ghi mấy cái đó trong vé không ? Nếu có ghi hoặc có đề cập đến khi mình book vé thì anh đâu có cãi.

Vụ hộp quẹt thì cũng kỳ, an ninh sân bay Trung Quốc xét rất kỹ cái này, lần đó nhét cái hộp diêm trong bao thuốc lá cũng bị nó mở ra xem rồi lấy ra vất lại, còn VN thì cả quốc tế lẫn quốc nội đều chưa bị, chắc mái bai VN đốt khó cháy hơn :lick:, dù mình cẩn thận dấu trong gói thuốc lá hay để quên bên ngoài mấy lần đều được cho qua.

Phòng cắt cơn trong TSN không có lửa, sân bay Bắc Kinh thì để một cái giống đồ mồi thuốc lá trên xe hơi, nhấn vào nó nướng chừng 5' mới nhảy ra, mỗi lần nó nhảy ra thằng nào đứng gần nhất chộp ngay lấy, rít lấy rít để rồi chuyền cho thằng kế bên, chừng 3 thằng là cục điện trở nguội ngắc. Lần đó có một chứ không biết người dân tộc gì, mồi xong bị thằng bên cạnh mượn điếu thuốc để châm, xong thằng đó lại chuyền sang thằng bên cạnh nữa, vòng vòng một hồi điều thuốc đâu mất, chú kia chửi um lên bằng tiếng gì đó, nghe líu ríu như chim. Nhìn nhục dễ sợ

huongct
06-09-2010, 10:56
@Kiet Ca: Nó ghi trong luật đó anh, các hãng JetStar và đặc biệt là LionAir luôn có cái màn xét kiểu này. Đầu đuôi nếu trách thì trách dân VN xài thẻ lậu nhiều quá trước đi :). Mai mốt anh có mua bằng CreditCard thì nhớ cầm theo cho chắc cú, còn nếu mua bằng thẻ của ai đó thì cũng chuẩn bị sẵn số phone của người giữ thẻ để có gì hỏi thông tin personal.



Tớ thắc mắc ở chổ, đây là đường bay nội địa. Đương nhiên bên hãng đã có thông tin chủ thẻ là anh Kiệt, khi anh Kiệt đọc số vé, nếu cần thiết họ chỉ cần ngó thêm 1 loại giấy gì đó, bằng lái xe cũng được. Họ có thể ghi nhận lại mà, tui nghĩ bây giờ chắc hiếm có ai liều mạng trộm xài CC (giả sử chủ thẻ không phải a Kiệt). Đáng lý ra bên hãng phải có biện pháp để bớt phiền hà cho khách chứ !.

security_plus
06-09-2010, 11:23
@Plu't: Lion rớt hết 1 chiếc ở Indo (chuyến nội địa) năm 2003 nên sau đó phải down giá liên tục để giữ chân hành khách. Bọn Sing ko đứa nào dám đi Lion :D. Có mỗi lão khen, tớ còn cay cú nó ở cái chỗ đi đúng chuyến trưa và ko phải là budget airlines mà chẳng có cái gì ăn ngoài bịch snack grrrrr

Với lại nghỉ chơi thì chơi với ai bây giờ. Nhưng ít nhất cu Jetstar đã từng bị delay 10 tiếng vì máy bay hư thiệt chứ ko có trò kick để dành cho vé đoàn và ko pay 1 xu.

Còn chuyện bị kick ra cho khách VIP là chuyện bình thường và sẽ có bồi thường nếu cậu Plút biết đòi tiền.

Về mặt nguyên tắc ở các hãng hàng không truyền thống, họ luôn được quyền bán nhiều hơn tổng số lượng chỗ ngồi cho 1 chuyến lên đến 10%. Cái này có ghi rõ ở cùi vé máy bay đề nghị đọc cho hiểu. Vì Trong đa số trường hợp người ta sẽ hủy đổi ở giờ chót vì ở các vé bình thường đổi ngày đổi giờ trước 2 tiếng không trả 1 xu. Tuy nhiên, đôi khi trong những trường hợp đột ngột khi ai cũng đi thì sẽ xảy ra nguyên tắc là không đủ chỗ cho mọi người.

Khi đó, hãng sẽ thực hiện các biện pháp:

1. Ưu tiên cho khách VIP

2. Ưu tiên 1st come, 1st serve

3. Có bồi thường cho ai volunteer chấp nhận dời sang chuyến sau. Thông thường trong những trường hợp như thế, họ sẽ phát loa yêu cầu ai muốn nhường thì nhào lên đăng ký.

Mục số 3 là mục quan trọng vì chuyện "bồi thường" nhiều khi khá sướng. Tớ từng 2 lần kiếm được tờ 100 USD xanh của VNA vào năm 2002, và 2003 cộng thêm 15 phút gọi phone về nhà cộng thêm ngồi chờ trong phòng VIP cộng thêm vé bay về trên Boeing 747 của Swiss Air 7 tiếng sau đó(thời nó còn bay từ Sing về VN) (thời mình SV nghèo kiếm được trăm bạc mừng húm).

Một lần khác delay một đêm với vé ks free và 1 promotion ticket của KLM trên chuyến từ Amsterdam về Sing cũng với trường hợp của mục 3 volunteer.

Nhưng để kiếm được tiền, anh phải biết luật và nhiều khi phải MAKE NOISE. Những bạn hiền dạng VNA hoàn toàn có thể "kêu gọi sự cảm thông" từ hành khách và sau đó nhét túi tiền bồi thường đó thay vì dưa cho bạn :D.

Em hoàn toàn hiểu chuyện "bồi thường" gì đó của các hãng. Nhưng như em đã nói ở post trước, nếu đã bị gạt ra khỏi chuyến bay theo lịch trình mình đã đăng ký thì nó đã là thiệt hại và phần "bồi thường" chỉ là phần giảm bớt mà thôi :) (cũng có thể suy nghĩ của em khác với của bác :)).

Hồi em đi Lion, có ăn trên chuyến bay bác ạ (đã bao gồm trong vé)


Tiếp viên Lion Air mà bác bảo ăn mặc ***y thì cái gu ***y của bác chắc khác người lắm.

Chắc cũng phải công nhận là gu của tôi có thể khác :)

Với tôi, kiểu đồ bó sát, xẻ đùi gần đến háng của các em tiếp viên chân dài (khi ngồi vắt chéo chân) thì đó là ***y (vẫn theo tớ).

Hồi đó, đi Lion, người già và trẻ em được ưu tiên hết mức. Tôi đi trễ, vẫn được ưu tiên ngồi hàng đầu vì có con nhỏ (chẳng quan tâm số ghế đã ghi trên vé), đồ ăn và xe đẩy của em bé được quan tâm hết mức :)

lqkhoi
06-09-2010, 20:01
@Kiet Ca: Dạ nó có ghi anh, đặc biệt là Lion nhưng nó ghi nhỏ xíu ít người chú ý rồi sau đó lại cãi vung lên. Vì credit giả sẽ gây thiệt hại lớn cho hãng, nó hoàn trả transaction và bị thiệt hại vài chục phần trăm (cái này hỏi lão Chùa, lão ấy rành lém đấy :p) Ngày xưa nó có đầy chuyện bà A nhớ chú X mua vé, chú X chơi thẻ lậu, tụi nó phát hiện lôi bà A và chú X lên này nọ vài phát rồi cho về vì VN không có luật chế tài nên bây giờ tụi nó phải lo thân nó thôi.

Tất nhiên nó chỉ làm khó này nọ anh thôi, còn nếu trùng tên thì anh có quyền cãi vung lên 1 tí là xong, em làm chiêu đó một lần với Lion khi em quẳng cái credit mua đó ở nhà. Nhưng cứ có cho nó khỏe khỏi phải rắc rối.

@Sờ cu: Vậy chú mai mốt thử đi JetAirways một lần cho biết (JetAirways của Ấn nhá không phải JetStar đâu :)). Mịa mấy em tiếp viên có chừng 70 80kg à còn mặc sari nữa, mỗi lần em nó với lên để cất đồ 10kg mỡ bụng nó đập vào mặt mình. Đi 2 lần mà nhớ lại vẫn rùng mình =))

install
06-09-2010, 22:13
có 1 lần lanh chanh bị thằng tiếp viên viet air mắng vì tội máy bay dừng giữa đg chờ phiên vào ga mà cứ tưởng nó dừng hẳn rồi
đứng dậy lấy đồ ,thế là bị yêu cầu ngồi xuống, quê gì đâu :crying:
trước đó còn bị sờ cu phù cát giữ lại nặng nhẹ vì tội gửi xót chai bầu đá trong balo nữa chứ

shena22
06-09-2010, 22:17
nhân vien hàng không nói là còn nhẹ đó huynh....vì nhân viên hàng không không bao giờ được cáu với hành khách, dù gì cũng phải cười.....khổ thiệt

install
06-09-2010, 23:25
nói gì mà nói
nó mắng mình chứ nói gì
vì mình vi phạm nên im lặng thôi chứ nói j đc
nó còn thòng thêm câu đồ nhà quê nữa cơ (nói nhỏ nhưng nghe đc)
móa, mình cũng bay chục lần rùi chứ bộ, hic, tại bữa đó trễ giờ làm nên gấp.hức. nghĩ lại vẫn còn cay

bvnguyen
07-09-2010, 00:40
các bác toàn đi máy bay mới gặp chớ em đi tàu là sang lắm roài lol

security_plus
07-09-2010, 07:41
@Sờ cu: Vậy chú mai mốt thử đi JetAirways một lần cho biết (JetAirways của Ấn nhá không phải JetStar đâu :)). Mịa mấy em tiếp viên có chừng 70 80kg à còn mặc sari nữa, mỗi lần em nó với lên để cất đồ 10kg mỡ bụng nó đập vào mặt mình. Đi 2 lần mà nhớ lại vẫn rùng mình =))

Em chưa hiểu ý bác á.

Với mấy em Lion hồi em đi thì em nào tướng tá cũng ngon, chân dài miên man, gương mặt đẹp.

Còn vụ mấy em Ấn có mỡ bụng gì đó thì có nghe đâu đó rằng đấy mới là đẹp, quý phái gì đó (đối với người Ấn) ...

Arkain
03-10-2010, 10:10
Hành khách toàn cầu nhiệt liệt hưởng ứng safety demonstration sôi động mới ra lò của hãng hàng không Cebu Pacific Airlines (Philippines) :punk:


http://www.youtube.com/watch?v=Lqh8e2KYIrU


This will keep the seat backs in an upright position: Cabin crew perform in-flight safety demo... while dancing to Lady Gaga

We've all done it - failed to pay attention during a routine safety demonstration aboard an aeroplane.

But passengers flying to the Philippines are suddenly changing their tune.

Cabin crew on board a Cebu Pacific Airlines flight had the attention of everyone on board as they danced their safety demonstration - to Lady Gaga.

Stunned passengers were unable to take their eyes off the bouncy attendants as they indicated the emergency exits to Just Dance.

They also performed to Katy Perry's California Gurls. The music competes with a voiceover that informs passengers what to do 'in the event of an emergency landing'.

One quick-thinking passenger filmed the performance on a mobile phone, posting it to YouTube.

The clip is the latest internet sensation, going viral within hours and chalking up one-and-a-half million hits in just over 36 hours.

Candice Iyog, vice President of Marketing at Cebu Pacific Airlines, told GMANewsTV: 'Cebu Pacific has always been known as a fun airline, we wanted to get the message across to our customers that flight safety doesn't have to be boring.

'This was an experiment that we hope to repeat and also a chance to showcase the talent of some of our cabin crew staff.'

She said that the airline had hired professional choreographers to compose the steps.

'We knew that the performances would be well received, but we didn't expect them to be this popular,' she added.

But just in case they were criticised for not taking safety seriously, the cabin crew preformed a normal safety demonstration before take-off.

The dance version was not performed until the plane hit cruising altitude - a special rendition for those passengers who had failed to watch the first version.

The video has already come to the attention of celebrity host Ryan Seacrest - who flagged it up to Lady Gaga and Katy Perry.

'gotta see this! Flight attendants dancing the entire safety demo to @ladygaga & @katyperry,' he tweeted.

As of the time of writing, neither star had yet replied.

The discount airline has also been known for in-flight games and flight attendants in hot pants.

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1317103/Cebu-Pacific-Airlines-cabin-crew-perform-safety-demonstration-dancing-Lady-Gaga-Katy-Perry.html

Osama Binladen
03-10-2010, 12:24
Mấy cha khách được ngồi úp mặt vào bụng các em sướng quá:D

thaychuastudio
03-10-2010, 14:01
ò ó o .... :D

Cái này mà các hãng ở Vn dám làm, tớ cùi sứt móng...

Thế nào cũng có thằng đem cái :" Truỳen thống ngàn năm văn vật" ra kêu gào cho mà coi :yes:

khaplienhoa
03-10-2010, 14:08
Ố ồ, lần sau đi Philippines phải đi Cebu Pacific Airlines. Nhưng mà sao cái máy bay này nó trống thế nhỉ.

chôm chôm
03-10-2010, 14:26
Mấy cha khách được ngồi úp mặt vào bụng các em sướng quá:D

Có gì đâu mà sướng ? :huh:

Có thấy làm mẫu mấy cái này rồi . Nhưng ko có nhạc, nam tiếp viên cũng đẹp trai lắm đứng tuốt trên cùng , mặt lạnh như tiền . Xong rồi còn ngồi đọc mấy cái hướng dẫn khác , chắc có nhiều người dòm quá nên chàng ta cũng khớp, vấp liên tục , đến nỗi phải quay mặt vào tường mới đọc xong.lol

lqkhoi
03-10-2010, 16:06
Mia, dang cat canh ai cho hanh khach xai electronic device de quay phim the. Lao Khap lieu di, neu ko lam em Cebu drop 1lan roi do

kiettt
03-10-2010, 20:11
Chắc máy bay chết máy khi đang taxi, trong khi chờ đợi xe chở bình accu ra sạc, chơi cái này cho hành khách chú ý qua thứ khác đó.

khaplienhoa
04-10-2010, 02:13
Không phải đâu là không phải đâu, lúc này là nó chạy từ trong gate ra ngoài đường băng, đã tăng tốc để cất cánh đâu. Nhảy xong mấy em tiếp viên sẽ đon đả nhắc nhở mấy anh tắt đi. Còn mấy anh không tắt thì ép cái đó vào mặt cho khỏi coi. :D

Osama Binladen
05-10-2010, 08:54
Ai là phóng viên Vnexpress ở Thớt này khai ngay:D

Tiếp viên nhảy bốc lửa trên máy bay (http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2010/10/3BA2127E/)
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/12/7E/nhay.jpg

Lão Kền chắc cũng được chia nhuận bút nhẩy:punk:

ngocquang19877
05-10-2010, 09:01
Hãng Cebu gì đó có mấy em tiếp viên nhìn hot thật, đẹp hơn Vietnam Airline nhiều.

thaychuastudio
08-10-2010, 08:40
Hãng Cebu gì đó có mấy em tiếp viên nhìn hot thật, đẹp hơn Vietnam Airline nhiều.

Miền toàn đi hãng giá rẻ. nên không biết mí em VNA ra răng. Chỉ nghe giang hồ đồ là ... chảnh chó lắm!

Chỉ xởi lởi, lịch sự và liếc mắt đưa ghèn với mấy anh trai Tây thôi :emlaugh: . èo!! Lơ máy bay mà cũng phân biệt đối xử !

Đợt này chuỷen sang đi Mekong Airline để trải nghiệm thử coi sao !!!

Kai_it
09-10-2010, 20:52
Cái này có gọi là thay đổi phong cách không ta: http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2010/10/3BA2161D/page_2.asp

duongc5
09-10-2010, 22:23
hơ hơ, kể chuyện đi máy bay, thì bùn cười, có lần bay từ HN vào SG hôm đấy lúc nghe đọc cơ trưởng là người việt nam, thế là cả máy bay ohhhhhhhhhhh lên một tiếng, đến chít cười, khổ dân mình là vẫn sính ngoại :)) nhưng căn bản bản là dân mình quen đi cơ trưởng ngoại rồi =))

Arkain
16-01-2011, 15:31
"Người Hùng của Southwest" trì hoãn chuyến bay để cụ ông có thể gặp đứa cháu ngoại đang hấp hối.


http://i.cdn.turner.com/cnn/2011/TRAVEL/01/14/southwest.pilot.holds.flight/t1larg.southwest.pilot.jpg

Sáng nay đọc tin một anh phi công của hãng hàng không Southwest Airlines (Hoa Kỳ) dám tự ý delay chuyến bay từ Los Angeles của mình suốt 12 phút để một vị hành khách cao niên có thể lên kịp chuyến bay để về gặp đứa cháu 2 tuổi đang hấp hối trong bệnh viện.

Cụ ông Mark Dickinson đến phi trường LAX trước giờ khởi hành tới 2 tiếng đồng hồ, nhưng hôm đó line xếp hàng để check-in và security checkpoint quá đông, Mark khẩn khoản xin các nhân viên phi trường (của hãng hàng không Southwest cũng như là nhân viên an ninh TSA) cho phép ông được vào trước mọi người khác trong hàng vì lý do khẩn cấp, nhưng bị từ chối.

Khi Mark Dickinson đã check-in và đi qua security checkpoint, ông chạy thục mạng đến gate khởi hành, tay cầm laptop, tay cầm đôi giày chưa kịp xỏ vào, nhưng đồng hồ đã chỉ 12 phút sau giờ khởi hành.

Trước sự ngạc nhiên của Mark, người nhân viên xét vé của Southwest Airlines và người phi công của chuyến bay đang đích thân đứng đợi tại cửa hành lang vào phi cơ.

"Cụ có phải là Mark không? Chúng tôi đã trì hoãn chuyến bay này cho cụ, và xin chia buồn với sự mất mát của gia đình cụ", họ nói với Mark Dickinson trong khi cùng cụ tiến vào hành lang.

Trong thời điểm mà các hãng hàng không ganh nhau từng giây từng phút trên bảng điểm cho giờ khởi hành đúng giờ, áp lực này đè nặng trên vai các nhân viên, và việc người phi công này đủ gan dạ để tự ý trì hoãn chuyến bay của mình tới 12 phút cho khách hàng là điều không tưởng, nhất là khi thời gian turn-around và cất cánh của mỗi chuyến bay ngày nay chỉ cần vỏn vẹn 20 phút. Chỉ cần một chuyến bay bị trễ, hiệu ứng domino sẽ bắt đầu và làm ảnh hưởng đến hàng trăm người cùng chuyến bay, và hàng ngàn hành khách trong các chuyến bay sau đó.

Vì lý do đó, bất cứ nhân viên nào của hãng hàng không cố tình làm cản trở giờ khởi hành của chuyến bay đều bị cấp trên khiển trách nặng nề.

Hiểu rõ điều này, Mark Dickinson rơm rớm nước mắt nói với người phi công, "Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn anh!".

"Chuyến bay này chẳng đi đâu được nếu không có tôi, và tôi sẽ không đi đâu hết nếu chuyến bay này chưa có cụ. Hãy relax, chúng tôi sẽ mang cụ đến nơi, và một lần nữa, tôi xin chia buồn với cụ" - người phi công trả lời.

Nhờ lòng hảo tâm người phi công này, cụ ông Mark Dickinson đã đến bệnh viện kịp thời để chào vĩnh biệt đứa cháu ngoại 2 tuổi trước khi đứa bé trút hơi thở cuối cùng.

Bà Marilee McInnis, phát ngôn viên của hãng hàng không Southwest Airlines, cho biết rằng tuy họ không thể trì hoãn chuyến bay cho tất cả mọi khách hàng đến trễ, đây là trường hợp đặc biệt và họ cảm thấy rất hãnh diện với quyết định đứng đắn của vị phi công này.

Southwest Airlines cũng biết rõ người phi công là ai, nhưng bà McInnis cho biết rằng anh ta xin được giấu tên vì không muốn được công chúng tuyên dương.


Arkain lược dịch từ các thông tấn xã DailyMirror, TIME, và CNN.

'They can’t go anywhere without me and I wasn’t going anywhere without you': Pilot delays plane so passenger can say farewell to his murdered grandson
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1346716/Airline-pilot-holds-plane-family-murdered-toddler.html[/QUOTE]

Hero Pilot Pulls Out the Stops to Help Grandpa Reach Funeral: 2011's Most Heartwarming Travel Story?
http://newsfeed.time.com/2011/01/13/pilot-who-cares-the-most-heartwarming-airline-story-of-2011/

Pilot holds flight for man going to see dying grandson
http://edition.cnn.com/2011/TRAVEL/01/14/southwest.pilot.holds.flight/

kiettt
16-01-2011, 22:41
"Người Hùng của Southwest" trì hoãn chuyến bay để cụ ông có thể gặp đứa cháu ngoại đang hấp hối.

Sáng nay đọc tin một anh phi công của hãng hàng không Southwest Airlines (Hoa Kỳ) dám tự ý delay chuyến bay từ Los Angeles của mình suốt 12 phút để một vị hành khách cao niên có thể lên kịp chuyến bay để về gặp đứa cháu 2 tuổi đang hấp hối trong bệnh viện.


Bà Marilee McInnis, phát ngôn viên của hãng hàng không Southwest Airlines, cho biết rằng tuy họ không thể trì hoãn chuyến bay cho tất cả mọi khách hàng đến trễ, đây là trường hợp đặc biệt và họ cảm thấy rất hãnh diện với quyết định đứng đắn của vị phi công này.

Southwest Airlines cũng biết rõ người phi công là ai, nhưng bà McInnis cho biết rằng anh ta xin được giấu tên vì không muốn được công chúng tuyên dương.


Một ông cụ chạy ra tới sân bay mà chân còn chưa kịp xỏ giày, thế mà năn nỉ cả dãy dài người xếp hàng (lúc đó chắc là ông khẩn khoản lắm), chẳng thằng nào nó nhường cho ông cụ vào hàng cả :no:

'They can’t go anywhere without me and I wasn’t going anywhere without you': Pilot delays plane so passenger can say farewell to his murdered grandson

Đã từng gặp chuyện này rồi, nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Hồi xưa có cho một cu Tây là phi công của VN airline thuê nhà, sau này tuy hắn không ở nhà mình nữa nhưng tết nhất, sinh nhật vẫn gởi mail chúc mừng, coi như bạn vậy. Bữa đó có dịp qua quận 7 có việc, xong việc là phải chạy ra ngay sân bay, mình vừa ngoắc được cái taxi thì gặp chú chàng đang cắm đầu cắm cổ chạy tới hỏi đi đâu, nhận ra người quen và biết mình ra sân bay, chú mừng quá xin quá giang, bữa đó không phải ca chú trực nhưng cả phi công chính và phi công standby đều đột ngột bệnh, chú phải chạy gấp vào phi trường mà xe của airline gặp tai nạn dọc đường. Bữa đó ngoài Saigon kẹt xe thê thảm, mình cứ nhấp nhổm sợ trễ giờ lên máy bay, chú bèn hỏi hôm nay mình đi đâu, bay chuyến nào, mình đưa vé cho chú coi, chú cười lăn cười lóc bảo "take it easy, man. I am your pilot today" :lick: Bữa đó lúc check in bị mấy cô lơ máy bay mắng vì tội đi trễ, hăm huỷ chuyến vì quá giờ check in, mình tỉnh queo bảo "cô khỏi hù anh chi mất công, thằng phi công bay chuyến này còn đang đứng ngoài kia chờ taxi thối tiền kìa":punk::punk::punk:

tin_truc22
04-02-2011, 11:57
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/02/3ba25c02/

Tiếp đó, qua nắm tình hình về thương mại điện tử, Cục C50 lại phát hiện nhiều người nghi sử dụng thẻ tín dụng ăn cắp mua vé máy bay khứ hồi nên phối hợp với VNA kiểm tra thẻ tín dụng. Tất cả đều không xuất trình được thẻ tín dụng đã mua vé nên bị VNA đình chỉ chuyến bay.
Vài bửa có khi Vne lại có bài thành viên XYZ của ddth đi máy bay không xuất trình được thẻ tín dụng đã mua vé nên bị công an thọp đầu :)) (dành cho mấy bác không thích yên lành với nhà bay)

kiettt
04-02-2011, 13:48
Năm ngoái mua vé máy bay online cho bà già, dùng thẻ tín dụng của mình book vé ngon lành, tới hồi bà già ra sân bay bị tụi nó hỏi thẻ đâu ? may sao lúc đó mình đưa bà cụ ra sân bay, vẫn còn đang lảng vảng ngoài đường chưa về, bèn bảo bà cụ chạy ra cổng để cầm thẻ của mình vào, tụi lơ máy bay coi thẻ rồi hỏi thẻ này của ai, bà cụ nói là của con trai tui, nó đòi nói chuyện với chủ thẻ để xác nhận, bà cụ bèn gọi cho mình rồi đưa điện thoại cho nó, nó nối conference call tới ngân hàng luôn và yêu cầu ngân hàng verify mình tại chỗ, ngân hàng bèn hỏi secret question lúc đăng ký làm thẻ "mẹ bạn tên gì ?" Tớ cười bò lăn bò càng ngoài sân bay, bảo con nhỏ lơ máy bay "mẹ anh là bà cụ đang đứng ngay trước mặt em đấy, em hỏi tên bà cụ luôn đi, như vậy chính em là người được ngân hàng xác nhận, còn gì đáng tin hơn nữa" :lick:

Tuần rồi mua vé cho bà cụ đi chơi, lúc book vé website của VNA nó không chịu nữa, bảo là tên trên thẻ tín dụng phải trùng với tên của người trên vé máy bay, lần đó mua bốn vé, nó bảo chủ thẻ phải trùng với tên của một trong bốn người kia. Làm lần đó phải đăng ký mua vé theo dạng sẽ thanh toán sau bằng thẻ ATM để ráng lấy cho được cái booking number để coi như là mình book chỗ trước, hôm sau ra đại lý trả tiền mặt luôn cho nó đỡ rách việc.

tin_truc22
04-02-2011, 14:10
Tuần rồi mua vé cho bà cụ đi chơi, lúc book vé website của VNA nó không chịu nữa, bảo là tên trên thẻ tín dụng phải trùng với tên của người trên vé máy bay, lần đó mua bốn vé, nó bảo chủ thẻ phải trùng với tên của một trong bốn người kia. Làm lần đó phải đăng ký mua vé theo dạng sẽ thanh toán sau bằng thẻ ATM để ráng lấy cho được cái booking number để coi như là mình book chỗ trước, hôm sau ra đại lý trả tiền mặt luôn cho nó đỡ rách việc.

Oái em tính làm cái CC để thanh toán cho dễ mà kiểu này chẳng khác gì ATM à. Bây giờ dùng ATM mua vé máy bay cũng dễ lắm. Nhưng cái tội lớn nhất của bác là không quen mấy em bên nhà bay. Quen biết thì cái gì cũng dễ từ mua vé xuất vé đến lên máy bay :emlaugh:

kiettt
04-02-2011, 22:56
Oái em tính làm cái CC để thanh toán cho dễ mà kiểu này chẳng khác gì ATM à. Bây giờ dùng ATM mua vé máy bay cũng dễ lắm. Nhưng cái tội lớn nhất của bác là không quen mấy em bên nhà bay. Quen biết thì cái gì cũng dễ từ mua vé xuất vé đến lên máy bay :emlaugh:

Cậu dùng cc tên cậu để mua vé cho cậu đi thì đâu có vấn đề gì. Lộn xộn là ở chỗ tên trên cc là môt người, tên trên vé máy bay là một người khác kìa. Và cái lộn xộn này chỉ xảy ra khi mua vé online thôi, chứ ra thẳng đại lý mua và quẹt thể thì cũng ok mà.

Thắc mắc: trên cc có in cái secret code, mấy ngừoi ăn cắp số thẻ nó lấy đâu ra cái số này nhỉ ?

khaplienhoa
04-02-2011, 23:15
Bà mịa, tớ ghét nhất đi Vietnam Airlines là cái dụ kiểm tra thẻ này, có lần về VN vì gấp mà phải mua của VNA, ra sân bay trước 2 tiếng mà cuối cùng sau khi mình check-in xong thì quá giờ bay 10' (thành ra delay 1h30') vì cái dụ kiểm tra thẻ, phải điền form cam kết mình là chủ thẻ, rồi bắt ký, đóng dấu. Mà chuyến đó chỉ có khoảng 10 người Việt (chắc đi hãng khác hết), còn lại toàn Tây Tàu. Tội nghiệp bọn chúng kém hiểu biết hơn người Việt. :D

tam_giang
24-06-2011, 18:51
THE WORLD'S BEST AIRLINES: 2011

1 Qatar Airways
2 Singapore Airlines
3 Asiana Airlines
4 Cathay Pacific Airways
5 Thai Airways International
6 Etihad Airways
7 Air New Zealand
8 Qantas Airways
9 Turkish Airlines
10 Emirates

Source:

http://au.totaltravel.yahoo.com/travel-ideas/a/-/9704682/qantas-slips-in-worlds-best-airline-rank/?src=y7homepage
Mới mua vé tuần rồi đã bị tụt hạng.

onggia9999
24-06-2011, 22:06
Mấy hãng khác chưa thử, riêng Turkish Airlines em thấy line đi Thái cực kì tốt cả về giá lẫn dịch vụ. Đi trong nước cty toàn chơi vé Jetstar, ước chi nó dưa tiền vé thì mình bù lỗ mua VA cho nó yên tâm.

nino
24-06-2011, 22:29
Vietnam Airlines
Ngưởi Việt Nam dùng hàng Việt Nam...lol lol

Mấy lần đi VNA thấy mấy cô tiếp viên bán hàng miễn thuế trên máy bay mà sao thấy lòng buồn làm sao :(

tranvu007
25-06-2011, 04:06
VNA nhà mình cố gắng phấn đấu đến 2015 sẽ đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á và sẽ lọt vào top đầu của khu vực châu Á ^^

tam_giang
25-06-2011, 08:06
Vietnam Airlines
Ngưởi Việt Nam dùng hàng Việt Nam...lol lol ...
Tôi mua Qantas nhưng "bay" VNA anyway vì no choice. Có điều lạ là bay cùng máy bay, cùng chuyến, cùng giờ ..... vậy mà lại đắt hơn. Lần sau (nếu có) hy vọng VNA có tên, sẽ mua vé VNA xem sao. Chưa tính nhưng biết đâu trong nước đi VNA không chừng.

tam_giang
01-07-2011, 16:50
Mình thích Singapore Airlines, quá chuẩn luôn
Tôi cũng thích Singapore Airlines. Có lần tôi đi tư chỗ tôi đến Cairo (Ai Cập) phải qua Singapore nghỉ, đến Dubai nghỉ rồi mới đến Cairo. Trên máy bay thì chuẩn, nhưng đợi ở phi trường Singapore thì chán chết. Nhất là mấy anh công ai coi mình cứ như tội phạm vậy, hay là nó thấy mình người VN.

Như trên có nói, từ chỗ tôi muốn bay thẳng 1 chuyến về TSN, chỉ có MỘT con đường là dùng VNA even tôi trả tiền cho Qantas.

megaownage
01-07-2011, 21:44
Tôi mua Qantas nhưng "bay" VNA anyway vì no choice. Có điều lạ là bay cùng máy bay, cùng chuyến, cùng giờ ..... vậy mà lại đắt hơn. Lần sau (nếu có) hy vọng VNA có tên, sẽ mua vé VNA xem sao. Chưa tính nhưng biết đâu trong nước đi VNA không chừng.

Thời buổi bây giờ, kỹ thuật chia ghế và nhập sân bay rất cao nên chuyện nhiều hãng airlines chia nhau một chuyến bay, hoặc mượn lại chuyến bay của hãng khác vẫn xảy ra đều đều.

Thêm nữa lại có vụ giấy phép chỉ được đáp phi trường một tuần một số lần (tùy theo số thuế đóng và số chuyến bay trao đổi), nên các hãng máy bay lại càng phải tính toán kỹ. Singapore có phi trường mật độ rất cao nên Singapore Airlines được lợi thế khi bước vào bàn trao đổi - bạn cho tôi đáp x chuyến, tôi sẽ cho bạn đáp x chuyến.

Cùng chuyến máy bay, cùng một cty bán vé mà bác trả tiền vé vào hai thời điểm khác nhau đã khác rồi. Đương nhiên hai hãng bay khác nhau lấy tiền chênh lệch.

juruka
02-07-2011, 10:04
Singapore Airlines thì phong cách phục vụ cũng tốt, còn những hãng hàng không khác thì minh chưa biết...

pinochu
01-04-2012, 16:09
cty cho em đi United airline, tiếp viên cũng vừa già vừa xấu, cứ tưởng là bà ngoại

lqkhoi
02-04-2012, 02:30
Đẹp nhất nghe nói là Emirates. Rùi tiếp theo 2 em đồng hạng là SIA và Thái. Tiger lấy toàn dân Malay, Indo và Phi nhưng cũng có nhiều em xin. Khủng khiếp nhất là mấy cái hãng châu Âu, toàn bà già với mấy cu da đen to như con trâu ko :))

Nhưng khủng khiếp nhất vẫn là một lần bay air india, một cơn ác mộng sẽ ập đến khi 1 em tiếp viên có cái bụng to đùng mặc sa ri rướn lên để đẩy hành lý vô khoang và ịn nguyên cái bụng mỡ với da đầy ngấn vô mặt mình. Ôi một cảm giác thiệt là khó tả :))


Sent from my iPad using Tapatalk HD

kiettt
02-04-2012, 08:16
Ha ha ha, mấy cu tre trẻ chưa tới tuổi thích máy bay ... bà già.

Mấy thằng xồn xồn lại khoái bay hãng châu Âu, ngoài chuyện đồ ăn dở tệ ra, nghe nó bẩu mấy bà lơ máy bay châu Âu tuy già nhưng rất là duyên dáng (?)

Arkain
09-08-2012, 14:02
Bây giờ đến Flight Safety video của hãng Air New Zealand:


http://www.youtube.com/watch?v=7-Mq9HAE62Y


http://www.youtube.com/watch?v=iO5BFhWdgk4&

Clip quảng cáo "Air New Zealand staff have nothing to hide":


http://www.youtube.com/watch?v=DZRmcKX85so

Hảo Cầm Đồ
09-08-2012, 15:06
http://youtu.be/12uQGvUAFcI

thaychuastudio
09-08-2012, 15:19
Eo thon, hàng đẹp !!! :yes:

Mấy hôm đọc cái vụ này. Có thằng còn bảo: không được, bởi vì không đúng với... tinh thần dân tộc, văn hóa VN...

muốn mửa thật!!!

Arkain
09-08-2012, 16:33
Nếu bị jet lag mà có half-time show vậy cũng đỡ, già Khôi nhể!

lqkhoi
10-08-2012, 15:10
Đỡ quái gì cha, vợ nhéo chỗ nào là sưng chỗ đấy hết á.

maicon
10-08-2012, 20:01
Tôi hoàn toàn phản đối với sự việc này. Đồng ý là nên tiếp thu những tiên tiến của thế giới nhưng vẫn phải giữ nét đẹp truyền thống của quê hương. Việt Nam chúng ta đâu có cái kiểu ăn mặc như vậy trên máy bay.


(Hoàng Thêm) - danviet.vn


=]] toàn miss ngôi sao khoe hàng ngọt thế mà ông (bà) nội nào lại đi phản đối vậy nè trời

Arkain
11-08-2012, 11:57
Eo thon, hàng đẹp !!! :yes:

Mấy hôm đọc cái vụ này. Có thằng còn bảo: không được, bởi vì không đúng với... tinh thần dân tộc, văn hóa VN...

muốn mửa thật!!!

Phản ứng của chính phủ đối với điệu vũ bị xem là "nguy hiểm" của mấy cô Miss Ngôi Sao trên máy bay Viet Jet Air được lên báo quốc tế rồi nè :emlaugh:


FLIGHT RISK! Vietnamese airline fined for staging in-air beauty-queen bikini show

Low budget VietJet’s let passengers record the ‘Hawaiian Dance Performance’ — deemed a breach of air safety regulations by Vietnam’s Civil Aviation Administration.


http://assets.nydailynews.com/polopoly_fs/1.1132797.1344540467!/img/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/landscape_635/vietjet10n-4-web.jpg
VietJet Air hosted a “Hawaiian Dance Performance” featuring bikini-clad contestants for "Miss Ngoi Sao," a beauty pageant organized by a newspaper. They were fined for the performance, which authorities considered a “flight risk.”



Come fly the ***y skies!

Vietnamese officials fined a budget airline there for staging an airborne bikini show during a recent flight.

The normally unglamorous VietJet aisle was transformed into a Hoochie Minh trail on Aug. 3 when a group of stunning beauty queens strutted in front of passengers in teensy red bikinis.

Billed as a "Hawaiian Dance Performance" and set to music, the in-flight jiggle show kicked off just after the plane reached cruising altitude during a flight to Nha Trang, a popular tourist spot.

The runway show lasted about three minutes, and afterwards, the five scantily-clad models helped hand out teddy bears to dozens of still-grinning passengers.

The Civil Aviation Administration of Vietnam slapped the airline with a fine, citing security concerns and the fact that the passengers were allowed to record the show, which breached air safety regulations.

The bikini babes were contestants for "Miss Ngoi Sao," a beauty pageant organized by a newspaper, and were aboard the flight to promote VietJet’s new route to the resort city, according to local reports.

The low-cost airliner was fined 20 million Vietnamese dong, or about $1,000.



http://assets.nydailynews.com/polopoly_fs/1.1132795!/img/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/landscape_635/vietjet10n-5-web.jpg
Contestants for "Miss Ngoi Sao," hand out teddy bears to delighted passengers aboard VietJet Air, a budget Vietnamese airline.


http://assets.nydailynews.com/polopoly_fs/1.1132799!/img/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/landscape_635/vietjet10n-1-web.jpg
VietJet Air, a budget Vietnamese airline, was fined for entertaining passengers with a “Hawaiian Dance Performance” featuring beautiful bikini-clad girls and allowing passengers to use video cameras to record the show.


Source: New York Daily News (http://www.nydailynews.com/news/world/flight-risk-vietnamese-airline-fined-staging-in-air-beauty-queen-bikini-show-article-1.1132800)

lqkhoi
11-08-2012, 12:12
Mịa rẻ rề, tốn 200k bucks main sponsor cho cái contest, vài k tiền vé cho các Miss, 1 K tiền phạt hehe. Và được lên nydailynews, invest not bad huh :))


Sent from my iPad using Tapatalk HD

tin_truc22
11-08-2012, 16:20
Mịa rẻ rề, tốn 200k bucks main sponsor cho cái contest, vài k tiền vé cho các Miss, 1 K tiền phạt hehe. Và được lên nydailynews, invest not bad huh :))


Sent from my iPad using Tapatalk HD
Ha ha các hãng máy bay ở VN cũng từ từ biết chơi chiêu rồi. Kiểu này chắc VNA phải nghĩ ra trò chơi lại thôi

acaxomcui
11-08-2012, 21:00
Đúng là chuyện gì cũng làm được.Xài người triệt để!

Osama Binladen
11-08-2012, 21:04
Mịa rẻ rề, tốn 200k bucks main sponsor cho cái contest, vài k tiền vé cho các Miss, 1 K tiền phạt hehe. Và được lên nydailynews, invest not bad huh :))


Sent from my iPad using Tapatalk HD

Bin mà ăn nên làm ra phải cố mời cha này về làm giám đốc thương hiệu mới được:w00t:

PS: Mấy chiêu cố tình phạm luật để được đăng báo thì nhiều Cty phần mềm to tổ chảng ở VN trước hay xài, vì hồi đó MS (hoặc các hãng PM lớn khác) chưa liên kết với tư pháp VN để phạt, chứ giờ bố bảo mấy ông đó dám xài.

Giờ chỉ còn cái chiêu "vi phạm thuần phong mỹ tục VN" là còn áp dụng được một cách rẻ mà hiệu quả thôi, mấy bác ở tây cứ tưởng... trầm trọng lắm:lick:

trung__123
30-04-2013, 08:32
Việt nam Airline cũng nằm trong tóp này thì fải =))

Trang mạng Skift chuyên về du lịch lữ hành vừa công bố danh sách 20 hãng bay có những chiếc phi cơ "lòe loẹt" nhất thế giới, trong đó có Vietnam Airlines.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/1-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com/2013/04/Nhung-may-bay-day-mau-sac-cua-viet-nam-va-the-gioi.html)
Hãng hàng không Siberia S7 Airlines có trụ sở chính ở vùng Novosibirsk, Nga. Đây là hãng hàng không phát triển tốc độ nhất của Nga và gần đây đã vượt mặt Aeroflot trở thành hãng hàng không nội địa lớn nhất đất nước.<a href="[/URL]

[URL=http://infographic24h.blogspot.com/2013/04/Nhung-may-bay-day-mau-sac-cua-viet-nam-va-the-gioi.html]http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/2-10-4-hangkhong.jpg (<a")
Air Jamaica là hãng hàng không quốc gia của Jamaica. Nó thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi công ty Caribbean Airlines Limited kể từ ngày 26/5/2011.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/3-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com/2013/04/Nhung-may-bay-day-mau-sac-cua-viet-nam-va-the-gioi.html)
Air Tahiti Nui là hãng bay lớn nhất của quần đảo French Polynesia, có trụ sở tại Papeete, Tahiti.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/4-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com/2013/04/Nhung-may-bay-day-mau-sac-cua-viet-nam-va-the-gioi.html)
Bangkok Airways là hãng hàng không khu vực có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan. Hãng này phục vụ các chuyến bay tới các điểm đến ở Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Hong Kong, Lào, Maldives, Myanmar, Ấn Độ và Singapore.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/5-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com/2013/04/Nhung-may-bay-day-mau-sac-cua-viet-nam-va-the-gioi.html)
Cebu Pacific Air là một hãng hàng không có trụ sở tại Manila, Philippines.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/6-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com/2013/04/Nhung-may-bay-day-mau-sac-cua-viet-nam-va-the-gioi.html)
Edelweiss Air có trụ sở tại Zurich và hiện là một chi nhánh của hàng không Thụy Sĩ.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/7-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com)
Mango Airlines là một hãng hàng không giá rẻ của Nam Phi thành lập năm 2006.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/8-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com)
Caribbean Airlines là hãng hàng không quốc gia của Trinidad và Tobago.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/9-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com)
Frontier Airlines là một hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Denver, Colorado.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/10-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com)
Kulula Air là một hãng hàng không giá rẻ của Nam Phi, vận hành trên các tuyến đường lớn trong nước ngoài thành phố Johannesburg.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/11-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com)
Korean Air là hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc, có trụ sở chính toàn cầu đặt tại Seoul.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/12-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com)
Southwest Airlines là một hãng hàng không lớn của Mỹ. Đồng thời, đây cũng là hãng bay giá rẻ lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Dallas, Texas.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/13-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com)
Hawaiian Airlines là hãng hàng không lớn nhất của Hawaii (Mỹ). Đây là hãng hàng không thương mại lớn thứ 11 trong cả nước, có trụ sở tại Honolulu, Hawaii.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/15-10-4-hangkhong.jpg (http://infographic24h.blogspot.com)
Wizzair là một hãng hàng không giá rẻ của Hungary, có trụ sở chính ở Budapest. Hãng này phục vụ các tuyến bay tới nhiều thành phố ở châu Âu.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/16-10-4-hangkhong.jpg
Nok Air là hãng hàng không giá rẻ của Thai Airways, có trụ sở tại Bangkok (Thái Lan).

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/17-10-4-hangkhong.jpg
Royal Jordanian Airlines là hãng hàng không quốc gia của Jordan có trụ sở chính ở Amman (Jordan).

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/18-10-4-hangkhong.jpg
Tiara Air Aruba là một hãng hàng không có trụ sở ở Aruba và hiện vận hành các chuyến bay theo lịch trình đến Bonaire, Colombia, Curacao, Mỹ và Venezuela.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/19-10-4-hangkhong.jpg
Fastjet là một hãng hàng không giá rẻ với tham vọng để cung cấp dịch vụ trên toàn thị trường châu Phi.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/19-1-10-4-hangkhong.jpg
Tuifly là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở ở sân bay Hannover của nước Đức. Hãng phục vụ bay theo lịch và cả theo yêu cầu của khách muốn thuê máy bay.

http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/hoangthao/20130410/20-10-4-hangkhong.jpg
Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia của Việt Nam.

kiettt
03-08-2013, 00:02
Gọi điện thoại tới Vietjet Airlines:

- Hello ??
- CÁI GÌ ?
- Err, anh vui lòng cho hỏi lịch bay tuyến SG-ĐL
- CÁI GÌ ?
- Dạ, lịch bay SG - DL
- CHỜ CHÚT COI

Rồi tạch tạch tiếng chuyển qua ext khác, xong dập máy cái đùng.

Hy vọng cô bán vé nào đó đau bụng đột xuất, kêu thằng mì gõ trước cửa vô nghe phone thế cho vài phút.

(Theo quy ước trao đổi thông tin qua mạng, chữ viết hoa toàn bộ mang nghĩa to tiếng, gằn giọng)

ngutrienmien
03-08-2013, 10:22
- CÁI GÌ


Cái này
http://i39.tinypic.com/ipw1er.jpg
(chuyến bay từ Cairo -> London)

kiettt
03-08-2013, 22:37
Cái này
http://i39.tinypic.com/ipw1er.jpg
(chuyến bay từ Cairo -> London)

Được vậy thì làm gì có chuyện để chửi.

Số là nó đăng báo quảng cáo đường bay mới SGN - DLI, site book vé của nó thì chỉ có HAN-DLI-HAN thôi nên mình mới phải gọi tới để hỏi, ai ngờ ăn nguyên thúng cùi bắp vô mạng.

Riết rồi giờ tìm thông tin gì mà trên mạng không có, phải bốc điện thoại gọi hỏi trực tiếp mình ngại vô cùng, hình như giờ người với người nói chuyện với nhau khó thật.

Arkain
27-03-2014, 14:40
Năm nay trong danh sách Top 10 phi trường quốc tế thì Châu Á chiếm hết phân nửa:

1. Changi Airport (http://en.wikipedia.org/wiki/Changi_Airport)
2. Incheon International Airport (http://en.wikipedia.org/wiki/Incheon_International_Airport)
3. Munich Airport (http://en.wikipedia.org/wiki/Munich_Airport)
4. Hong Kong International (http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_International_Airport)
5. Amsterdam Airport Schiphol (http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_Airport_Schiphol)
6. Tokyo Haneda International Airport (http://en.wikipedia.org/wiki/Haneda_Airport)
7. Beijing Capital International Airport (http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Capital_International_Airport)
8. Zurich Airport (http://en.wikipedia.org/wiki/Zurich_airport)
9. Vancouver International Airport (http://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver_International_Airport)
10. London Heathrow Airport (http://en.wikipedia.org/wiki/Heathrow_airport)



Singapore's Changi Airport Named World's Best

http://media4.s-nbcnews.com/j/newscms/2014_13/282296/140326-changi-airport-1941_46beb286233a8348a67176e0075fee4f.nbcnews-fp-760-480.jpg

For the second year in a row, Singapore's Changi Airport has been voted the world's best airport, with the top 10 list dominated by Asia and Europe with not a single U.S. facility making the top rankings.

The World Airport Awards by Skytrax, held at the Passenger Terminal EXPO in Barcelona, Spain, are based on 12.85 million customer nominations and the survey included 410 airports. Passengers were asked about 39 key performance indicators such as check-in, arrivals, transfers, shopping, security and immigration.

While Changi Airport won the world's best airport award once more, it was also named the best airport for leisure amenities: the airport building boasts a cactus garden, an orchid garden and koi pond, a sunflower garden and a butterfly garden. Terminal Three also has Singapore's tallest indoor slide.

"Changi Airport Singapore is showing itself to be much more than an airport," said Edward Plaisted, CEO of Skytrax. "Changi Airport offers a travel experience in itself and continues to develop its quality standards to be named the world's favorite airport again."

Incheon International, the primary airport serving Seoul, South Korea, came in second in the rankings just as it did last year. It also won awards for best international transit and best immigration service.

The former, according to Plaisted, "remains one of our most hotly contested awards categories, and for Incheon to triumph for the second consecutive year is true testament to the quality of customer experience."

Hong Kong International came in fourth place, ensuring Asia had three airports in the top five. Hong Kong took home awards for best dining experience and best baggage delivery, with Skytrax praising the airport for being a consistent high performer since the survey began 15 years ago.

"With its vibrant local culture, Hong Kong airport, caters well for both local and international customers and this is something that is recognised enthusiastically by the survey respondents," Skytrax said.

In third and fifth place, respectively, were two major European hubs, Munich and Amsterdam Schiphol. The former airport returned to the top three for the first time since 2006, clinching the awards for best airport in Europe and Central Europe as well as for best staff on the Continent thanks to what Skytrax called its "renowned Bavarian hospitality."

In sixth, seventh and eighth places were Tokyo Haneda International Airport, Beijing Capital International and Zurich, with the ninth spot taken by Vancouver International, the only airport from North America on the list and retaining the award for best facility on the North American continent.

"Vancouver International Airport continues to be a popular choice amongst passengers—not only as a gateway into northwestern Canada but also a transit point for travelers heading to other regions of North America," Skytrax's Plaisted said.

The 10th spot was claimed by London's Heathrow, ensuring that no U.S. airports made it into the top 10. The U.K. capital's largest airport held on to the best terminal award for Terminal Five as well as winning best airport shopping for a fourth consecutive year.

http://www.nbcnews.com/business/travel/singapores-changi-airport-named-worlds-best-n63276

Arkain
03-10-2014, 14:32
Ngọc Trinh chụp đồ gợi cảm trên máy bay: Đại diện VietJet Air lên tiếng
Thứ sáu, 19 Tháng chín 2014

http://a9.vietbao.vn/images/vn999/165/2014/09/20140919-ngoc-trinh-cung-dan-mau-dien-bikini-vat-veo-tren-canh-may-bay-2.jpg

Những hình ảnh Ngọc Trinh và dàn người mẫu của hãng Venus mặc bikini chụp quảng cáo cho hãng hàng không VietJet Air đang gây xôn xao cư dân mạng.

Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ, cư dân mạng đã ngay lập tức có những ý kiến trái chiều khác nhau. Có người đồng tình nhưng cũng không ít người cho rằng, những hình ảnh bikini này là quá khiêu khích của các chân dài.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 19/9, đại diện hãng hàng không VietJet Air xác nhận, những hình ảnh Ngọc Trinh và dàn chân dài của ông bầu Vũ Khắc Tiệp mặc đồ gợi cảm được chia sẻ trên mạng xã hội là đang thực hiện chụp quảng cáo cho một nội dung của hãng này.

Trước một số ý kiến cho rằng việc diện đồ lót như vậy là phản cảm, đại diện VietJet Air không đồng tình và nhấn mạnh: "Chúng tôi thấy rằng, thực sự những hình ảnh này đẹp chứ không như nhiều người cố tình đưa ra nhận xét không khách quan.

Hoạt động người mẫu chụp ảnh đồ lót như thế này là hoàn toàn bình thường, nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của VietJet.

Thực tế, nếu như mọi người theo dõi sẽ thấy, rất nhiều hãng ôtô, xe máy, thậm chí là hàng không ở một số nước cũng sử dụng người mẫu diện đồ lót để chụp ảnh nhằm quảng bá chứ không riêng VietJet.

Chúng tôi luôn ý thức về trách nhiệm phục vụ cũng như quyền lợi của khách hàng nên hàng đầu và sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng dịch vụ..."

Đại diện VietJet Air cũng cho biết thêm, việc chụp ảnh này được thực hiện trên chiếc máy bay A320 Sharklet thế hệ mới nhất của Airbus vừa bàn giao cho VietJet tại Toulouse (Pháp) mang số hiệu VN-A696.

Và khi tiến hành chụp ảnh, máy bay này đang đậu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chứ không phải đang thực hiện các chuyến bay phục vụ hành khách.

http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Ngoc-Trinh-chup-do-goi-cam-tren-may-bay-Dai-dien-VietJet-Air-len-tieng/2147500112/235/



https://www.youtube.com/watch?v=Vt_QUyUyNls

Arkain
03-10-2014, 14:32
VietJet Air slammed after publicity images featuring scantily-clad 'cabin crew' are leaked online
23 September 2014

http://tnmcms.gkxim.vn/wp-content/uploads/2014/09/1198f219af67e3e801a813baef940502.jpg

A Vietnamese airline has been shamed for using bikini-clad models in what looks like a promotional PR stunt.

The photographs, which feature models posing provocatively, wearing skimpy outfits in the airline's colours, were leaked on Facebook last week.

The models are seen inside the cabin opening the overhead lockers, walking down the aircraft steps and waving sparklers in the images which roused an angry reaction on social networking sites.

Criticism came after Ngoc Trinh, a lingerie model well-known in Vietnam, posted the images, which were allegedly shot to serve VietJet Air's next promotional campaign.

Trinh captioned her photo album: 'Just finished shooting promo photos for VietJet Air for 12 hours nonstop from 9:00 am to 9:00 pm.'

The photos went viral on Facebook and attracted negative reviews, with many criticising the airline objectifying women in using them to promote their brand.

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/09/23/1411462488864_wps_1_VietJet_Air_criticised_fo.jpg

They were later removed from Trinh's Facebook page around Friday.

An executive of the airline denied that the photos were official photos of the carrier's next advertising campaign. Vu Pham Nguyen Tung, the carrier's development director, said the photos were taken during a trial photo shooting for VietJet Air.

'We have yet to decide if we will use these photos or not,' he told Thanh Nien News, denying that the leakage of the photos was just a 'PR ploy' employed by VietJet Air.

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/09/23/1411462701435_wps_4_VietJet_Air_criticised_fo.jpg

In 2012, VietJet Air was fined £611 by the Civil Aviation Authority of Vietnam for having its flight attendants perform a Hawaii dance in bikinis on its inauguration flight between Ho Chi Minh City and the coastal resort town of Nha Trang.

Last May it used bikini dancers to celebrate the launch of HCMC-Singapore route.


http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2766343/VietJet-Air-slammed-publicity-images-featuring-scantily-clad-cabin-crew-leaked-online.html

Arkain
18-01-2015, 11:00
Trung Quốc lập dữ liệu phạt người thô lỗ khi du lịch
17/01/2015 11:06 GMT+7

http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2015/01/17/pqM3Ce37.jpg
Hình ảnh nữ tiếp viên ôm mặt sau khi bị hất nước nóng và hành khách chỉ trỏ thô lỗ trên máy bay

TTO - Cục quản lý du lịch quốc gia Trung Quốc bắt đầu lập dữ liệu về những khách có hành vi ứng xử “xấu” khi du lịch ở nước ngoài hoặc trên các chuyến bay.

Xếp hạng “thô lỗ” của khách du lịch

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết Tổng cục du lịch nước này thiết lập hệ thống dữ liệu theo dõi “hành vi xấu” của du khách Trung Quốc.

Ông Lý Kim Tảo, người đứng đầu cơ quan này cho biết khi hệ thống này hoạt động thì những vị khách thích gây rối có thể sẽ gặp khó khăn trong việc mua vé máy bay hoặc đăng ký khách sạn.

Hệ thống này cũng sẽ chia sẻ thông tin của những người có hành vi xấu cho các hãng hàng không, khách sạn và các hãng lữ hành. Họ cũng sẽ xếp mức độ thô lỗ của hành khách để ngành du lịch quyết định liệu có phục vụ họ hay không và cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp trừng phạt phù hợp.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Lý cho biết hệ thống này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào đầu tháng 4-2015. Tuy nhiên, hãng tin này không cho biết cụ thể các biện pháp trừng phạt là gì.

Trong những năm qua, chính phủ Trung Quốc đã có nhiều động thái chấn chỉnh công dân nhằm cải thiện hình ảnh Trung Quốc với thế giới. Thậm chí, cơ quan chức năng của nước này còn ban hành cả sách hướng dẫn ứng xử cho người Trung Quốc khi ở nước ngoài, cụ thể như hãy “ôn hòa” trong một buổi tiệc đứng hay tránh “ở trần” khi ra ngoài.

Ngay cả chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức đảo quốc Maldives năm 2014 cũng phải lên tiếng kêu gọi công dân Trung Quốc hãy giữ hình ảnh, bớt đi những hành vi “không đẹp” khi đi du lịch đến đây. Cụ thể, ông kêu gọi người Trung Quốc ngưng xả rác bừa bãi cũng như đừng ăn mì gói mà họ mang theo ngay tại phòng của khách sạn. Tuy nhiên, lời kêu gọi này dường như không hiệu quả.

Thói xấu vẫn xuất hiện

Những tật xấu của người Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Ngày 11-1, cảnh sát Trung Quốc cho biết đã bắt giữ 25 hành khách liên quan đến vụ mở ba cửa thoát hiểm trên máy bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines.

Cửa thoát hiểm được mở khi chiếc máy bay này đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Côn Minh. Hãng tin Tân Hoa xã cho biết những hành khách này bị buộc phải ngồi tại chỗ trong hơn bảy giờ vì chuyến bay bị hoãn do thời tiết xấu. Chuyến bay MU2036 của Hãng hàng không China Eastern Airlines bay chặng đầu tiên từ Dhaka (Bangladesh) đến thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam) tối 9-1 bị hoãn khoảng ba giờ do mưa và tuyết rơi.

Nhật Báo Trung Quốc hồi tháng 12-2014 đã thẳng thừng gọi một nhóm 4 du khách nước này là “kém văn hóa”, sau khi một nữ hành khách hất nước nóng cùng mì gói vào người nữ tiếp viên trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Nam Kinh (Trung Quốc) của hãng hàng không Thai AirAsia.

Sau đó, bà này còn đe dọa cho nổ tung chiếc máy bay. Nhóm 4 hành khách này đã bị đưa vào danh sách đen và hướng dẫn viên của nhóm này bị tạm rút thẻ hành nghề một năm.

Cùng tháng, một hành khách đi trên chuyến bay nội địa từ Hàng Châu đến Thành Đô (tỉnh tứ Xuyên) khiến phi hành đoàn và toàn bộ hành khách hoảng vía khi bất ngờ kéo mạnh cửa thoát hiểm để hít thở “khí trời” khi chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh.

Năm 2013, một sinh viên Trung Quốc đã viết tên mình lên tường của một ngôi đền cổ ở Luxor, hành động gây phẫn nộ ở Ai Cập.

Tại Hong Kong năm 2014, người dân đặc khu này cũng tranh cãi gay gắt khi một cặp vợ chồng người Trung Quốc để con của mình phóng uế ngay vệ đường công cộng.

http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20150117/trung-quoc-lap-du-lieu-phat-nguoi-tho-lo-khi-du-lich-nuoc-ngoai/700029.html

cu anh
18-01-2015, 23:22
Hy vọng VN cũng sẽ có lập hồ sơ theo dõi các...nhân viên HQ sân bay,... mà không biết để làm chi nữa... thôi khỏi đi

thaychuastudio
19-01-2015, 15:17
Hy vọng VN cũng sẽ có lập hồ sơ theo dõi các...nhân viên HQ sân bay,... mà không biết để làm chi nữa... thôi khỏi đi

Ý anh là bọn ăn cắp sỉ ?

edavn
22-01-2015, 08:43
Ý anh là bọn ăn cắp sỉ ?

Khiếp, ăn cắp mà còn có cả loại ăn cắp sỉ nữa hả lão :w00t:

pinochu
22-07-2015, 06:33
Lâu lâu lại đào lên kể tiếp, lần này là Viet Nam Airline, tui bay Air Canada quá cảnh sang Pháp, từ Pháp về VN thì bay VNA, hành lý gởi từ Canada, theo lý thì họ sẽ tự chuyển về tới VN. Mọi lần nếu đi hai hãng khác nhau, tới sân bay quá cảnh chỉ cần đưa vé máy bay là họ in boarding pass cho mình, chuyện hành lý đã có đầu đầu lo, lần này VNA hỏi vé gởi hành lý, họ bảo ghi vô để họ chuyển hành lý về nhà, thấy kì kì rồi. Y như rằng về tới Sài Gòn hóng hoài không thấy hành lý đâu, vô chỗ báo thất lạc hành lý làm giấy, họ bảo 1 kiện tìm thấy đang nằm bên Pháp, còn 1 kiện chưa tìm ra.. Tui mua 5kg trái cây đóng vô hành lý, giờ chắc nó thúi quắc rồi. Thêm ông nội bảo hiểm nữa, có mục bảo hiểm hành lý nếu hành lý đến sau 8 tiếng, trong điều khoản chỉ ghi vậy thôi nha, nhưng tới lúc hỏi lại để đòi tiền bảo hiểm thì mới thòng thêm, chỉ áp dụng nếu bạn đi ra nước ngoài, còn khi đã về tới nhà (tức là VN) thì không tính, do về nhà thì không cần phải mua áo quần vật dụng cá nhân blah blah.. (bảo hiểm ace). Túm lại giờ vẫn chưa có hành lý.

megaownage
22-07-2015, 11:23
Chuyện mất hành lý là chuyện thường bạn ạ.

Con bé cháu tôi bị lạc mất hành lý. Sau đó hãng máy bay tìm ra, gọi nó lên lãnh. Nó bận, hãng máy bay đề nghị cho người đem đến nhà.
Xập tối va ly đem đến nhà, thằng xách va ly là một thằng gốc VN. Khi biết được cháu tôi cũng người VN, nó bắt đầu mở giọng mắng nhiếc, nào là "làm gì đến nổi lạc", "không chịu tự đi lãnh lấy", "không hẹn đúng giờ, để nó phải đợi" (cái này không đúng, nó đến trễ 2 tiếng đòng hồ, cháu tôi có việc phải ra ngoài)

Tuy nhiên, tôi không buộc lỗi hãng hàng không. Cái tôi trách là tinh thần "ma cũ ăn hiếp ma mới" của người VN ở hải ngoại. Cái thằng này nó thấy cháu tôi khù khờ cho nên nghĩ là dân mới di cư hoặc dân du học gì đó.

kiettt
22-07-2015, 12:40
Đèn báo thắt dây an toàn thường bật khoảng 20-30 phút trước khi máy bay đáp, và tiếp viên đi một vòng nhắc nhở ai chưa thắt, nhắc lật mâm cơm, dựng thẳng ghế lên, mở cửa sổ lên. Máy bay vừa chạm đất thế nào cũng có vài ông nội bà nội đứng bật dậy, mở nắp khoang hành lý lôi đồ mình ra trước, sợ nhất là ngồi phía trước mấy thằng ngu này, va li của nó mà rơi trúng là mình gãy cổ chắc luôn.

Vụ này Tây lông thì chưa thấy, chứ VN và Tàu là chuyên môn món này nè. Có lần bay Air China, nhỏ tiếp viên rít lên "địt mẹ mày thằng ngu" rồi nhào lên đóng lại nắp khoang hành lý, xong sủa một tràng tiếng phổ thông chửi rủa, khách ta vưỡn hồn nhiên toét miệng ra cười, còn oang oang phân bua với những người chung quanh là nó làm gì dữ dạ :whistling

pinochu
22-07-2015, 12:58
Tình hình là họ mới gọi em lên lãnh hành lý do đông qúa mà đi giao thì không biết bao giờ mới có, mà mới chỉ có thùng nhỏ đựng linh tinh, còn cái vali quần áo thì vẫn chưa biết nằm ở nước nào. Chắc chờ rồi đi lấy 1 lượt cho rồi. 3kg cherry..

Arkain
02-04-2016, 08:38
"Hãng hàng không bikini" VietJet Air nghe nói delay liên miên, chuyến nào cũng phải đợi cả nửa ngày, thế mà bà chủ lại sắp thành nữ tỷ phú VN đầu tiên là thế quái nào nhỉ?

http://cdn.nextshark.com/wp-content/uploads/2016/03/MTM3NTAxODk5NDM4OTU3OTk4.jpg

How bikini airline helped to create Vietnam's first woman billionaire
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-23/how-bikini-airline-helped-to-create-vietnam-s-first-woman-billionaire

This bikini airline has spawned has spawned Vietnam's first female billionaire
http://www.maxim.com/maxim-man/bikini-airline-vietnam-first-woman-billionaire-2016-3

nino
02-04-2016, 16:07
lâu lâu thấy ai đó bị bắt... cái có câu anh ấy từng là là doanh nhân thành đạt, chị ấy trước đây đã từng được xem là nữ doanh nhân thành đạt...

pinochu
02-04-2016, 18:06
đố bác ai là trùm đa cấp?

Arkain
03-12-2017, 18:13
https://www.youtube.com/watch?v=9AINFnlvlwQ

cuongham1
02-03-2018, 09:45
nhiều hãng vẫn chán lắm ghét nhất là sự chờ đợi