PDA

View Full Version : Nhìn đời, biết đời, hiểu đời...



TongNghien
30-08-2010, 15:14
Không cần biết bạn nhỏ hay lớn.


Nhưng khi bạn nhìn đời, bạn sẽ nhận thấy sự vật, cuộc sống chỉ gói gọn trong vùng nhìn mà thôi.


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/Ech-ngoi-day-gieng_01.jpg








Sau đó, cùng với thời gian và những va chạm, tiếp xúc trong cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng: khi trước chỉ là một góc nhìn nhỏ bé; bây giờ mới biết rằng cuộc sống này, thế giới này rộng lắm, mình chưa biết hết đâu.


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/Ech-ngoi-day-gieng_02.jpg








Rồi thời gian lại trôi qua, một lần nữa bạn lại... giật mình. Cuộc sống này biến ảo khôn lường, đôi khi thấy vậy mà không phải vậy, đôi khi có những thứ này thứ kia mà chúng ta chưa "thấy" hết, cũng như chưa biết hết. À, cuộc sống này, cuộc đời này có vẻ đơn giản như một vùng nhìn, nhưng cũng có thể bao la và biến hóa, rủi ro, may mắn, bất ngờ, không có gì nói trước được. Và khi đó, bạn chắc chắn rằng: mình chẳng hiểu gì về cuộc đời này cả.


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/Ech-ngoi-day-gieng_03.jpg

Vậy thì chỉ cần sống tốt cho hiện tại, để có một tương lai nhẹ nhàng bớt rủi ro, và rút kinh nghiệm từ những nhìn nhận chưa đúng trong quá khứ.

Có phải vậy không ?

kiettt
30-08-2010, 15:35
Ý tưởng không mới, góc nhìn ảnh đã có người thực hiện rồi, để chữ ký như vậy mà đi nói chuyện triết học, hông bít xí hổ.

Chỗ công trường người ta đang làm việc, lò dò vô đó chụp hình, vướng chân cẳng người ta, vi phạm an toàn lao động. Chưa kể đến chuyện thợ với cai nó đang ăn bớt xi măng sắt thép, đem cái máy vô chụp hình nó tưởng nhà báo, nó chưa bỏ rọ trôi sông kèm thêm mấy cục gạch là may, xí xọn cái giề.

chôm chôm
30-08-2010, 15:37
Ý tưởng không mới, góc nhìn ảnh đã có người thực hiện rồi, để chữ ký như vậy mà đi nói chuyện triết học, hông bít xí hổ.

Chỗ công trường người ta đang làm việc, lò dò vô đó chụp hình, vướng chân cẳng người ta, vi phạm an toàn lao động. Chưa kể đến chuyện thợ với cai nó đang ăn bớt xi măng sắt thép, đem cái máy vô chụp hình nó tưởng nhà báo, nó chưa bỏ rọ trôi sông kèm thêm mấy cục gạch là may, xí xọn cái giề.


Cảm ơn chú đã nói hộ lòng con ! :punk: :punk: :punk:

thaychuastudio
30-08-2010, 15:45
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/chim-2.jpg
Chim :D

Nhìn vậy mà...hỗng phải vậy

onggia9999
30-08-2010, 16:02
Không cần biết bạn nhỏ hay lớn.
Có phải vậy không ?
Ờ, lúc nhỏ lúc lớn, nên ko nên quan tâm tại 1 thời điểm, mà phải đánh giá cả một quá trình, đúng ko Nghiện?


http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/chim-2.jpg
Chim :D
Chim bên trái: Sao, cậu không biết bay à? lạ nhỉ? :w00t:

bihoctinhoc
30-08-2010, 16:24
Không cần biết bạn nhỏ hay lớn.


Nhưng khi bạn nhìn đời, bạn sẽ nhận thấy sự vật, cuộc sống chỉ gói gọn trong vùng nhìn mà thôi.


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/Ech-ngoi-day-gieng_01.jpg








Sau đó, cùng với thời gian và những va chạm, tiếp xúc trong cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng: khi trước chỉ là một góc nhìn nhỏ bé; bây giờ mới biết rằng cuộc sống này, thế giới này rộng lắm, mình chưa biết hết đâu.


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/Ech-ngoi-day-gieng_02.jpg








Rồi thời gian lại trôi qua, một lần nữa bạn lại... giật mình. Cuộc sống này biến ảo khôn lường, đôi khi thấy vậy mà không phải vậy, đôi khi có những thứ này thứ kia mà chúng ta chưa "thấy" hết, cũng như chưa biết hết. À, cuộc sống này, cuộc đời này có vẻ đơn giản như một vùng nhìn, nhưng cũng có thể bao la và biến hóa, rủi ro, may mắn, bất ngờ, không có gì nói trước được. Và khi đó, bạn chắc chắn rằng: mình chẳng hiểu gì về cuộc đời này cả.


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/Ech-ngoi-day-gieng_03.jpg

Vậy thì chỉ cần sống tốt cho hiện tại, để có một tương lai nhẹ nhàng bớt rủi ro, và rút kinh nghiệm từ những nhìn nhận chưa đúng trong quá khứ.

Có phải vậy không ?


Cái này nổi da gà nè :punk: hay

kiettt
30-08-2010, 16:39
Cảm ơn chú đã nói hộ lòng con ! :punk: :punk: :punk:

Con à, chọc nó vừa thôi, nó vưỡn chưa nguôi ý định "cắn" con đâu đóa :lick:

chôm chôm
30-08-2010, 16:51
Con à, chọc nó vừa thôi, nó vưỡn chưa nguôi ý định "cắn" con đâu đóa :lick:

Dạ , sáng nay lại tiếp tục khè con đó chú . Hung dữ lắm á ! Nhưng tiếc là ...


... bần tăng chẳng ngán ai bao giờ ! Ngon thì nhào vô ! :boxing: :box: :lick: :punk:

Long_Phung
30-08-2010, 16:59
Dạ , sáng nay lại tiếp tục khè con đó chú . Hung dữ lắm á ! Nhưng tiếc là ...


... bần tăng chẳng ngán ai bao giờ ! Ngon thì nhào vô ! :boxing: :box: :lick: :punk:

chỉ được cái.. mỏ thôi!
Tối qua núp đâu không tới, coi nó có cắn cho tan nát cái.... khi đó ai cứu ta?

onggia9999
30-08-2010, 19:35
Dạ , sáng nay lại tiếp tục khè con đó chú . Hung dữ lắm á ! Nhưng tiếc là ...


... bần tăng chẳng ngán ai bao giờ ! Ngon thì nhào vô ! :boxing: :box: :lick: :punk:

Thiện tai, thiện tai... Ta không vào địa ngục thì người khác cũng vào, bần đạo đành hi sinh thân mình cứu chúng sinh vậy. Nhào zô đâu đây, thí chủ?

nino
30-08-2010, 21:46
Thiện tai, thiện tai... Ta không vào địa ngục thì người khác cũng vào, bần đạo đành hi sinh thân mình cứu chúng sinh vậy. Nhào zô đâu đây, thí chủ?

bác cẩn thận nóa có nói rồi, coi chừng phù mỏ đó bác :emlaugh:

nino
30-08-2010, 21:56
Dez Bryant Jersey (http://www.nfl01.com/dez-bryant-jersey-88-bluenfl-dallas-cowboys-jerseys-p-4059.html)

he he he, pa này xì păm đây lol lol
dám vào LM này mà xì xì à :crying:

TongNghien
05-02-2012, 17:08
Không phải spam ! :innocent: