PDA

View Full Version : Thi vẽ!



anhba606
16-05-2004, 04:57
Tại cuộc thi vẽ đẳng cấp quốc tế vòng chung kết chỉ còn lại 2 thí sinh: 1 của ta và 1 của Mỹ. Đề thi vòng chung kết là vẽ trái bí đỏ. Ở VN thì bí đỏ nhiều vô kể mà bên Mỹ hình như là chưa có. Bởi vậy đêm hôm đó cô thí sinh Mỹ mới rình xem anh VN mình vẽ trái bí ra sao? Đêm đó anh VN cầm 1 tờ giấy vẽ chắc là khổ A1 chui vào toa let, sau khi làm cái chuyện đại...tiện xong anh ta "in" nguyên cái bàn tọa lên giấy vẽ. Thế là có ngay trái bí đỏ trên cả tuyệt vời! Vậy là cô gái Mỹ đã biết cách vẽ trái bí đỏ là thế nào? Sáng hôm sau cả 2 cùng nạp bài thi. Ban giám khảo sau một hồi ngâm cứu mí quyết định: VN 10 điểm, Mỹ 9.5 điểm. Đố các bạn biết tại sao??? :beer:

Hòang Phố
16-05-2004, 05:52
Mỹ kém điểm hơn tí là tại vì " màu sắc không được trung thực " , không chính xác bằng anh VN ta !
hahahhaha

(S)
16-05-2004, 16:05
Quả của Mỹ thiếu cuống phải không :D

newguy
20-05-2004, 23:14
Cũng dzui! nhưng bên Mỹ mà chưa có bí đỏ thì cần coi lại nha. Không thấy Halloween người ta làm đèn bí đỏ à?

subasa77
28-05-2004, 03:15
má ơi thiệt con chịu hổng thấu mấy cha nội này rồi,cái cuống hahaha,ặc ặc,cái cuống

anhba606
03-06-2004, 18:41
Quả của Mỹ thiếu cuống phải không :D
S hay quá! Cho U 10 điểm nhe! Hỏi nhỏ U vậy chứ U có "cuống" hong mà rành quá dzậy???kakakakaka!!!

Zell
10-08-2004, 13:52
hizhiz .bậy bạ wá mấy cha ơi.đây là truyện cười .không phải chuyện tàm xàm nơi chợ cá .cấm kể cho trẻ em dưới 18 .hizhiz.

mù_chữ_Java
14-08-2004, 20:12
Quả bí của cô người Mỹ thiếu cuống nhưng có cái ... lá, kể ra ban giám khảo cũng hơi bất công chút chút... :D