PDA

View Full Version : Trẻ ngu dại, kém hiểu biết v.v...nên cần chỉ dạy.



Dennis Bergkamp
25-08-2010, 18:59
Em mở thread này với mong muốn được hỏi nhiều cái mà em ko hiểu hay chưa hiểu nhưng ko biết hỏi ai. Google thì nó ra loạn xị cả lên nên khó quá :(:

Đầu tiền mấy anh, mấy chị, mấy bạn, mấy em cho em hỏi:

1. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống.

Câu này nghĩa là sao? Tông và Giống? Tại sao phải xem Tông, xem giống trước khi cưới vợ và chồng?

Cái này em hỏi thật chứ ko phải để mấy lão lái sang thành Giống ko lai đâu nghen T_T :crying:

TongNghien
25-08-2010, 19:39
Em mở thread này với mong muốn được hỏi nhiều cái mà em ko hiểu hay chưa hiểu nhưng ko biết hỏi ai. Google thì nó ra loạn xị cả lên nên khó quá :(:

Đầu tiền mấy anh, mấy chị, mấy bạn, mấy em cho em hỏi:

1. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống.

Câu này nghĩa là sao? Tông và Giống? Tại sao phải xem Tông, xem giống trước khi cưới vợ và chồng?

Cái này em hỏi thật chứ ko phải để mấy lão lái sang thành Giống ko lai đâu nghen T_T :crying:

Mạn phép giải đáp thử. Dầu sao cũng chỉ là hiểu biết hạn hẹp, có thể còn sai sót.

- Lấy vợ xem tông: Ý rằng, khi lấy vợ thì nên để ý tìm hiểu dòng dõi gia đình của cô gái, xem coi có phải là có truyền thống gia giáo hay không, hoặc ít ra thì cha mẹ của cô gái đó có đàng hoàng hay không, từ đó mới suy ra cô gái đó có được dạy dỗ tốt hay không, và sống trong một môi trường đàng hoàng nhiều năm.

- Lấy chồng xem giống: Trước khi lấy chồng, cô gái (hoặc cha mẹ) của cô gái sẽ dòm chàng trai xem có vóc dáng tốt hay không, có mập mạp hay cao lớn hay không, có rắn rỏi hay không. Vì người con trai có sức khỏe tốt thì mới có khả năng gánh vác gia đình cao hơn những người ốm yếu, và khi lấy một người cao lớn, khỏe mạnh thì đứa con sanh ra (trên nguyên tắc) cũng sẽ thừa hưởng cái gien (cái giống) của cha mẹ nó, chớ không èo uột.

Câu thành ngữ trên là một câu nói của cổ nhân (người xưa), không hoàn toàn đúng trong thời nay nữa. Tuy nhiên, thật sự vẫn còn rất nhiều người lớn dựa vào nó để xử lý sự việc. Vì... người ta tin vào cái người ta trực tiếp nhìn thấy bằng mắt hơn là cái bên trong mà chưa thể chứng minh được, ví dụ như tâm hồn, tính cách, nết na, quan điểm,...

Do vậy, chúng ta có thể rút ra rằng: hãy nên tu dưỡng tâm tánh, và rèn luyện sức khỏe, để ít ra thì cũng dễ cưới được vợ hay gả chồng hơn.

bethichhoahong
25-08-2010, 22:23
Lấy vợ xem tông còn có cả zụ xem mẹ của ng con gái đó sinh con nếp tẻ ra sao. Nếu người mẹ chỉ sinh con 1 bề toàn con gái, nhiều thì khả năng cô gái sinh toàn con gái.

Zụ này ở xóm bé có 4 chị, chỉ có 2 chị là sinh toàn con gái thui.

Dennis Bergkamp
25-08-2010, 22:27
Lạ nhỉ? Trước giờ nhiều người nói con gái hay con trai là do Nam quyết định mà? Thông qua nhiễm sắc thể giới tính X hay Y kết hợp với X của người nữ.

Hay vấn đề ko chỉ đơn giản ở X và Y mà còn ở X của người nữ dễ kết hợp với X hay Y của người nam hơn? Khi đó giới tính của đứa bé đều do cả 2 người quyết định.

shena22
25-08-2010, 22:29
cái này phản đối hoàn toàn luôn, vì cái này là tư tưởng trọng nam khinh nữ,cái gì cũng bắt người phụ nữ chịu hết, thiệt là cổ hủ hết sức.

theo sinh học thì con gái mang gen XX, con trai mang gen XY, vậy thì muốn có con trai thì gen Y của người bố phải trội hơn gen X của người mẹ, hay nói cách khác thì quyết định con trai hay con gái là ở người bố, cơ thể người mẹ chỉ nuôi dưỡng bào thai đó thôi.

megaownage
26-08-2010, 08:27
Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống

Thực ra nó là câu nói trại đi của "Lấy vợ xem tay, lấy chồng xem gi..."

Tuy câu đùa nhưng bạn cứ đem nó chiếu thẳng vào câu hỏi của bạn sẽ thấy rõ ràng hơn. Chữ 'tay' trên muốn nói sự khéo léo, đảm đang.

Ngày xưa người phụ nữ kín đáo hơn nên khó biết được những điều công-dung-ngôn-hạnh của cô. Bên đàng trai muốn dạm ngõ thì thường chỉ có cách dựa vào tiếng tăm của mẹ, ngoại cô. Mặt khác, như các bạn trước có nói qua, thời xưa người phụ nữ ăn mặc không bó sát thân như bây giờ nên muốn biết cô ta có 'mắn' hay không thì làm thế nào? "Mua heo lựa nái, cưới gái chọn dòng"

Ngược lại, người con trai không cần phải kín đáo. Cho nên có thể nhìn ra 'giống'.

Dạo tôi còn rất nhỏ, vấn đề này đã có sự cải tiến chút đỉnh. Mỗi lần có đám tiệc lớn, các bà mẹ đến phụ bếp thường dắt con gái theo (bếp chứ không phải bàn - không nói đùa). Các cô còn nhỏ thì học cách nấu nướng, các cô đến tuổi dậy thì được dịp khoe tài. Các cô sau khi dọn cỗ xong thì phải về nhà, nếu có trở lại thì chỉ để dọn dẹp. Ra ngoài dự tiệc sẽ bị cho là tham ăn. Ở nơi đó chính là nơi các bà sồn sồn rách việc chấm điểm các cô để dành dịp kiếm đầu heo. Đọc tiểu thuyết thời tiền 1954, thỉnh thoảng sẽ thấy chuyện các cô tìm dịp khoe tài kén chồng.

Rất tiếc khi tôi lớn lên một chút thì có dịch mấy mụ Tú dụ dỗ người lên Nha Trang Cam Ranh Đà Nẵng bán ba Mỹ. Các bà mẹ sợ nên ít dám để con đi vào 'chốn phồn hoa'

bvnguyen
26-08-2010, 09:08
câu này ý là: nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, thì được hưởng khoan hồng ...

loandme
26-08-2010, 10:17
, hay nói cách khác thì quyết định con trai hay con gái là ở người bố, cơ thể người mẹ chỉ nuôi dưỡng bào thai đó thôi.


Câu này về sinh học thì đúng nhưng thực tế thì không đúng lắm. Người ta nói thế để bảo vệ phụ nữ, tránh tình trạng các bố ly dị vợ.

Người phụ nữ giữ quyết định khá lớn trong chuyện sinh con trai/gái vì cơ thể người phụ nữ là môi trường để kết hợp. Có người khoái X, có người khoái Y, có người thì X/Y gì vào là diệt tất.

Nếu để ý một chút sẽ thấy các trường hợp ăn cơm trước kẻng (vụng trộm nhé): Khoảng 80% sinh con trai.
Vì vậy, sinh con trai hay con gái là do cả bố lẫn mẹ, chẳng phải do 1 phía nào cả.

Anh Ba Hưng
26-08-2010, 10:26
Đơn giản lắm: Cứ thấy "mẹ vợ tương lai" mà ăn diện lòe lẹt, tiêu tiền như nước thì nên tránh xa. Ông bà ta kinh nghiệm lắm he he :D

chôm chôm
26-08-2010, 10:43
Nếu để ý một chút sẽ thấy các trường hợp ăn cơm trước kẻng (vụng trộm nhé): Khoảng 80% sinh con trai.


Và thằng cu giống bố như tạc dù cho thằng bố một mực phủ nhận : Chắc gì con tui ?! :D

Cái dòng đó thai khỏe lắm , nhiều người chỉ muốn chơi ko muốn đẻ tìm đủ mọi cách để phá ( chạy nhảy , khiêng vác nặng ,tự hành xác mình ...) thế mà cũng ko xi nhê gì . Chỉ có đi bv giải quyết thì mới ...

Nói vui theo chị thích xiền cò , CC chắc cũng một bề toàn con gái quá , tự vì mẹ CC sinh 2 đứa con gái à . kekeke Mà kệ vì CC cũng thích con gái , mà tóm lại sao cũng được , ko câu nệ con nào hết . Con nào cũng là con mình . Sinh được đã khó , nuôi dạy nên người còn khó hơn nữa .

maicon
26-08-2010, 10:50
Lạ nhỉ? Trước giờ nhiều người nói con gái hay con trai là do Nam quyết định mà? Thông qua nhiễm sắc thể giới tính X hay Y kết hợp với X của người nữ.

Hay vấn đề ko chỉ đơn giản ở X và Y mà còn ở X của người nữ dễ kết hợp với X hay Y của người nam hơn? Khi đó giới tính của đứa bé đều do cả 2 người quyết định.

đôi khi còn tùy vào thể trạng của người nữ, sức khỏe nội tạng cơ thể nóng lạnh ra sao... tác động vào giai đoạn chạy đua của châu tinh trì x hay châu tinh trì y tới trứng.

shena22
26-08-2010, 18:27
đúng là môi trường nuôi dưỡng bào thai là người mẹ nhưng không phải cái gì cũng lỗi là do các bá mẹ.

nhà shena có ngủ long công chúa luôn nè, có sao đâu, dòng họ ai cũng thương shena hết, ba shena được dịp thành người đẹp trai nhất nhà, hihi.

con trai hay con gái gì cũng rứa, người vợ sinh ra khổ muốn chết mà mấy ông bố cứ con trai con trai, nghe muốn khóc...

maicon
26-08-2010, 21:20
tại vì ko đẻ ra con trai thì 1 phần sợ người đời chê cười thằng này íu quá ko sinh nỗi con trai, hoặc là con gái đi lấy chồng hết lúc về già buồn buồn ko có con cái bên cạnh. con trai nó lấy vợ về đẻ cháu nuôi trong nhà để bồng bế vui lắm chứ. cháu ngoại lâu lâu mới đc gặp.

Mình nói ở đây là đa phần nha ko phải nói nhà ai cũng vậy đâu nha.

shena22
26-08-2010, 21:25
potay huynh luôn, dạo này có bắt rể mà, không thì hai vvo75 chồng ra riêng, cháu thì 1 tuần về ngoại, về nội, nói chung những thứ đó có thể sắp xếp được hết, không thành chuyện lớn, hihi

maicon
26-08-2010, 21:33
mình đã nói là đa phần mà, đâu phải ai cũng có tiền mà ra riêng, rồi người già ở nhà ai trông nom ? đẻ con gái ra lớn lên nó thương chồng mà nhà chồng ko cho bắt rể thì thế nào, ngăn cản cho bọn nó dắt nhau ra cầu nhảy xuống tập bơi à :blink:

Mình rất thích con nít nên mình muốn khi mình già có cháu lúc nào cũng ở nhà cho mình bế, he he, cháu thì trai gái cũng được, còn mình muốn khi lập gia đình thì có 1 bé gái lớn và 1 bé trai nhỏ là vui rồi :w00t:

loandme
27-08-2010, 15:51
Và thằng cu giống bố như tạc dù cho thằng bố một mực phủ nhận : Chắc gì con tui ?! :D

Cái dòng đó thai khỏe lắm , nhiều người chỉ muốn chơi ko muốn đẻ tìm đủ mọi cách để phá ( chạy nhảy , khiêng vác nặng ,tự hành xác mình ...) thế mà cũng ko xi nhê gì . Chỉ có đi bv giải quyết thì mới ...

.

Chính xác. Em muốn nói đến dòng này. Còn các dòng ăn cơm trước kẻng thời nay thì.... Thánh cũng pó tay.

traicocxanh
27-08-2010, 16:06
Chính xác. Em muốn nói đến dòng này. Còn các dòng ăn cơm trước kẻng thời nay thì.... Thánh cũng pó tay.

Kẻ không muốn thì lại lòi ra, người tìm gần chết thì không có! Sao kỳ dzậy bác? :noexpress

maicon
27-08-2010, 16:21
Tại vì lúc trước họ ko muốn cái đó lòi ra, nên họ ko cho nó lòi ra, tới lúc cần nólòi ra thì bị tác dụng phụ nên ko lòi ra được lun.

hoangnamquan
27-08-2010, 18:25
Posted by loandme
Nếu để ý một chút sẽ thấy các trường hợp ăn cơm trước kẻng (vụng trộm nhé): Khoảng 80% sinh con trai.

Phương án mới để sinh con trai, bác hỉ. Sao bác không làm hẳn 1 cái báo cáo pha học nhỉ