View Full Version : Lên Voi, Xuống Chó
Khi trước
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/laixe-1.jpg
Lúc này
http://a.imageshack.us/img838/8380/p1030181.jpg
:w00t:
The Old Man
19-08-2010, 10:19
Lái xế hộp củng đội nồi cơm điện!! Công dân gương mẩu!
Lên voi mà không có bướm nào, xuống chó thì có ngay con bướm trắng ! Quái :buck:
đi xe đạp vui hơn, lãng mạn hơn, khỏe hơn nữa chứ, hìn đi xe đạp man hơn ---->>>> có người chịu đi chung, hihi
hana_vip
19-08-2010, 10:49
Pác Sờ Ti từ công ty của mình đi ra kìa lol chắc ổng bán con Xế hộp để mua một em :lick:
Hình mà lão đội nón bảo hiểm là lúc ấy cách đây cỡ 10 năm, khi em mới quen lão, lúc đó lão chỉ là nhân viên phòng net bình thường thôi, vậy mà đi chat webcam lỡ nổ với em nào đó nên năn nỉ mượn cái xe hơi của... em, để chụp hình khoe gái... haizzz...
super chicken
19-08-2010, 10:58
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/laixe-1.jpg
Tại cái hình này không chụp hết toàn cảnh nên không thấy được hàng ghế sau đó thôi.
Em chắc chắn ngồi hàng ghế sau có từ 2-3 em xinh tươi hàng tuyển chân dài tới rốn lollollol
kinglaptop
19-08-2010, 11:37
hình như tiêu điểm của bác Dê không phải chuyện của a Chùa, mà thích khoe cái ống nhòm của mình thôi :D chắc trúng ý lão òi
hình như tiêu điểm của bác Dê không phải chuyện của a Chùa, mà thích khoe cái ống nhòm của mình thôi :D chắc trúng ý lão òi
Xí! Ai mà thèm khoe cái Lumix FZ50 phải làm quần quật cả tuần mới mua nổi :no:
Xí! Ai mà thèm khoe cái Lumix FZ50 phải làm quần quật cả tuần mới mua nổi :no:
haha, bó tay luôn
[20 nè]
─»ÑgÔç─ÑØ─¹─»
19-08-2010, 16:03
công dân gương mẫu quá mức:buck:
ngoccong2001
19-08-2010, 16:10
Xí! Ai mà thèm khoe cái Lumix FZ50 phải làm quần quật cả tuần mới mua nổi :no:
1 tuần bác kiếm đc khá thế à :(
:drool:
"lên voi -xuống chó " làm len nhớ
Hồi kia mẹ len có kể lúc mới vừa giải phóng rất nhiều Thầy dạy thời bấy giờ vừa dạy và đạp xích lô..
mẹ nhìn mà cứ ngẩn ngơ hoài...
..ko biết thời đó thầy của chú Lý có như vậy hông??
Oái, đi xế hộp đội nón bảo hiểm, rất...rất là gương mẫu!
"lên voi -xuống chó " làm len nhớ
Hồi kia mẹ len có kể lúc mới vừa giải phóng rất nhiều Thầy dạy thời bấy giờ vừa dạy và đạp xích lô..
mẹ nhìn mà cứ ngẩn ngơ hoài...
..ko biết thời đó thầy của chú Lý có như vậy hông??
Kể Len nghe chuyện ngày ấy
Khi nhà nước áp dụng chính sách tự túc lương thực trong khối Giáo Viên (các ngành khác hổng có vụ này) kéo dài thí điểm 3 tháng. Nghề Giáo rất là khốn đốn và nhiều người bỏ nghề, những ai yêu bục giảng phải tìm thêm các phương kế sinh nhai, sau đợt thí điểm này lại tiếp đợt thí điểm khác. Hơn 70% giáo viên, giáo sư bỏ nghề. Ông anh chú vốn là 1 Hiệu Trưởng 1 trường học tại Định Quán cũng lâm vào cảnh khốn đốn, lao đao. ở nơi đó nào có xích lô để mà đạp, cũng chẳng thể hành nghề sửa vá xe. May cho anh là trong trường học nơi anh công tác có 1 cô giáo (gia đình cô khá giả) Cô nhờ anh nuôi giúp vài con heo, khi heo lớn, bán thịt sẽ chia công. Cô ấy thường gửi gạo cám vào để anh nấu. Để có thể tồn tại, khi tối đến anh chú xàng số cám ấy lấy chút gạo vỡ, lớn hạt ra mà nấu lấy chén cháo hoặc cơm độn. Đến năm 79 anh cũng phải bỏ mái trường để về lại TP chỉ vì họ lôi anh ấy về Phòng Giáo Dục cho ngồi chơi xơi nước :mad:
bethichhoahong
19-08-2010, 18:39
Kể Len nghe chuyện ngày ấy
Ông anh chú vốn là 1 Hiệu Trưởng 1 trường học tại Định Quán cũng lâm vào cảnh khốn đốn, lao đao. ở nơi đó nào có xích lô để mà đạp, cũng chẳng thể hành nghề sửa vá xe.
Í, chắc thầy này dạy trường bé ngày xưa nà :)
Xí! Ai mà thèm khoe cái Lumix FZ50 phải làm quần quật cả tuần mới mua nổi :no:
có vẻ như ISO thấp quúa hay sao á anh.
Hay mẫu thấy gớm quá, nên không dám cho thấy mặt ( mẫu Nam ) :punk:
Bấm vội mà chú. CHủ yếu để xem mầu sắc, chi tiết của ống kiếng ghi được và hoạt động của máy thôi
http://a.imageshack.us/img690/6312/p1030180g.jpg
Bố mới mua hả? Bữa nào cho con mượn nha bố! lol
Bố mới mua hả? Bữa nào cho con mượn nha bố! lol
Ặc! chả bố, con gì sất :mad:
Dennis Bergkamp
19-08-2010, 21:45
Haha, anh ơi, cái mượn thì em đã xí phần trước rồi nhá :D.
thaychuastudio
19-08-2010, 21:47
http://a.imageshack.us/img690/6312/p1030180g.jpg
Cái này đẹp nà !!! :yes:
Bấm vội mà chú. CHủ yếu để xem mầu sắc, chi tiết của ống kiếng ghi được và hoạt động của máy thôi
http://a.imageshack.us/img690/6312/p1030180g.jpg
cái này người ta gọi là chụp xóa... mặt mẫu á :w00t:
thaychuastudio
20-08-2010, 08:02
Dòm cây xăng lại nhớ.
Thời mới mở cái showroom bên Lê Thi Riêng. Ku Kinglaptop ngày nào cũng bảo tớ : Anh, mình lấy danh nghĩa Trần Gia ra ... đốt cây xăng đi anh. Thế nào cty mình cũng nổi tiếng rần rần cho mà coi. Khỏi mắc công em PR.
:buck:
Dòm cây xăng lại nhớ.
Thời mới mở cái showroom bên Lê Thi Riêng. Ku Kinglaptop ngày nào cũng bảo tớ : Anh, mình lấy danh nghĩa Trần Gia ra ... đốt cây xăng đi anh. Thế nào cty mình cũng nổi tiếng rần rần cho mà coi. Khỏi mắc công em PR.
:buck:
nhìn cái hình thấy quen quen... sao giống chỗ mũi tàu Bùi Thị Xuân quá ta, chỗ này có ghé mấy lần sửa máy quay phim (Cty Việt Hoa) lol
wwwdoxuanha
20-08-2010, 18:14
Xí! Ai mà thèm khoe cái Lumix FZ50 phải làm quần quật cả tuần mới mua nổi :no:
Hix! chỉ mới quần quật cả tuần thôi mà bác kiếm đc trên 1/2l $ rồi vậy bác mà làm "kiệt lu" thì tháng bác cũng kiếm cả chục nghìn không ít.
[http://a.imageshack.us/img838/8380/p1030181.jpg
:w00t:
Ôi,ước gì mình được như chị ấy, được chở trên chiếc xe đạp, chắc sẽ lãng mạng lắm đây :)
Ước gì mình được như chị ấy, được chở trên chiếc xe đạp, chắc sẽ lãng mạng lắm đây :)
Lãng mạn chứ chở 1 hồi mệt rồi là nổi cáu à em ơi, nhất là kẹt xe hay là tới ngã 4 đèn đỏ :punk:
Lãng mạn chứ chở 1 hồi mệt rồi là nổi cáu à em ơi, nhất là kẹt xe hay là tới ngã 4 đèn đỏ :punk:
Nhưng mà đi xe đạp đâu có sợ kẹt xe như xe máy hay xế hộp đâu anh. Em thấy mấy người đi xe đạp, cứ mỗi lần kẹt xe là họ lại dắt xe đạp leo lên lề đường mà đi luôn mà, đâu có sợ kẹt nên chắc cũng ít khi nổi cáu lắm.
Nhưng mà đi xe đạp đâu có sợ kẹt xe như xe máy hay xế hộp đâu anh. Em thấy mấy người đi xe đạp, cứ mỗi lần kẹt xe là họ lại dắt xe đạp leo lên lề đường mà đi luôn mà, đâu có sợ kẹt nên chắc cũng ít khi nổi cáu lắm.
Uh, cái đó đi 1 mình, mà dắt được mới dắt, chứ đường ko còn chổ để leo lề thì phải chạy, mà chạy chở 1 người bắt đầu vừa lấy sức đạp để nó chạy xong bị khựng lại do kẹt xe, lại phải dùng sức khi có chổ trống. Cứ thế từ từ mệt là cáu à. A kinh nghiệm mà :punk:
cái này muội tán thành với Kai nè, đạp xe vừa khỏe vừa lãng mạn thiệt nhưng là khi nào trời mát hay trời mưa thôi, sáng sớm, hay là khi nào đường không kẹt xe, hay là ở một nơi đường rộng thênh thang (như quê shena nè) thì còn thấy vui, chứ đường tp mình thì đạp xe có nước nhừ xương luôn đó, 1 tháng rưỡi đầu tiên đi xe đạp đi học trên tp thấy còn muốn đi, chứ về sau đi nhiều cơ sở quá nên thôi, lâu lâu đạp lại thấy mún xì khói....hihi
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.