PDA

View Full Version : Tinhocxanh và Sông Cầu 2010



dly
06-08-2010, 18:39
Qua cơn bão lũ đổ về miền Trung hồi cuối năm vừa qua đả nhấn chìm và làm hư hỏng toàn bô số máy tính Tin Học Xanh đã gửi trao. Cha Phú tại thị trấn Sông Cầu có kêu gọi THX giúp cho các em tại đây có lại điều kiện để học tập, trau dồi các kiến thức đã tiếp thu được.

Về máy tôi đã làm hoàn thiện được một số nhưng vẫn để lưu tại kho chỉ vì thiếu monitor. Sáng nay Tin Học Xanh đã nhận được gần 30 monitor từ khách sạn Duxton gửi đến

Ngập tràn niềm vui anh em tinhocxanh dự kiến sẽ lên đường vào khoảng hai tuần nữa. Như mọi khi chuyến đi sẽ khởi hành vào chiều tối thứ Sáu, đến nơi vào sáng ngày thứ Bẩy và sẽ lên xe về lại SG vào sáng Chủ Nhật về đến nhà dự kiến khoảng 20g CH cùng ngày.

Ngày tháng cụ thể còn chờ anh Kiệt xin phép nghỉ được bữa nào thì lúc ấy công bố :D

Mong anh Kiệt sớm cho biết để các bạn còn sắp sếp đu theo :lick:

kiettt
06-08-2010, 22:13
Hồi sáng post cái này bên THX rồi, làm biếng gõ lại nên copy qua đây luôn


Tạm thời mình đề nghị sẽ khởi hành vào chiều ngày thứ Sáu, 20/08/2010. Sẽ đến nơi vào sáng sớm thứ Bảy, 21/08. Tranh thủ giải quyết hết mọi vấn đề trong ngày thứ Bảy rồi tối hôm đó về lại SG và anh em còn được ngày chủ nhật nghỉ ngơi, thứ hai tuần sau lại phơi phới quay lại với công việc của mình. Sở dĩ đi hơi trễ vì số monitors nhận được sáng nay không biết tình trạng ra sao, anh Lý phải dọn lại nó đã, cuối tuần sau thì Tongnghien đi làm, Thả gà ra Đà nẵng thăm lại em Hana trước khi em lấy chồng, mình đang bận với vài dự án trong sở nên để qua cuối tuần sau nữa là vừa phải.

dly
07-08-2010, 07:28
Thả cái link cho anh em sang spam nè :D
http://tinhocxanh.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=41&p=93&sid=e0910010ef75f06e60263634a63d327a#p93

kiettt
07-08-2010, 20:12
Sông Cầu lần này là chỗ nào vậy anh ? Mằng Lăng hay Hoa Châu ? Dự trù chi phí đi lại khoảng bi nhiêu một người ? Có vài bạn đòi theo.

dly
07-08-2010, 20:23
Từ thành phố Tuy Hòa đến thị xã Sông Cầu khoảng 70Km, nó giáp với Quy Nhơn (cách khoảng 40Km) tổng chiều dài của SG-SC áng chừng 680Km

Có hai tuyến xe, Xe Cúc Tư từ SG-SC giá vé áng chừng 130.000. Theo tuyến xe này thì khởi hành từ bến xe miền Đông đến Tuy Hòa và chờ xe trung chuyển để chở mình đến Sông Cầu

Xe Thuận Thảo tuyến SG - Quy Nhơn sẽ đổ mình xuống chốt đèn và đi xe lôi vô chủ yếu chở máy(khoảng 500m nữa). Đi tuyến này giá vé chừng 150.000đ

Carbon
07-08-2010, 20:26
hi vọng lần này lại được đồng hành cùng các anh, các chú :)

kiettt
07-08-2010, 20:38
Từ thành phố Tuy Hòa đến thị xã Sông Cầu khoảng 70Km, nó giáp với Quy Nhơn (cách khoảng 40Km) tổng chiều dài của SG-SC áng chừng 680Km

Có hay tuyến xe, Xe Cúc Tư từ SG-SC giá vé áng chừng 130.000. Theo tuyến xe này thì khởi hành từ bến xe miền Đông đến Tuy Hòa và chờ xe trung chuyển để chở mình đến Sông Cầu

Xe Thuận Thảo tuyến SG - Quy Nhơn sẽ đổ mình xuống chốt đèn và đi xe lôi vô chủ yếu chở máy(khoảng 500m nữa). Đi tuyến này giá vé chừng 150.000đ

Cách tới 70km thì coi như thêm chặng nữa chứ trung chuyển gì nữa anh ? Gần Quy Nhơn vầy không biết chú Mỹ có rảnh tháp tùng anh em chuyến này không ta.

dly
07-08-2010, 20:46
Đi xe Cúc Tư ngô lắm. Chiều tối từ SG đến Tuy Hòa Cúc Tư có khoảng 4 đến 5 xe xuất bến, bao gồm cả ghế nằm và ngồi, trong đó họ bán vé SG-SC. Sáng hôm sau khi đến Tuy Hòa tất cả các xe mới đổ khách xuống, xàng qua, xàng lại những người đi Sông Cầu sẽ được dồn hết lên 1 chuyến và đi tiếp, Hành khách đi nơi khác thì lên xe nhỏ để được vận chuyển tới nơi. Vì thế mình hổng có ưa xe Cúc Tư chút nào :D


hi vọng lần này lại được đồng hành cùng các anh, các chú :)

Tham gia đi Cà Bò, Còn rảnh chưa vào năm học đâu nhể

ngvanmy
08-08-2010, 00:44
anh Lý đi xe Quy nhơn tới Sông Cầu xuống có rẻ hơn không? nếu được thì khoản 5h hơn là tới nơi, khỏi phải đổi xe.
gần Quy nhơn thì nhất định phải đi theo rồi:)

dly
08-08-2010, 07:54
anh Lý đi xe Quy nhơn tới Sông Cầu xuống có rẻ hơn không? nếu được thì khoản 5h hơn là tới nơi, khỏi phải đổi xe.
gần Quy nhơn thì nhất định phải đi theo rồi:)

Anh cung cấp thông tin cho các bạn thôi mà. Anh cũng thường chọn chuyến Quy Nhơn vì không phải xuống đường đứng chờ chuyển xe qua lại cùng hàng hóa

KN
12-08-2010, 22:28
Chúc các Anh có chuyến đi thuận lợi. Khi nào đi gần hơn, em xin tham gia với ạ. :)

nino
13-08-2010, 07:23
Chúc các Anh có chuyến đi thuận lợi. Khi nào đi gần hơn, em xin tham gia với ạ. :)

hi hi, KN đi rồi ai lo cho 2 thèng ku kia đây KN :lick:

dly
13-08-2010, 09:01
Tin thêm:

Ngày 20/08 Cha Phú phụ trach nơi đây phải ra Quy Nhơn, về lại Sông Cầu vào chiều ngày 21. Vì vậy có thể chúng ta không gặp được ổng để bàn giao. Sẽ có vài đại diện địa phương gặp và giúp anh em mình những yêu cầu lắt nhắt phát sinh (nêu có)Vì không có mặt tại nhà. Cha Phú xin lỗi trước vì có thể tiếp đón anh em không được chu đáo.

Lý chỉ đề nghị cha sắp xếp cho anh em 1 phòng để ngả lưng vào buổi trưa. Cơm nước chúng ta sẽ tự túc cho gọn (vòng vòng nếm đặc sản Sông Cầu :D )

dly
15-08-2010, 06:13
Anh em ai tham gia được xin báo danh để Lý lo đặt vé nhé

1/ kiettt
2/ dly
........

Dự kiến 17 giờ thứ 6/20/08/2010 có mặt tại nhà dly để cùng đưa máy ra bến xe miền Đông khởi hành lúc 19 giờ. Đến Sông Cầu sáng thứ 7 ráp máy. Soạn lại những gì có thể tái xử dụng được từ lô máy cũ đem về.Cơm nước, đi loanh quanh chút ngắm cảnh đầm Ô Loan, tắm rửa và lên xe về vào lúc 16g thứ 7/21/08/2010 tới SG vào sáng Chủ Nhật

TongNghien
15-08-2010, 06:28
3/ TongNghien

Carbon
15-08-2010, 08:12
4/ Carbon

kiettt
17-08-2010, 12:07
Mình mua vé xe trước hay ra đó đón xe đi luôn hả anh Lý ? Tại bạn Thanh bên Golden key cũng muốn đi theo, mà mấy thằng doanh nhân doanh nghiệp này mệt lắm, nhiều khi hẹn đã rồi bận việc đột xuất, lại phải ở nhà. Nếu mình đi luôn thì bữa đó ra bến xe, leo lên xe đò mua vé xong ngả ghế thẳng chân ra, giờ đó nó không trốn đi đâu được nữa, có ai kêu réo rủ nhậu cũng có cớ mà từ chối.

dly
17-08-2010, 12:12
Theo Lý thì cứ đặt vé trước luôn anh. Nếu ai đó hổng đi thì lúc đó mình hồi trước khoảng 2 tiếng là vừa

Long_Phung
17-08-2010, 16:10
muội cũng muốn tham gia nữa (thứ 6 là muội học xong rồi, t7 và CN được nghỉ), nhưng mà muội không biết ai hết, lại say xe nữa, nếu đi liên tù tì 1 chuyến xe chắc muội cố đi được, chỉ sợ làm mọi người thêm bận tay bận chân trên xe thôi. muội phải làm sao đây???

Làm sao hả? Đăng ký đi rồi mới biết làm sao chứ!...

1.
2.
3.
4.
5. Long Phụng.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Có Bác Dê đi chắc đồ nghề không cần chuẩn bị nhiều heng! 1 tuốc vít, 1 búa là đủ @_@

TongNghien
17-08-2010, 19:08
Gì mà Cà Mau với Cà Chậm, chuyến Ayunpa vừa rồi chớ bộ, chú quên mất cô H'Nhan rồi, đồ bội bạc :no:

Chết cha, nhớ lộn rồi. :bawling:

Nguy hiểm rồi !!! :no:

dly
17-08-2010, 20:47
Kể từ giờ trở đi chắc nhờ anh Kiệt và các bạn thu xếp giúp các chuyến gửi tặng quá. Công việc thích họp lúc này của Lý chỉ là thu gọn và dọn dẹp, hoàn chỉnh các chiếc máy tính mà chúng ta sẽ gửi trao. Tiếp nhận thông tin và phân phối theo các chiếc máy tính đã tiếp nhận. Xin được phép gửi trao gánh nặng vận chuyển đến các anh em.

kiettt
18-08-2010, 13:47
Chị Sến biết ngã tư hàng xanh hông ? tới sở thú hỏi người ta đường đến cầu Thị Nghè (hồ bơi Yết Kiêu), tới cầu Thị Nghè hỏi đường đến ngã tư Hàng Xanh, cách ngã tư chừng 100m bên tay trái có cái hẻm bự lắm, đầu hẻm để bảng trường PTTH Gia Định, chị Sến chạy vào hẻm đó chừng chục căn nhà, gặp cái ngã ba đầu tiên bên trái thì ngồi đợi ngay quán chè chỗ đó (quẹo vào ngã ba, nhà đầu tiên bên phải mới có chè, quán đối diện cũng có mà dở hơn), chừng khoảng 4g chiều là mấy chú bác và mấy anh bắt đầu tụ tập ở đó rồi. Chị Sến chịu khó đi theo đến lúc lên xe nhe, để phụ coi chừng đồ á, vì máy để trong hẻm nhỏ xíu, xe không vào được nên mình phải khiêng từ trong nhà ra, để chị Sến coi chừng thì thêm được người khiêng.

Hẻm 195 Xô Viết Nghệ Tĩnh nhe chị Sến

nino
18-08-2010, 15:36
ngã tư hàng xanh con biết, nhưng mà đi ngày nhiêu ạ, ngày 20 đúng không ạ, con nhớ vậy.

con có anh họ gần đó chắc sẽ tìm ra nhanh thôi, hihi.

mà công nhận chắc ngồi chờ sẵn ăn chè luôn hihi.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



sao cứ lôi huynh ấy vào chọc muội vậy!!!!!????

ừa vô chợ Thị Nghè có chè ngon lắm

kiettt
18-08-2010, 16:20
Ổng rảnh quá, ngồi type dài ngoằng chóng cả mặt...
Tên: Dê Lỳ
Phone: 0906984363
Vậy thôi, rồi chỉ đường.
Chạy Minh Khai, gần tới ngã tư Hàng Xanh,dừng lại bốc phone ra call.





muội sẽ lưu số này
có gì lạc muội sẽ liên lạc nhờ giúp đỡ, hihi

Số đó là số của chị Lông Phùng Sến ơi, số chú Lý nè: 0908 363 061, nhớ là hẻm trường Gia Định, hỏi là người ta biết liền hà, hẻm to vậy thế giới này chắc chỉ mỗi mình chị Nino là không thấy thôi :punk:

kiettt
18-08-2010, 21:59
Mới vừa nhận được cái mail kèm theo lệnh điều động đi làm vào tối thứ Bảy này, tiên lượng khá xấu. Sẽ cố gắng liên lạc với chúng nó để biết chắc chắn ngày giờ nào mình không thể vắng mặt vì công việc, đang cầu nguyện cho bọn địch nó nhẩm nhầm giờ :crying::crying:

Sáng mai sẽ có tin dứt khoát, hy vọng đây chỉ là cái huông của THX, lần nào đi cũng bị công việc nó đốt ... chít, nhưng rốt cuộc cũng thu xếp kịp :lick:

dly
18-08-2010, 22:17
Ặc! Tới giờ mình cụng chưa ngơi tay được. Thùng cũng chưa mua. Hy vọng tối mai vào thùng kịp. Nếu anh kẹt thì Lý sẽ cố gắng thu xếp cùng năn nỉ để .... lên đường

ktvnguyenchien
19-08-2010, 04:19
Bác Dê Lý, em qua phụ Bác được gì không? Em đang rảnh nà! Thôi giờ đi ngủ miếng, sáng ra gọi bác coi sao. hiz sao đã 4h rồi? Nhanh quá, đang mải vác đao...

dly
19-08-2010, 10:00
Huhu... vậy cuối cùng là sao ta??? Hic!

Có gì đâu em. Do công việc nên có thể anh Kiệt bị động vào phút chót nên không thể đi được.

Đã lấy vé cho cả chuyến đi (thứ Sáu) và về (thứ Bẩy) nhà Xe Cúc Tư. Xuất bến lúc 19g30

Anh em đến nhà Lý lúc 17g nhé rồi cùng nhau đưa máy móc ra bến xe miền Đông

dly
19-08-2010, 12:30
Tổng cộng 6 người Gà con

Tổng Nghiện
Cà Bò
Thả Gà
Cá Viên
Bi Nhỏ
Kiệt Lu or Dê Lì

dly
19-08-2010, 19:53
Từ vị trí nơi trao máy đi bộ đến đầm Ô Loan khá xa (khoảng 5 phút nếu vừa đi vừa mút kem) vì là đầm nên sóng biển khá lặng Gà ui.

Gà có thể ngụ tại đó để chơi cho mãn nhãn hoặc theo @nguyenvanmy và Cà Bò về Quy Nhơn

dly
19-08-2010, 20:44
Giờ này mà thằng cu Bi còn nhắn tin chú gửi cho con địa chỉ nữa chứ. Cái thằng .... :mad:

Chiều mai anh em tụ họp tại nhà Lý nhé. Địa chỉ 195/59 Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 17. Quận Bình Thạnh. (Lối vào trường Gia Định)

Chúng ta sẽ ăn chiều trước khi ra xe do xuất bên lúc 19g30 nên xe sẽ ngừng cho khách ăn tối khoảng 23g. Nếu giờ này mới ăn thì e rằng đói.... chết.

Dennis Bergkamp
19-08-2010, 21:11
Chúc mọi người thượng lộ bình an, bình yên giữa lộ.

kiettt
20-08-2010, 21:51
Được rồi, chiều nay em sẽ bẹo má cổ thật mạnh để cảnh cáo thật nặng cái vụ chat ngữ này để bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng trong diễn đàn, bác cứ yên tâm.


mọi người đã lên xe rồi, chúc mọi người thượng lộ bình an, chuyến đi vui vẻ thành công.

shena mới về phòng, nghĩ lại thấy mình chẳng phụ được gì hết, toàn mọi người xách đồ, mọi người trông đồ, mọi người kiu xe, trừ shena (chỉ có lẽo đẽo mang ba lô thôi), hic hic

Chiều nay 4g30 mới chạy ra được, đến điểm hẹn chỉ thấy mỗi mình bác Dê và chú Cà (hic, trai làng này phải nói có chú Cà là ngoan nhất xóm, luôn đúng giờ), ba thằng ngồi uống cà phê đến 5g thì chú Lông Phùng lò dò lên, rồi thằng Tống Nghiên, hơn 5g mới thấy hai đứa kia lò dò lên, hông biết vụ bẹo má thực hư ra sao, thấy thằng kia ngồi sau (con trai gì hèn dễ sợ, để con gái chở), cạp trái ổi, cắn một miếng rồi đưa cho nhỏ kia cắn, thấy nhỏ kia ngúng nguẩy lắc đầu, chắc giận thằng kia cạp miếng bự quá đây mà :no:


http://a.imageshack.us/img683/7868/p1030217q.jpg

Nhỏ kia đang giận dỗi, vừa bị thằng kia cắn miếng ổi to hơn, vừa bị anh Tống Nghiên ra oai nạt nộ nữa chứ, mắt đã rơm rớm muốn khóc, may nhờ có anh Berg và anh Bi cứu bồ. Hai anh này cũng chả làm được trò trống gì binh em, chỉ ngồi nhìn em mắt không hề chớp, con nhỏ mắc cở quá không khóc nữa :lick:

Mọi người đã tập trung đông đủ, ai đi thì đem xe đi gởi, ai không đi thì dắt xe theo bác Dê đi ăn cơm gà, do xe khởi hành lúc 7g tối nên thường thì đến Long Khánh mới dừng ăn cơm, khoảng 10g, chuyến đi này do bác Ngủ đãi nên anh em ăn cơm sớm cho chắc bụng, tới quán cơm anh Tống nghiên vẫn không tha em Sến, anh Gà can không được, cáu sườn moi con điện thoại 3G ra bấm lia lịa, rồi tỉnh queo bảo "em ban anh 3 ngày, vì cái tội dám ghẹo hot girl của làng":boxing::boxing::boxing: Kết luận, bạn Tống Nghiên nhà ta đã lưu danh vào biên niên sử làng Mùi, là người đầu tiên bị ban nick thẳng vào mặt, và ngay ngoài đường. Thế mới biết hình phạt dành cho cái tội hủ hóa rất là nghiêm khắc, hờ hờ hờ.

Do kỳ này Trần Gia bị nhiều bạn mua thiếu quá, giám đốc Chùa kẹt tiền đổ xăng xế hộp nên phải bán bớt ve chai mớ thùng carton, bác Dê phải ra chợ mua thùng người ta làm sẵn, thùng lần này dù nhìn có vẻ nhỏ hơn thùng Trần Gia, nhưng không nhét được, rốt cuốc 5 bộ máy phải đi tới hai chuyến 7 chỗ, mọi người ra bến xe từ kho lúc khoảng 6g30, trời lất phất mưa. Hy vọng không bị kẹt xe.

dly
21-08-2010, 00:35
Anh em tụ họp và ... chờ

http://a.imageshack.us/img413/8026/p1030221f.jpg

http://a.imageshack.us/img245/632/p1030222g.jpg

Kéo nhau sang quán cơm dăn bụng cái cho chắc

http://a.imageshack.us/img199/1879/p1030231i.jpg

Cùng nhau khuân máy ra đường

http://a.imageshack.us/img190/9581/p1030236qv.jpg

http://a.imageshack.us/img412/3940/p1030237t.jpg

Mấy thằng vô duyên che mất cô bé Shè nà của tui

http://a.imageshack.us/img52/1923/p1030242e.jpg

Chuyển máy lên Taxi đền bến

http://a.imageshack.us/img814/1379/p1030243.jpg

Lại tiếp tục chờ

http://a.imageshack.us/img339/6649/p1030247ru.jpg

kiettt
21-08-2010, 07:35
7g10 Lông Phùng cho hay đang cách Sông Cầu khoảng 30km, thế là chuyến này phe ta đi khá nhanh nhỉ.

Chúc mọi việc tốt đẹp



08:10 bác Lý cho hay anh em đã tới nơi an toàn và ồn ào (safe and sound), an toàn vì máy móc đã vào phòng, ồn ào vì anh em đang ngoài đường kiếm cái gì dằn bụng, và nghe trong điện thoại thèng Nghiện đang léo nhéo "mày... mày...", xét vì cu nghiện chỉ ăn hiếp được chú Cà và chú Gà, chú Cà thì hiền khô dễ thương nên chắc nó đang la lối cu Gà, xi ra cu Gà vưỡn còn hơi chọc ghẹo cu Nghiện, không có triệu chứng của việc ảy chỉa cả đêm, xi ra cà lem, chè và ổi không phải là hoàn toàn không tương thích :lick:

dly
22-08-2010, 08:00
Đã về đến nhà bình yên. Một chuyến đi an lành, tốt đẹp.

Cảm ơn lão Ngủ đã hỗ trợ và đông viên anh em một cách rất thực .... phẩm :D . Với món quà của anh gửi anh em đã được thêm chút giờ ngồi bên nhau, tâm sự, xẻ chia để cùng đồng cảm và nối kết sâu đậm thêm.

Đến TP Tuy Hòa lúc 5 giờ sáng, Anh am phải xuống bến và chờ để chuyển xe để về tới Sông Cầu. Hôm nay bác tài chạy khá nhanh nên khi xe qua đầm Ô Loan vào lúc 4g5p sáng nên chỉ có thể thấy cảnh vật mù mờ trong ánh sáng nhập nhoạng, vì thế không ghi lại được tấm ảnh nào cho lão Ngủ xem (Hy vọng chú gà có cảnh này dhi đi du lịch ngang đèo Cả)Chờ hơn nửa tiếng chúng tôi tiếp tục cuôc hành trình. Xe Cuc Tư đã cho anh em và hành lý xuống trước Bưu Điện thị trấn cách nhà thờ Sông Cầu chừng 30m

http://a.imageshack.us/img842/2710/dennoi.jpg

Có 2 anh em đại diện và 1 xe ba gác ra giúp nhóm chuyển máy vào

http://a.imageshack.us/img839/7853/p1030267.jpg

http://a.imageshack.us/img191/9413/p1030270s.jpg

Mở cửa phòng máy, đập vào mắt chúng tôi là những bộ máy tính trao tăng trước kia nằm ngay ngắn trên bàn

http://a.imageshack.us/img844/9100/p1030271.jpg

Anh em nhanh chóng lao vào lắp đặt các bộ máy tính. Trùng ngay lúc ấy bạn nguyenvanmy cũng từ Quy Nhơn vừa qua tới. Sau ký gặp lần trước My có phần phì nhiêu, phốp pháp hơn :lick:

http://a.imageshack.us/img576/9405/p1030274.jpg

http://a.imageshack.us/img827/4053/p1030277.jpg

http://a.imageshack.us/img835/3367/p1030279c.jpg

http://a.imageshack.us/img682/4748/p1030283.jpg

Các bộ máy chạy ổn định hết khiến chú Gà buồn chì vì chú quay phim và luôn mong muốn có sự cố xẩy ra, nhờ thế chú sẽ có được nhiều tình huống, các khung máy đặc tả, các cú máy.... :mad: đằng này máy chạy tốt hết thành thử .....chú buồn như mèo cắt tai :lick:

Rảnh rồi làm gì nữa anh?

Thì thịt đống máy cũ chứ làm gì. Đem về soạn lại xài chi được thì xài, còn không thì bán ve chai.

Mọi người xúm vào , vui như mổ lợn

http://a.imageshack.us/img810/5131/p1030280n.jpg

http://a.imageshack.us/img835/3128/p1030282.jpg

Kỷ niệm trước khi về

http://a.imageshack.us/img339/2259/p1030353a.jpg