PDA

View Full Version : ĐỐ CƯỜi : MÂu ThuẪn



batchung
02-05-2004, 17:22
Sự mâu thuẫn giữa tính hợp pháp và bất hợp pháp thể hiện ra sao trên nghề nghiệp giúp bạn có thể cười được ?
T/t : 20 USD .

batchung
01-06-2004, 17:06
Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?

Bạn hãy tìm câu trả lời đôc đáo nhất và có sắc thái trào phúng triết học .
T/t : 100 USD .
Nhà hảo tâm bảo trợ : Dr. Minh Châu Nguyễn .
Khóa sổ : 8-28-04
Giải đáp : 8-31-04

batchung
02-06-2004, 17:09
Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?

Bạn hãy tìm câu trả lời đôc đáo nhất và có sắc thái trào phúng triết học .
T/t : 100 USD .
Nhà hảo tâm bảo trợ : Dr. Minh Châu Nguyễn .
Khóa sổ : 8-28-04
Giải đáp : 8-31-04

Ngày 9-9-04 tới là sinh nhật của thầy Siêu kỳ Nhiên , bậc thầy khả kính đã hết lòng dậy ST , BC và NC sáng tác câu đố .
BC chọn câu đố trên mừng sinh nhật thầy vì thầy thích truyện cười triết học .
Câu đố có thêm các vị hảo tâm :
_ Tiến sĩ Phùng Thiện : 100 USD _ Bác sĩ Andrew Huỳnh : 100 USD
_ Luật sư Đặng đình Thanh : 100 USD _ Giáo sư Trần Chương : 100 USD
Tộng cộng : 500 USD
Khóa sổ : 9-9-04
Giải đáp : 9-6-04
Mời các bạn qua tialia.com với ST "Mầm Non Nghĩa Địa" thưởng 1,000 đô .
thoiaotrang.com với NC "Đồng Quê" ( Mục Chơi Chữ ) thưởng 500 đô .

batchung
04-06-2004, 19:23
Ngày 9-9-04 tới là sinh nhật của thầy Siêu kỳ Nhiên , bậc thầy khả kính đã hết lòng dậy ST , BC và NC sáng tác câu đố .
BC chọn câu đố trên mừng sinh nhật thầy vì thầy thích truyện cười triết học .
Câu đố có thêm các vị hảo tâm :
_ Tiến sĩ Phùng Thiện : 100 USD _ Bác sĩ Andrew Huỳnh : 100 USD
_ Luật sư Đặng đình Thanh : 100 USD _ Giáo sư Trần Chương : 100 USD
Tộng cộng : 500 USD
Khóa sổ : 9-9-04
Giải đáp : 9-6-04
Mời các bạn qua tialia.com với ST "Mầm Non Nghĩa Địa" thưởng 1,000 đô .
thoiaotrang.com với NC "Đồng Quê" ( Mục Chơi Chữ ) thưởng 500 đô .

Gợi ý : Để giải câu đố trên , trước hết bạn hãy nghĩ xem ở nơi thờ phượng cái gì thường được lưu ý tới .

batchung
15-06-2004, 23:27
Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?

Bạn hãy tìm câu trả lời đôc đáo nhất và có sắc thái trào phúng triết học .
T/t : 100 USD .
Nhà hảo tâm bảo trợ : Dr. Minh Châu Nguyễn .
Khóa sổ : 8-28-04
Giải đáp : 8-31-04
Đến hôm nay , vẫn chưa bạn nào trả lời đươc .

batkhachienbai
17-06-2004, 12:46
Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?

Bạn hãy tìm câu trả lời đôc đáo nhất và có sắc thái trào phúng triết học .
T/t : 100 USD .
Nhà hảo tâm bảo trợ : Dr. Minh Châu Nguyễn .
Khóa sổ : 8-28-04
Giải đáp : 8-31-04

Nhà tu hành trả lời rằng :" Tôi cũng không biết nữa ! Từ lúc cạo đầu đến nay tôi chẳng nhận ra mình là ai cả "

batchung
23-06-2004, 02:25
Nhà tu hành trả lời rằng :" Tôi cũng không biết nữa ! Từ lúc cạo đầu đến nay tôi chẳng nhận ra mình là ai cả "
Chào mừng BKCB tái xuất giang hồ .
Bạn còn nhiều khả năng sáng tác sâu sắc hơn .

batchung
27-06-2004, 18:59
Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?

Bạn hãy tìm câu trả lời đôc đáo nhất và có sắc thái trào phúng triết học .
T/t : 100 USD .
Nhà hảo tâm bảo trợ : Dr. Minh Châu Nguyễn .
Khóa sổ : 8-28-04
Giải đáp : 8-31-04

Câu đố này vượt tầm mọi tôn giáo và không tôn giáo . Nghĩa là độc lập với mọi hệ tín ngưỡng và vô tín ngưỡng .

batchung
02-07-2004, 00:53
Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?

Bạn hãy tìm câu trả lời đôc đáo nhất và có sắc thái trào phúng triết học .
T/t : 100 USD .
Nhà hảo tâm bảo trợ : Dr. Minh Châu Nguyễn .
Khóa sổ : 8-28-04
Giải đáp : 8-31-04

Gợi ý :

Bạn hãy lý giải xem tiếng hỏi phát xuất từ đâu ?

daosipc
06-07-2004, 01:45
Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?
Nhà sư trả lới :
-Nickname của bần tăng là : handoiđitu

daosipc
06-07-2004, 01:53
Em thấy phần trả lời của em"vượt tầm mọi tôn giáo và không tôn giáo . Nghĩa là độc lập với mọi hệ tín ngưỡng và vô tín ngưỡng" rùi đó

batchung
10-07-2004, 02:51
Em thấy phần trả lời của em"vượt tầm mọi tôn giáo và không tôn giáo . Nghĩa là độc lập với mọi hệ tín ngưỡng và vô tín ngưỡng" rùi đó

Dù cố thoát ra , bạn cũng vẫn còn đang bị vướng vào .

Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?
Nhà sư trả lới :
-Nickname của bần tăng là : handoiđitu

batkhachienbai
11-07-2004, 17:38
Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?

Bạn hãy tìm câu trả lời đôc đáo nhất và có sắc thái trào phúng triết học .
T/t : 100 USD .
Nhà hảo tâm bảo trợ : Dr. Minh Châu Nguyễn .
Khóa sổ : 8-28-04
Giải đáp : 8-31-04

La`con rơi của các vị đây

batchung
18-07-2004, 03:30
La`con rơi của các vị đây

Tuy còn xa tầm đáp án nhưng đã mang tính sáng tạo .

chanhlinh
18-07-2004, 03:38
:click: trời ạ có phải không vậy nè :D Câu đố có quá nhiều sơ hở làm ta không thể phân biệt được, Nơi thờ phượng?, người đó nghe tiếng hỏi? Người đó là người nào? còn sao lại có chữ dù? phải chăng ông ta đang tự hỏi mình, và câu trả lời, chỉ có ông ta mới biết ông ta là ai :)

batchung
18-07-2004, 04:25
Ngày 9-9-04 tới là sinh nhật của thầy Siêu kỳ Nhiên , bậc thầy khả kính đã hết lòng dậy ST , BC và NC sáng tác câu đố .
BC chọn câu đố trên mừng sinh nhật thầy vì thầy thích truyện cười triết học .
Câu đố có thêm các vị hảo tâm :
_ Tiến sĩ Phùng Thiện : 100 USD _ Bác sĩ Andrew Huỳnh : 100 USD
_ Luật sư Đặng đình Thanh : 100 USD _ Giáo sư Trần Chương : 100 USD
Tộng cộng : 500 USD
Khóa sổ : 9-1-04
Giải đáp : 9-9-04
Mời các bạn qua tialia.com với ST "Mầm Non Nghĩa Địa" thưởng 1,000 đô .
thoiaotrang.com với NC "Đồng Quê" ( Mục Chơi Chữ ) thưởng 500 đô .
BC đổi lại ngày khóa sổ là 9-1-04 .
Chỉ bạn nào thích trừu tượng và triết học mới cảm nhận được giá trị của câu đố .

batchung
18-07-2004, 05:21
:click: trời ạ có phải không vậy nè :D Câu đố có quá nhiều sơ hở làm ta không thể phân biệt được, Nơi thờ phượng?, người đó nghe tiếng hỏi? Người đó là người nào? còn sao lại có chữ dù? phải chăng ông ta đang tự hỏi mình, và câu trả lời, chỉ có ông ta mới biết ông ta là ai :)

Bạn phân tích như vậy hay lắm . Đã thấy được một phần chủ đích của tác giả .
Phải phân tích như thế mới thấy hướng đi .
Tuy nhiên đây không phải là sơ hở của câu đố đâu Linh ơi !

Đây là sự hở HANG ***y chiều sâu của triết học .

fastloves
28-07-2004, 19:55
Nhà tu hành trả lời : Ai là Người ?!

quangvu
01-08-2004, 04:46
Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?
Giải đáp : 8-31-04

Nhà tu không trả lời mà đi tiếp

Nhà tu đi ngang 1 "con vẹc"

quangvu
01-08-2004, 04:47
Vẹc cứ hỏi - nhà tu cứ đi :D

jessica
15-08-2004, 09:22
Nghe nhà sư trả lời nè:
- ở đây ai là người nhở, nói cho mà biết nhá, bần tăng đã thành chánh quả zồi đấy mí em, còn hỏi như thế thì chả có ai ở đây giả nhời giả vốn gì cho đâu.A mi fò fò.

batchung
17-08-2004, 04:28
Nhà tu hành trả lời : Ai là Người ?!
Cách trả lời của bạn độc đáo nhưng chưa dẫn tới đáp án .

batchung
17-08-2004, 04:37
Vẹc cứ hỏi - nhà tu cứ đi :D
Bạn khá thông minh đưa ra một sự kiện cụ thể trào phúng tuy chưa hàm chứa tính văn học và triết học .

batchung
17-08-2004, 04:40
Nghe nhà sư trả lời nè:
- ở đây ai là người nhở, nói cho mà biết nhá, bần tăng đã thành chánh quả zồi đấy mí em, còn hỏi như thế thì chả có ai ở đây giả nhời giả vốn gì cho đâu.A mi fò fò.
Bạn cũng đã cố gắng tạo được một giải đáp .

DarkTranquillity
23-08-2004, 16:53
Nhà tu hành lẩm bẩm:
-Người nào cơ? -_-'

daosipc
26-08-2004, 11:52
Nhà sư trả lời :Muốn biết thì cứ mail cho Bất Chung ấy , cuối tháng ni hắn trả lời cho

minhbj
27-08-2004, 18:05
cho toi tham gia voi!. Toi nghi dot nay thi ban BATCHUNG chuan bi hoi nhieu qua de tang cho nhung nguoi co dap an dung day. Boi vi nhung nguoi ko co cau tra loi deu dung ca. Co phai ko ban BATCHUNG???? khac voi "Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?"

minhbj
27-08-2004, 18:15
Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?

Bạn hãy tìm câu trả lời đôc đáo nhất và có sắc thái trào phúng triết học;<---------------------------Cau chuyen tren dau co phai cau hoi dau ma tra loi hehe....

general2000vn
27-08-2004, 22:53
- Ta là ta, "ở đời phải biết mình là ai chứ lị".

general2000vn
07-09-2004, 10:05
Hổng thấy BC trả lời gì cả, chắc là đúng rùi , mà BC quịt tiền trúng thưởng rùi.

batchung
23-09-2004, 20:13
Nhà tu hành lẩm bẩm:
-Người nào cơ? -_-'
Bạn đang đi trong sương mù của thời tiết và hư vô của kiến thức .

batchung
23-09-2004, 20:17
Nhà sư trả lời :Muốn biết thì cứ mail cho Bất Chung ấy , cuối tháng ni hắn trả lời cho
Bạn đang viết một thực thể trào phúng .

batchung
23-09-2004, 20:30
Đáp án là điểm đồng qui của hai đường thẳng tư tưởng sau đây :
1/ Mục đích của HÌNH TƯỢNG ?
2/ Mục đích của nơi thờ phượng đối với TỘI LỖI ?

batchung
25-09-2004, 20:34
Dưới một cái nhìn khác , bạn có thể tự hỏi :
_ Khi nào thì TỘI LỖI được bao dung trong HÌNH TƯỢNG , hoặc chính là HÌNH TƯỢNG , hoăc độc lập với HÌNH TƯỢNG ?

batchung
29-09-2004, 01:18
Hổng thấy BC trả lời gì cả, chắc là đúng rùi , mà BC quịt tiền trúng thưởng rùi.

Không bao giờ xảy ra điều đó đâu , thưa bạn .

batchung
28-10-2004, 10:32
Anh Trần Thuyết bị khán giả la ó vì anh ta là một nhà hùng biện gà mờ .
Hỏi cách chê trào phúng , tế nhị , lịch sự và trí thức nhất ?
T/t : 50 USD .

hocmau20
28-10-2004, 11:53
Chả hỉu gì cả :(

lee_huynh306
28-10-2004, 16:01
hihi, cho mình tham gia với nhé, nếu mình là nhà tu hành mình sẽ trả lời thế này:
Tôi là người có trách nhiệm với nơi này

batchung
31-10-2004, 11:06
Chả hỉu gì cả :(
Bạn không hiểu ở điểm nào ? BC sẽ giải thích .


hihi, cho mình tham gia với nhé, nếu mình là nhà tu hành mình sẽ trả lời thế này:
Tôi là người có trách nhiệm với nơi này
Bạn cũng đã đưa ra được một lý lẽ .

batchung
03-11-2004, 08:52
Anh Trần Thuyết bị khán giả la ó vì anh ta là một nhà hùng biện gà mờ .
Hỏi cách chê trào phúng , tế nhị , lịch sự và trí thức nhất ?
T/t : 50 USD .
Gợi ý :
Một trong những cách chê hay nhất là bạn dùng chính tên của anh ta .

batchung
06-11-2004, 12:02
Gợi ý :
Một trong những cách chê hay nhất là bạn dùng chính tên của anh ta .
Thí dụ muốn chê anh Thuyết , bạn có thể nói :
_ Tà Thuyết , không phải Trần Thuyết .
Nhưng như bạn đã thấy , chê như thế thiếu trình độ tâm thức vì chỉ có "thức"
mà thiếu "tâm" .

batchung
09-11-2004, 07:19
Nếu dạy trẻ có lúc cần phải đánh một cách hợp pháp , bạn đánh vào đâu để hợp ............. tiếu lâm ?
T/t : 20 USD

batchung
10-11-2004, 05:14
Giải Khát

--------------------------------------------------------------------------------

Có một tiệm bán giải khát phải đóng cửa vì ế quá .
Bạn hãy đặt một tên trào phúng cho tiệm .
Sáng tác chung của NC, TM, BC, ST .
T/t : 30 USD .

batchung
12-11-2004, 08:52
Cà rem

--------------------------------------------------------------------------------

Nhà triệu phú cà rem kể lại chuyện mình lúc còn hàn vi :
Đêm đông giá lạnh tê tái ấy , tôi đẩy thùng cà rem dưới trời mưa gió bão bùng và lớn tiếng rao "giảng" :
_ Ai ... cà rem .... đê .
Chỉ có thế mà rồi tôi trở thành triệu phú .
Bạn hãy khám phá tài năng kinh tế ưu việt tiếu lâm của nhà triệu phú .
T/t : 20 USD .
Sáng tác chung của NC , TM và BC .

picorockman
12-11-2004, 09:20
uh,theo thông tin nhận được từ 2 con mắt của mình ( 1 con mắt màu đỏ-con kia màu xanh) :



rõ ràng Tirệu Phú a cờ a,cờ a ca huyền cà...rem đã bắn trúng ba cái "đít" :

-Ai : nạn nhân bị móc túi

-Cà Rem : vật dùng để móc túi nạn nhân

-Đê : mình ko hỉu lắm nhưng chắc là ... chữ Đi
( tiếng Anh thì có người muốn dịch là Run Away,right now...)


Nói túm lại là hắn tốn có 4 chữ Ai + cà rem + đê + 7 dấu chấm chấm => triệu phú ???

batchung
13-11-2004, 04:14
Cà rem

--------------------------------------------------------------------------------

Nhà triệu phú cà rem kể lại chuyện mình lúc còn hàn vi :
Đêm đông giá lạnh tê tái ấy , tôi đẩy thùng cà rem dưới trời mưa gió bão bùng và lớn tiếng rao "giảng" :
_ Ai .... cà rem .... đê .
Chỉ có thế mà rồi tôi trở thành triệu phú .
Bạn hãy khám phá tài năng kinh tế ưu việt tiếu lâm của nhà triệu phú .
T/t : 20 USD .
Sáng tác chung của NC , TM và BC .
Gợi ý :
Tiếu lâm trên thú lắm . Nó giúp bạn cười ....thoải mái nếu bạn điền đúng vào hai chỗ có chấm . MỖI CHẤM là MỘT CHỮ . Tất cả Hai tiếng gồm Tám chữ .
Nó cũng có thể gồm 6 hoặc 7 chữ trong hai tiếng trên .
BC đang chờ bạn nào nhanh chân nhất ăn cà rem miễn phí .

picorockman
13-11-2004, 11:46
theo tui thì tui ghét giải câu đố mà ko có thưởng, ăn cà rem miễn phí ????
T/t : 20usd là sao ?

Nếu như tui rao thì rao là : " trời đông lạng cóng,bà con lóng ngóng,ăn càrem nóng đi nào


1...2...3 dzzzzzôôôôôôôôôôôôôô
3...2....1 đi về ngủ sớm, khò ...khò....

batchung
17-11-2004, 05:15
theo tui thì tui ghét giải câu đố mà ko có thưởng, ăn cà rem miễn phí ????
T/t : 20usd là sao ?

Nếu như tui rao thì rao là : " trời đông lạng cóng,bà con lóng ngóng,ăn càrem nóng đi nào


1...2...3 dzzzzzôôôôôôôôôôôôôô
3...2....1 đi về ngủ sớm, khò ...khò....
Tặng bạn 1USD tức 1 đô la Mỹ với lời rao trên .
Khi bạn đạt được 200 đô la tiền thưởng , bạn sẽ nhận được 100 đô . Còn 100 đô kia thuộc sở hữu quyền DĐTH .
Thưởng là hành vi và phong thái văn minh của người trí thức bản lãnh .
Còn không thưởng , không có nghĩa là tạo ra tư cách đối nghịch , phải thế không bạn ?
Tuy nhiên khi đã có khả năng sống văn minh , chúng ta rất ngại ngùng quay lại với bán khai hoặc dã man vì mọi giá trị lao động cần đươc kinh tế hóa song song với ý nghĩa tinh thần của chúng .

batchung
17-11-2004, 11:35
Bất chính

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng tác chung của BC và TM ( hoa-viet.com )
Một bà tướng đi lại bất chính với người tài xế .
Bạn khai thác ý trên ra sao để thành tiếu lâm ?
T/t : 20 USD

liti_83
17-11-2004, 12:51
Hỏi:Anh Trần Thuyết bị khán giả la ó vì anh ta là một nhà hùng biện gà mờ .
Hỏi cách chê trào phúng , tế nhị , lịch sự và trí thức nhất ?
T/t : 50 USD
Liti thử 1 tí nhé,nếu có sai thì BC góp ý với!
"Cái anh chàng vừa Điều Trần vừa Thuyết Giảng lê thê,đúng là tên giống người quá!"
Có một tiệm bán giải khát phải đóng cửa vì ế quá .
Bạn hãy đặt một tên trào phúng cho tiệm .
Sáng tác chung của NC, TM, BC, ST .
T/t : 30 USD .
Cửa hiệu giải khát:"Thừa Khát"
Liti
P/S BC:Góp ý với nhé!

batchung
18-11-2004, 10:55
Hỏi:Anh Trần Thuyết bị khán giả la ó vì anh ta là một nhà hùng biện gà mờ .
Hỏi cách chê trào phúng , tế nhị , lịch sự và trí thức nhất ?
T/t : 50 USD
Liti thử 1 tí nhé,nếu có sai thì BC góp ý với!
"Cái anh chàng vừa Điều Trần vừa Thuyết Giảng lê thê,đúng là tên giống người quá!"
Có một tiệm bán giải khát phải đóng cửa vì ế quá .
Bạn hãy đặt một tên trào phúng cho tiệm .
Sáng tác chung của NC, TM, BC, ST .
T/t : 30 USD .
Cửa hiệu giải khát:"Thừa Khát"
Liti
P/S BC:Góp ý với nhé!

Nick bạn hay lắm .Vì lai láng lòng khiêm tốn .
Tuy chưa dẫn tới đáp án nhưng bạn có sáng kiến .
Tặng bạn 1 đô .

NHỚ thuộc phạm trù lý trí và là quyền sống của ký ức nên nếu người yêu vi phạm vào quyền này thì không xứng đáng là người tình chân chính của bạn .

batchung
21-11-2004, 06:08
Sáng tác chung của BC và em gái Thoai mai hoa-viet.com .

Một người đàn bà mới nạp thuế xong .
Vừa bước ra khỏi bưu điện , chị gặp lại anh bạn xưa .
_ Chị đóng thuế tới hai lần cơ à !?
Bạn hãy tìm ý nghĩa bí hiểm của câu nói trên .

T/t : 100 USD từ kiến trúc sư Phạm ngọc Mỹ Lan .
BC và TM cám ơn chị .
Khóa sổ : 2-15-05
Giải đáp : 2-22-05

daosipc
21-11-2004, 18:45
Hỏi:Anh Trần Thuyết bị khán giả la ó vì anh ta là một nhà hùng biện gà mờ .
Hỏi cách chê trào phúng , tế nhị , lịch sự và trí thức nhất ?
T/t : 50 USD
Cho em thử với
Nhà Thuyết học của chúng ta đã lột Trần cho chúng ta thấy Học thuyết của ngài mà nhân gian chưa mấy ai đồng cảm

E mà kì wá.Sao BC ko đưa ra đáp án những câu hỏi trước cho mọi người cùng coi.Chứ ai bit trả lời sao cho hợp ý tác giả

batchung
22-11-2004, 12:16
Anh Trần Thuyết bị khán giả la ó vì anh ta là một nhà hùng biện gà mờ .
Hỏi cách chê trào phúng , tế nhị , lịch sự và trí thức nhất ?
T/t : 50 USD
Cho em thử với
Nhà Thuyết học của chúng ta đã lột Trần cho chúng ta thấy Học thuyết của ngài mà nhân gian chưa mấy ai đồng cảm

E mà kì wá.Sao BC ko đưa ra đáp án những câu hỏi trước cho mọi người cùng coi.Chứ ai bit trả lời sao cho hợp ý tác giả
Sáng tác của bạn cũng thú đấy . Có đường hướng trí thức .
Tặng bạn 1 đô .
Bạn có tâm hồn tinh tế nhưng xin đừng quan tâm tới việc hợp ý tác giả . Bạn cứ chống lại tác giả khi cần thiết . Mục đích chung của chúng ta là "thẩm mỹ" văn học .
Theo lời yêu cầu của bạn , BC sẽ giải đáp đúng hạn kỳ câu đố " Đóng thuế" trên .

Thủ khoa

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng tác chung của BC & TM

Ngày xưa có một thư sinh đi thi , lúc nào cũng nơm nớp sợ đậu thủ khoa .
Bạn hãy tìm lý do trào phúng .
T/t : 30 USD .

Thủ khoa

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng tác chung của BC & TM

Ngày xưa có một thư sinh đi thi , lúc nào cũng nơm nớp sợ đậu thủ khoa .
Bạn hãy tìm lý do trào phúng .
T/t : 30 USD .

antighost2891
22-11-2004, 12:57
Một người đàn bà mới nạp thuế xong .
Vừa bước ra khỏi bưu điện , chị gặp lại anh bạn xưa .
_ Chị đóng thuế tới hai lần cơ à !?
Bạn hãy tìm ý nghĩa bí hiểm của câu nói trên .

Ẩn dụ trong câu đố này là ở chổ, phàm một món hàng hóa khi vừa mới sản xuất ra thì bị một lần thuế goi là thuế doanh thu ( bây giờ mình gọi là thuế giá trị gia tăng VAT đó ) và sản phẩm đó dù được phân phối dưới hinh thức nào thì cũng không phải đánh thuế lần hai ( vì đã tính đúng và đủ trong VAT rồi ), tuy nhiên khi món hàng đó được gửi qua đường Bưu diện đi nước ngoài thì ngoài tiền thuế ban đầu, Hải Quan Bưu điện ta còn tính thêm một lần thuế nữa, tên gọi là gì tui không rỏ nhưng đại khái là thuế xuất nhập khẩu ( hay thuế kiểm tra văn hóa, kiểm dịch hàng hóa hay gì đó ...), thế là món đồ đã bị đóng thuế hai lần.
Hồi thời Pháp thuộc, dân đen ta phải chịu một thứ thuế gọi là Thuê thân, phàm hể sinh ra đời là phải chịu thuế này, khi đến tuổi lấy chồng, người ta còn phải chịu một thứ thuế nữa, đó là suất thuế Thân của Đấng ông chồng, chính vì vậy mà ngày xưa vì không có tiền đóng thuế thân cho chồng mà chị Dậu phải bán con, bán chó để cho chồng khỏi đi phu dịch.
Bây giờ thì tuy thuế thân không còn nữa, nhưng lại đẻ ra một số thuế vô lý khác đánh trên giá trị là bản thân của con người, ví dụ như thuế thu nhập ( đánh 1 lần khi lãnh lương trên một mức giới hạn nào đó ), thuế bảo hiểm y tế ( 3% trên tổng số lương, tính gộp cả thuế thu nhập, như vậy là thuế thu nhập bị đánh 2 lần ), rồi nào là quỹ bảo trợ trẻ em, bảo hiểm xã hội, quỹ cứu trợ nạn nhân bảo lụt, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ phát triển tài năng trẻ, quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, đóng thuế cầu đường, qua trạm, thuế sân bay, thuế trước bạ, thuế nhà đất vv... và ....vv... cái gì cũng phải đóng thuế
Thành ra là chỉ với một mức thu nhập mà người dân phải chịu rất nhiều thứ thuế, không phải chỉ hai lần như cái bà đóng thuế Hải quan kia đâu.
Tất nhiên, khi ta đóng thuế thì nguợc lại nhà nước phải có nghĩa vụ ư đãi cho những người chịu thuế, thế nhưng thử hỏi có ai được ư đãi khi khám bênh bằng thẻ Bảo hiểm y tế, khi về hưu bao nhiêu tháng địa phương mới tính lại đày đủ nghĩa vụ thuế của mình mà thanh toán hay ta lại phải hàng ngày gỏ cửa quan để đuợc trả lại chính những đồng tiền mà ta đã đóng ( bởi mới nói tiền vào cửa quan thì dễ mà tiền ra khỏi cửa quan thì khó là vậy đó ).
Câu chuyện của Batchung chỉ tức cười ở nước ngoài thôi, còn ở VN ta thì thử hỏi có cái nào mà chỉ đóng thuế 1 lân, bạn thử chỉ cho tui xem ????

lionkingjava
22-11-2004, 14:30
Nhà tu hành vào nơi thờ phượng .
Dù không có ai nhưng người đó nghe có tiếng hỏi :
_ Người là ai ?

Bạn hãy tìm câu trả lời đôc đáo nhất và có sắc thái trào phúng triết học .
T/t : 100 USD .
Nhà hảo tâm bảo trợ : Dr. Minh Châu Nguyễn .
Khóa sổ : 8-28-04
Giải đáp : 8-31-04
Day la tieng vong cua nha tu hanh khi khong the tim duoc y nghia ton tai trong cuoc doi cua minh .

batchung
24-11-2004, 09:10
Mắc cỡ

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng tác chung của BC và TM .

Hỏi tại sao nàng lại mắc cỡ khi nghe chàng nói :
_ Hôm đó anh gặp ..... ở dọc đường .

Chỗ có chấm chính là tên của nàng .

T/t : 100 USD từ giáo sư Trần Chương .
BC và TM cám ơn anh .

batchung
25-11-2004, 07:05
Re: Hiền hay dữ ?

Trích dẩn:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by sangtao
Nếu ai hỏi bạn rằng :
_ Bà xã bạn hiền hay dữ ?
Bạn trả lời ra sao để ai nghe cũng biết là hiền nhưng lý luận để thành dữ thì ngoài bạn ra , không ai lý luận được ( Chỉ có bạn mới có thuốc giải độc cho câu đố ) .
T/t : 100 USD từ bác sĩ Võ tá Đồng .
ST cám ơn anh .
Khoá sổ : 1-1-05
Giải đáp : 1-8-05
--------------------------------------------------------------------------------



GỢI Ý :
Tóm lại
_ Đối với vợ : Bạn là người chồng tốt vì là người lịch sự giữ thể diện cho người phối ngẫu ngoài công chúng .
_ Đối với chân lý : Bạn đã thanh lọc được các loại sự thật khác nhau để chân lý không bị đồng nghĩa với sự thật .

Câu đố trên của danh sĩ ST rất thú vị .
BC cho rằng người đương thời khó có nhân tài xuất chúng nào tìm ra đáp án .
-------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


Ẩn dụ trong câu đố này là ở chổ, phàm một món hàng hóa khi vừa mới sản xuất ra thì bị một lần thuế goi là thuế doanh thu ( bây giờ mình gọi là thuế giá trị gia tăng VAT đó ) và sản phẩm đó dù được phân phối dưới hinh thức nào thì cũng không phải đánh thuế lần hai ( vì đã tính đúng và đủ trong VAT rồi ), tuy nhiên khi món hàng đó được gửi qua đường Bưu diện đi nước ngoài thì ngoài tiền thuế ban đầu, Hải Quan Bưu điện ta còn tính thêm một lần thuế nữa, tên gọi là gì tui không rỏ nhưng đại khái là thuế xuất nhập khẩu ( hay thuế kiểm tra văn hóa, kiểm dịch hàng hóa hay gì đó ...), thế là món đồ đã bị đóng thuế hai lần.
Hồi thời Pháp thuộc, dân đen ta phải chịu một thứ thuế gọi là Thuê thân, phàm hể sinh ra đời là phải chịu thuế này, khi đến tuổi lấy chồng, người ta còn phải chịu một thứ thuế nữa, đó là suất thuế Thân của Đấng ông chồng, chính vì vậy mà ngày xưa vì không có tiền đóng thuế thân cho chồng mà chị Dậu phải bán con, bán chó để cho chồng khỏi đi phu dịch.
Bây giờ thì tuy thuế thân không còn nữa, nhưng lại đẻ ra một số thuế vô lý khác đánh trên giá trị là bản thân của con người, ví dụ như thuế thu nhập ( đánh 1 lần khi lãnh lương trên một mức giới hạn nào đó ), thuế bảo hiểm y tế ( 3% trên tổng số lương, tính gộp cả thuế thu nhập, như vậy là thuế thu nhập bị đánh 2 lần ), rồi nào là quỹ bảo trợ trẻ em, bảo hiểm xã hội, quỹ cứu trợ nạn nhân bảo lụt, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ phát triển tài năng trẻ, quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, đóng thuế cầu đường, qua trạm, thuế sân bay, thuế trước bạ, thuế nhà đất vv... và ....vv... cái gì cũng phải đóng thuế
Thành ra là chỉ với một mức thu nhập mà người dân phải chịu rất nhiều thứ thuế, không phải chỉ hai lần như cái bà đóng thuế Hải quan kia đâu.
Tất nhiên, khi ta đóng thuế thì nguợc lại nhà nước phải có nghĩa vụ ư đãi cho những người chịu thuế, thế nhưng thử hỏi có ai được ư đãi khi khám bênh bằng thẻ Bảo hiểm y tế, khi về hưu bao nhiêu tháng địa phương mới tính lại đày đủ nghĩa vụ thuế của mình mà thanh toán hay ta lại phải hàng ngày gỏ cửa quan để đuợc trả lại chính những đồng tiền mà ta đã đóng ( bởi mới nói tiền vào cửa quan thì dễ mà tiền ra khỏi cửa quan thì khó là vậy đó ).
Câu chuyện của Batchung chỉ tức cười ở nước ngoài thôi, còn ở VN ta thì thử hỏi có cái nào mà chỉ đóng thuế 1 lân, bạn thử chỉ cho tui xem ????
Bạn nhận định chính xác về thuế .
Tất cả những thuế đó và các thuế tương tự khác gọi chung là thuế an sinh kinh tế xã hội .
Nơi đây BC đưa ra một loại thuế ...........văn học tiếu lâm , trên trần gian này ít ai biết đến . Loại thuế này , xét về một phía giới tính , phần đông ai cũng ham đóng cả . Vì đóng xong là hưởng ngay .


Day la tieng vong cua nha tu hanh khi khong the tim duoc y nghia ton tai trong cuoc doi cua minh .
Chào nhà hiền triết LKJV .
Mời bạn cứ tiếp tục dấn thân vào hành trình kiến thức .
Tặng bạn 1 đô triết luận .

batchung
26-11-2004, 09:08
Nghề thợ mộc

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng tác chung của ba anh em BC, NC và TM .

Cô giáo hỏi :
_ Tại sao em lại muốn theo nghề thợ mộc của ba em ?

Hỏi cậu bé đã trả lời ra sao khiến cả trường phải phục , ai nghe cũng mắc cười và thích nghề thợ mộc ?

T/t : 50 USD .

batchung
27-11-2004, 10:56
Mắc cỡ

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng tác chung của BC và TM .

Hỏi tại sao nàng lại mắc cỡ khi nghe chàng nói :
_ Hôm đó anh gặp ..... ở dọc đường .

Chỗ có chấm chính là tên của nàng .

T/t : 100 USD từ giáo sư Trần Chương .
BC và TM cám ơn anh .
Gợi ý :
Tên này là 1 tiếng gồm 5 chữ thay cho 5 chấm ở trên .
Mời các bạn thưởng thức thú chơi chữ trên tên . Rất có thể đáp án mang tên bạn .

daosipc
28-11-2004, 20:42
Originally posted by sangtao
Nếu ai hỏi bạn rằng :
_ Bà xã bạn hiền hay dữ ?
Bạn trả lời ra sao để ai nghe cũng biết là hiền nhưng lý luận để thành dữ thì ngoài bạn ra , không ai lý luận được ( Chỉ có bạn mới có thuốc giải độc cho câu đố ) .
T/t : 100 USD từ bác sĩ Võ tá Đồng .
ST cám ơn anh .
Khoá sổ : 1-1-05
Giải đáp : 1-8-05
--------------------------------------------------------------------------------

Nếu nói thật lòng thì sợ bạn ghen tị.Thôi vậy thì mình nói là dữ vậy

batchung
06-12-2004, 11:00
Originally posted by sangtao
Nếu ai hỏi bạn rằng :
_ Bà xã bạn hiền hay dữ ?
Bạn trả lời ra sao để ai nghe cũng biết là hiền nhưng lý luận để thành dữ thì ngoài bạn ra , không ai lý luận được ( Chỉ có bạn mới có thuốc giải độc cho câu đố ) .
T/t : 100 USD từ bác sĩ Võ tá Đồng .
ST cám ơn anh .
Khoá sổ : 1-1-05
Giải đáp : 1-8-05
--------------------------------------------------------------------------------

Nếu nói thật lòng thì sợ bạn ghen tị.Thôi vậy thì mình nói là dữ vậy
Bạn cứu vãn được một phần tình thế . Nhưng như thế người vợ vẫn hiền . Thực chất là người vợ dữ . Bạn có cách nào khác không ?
Câu này gay lắm bạn ơi !

batchung
07-12-2004, 11:13
Món gì ?
Nàng nấu một món rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa để ngầm tạ ơn chàng đã cho nàng huởng đêm tân hôn tuyệt vời phong độ .
Hỏi đó là món tiếu lâm gì , mới chỉ thoáng nghe qua tên đã khiến chàng rất cảm kích , lại vừa ăn vừa cười mãn nguyện ?
Sáng tác : Thoaimai
Giải đáp : Batchung
T/t : 30 USD

batchung
08-12-2004, 12:11
Nhà vua ra câu đố để tuyển phò mã :
_ Vật gì quý giá và có ý nghĩa trào phúng nhất phò mã cần tặng công chúa vào đêm tân hôn ?
Nhà vua còn phán :
_ Ai giải đáp đúng , được làm phò mã , nếu sai sẽ bị chém đầu .
Mời bạn dự thi làm phò mã .

Sáng tác : Thoai mai
Giải đáp : Bat chung
T/t : 100 USD từ nữ sĩ Nguyên Thi .
Hai cháu cám ơn bác .

batchung
10-12-2004, 08:40
Món gì ?
Nàng nấu một món rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa để ngầm tạ ơn chàng đã cho nàng huởng đêm tân hôn tuyệt vời phong độ .
Hỏi đó là món tiếu lâm gì , mới chỉ thoáng nghe qua tên đã khiến chàng rất cảm kích , lại vừa ăn vừa cười mãn nguyện ?
Sáng tác : Thoaimai
Giải đáp : Batchung
T/t : 30 USD

Bạn thường thấy món này ở nhà quê .

batchung
11-12-2004, 10:39
Nhà vua ra câu đố để tuyển phò mã :
_ Vật gì quý giá và có ý nghĩa trào phúng nhất phò mã cần tặng công chúa vào đêm tân hôn ?
Nhà vua còn phán :
_ Ai giải đáp đúng , được làm phò mã , nếu sai sẽ bị chém đầu .
Mời bạn dự thi làm phò mã .

Sáng tác : Thoai mai
Giải đáp : Bat chung
T/t : 100 USD từ nữ sĩ Nguyên Thi .
Hai cháu cám ơn bác .

Gợi ý :
Tặng vật này tiếu lâm ở chỗ : Nó thực sự là một vật , nhưng khi đọc láy , nó có khuynh hướng "nhân vật" .

batchung
13-12-2004, 10:43
Nhà vua ra câu đố để tuyển phò mã :
_ Vật gì quý giá và có ý nghĩa trào phúng nhất phò mã cần tặng công chúa vào đêm tân hôn ?
Nhà vua còn phán :
_ Ai giải đáp đúng , được làm phò mã , nếu sai sẽ bị chém đầu .
Mời bạn dự thi làm phò mã .

Sáng tác : Thoai mai
Giải đáp : Bat chung
T/t : 100 USD từ nữ sĩ Nguyên Thi .
Hai cháu cám ơn bác .
Gợi ý 2 .
Nhà bạn nào cũng có nhưng rất ít khi bạn có được loại này . Nhất là các bạn gái lại càng mê lắm .

batchung
14-12-2004, 04:40
Mời bạn sáng tác một câu đố trào phúng có tác động mạnh đến quan điểm sai lầm về kỳ thị giới tính và bạn hãy giải câu đố đó sau ba tháng nếu không ai tìm ra đáp án .
T/t : 20 USD .

batchung
14-12-2004, 11:43
Cậu học trò nghịch đứng dậy nói :
_ Thưa thày lớp có biến .
Rồi cậu tự trả lời bằng cách nhìn soi mói vào mặt trò bên cạnh .
Hỏi cậu ta nghịch gì ?
Sáng tác : Thoai Mai & Sang Tao
Giải đáp : Bat Chung & Nang Chieu thoiaotrang.com
T/t : 100 USD từ tiến sĩ Phùng văn Thiện .
Nhóm ST & GĐ cám ơn anh .

batchung
15-12-2004, 11:46
Nước đã đầy tràn nhưng cô bé thông minh vẫn cứ cố ý rót thêm .
Hỏi chủ ý của cô bé muốn nói lên điều gì tiếu lâm ?
Sáng tác : Nang Chieu & Bat Chung
Giải đáp : Thoai Mai & Sang Tao
T/t : 100 USD từ nữ sĩ Ngọc Mai Ngô . CO . USA
Cám ơn cô .

batchung
17-12-2004, 06:52
Có một người tù trốn chạy qua sông .
Vì không có tiền trả nên anh phải năn nỉ người lái đò cứu giúp .

Hỏi người tù đang mắc bệnh gì để câu chuyện thành tiếu lâm ?

Sáng tác chung của BC & ST
Giải đáp : TM & NC
T/t : 30 USD

batchung
18-12-2004, 07:05
Anh Đàm ít chữ nghĩa nhưng lại thích đàm luận .

Hỏi anh họ gì thì tiếu lâm ?

Sáng tác : ST & BC
Giải đáp : TM & NC

T/t : 20 USD

vanlang
18-12-2004, 07:44
Anh Đàm ít chữ nghĩa nhưng lại thích đàm luận .

Hỏi anh họ gì thì tiếu lâm ?

Sáng tác : ST & BC
Giải đáp : TM & NC

T/t : 20 USD
Anh ta họ Loạn :bb: , tên Đàm tức Loạn Đàm :lick:


Có một người tù trốn chạy qua sông .
Vì không có tiền trả nên anh phải năn nỉ người lái đò cứu giúp .

Hỏi người tù đang mắc bệnh gì để câu chuyện thành tiếu lâm ?

Sáng tác chung của BC & ST
Giải đáp : TM & NC
T/t : 30 USD
Anh ta bị lãng tai :lick:


Nước đã đầy tràn nhưng cô bé thông minh vẫn cứ cố ý rót thêm .
Hỏi chủ ý của cô bé muốn nói lên điều gì tiếu lâm ?
Sáng tác : Nang Chieu & Bat Chung
Giải đáp : Thoai Mai & Sang Tao
T/t : 100 USD từ nữ sĩ Ngọc Mai Ngô . CO . USA
Cám ơn cô .
Trong ấm vẫn còn trà :w00t:


Cậu học trò nghịch đứng dậy nói :
_ Thưa thày lớp có biến .
Rồi cậu tự trả lời bằng cách nhìn soi mói vào mặt trò bên cạnh .
Hỏi cậu ta nghịch gì ?
Sáng tác : Thoai Mai & Sang Tao
Giải đáp : Bat Chung & Nang Chieu thoiaotrang.com
T/t : 100 USD từ tiến sĩ Phùng văn Thiện .
Nhóm ST & GĐ cám ơn anh .
Cậu học trò đang làm cả lớp... mất học, còn thầy thì ... mất dạy :punk:

batchung
19-12-2004, 08:11
Anh ta họ Loạn :bb: , tên Đàm tức Loạn Đàm :lick:


Anh ta bị lãng tai :lick:


Trong ấm vẫn còn trà :w00t:


Cậu học trò đang làm cả lớp... mất học, còn thầy thì ... mất dạy :punk:
Họ của Đàm có tính lịch sử và điển cố , tuy nhiên giải đáp 1 và 4 chứng tỏ bạn vui tính và có khả năng chơi chữ .
BC chào đón và tặng bạn 1 Đ .