PDA

View Full Version : kỹ niệm về lời tỏ tình 10 năm về trước



binladen
29-04-2004, 17:08
Năm tôi học 11, 18 tuổi, tôi có iu một cô gái, cô ấy cũng iu tôi(cô ấy học lớp 10sau tôi một khóa), một thời gian cua nàng, tôi quyết định tỏ tình vào ngày lễ 30/4 năm 1994 hi hi, tối 30/4tôi cho nang di choi, ở quê tối om tôi chở nàng đến thăm đứa bạn, tới lúc đưa nàng về tới ngõ, tôi mới giữ nàng lại và bắt đầu kế hoạch của mình, nhưng hỡi ơi những gì tôi sắp xếp từ trước nó chạy đâu mất tiêu rồi , không biết nói gì với nàng cả, lắp bắp một hồi lâu, mà không ra một câu nào cả h i hi thế là làm liều cầm tay nàng không biết đâu buông một câu "anh muốn hai trái tim mình cùng nhịp đập" trời ơi trời đất như sụp đổ, tôi không biết gì nữa cả nhưng nàng cười khúc khích mà nói lại rằng "tim anh đang đập nhịp thứ mấy rồi, chắc tim em đập không kịp đâu" hi hi và sau đó thì .....
đó là mối tình đầu của tôi, cho tới bây giờ tôi không sao quên được cảm giác lúc đó.
hi ih
có ai có mối tình đầu lãng mạn và có lời tỏ tình chân thật và rất ngô nghê kể cho anh em nghe đi h i hi

nhatdao
03-05-2004, 17:35
Mấy bác sao dạn ghê,nghĩ lại mà thấy tức cho tui,chả là 3 năm mấy tháng về trước tui cũng có iu một bạn gái cùng học chung trường khác lớp,mà nàng cũng iu tôi nhưng do hồi đó còn con nít quá nên mắc cỡ ko dám tỉnh tò,đến khi tốt nghiệp nàng đưa lưu bút cho viết mà cũng chỉ viết vài dòng vô cảm,ko nói được tiếng nào,để bây giờ sang đây nhớ lại chuyện ngày xưa lại tức muốn chết luôn,hy vọng em có vô forum này đọc được topic này gởi cho tui cái mail!

ninasusu
03-05-2004, 17:52
Chào Binladen ! Binladen sướng thật đó. Lời tỏ tình của Binladen đã nhập vào Đĩa CD.
Ninasusu nói cho Binladen biết nhé. Bin lãng mạn đấy nhưng không bằng Ninasusu đâu. Ninasusu yêu muộn nhưng rất romantic.

LDP
03-05-2004, 18:01
Ừm, thế thì cho mọi người biết romantic của bạn như thế nào đi !
Còn với tôi, thế nào là lãng mạn ? Ai trả lời giùm tôi nhỉ ? Tôi thì ... không biết !

ninasusu
03-05-2004, 18:02
Trui ui! hic hic Bacon khá hơn Ninasusu rồi. Ninasusu gìa chát mà chưa có kỷ niệm về anh chàng nào đó. hic hic . Bacon oi! ai đã yêu và đang yêu hãy mách và chỉ bảo dùm bạn tôi tội nghiệp lắm bàcon ạ !

unlucky555
08-05-2004, 18:03
He he ninasusu ma` lãng mạn cái gì? khô đép àh. Có mà lạng nhắt đó chứ.

ntn005
09-05-2004, 23:28
Ninasusu yêu muộn nhưng rất romantic.!

. Ninasusu gìa chát mà chưa có kỷ niệm về anh chàng nào đó. hic hic . Bacon oi! ai đã yêu và đang yêu hãy mách và chỉ bảo dùm bạn tôi tội nghiệp lắm bàcon ạ !
răng mâu thuẫn rứa hầy?nỏ hiểu chi cả..........

LDP
10-05-2004, 04:21
Ừ, anh cũng thấy mâu thuẩn lắm ! Mà cô nàng này với anh chàng L. kia cũng khó hiểu phét nhe. Anh tám với họ hổng biết nhiêu lần rồi nữa, nhưng rốt cuộc chả hiểu gì về họ cả. Hic

yuna_admirer
10-05-2004, 04:37
Mulan ....

So nice ...

I'm jealous :D

unlucky555
10-05-2004, 04:42
ne ne LDp kia móc mỏ gì thế hả? chàng nàng gì chứ hả? đạp cái hổng chít bi giờ chưđừng có mà phát biểu linh tinh nha

LDP
10-05-2004, 04:46
Có tật giật mình :D

unlucky555
10-05-2004, 04:49
ai có tật chứ, cây ngay hổng sợ chết chết trẻ( cây ngay làm ván có giá hơn trẻ ra làm củi hic hic) pà con chungda1m nhé LDP cứ móc máy tui kìa . Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Bữa nào súi Ninasusu làm thịt hắn quá cho chít cái tôi thần khẩu hại xác phàm

LDP
10-05-2004, 04:58
:D Ông mà nói nữa tui khai ông hết tiền dẫn bạn gái đi chơi bi giờ .... Í chít, lỡ khai rồi ... :D Sao giờ .... :D

yuna_admirer
10-05-2004, 05:00
trời, 2 tên này

Spam hủh , Chém Chém

LDP
10-05-2004, 05:06
:D :D Yuna qua TNT... chém nhau bằng C.S 1.6 nà :D dạo này hình như LDP lên tay thì phải :D
Mà thôi, hông Spam nữa, hư cái thread của người ta rồi !

yuna_admirer
10-05-2004, 05:13
thui kệ người oen :D,

Hừm, Mr LDP còn luyện 1 năm nữa thì bằng Yuna, ngựa chứng CS cũa TGA :D.

unlucky555
10-05-2004, 19:57
Ne` Yuna_andmirer thay LDP đam sau lưng chiến sỹ ko? ma` đâu có sao hết tiền nói hết tiền chứ sợ gì đúng ko nè,
LDP lo cho than mình đi chứ đừng có mà câu với móc thế nào cũng bị đính chính lưỡi câu của mình đó.

ntn005
16-06-2004, 11:14
ntn có kỷ niệm về lời tỏ tình ko phải 10 năm nhưng cũng kể nhá.
chuyện là thế này nì.ntn và một thằng nhóc kém ntn 1 tuổi->xưng hô chị em bình thường,quan hệ chị em bình thường,gặp nhau chào hỏi bình thường,tóm lại tất tần tật đều bình thường cho đến khi thời điểm ko bình thường ấy xảy ra........
Hết tập 1, mời quý vị đón nghe tập 2..........giờ muộn quá rồi ntn con phải zìa:D

subasa77
16-06-2004, 11:34
to unlucky ba con 5 : ông tự khai ra rồi lại đi la oai oái lên la LPD chơi ông,đúng là có tật giật mình có khác
to ninasusu : khi nào lên hãy nhắn tin cho anh nghe nina

ThichNuDiuHien
07-07-2004, 16:01
Năm đó Tôi học lớp 11, em lớp…6 (bạn đừng cười nhé, em là VĐV bơi lội nên cũng khá to con) Tôi không kể lại cái ngày bị cú sét ái tình đánh ngang...mông, vì khá dài dòng và “cổ điển” lắm so với thời bây giờ, xin chỉ trích đoạn cái ngày Tôi “tìm cách” hun em…

Đêm đó Tôi và em cùng về từ nhà 01 người bạn (Tôi chơi với thằng anh học cùng lớp còn em thì chơi với con em thằng bạn vì cùng trường) Con hẻm nhà em vắng lắm và khi gần đến nhà em Tôi giả vờ gọi: L… ơi.
- Dạ .
- Anh nói cái này.
- …
- Ghé tai lại đây…
- …
- Chụt…chụt

Em hết hồn trân mắt nhìn tôi, tim tôi đập loạn xạ lo rằng em la lên hoặc cho tôi vài cái tát (như trong tiểu thuyết thường viết)…
Sau một thoáng ngỡ ngàng, bất chợt…em ôm và hôn lại Tôi rồi ù chạy về nhà.

Cả đêm đó Tôi say trong giấc mơ hạnh phúc.
Kể từ cái đêm hạnh phúc đó, cứ mỗi khi gặp nhau là chúng tôi hôn nhau, hôn và chỉ hôn (thế thui chỉ biết tới đó)

Thế nhưng chỉ vỏn vẹn được 02 tháng em vượt biên ... tước đi niềm hạnh phúc đầu đời của thằng con trai 17 tuổi…

Tôi như điên như dại…Có những đêm Tôi lang thang trong con hẻm vắng để ngậm ngùi nhớ lại nụ hôn đầu.
Tôi vào lại rạp xinê, tới góc ngồi quen thuộc ngày nào để mà nghe tan nát cả cõi lòng.
Tôi bắt đầu làm thơ và viết nhật k‎í …

Hơn hai mươi năm rồi, giờ ngồi gõ lại những dòng này Tôi như còn nhớ lại vị ngọt của nụ hôn đầu đời…

nghean37
07-07-2004, 16:24
bác giờ bao nhiêu tuổi mà chuyện tình cách đây 10 năm, xem ra bác yêu muộn đó nhỉ