cu em
27-07-2010, 13:11
Sài gòn, Huế, Đà nẵng! Những thành phố vang bóng một thời mà cách đây chừng vài chục năm, khi nghe đến những địa danh này ai cũng cúi đầu ngưỡng mộ.
Thế nhưng! Gần bốn mươi năm trôi qua kể từ sau sự kiện ấy, tôi từ Hòn Ngọc Viễn đông về thăm lại cố đô và Đà Nẵng, thật thất vọng vô cùng, thất vọng nhất là Đà Nẵng! một thành phố biển hội tụ tất cả những thứ mà ông bà ta vẫn ca tụng ... nào là rừng vàng, biển bạc, ắt hẳn nơi này phải là trung tâm du lịch, kinh tế và văn hóa lớn nhất nhì nước ta, giống như một con rồng đang nằm ngủ trong chiến tranh và sẽ vùng vẫy khi hòa bình lập lại. Thế nhưng!
Noi gương lão Khôi mập, tôi viết về Đà Nẵng thân thương không phải bằng ánh mát ngưỡng mộ hay mồm há hốc vì kinh ngạc như thành phố Quảng Châu ấy mà bằng tất cả những thất vọng về một chuyến đi thăm lại quê hương cũ.
Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết bà nhà đẹp hơn.
Chưa đi chưa biết Ngũ hành sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn ngủ với bà nhà!
Lần lượt tôi sẽ viết theo những chủ đề sau "
1. Đà Nẵng! con rồng ngủ hay con công ngủ?
2. Nét Văn hóa riêng của người Đà Nẵng
3. Cách làm Du lịch của Đà Nẵng.
4. Những cây cầu mang bản sác Đà Nãng
5. Dấu ấn Nguyễn Bá Thanh hay sức trì trệ Nguyễn Bá Thanh!
6. Con người Đà Nẵng.
Thôi rứa hỉ! hẹn gặp lại ở các bài viết sau!
Thế nhưng! Gần bốn mươi năm trôi qua kể từ sau sự kiện ấy, tôi từ Hòn Ngọc Viễn đông về thăm lại cố đô và Đà Nẵng, thật thất vọng vô cùng, thất vọng nhất là Đà Nẵng! một thành phố biển hội tụ tất cả những thứ mà ông bà ta vẫn ca tụng ... nào là rừng vàng, biển bạc, ắt hẳn nơi này phải là trung tâm du lịch, kinh tế và văn hóa lớn nhất nhì nước ta, giống như một con rồng đang nằm ngủ trong chiến tranh và sẽ vùng vẫy khi hòa bình lập lại. Thế nhưng!
Noi gương lão Khôi mập, tôi viết về Đà Nẵng thân thương không phải bằng ánh mát ngưỡng mộ hay mồm há hốc vì kinh ngạc như thành phố Quảng Châu ấy mà bằng tất cả những thất vọng về một chuyến đi thăm lại quê hương cũ.
Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết bà nhà đẹp hơn.
Chưa đi chưa biết Ngũ hành sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn ngủ với bà nhà!
Lần lượt tôi sẽ viết theo những chủ đề sau "
1. Đà Nẵng! con rồng ngủ hay con công ngủ?
2. Nét Văn hóa riêng của người Đà Nẵng
3. Cách làm Du lịch của Đà Nẵng.
4. Những cây cầu mang bản sác Đà Nãng
5. Dấu ấn Nguyễn Bá Thanh hay sức trì trệ Nguyễn Bá Thanh!
6. Con người Đà Nẵng.
Thôi rứa hỉ! hẹn gặp lại ở các bài viết sau!