unlucky555
24-04-2004, 17:25
Ghost và LDP nóichuyện với nhau:
Ghost nói: Tớ có cảm giác tớ là người hạnh phúc nhất trên đời vì tớ sắp lấy được cô gái tớ hằng mơ ước.
Tớ lại thấy đóỉ là chuyện vặt so với niềm hạnh phúc khi ta lấy người phụ nữ mà kẻ khác hằng mơ ước. LDP nói. :lick:
Ông bố khuyên nhủ cậu con trai:
- Con đã gần 30 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này muốn uống một cốc nước cũng không có người lấy cho đâu con ạ!
40 năm sau, chàng trai - nay đã là ông già 70 tuổi - nằm ôm đầu, lấy gối bịt chặt hai tai vì lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa ở nhà ngoài. Ông thầm nhủ: "Ôi! Chỉ vì một cốc nước mà thân ta khốn khổ thế này đây!"
- Tớ bảo với anh ta: "Không bao giờ anh có thể chiếm được em bằng vũ lực đâu".
- Thế anh ta làm thế nào?
- À, anh ta bèn lấy cuốn ngân phiếu ra...
Tiêu chuẩn
Giám đốc mới tiếp giám đốc cũ: "Anh đến thăm hay cần em giúp đỡ việc gì ạ?". "Có đấy! Tớ còn thằng con út, tốt nghiệp lớp 12, định nhờ cậu kiếm hộ việc làm". "Chuyện vặt, em sẽ bố trí nó làm giám đốc một công ty. Được chứ?". "Không ổn đâu, tuổi cháu còn trẻ, không có kinh nghiệm gì". "Thế thì cho cháu một quản đốc phân xưởng nào đó vậy". "Thằng con tôi không có nghiệp vụ gì. Theo tớ, cậu cứ bố trí cho cháu làm thư ký là được". Giám đốc mới lắc đầu: "Làm việc gì cũng có thể, chứ thư ký, ít nhất phải tốt nghiệp đại học. Cháu chưa đủ tiêu chuẩn!".
Tác hại
- Xin mọi người hãy lưu ý tới tác hại của rượu đối với hạnh phúc gia đình. Theo thống kê, đã có rất nhiều người vợ phải bỏ chồng chỉ vì anh ta nghiện rượu…
- Xin lỗi, tôi muốn biết uống bao nhiêu thì sẽ đạt kết quả như vậy? – Có tiếng người hỏi.
Nghiệm...
Ông chồng hấp hối thều thào với vợ:
- Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có mặt em. Em biết anh vừa nghiệm ra điều gì không?
- Điều gì vậy anh? - Cô vợ hỏi với vẻ tự hào.
- Em… em là người luôn đem theo điều xui xẻo đến cho anh…
Alô
Hòang Phố mua một con vẹt biết nói. Nhưng thời gian dài chẳng thấy con vẹt nói năng gì cả. Hòang Phố quyết định thử dạy nó:
- Alô, alô…
Và sau đó hòang Phố cứ lặp lại:
- Alô… alô…
Chú vẹt chán ngấy bèn thốt lên:
- Máy bận! Máy bận!
Ghost nói: Tớ có cảm giác tớ là người hạnh phúc nhất trên đời vì tớ sắp lấy được cô gái tớ hằng mơ ước.
Tớ lại thấy đóỉ là chuyện vặt so với niềm hạnh phúc khi ta lấy người phụ nữ mà kẻ khác hằng mơ ước. LDP nói. :lick:
Ông bố khuyên nhủ cậu con trai:
- Con đã gần 30 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này muốn uống một cốc nước cũng không có người lấy cho đâu con ạ!
40 năm sau, chàng trai - nay đã là ông già 70 tuổi - nằm ôm đầu, lấy gối bịt chặt hai tai vì lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa ở nhà ngoài. Ông thầm nhủ: "Ôi! Chỉ vì một cốc nước mà thân ta khốn khổ thế này đây!"
- Tớ bảo với anh ta: "Không bao giờ anh có thể chiếm được em bằng vũ lực đâu".
- Thế anh ta làm thế nào?
- À, anh ta bèn lấy cuốn ngân phiếu ra...
Tiêu chuẩn
Giám đốc mới tiếp giám đốc cũ: "Anh đến thăm hay cần em giúp đỡ việc gì ạ?". "Có đấy! Tớ còn thằng con út, tốt nghiệp lớp 12, định nhờ cậu kiếm hộ việc làm". "Chuyện vặt, em sẽ bố trí nó làm giám đốc một công ty. Được chứ?". "Không ổn đâu, tuổi cháu còn trẻ, không có kinh nghiệm gì". "Thế thì cho cháu một quản đốc phân xưởng nào đó vậy". "Thằng con tôi không có nghiệp vụ gì. Theo tớ, cậu cứ bố trí cho cháu làm thư ký là được". Giám đốc mới lắc đầu: "Làm việc gì cũng có thể, chứ thư ký, ít nhất phải tốt nghiệp đại học. Cháu chưa đủ tiêu chuẩn!".
Tác hại
- Xin mọi người hãy lưu ý tới tác hại của rượu đối với hạnh phúc gia đình. Theo thống kê, đã có rất nhiều người vợ phải bỏ chồng chỉ vì anh ta nghiện rượu…
- Xin lỗi, tôi muốn biết uống bao nhiêu thì sẽ đạt kết quả như vậy? – Có tiếng người hỏi.
Nghiệm...
Ông chồng hấp hối thều thào với vợ:
- Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có mặt em. Em biết anh vừa nghiệm ra điều gì không?
- Điều gì vậy anh? - Cô vợ hỏi với vẻ tự hào.
- Em… em là người luôn đem theo điều xui xẻo đến cho anh…
Alô
Hòang Phố mua một con vẹt biết nói. Nhưng thời gian dài chẳng thấy con vẹt nói năng gì cả. Hòang Phố quyết định thử dạy nó:
- Alô, alô…
Và sau đó hòang Phố cứ lặp lại:
- Alô… alô…
Chú vẹt chán ngấy bèn thốt lên:
- Máy bận! Máy bận!