PDA

View Full Version : bàn về vấn đề tỏ tình



unlucky555
23-04-2004, 21:18
Thời buổi nam nữ bình quyền trong tình yêu, rất có thể vào một ngày (mà thường là tối hơn) đẹp trời nào đó, các chàng trai bỗng nghe được 3 từ kinh điển do các nàng bày tỏ. Họ nói gì? Sướng thì có sướng, nhưng theo unlucky nếu vớ phải những kiểu tỏ tình sau đây thì họ… dị ứng luôn.
4 kiểu nói “I love you” làm các chàng dị ứng

Kiểu 1: Tỏ tình kiểu khủng bố
Tôi và cô ấy chat với nhau qua web cam được khoảng vài tháng và trong một lần chat, cô ấy nói rằng yêu tôi. Tôi không cho đó là tình cảm nghiêm túc nên từ chối và không ngờ mình gặp phải nhiều rắc rối đến thế.

Ngay hôm sau, cô ấy xuất hiện ở lớp học thêm Ngoại ngữ của tôi và năn nỉ: Em muốn nói chuyện với anh! Tôi miễn cưỡng lắng nghe và cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu là tôi không có tình cảm gì với cô ấy. Nhưng dường như trước khi đến gặp tôi, cô ấy được cài đặt chương trình là chỉ nói mà không cần nghe. Rốt cuộc là cô ấy vẫn cứ hi vọng rằng nếu cô ấy chứng tỏ cho tôi thấy cô ấy yêu tôi như thế nào thì chắc chắn tôi sẽ xiêu lòng
Bắt đầu là chiến dịch bom tin nhắn mỗi tối, rồi tiếp đó là xe của cô ấy bị hỏng liên tục và không biết cô ấy đã làm gì với những đồ đạc nhà mình, chúng luôn ở trong tình trạng trục trặc để cô ấy có lý do nhờ tôi sửa chữa hay đèo đi đâu đó.
Cô ấy “mọc” ra từ những chỗ tôi chẳng thể ngờ, có thể chặn ngay trước cửa cơ quan và vùng vằng trước mặt đồng nghiệp của tôi. Ánh mắt ái ngại của mọi người khiến tôi phát điên. Tôi chỉ cố gắng giúp đỡ cô ấy để cô ấy không bị tổn thương nhưng hình như việc làm đó lại là con dao hai lưỡi. Tôi thấy mình đang trở thành nạn nhân của một kiểu khủng bố tình cảm...

Kiểu 2: Tỏ tình kiểu mì ăn liền

Với tôi và có lẽ với nhiều người, hành trình dẫn đến lời tỏ tình còn quan trọng hơn cả lúc nói ra ba từ kinh điển ấy. Tôi có cảm tình với H, cô bạn đi cùng tuyến xe buýt đến trường và chúng tôi quyết định hẹn hò lần đầu tiên
Tôi đã hình dung ra một cuộc nói chuyện thật thú vị, tôi sẽ kể cho cô ấy nghe về mình, và tất nhiên là hỏi cô ấy cả tá câu hỏi về sở thích, nói chung là về everything như thế nào… Nhưng tôi chẳng có cơ hội làm điều ấy khi mà chỉ sau khi người phục vụ vừa đặt cốc nước xuống bàn, cô ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi và… em yêu anh
Tôi gần như choáng, không thể nói là tôi không vui, nhưng là con trai, tôi vẫn muốn làm “thợ cưa”, dù chỉ là một anh chàng vụng về nhất. Tôi không thể tưởng tượng nổi lời tỏ tình lại đến nhanh như thế. Tất nhiên, không phải cứ con trai thì mới có quyền tỏ tình trước nhưng giá mà cô ấy để tôi thể hiện mình đôi chút thì có lẽ tôi sẽ có thể yêu cô ấy nhiều hơn.

Kiểu 3: Tỏ tình kiểu mưa dần ướt át hay kêu gọi tình thương
Cô ấy thật hiền lành và tội nghiệp, hay đứng đợi tôi ở cổng trường chỉ để nhìn thấy tôi từ xa. Mỗi khi có dịp nói chuyện với tôi, cô ấy chỉ lúng túng và cũng chẳng dám hẹn hò gì. Nhưng cô ấy tâm sự với mọi người là cô ấy yêu tôi nhiều lắm và cũng đã gửi cho tôi bức thư tỏ tình dài tới năm trang giấy A4 khiến tôi áy náy kinh khTôi đã khuyên cô ấy đừng mất thời gian như thế nhưng cô ấy vẫn khăng khăng: Chỉ cần nhìn thấy anh là em vui rồi. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng kiểu công khai tình cảm như vậy có thể khiến tôi rung động, nhưng tôi không phải là một vị thánh ban phát tình yêu để cứu vớt con người cô ấy. Và cho dù có thấy ái ngại thế nào tôi cũng không có ý định trở thành vị thánh.

Kiểu 4: Tỏ tình kiểu dập khuôn đại trả
Cô ấy gọi điện và tỏ tình với tôi qua điện thoại. Ban đầu tôi cho là cô ấy thật mạnh dạn và cá tính. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng trong khi tim tôi đánh lô tô trong ngực thì giọng cô ấy lại có vẻ rất tỉnh queo, những gì cô ấy nói cứ như thể được rút ra từ quyển những bức thư tình hay nhất thế giới vậy.
Và rồi tôi đành phải trả lời nước đôi vì bị ám ảnh bởi suy nghĩ cô ấy đã quá chuyên nghiệp trong chuyện này rồi thì phải. Có lẽ tôi cần có thời gian để hiểu cô ấy hơn. Nếu một cô gái có thể repeat lời tỏ tình đến vài lần không với một chút cảm xúc nào thì tôi có nên tin và yêu một cái radio như thế không?

Các bạn nêu ý kiến của mình nhé, chúng ta ở đây có lẽ gồm nhưng người trẻ, ngòai sự quan tâm đến chuyên môn, sự nghiệp thì vấn đề tình yêu của là một vấn đề quan tâm của mỗi chúng ta. Tôi mong rằng qua đây chúng ta sẽ có cái nhìn đúng đắn, cách sử sự hay hơn trong mối quan hệ đầy tế nhị này.
Đừng để vì một lý do nhỏ bé mà chúng ta đánh mất đi cơ hội được yêu, biết đâu đó là một mối tình tuyệt đẹp mà chúng ta lở để đi qua.
...Có đôi lúc trên đường đời vội vã
ta vô tình đi lướt qua nhau
bước thấp bước cao nào ngờ đang để mất
một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Mong rằng trong chúng ta sẽ ko để mất đi tâm hồm ma chúng ta mong đợi

ninasusu
24-04-2004, 03:02
Chào Anh unlucky,
Qua bốn kiểu tỏ tình của anh đã đưa ra như trên, theo ý kiến của Ninasusu như thế này, gồm có 2 quan điểm :
1. Anh unlucky nên vui mừng và hãnh diện về mình nhiều hơn bởi vì anh đẹp trai, hào hoa, phóng khoáng, ăn nói có duyên dễ lôi cuốn làm rung động xao xuyến lòng người trước trái tim của những người khác phái. Nhưng đôi lúc cũng cảm thấy áy náy,ái ngại trước những chị em như thế, không biết phải nên nói như thế nào cho chị em không bị tổn thương.
2. Khi anh gặp những chị em đàng hoàng, họ không bao giờ tỏ tình trước. Họ rất nghiêm túc. Đối với họ việc tỏ tình phải đúng nơi, đúng lúc.(dường như họ rất thích hành động đúng đắn hơn là lời tỏ tình).
Cho nên anh đưa topic của anh ra thảo luận cùng nhau.Ý kiến rất hay.

ntn005
25-04-2004, 01:08
Chào Anh unlucky,
1. Anh unlucky nên vui mừng và hãnh diện về mình nhiều hơn bởi vì anh đẹp trai, hào hoa, phóng khoáng, ăn nói có duyên dễ lôi cuốn làm rung động xao xuyến lòng người trước trái tim của những người khác phái. Nhưng đôi lúc cũng cảm thấy áy náy,ái ngại trước những chị em như thế, không biết phải nên nói như thế nào cho chị em không bị tổn thương.
hihihihihihihihihhihihiiiiiiii:D
ninasusu tưởng đó là unlucky555 đang nói về mình hay sao ma hết lời ca ngợi thế hả?
nếu unlucky555 là nhân vật nam chính trong những câu chuyện trên thì đảm bảo nhận lời liền,bốn cô chứ 40 cô unlucky555 cũng ko bỏ sót đâu:D

unlucky555
25-04-2004, 01:19
HE he ntn005 àh Ninasusu ko lạ gì unlucky tui đâu, có thể nói ở đây Ninasusu là cô gái biết rõ về Unlucky nhất hay nói cách khác là Ninasusu là người biết Unlucky rõ nhất diễn đàn này. ( nói nhỏ cho ntn005 nhe, Ninasusu cũng là một fan của Unlucky đó hìhì)

ntn005
25-04-2004, 01:34
Ninasusu cũng là một fan của Unlucky đó hìhì
Ninasusu có đính chính gì ko? ntn005 mói vào diễn đàn nên ko bít là unlucky555 là người " đẹp trai, hào hoa, phóng khoáng, ăn nói có duyên dễ lôi cuốn làm rung động xao xuyến lòng người trước trái tim của những người khác phái":D
mà hỏi nhỏ Ninasusu nhá,unlucky555 có trả công cho việc ca ngợi unlucky555 ko ?:D (nếu trả công bằng đồ ăn được thì ntn005 sẽ giúp Ninausu một tay:D)

unlucky555
25-04-2004, 01:40
Ninasusu tuy mới vào diễn đàn nhưng biết Unlucky ở ngòai rùi, Unlucky ko hề trả công cho Ninasusu đâu, hiện giờ Ninasusu ko có mặt để đính chính nhưng ntn005 đừng chomấy con ma mê gái kia biết Ninasusu mất công họ nhậy vào tranh dành đó. mấy con ma đó cứ đánh hơi thấy girl đẹp là lao vào ngày đó cả anh chàng LDP nữa hì hì.
mà thui Unlucky mở thread này để bàn luận chứ đâu phải để ca ngợi mình đâu

ntn005
25-04-2004, 02:17
mà thui Unlucky mở thread này để bàn luận chứ đâu phải để ca ngợi mình đâu
vậy là ntn005 lạc đề hả ? Thôi đi ra vậy,nhưng mà nhu unlucky555 nói đó
Đừng để vì một lý do nhỏ bé mà chúng ta đánh mất đi cơ hội được yêu, biết đâu đó là một mối tình tuyệt đẹp mà chúng ta lở để đi qua.
...Có đôi lúc trên đường đời vội vã
ta vô tình đi lướt qua nhau
bước thấp bước cao nào ngờ đang để mất
một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Mong rằng trong chúng ta sẽ ko để mất đi tâm hồm ma chúng ta mong đợi
họ là nhưng người con gái ko muốn ko để mất đi tâm hồm mà họ mong đợi.Chỉ có điều cách biểu lộ của họ ko tế nhị thôi,Nếu khéo quá thì trở thành lão luyện mất rồi.........nếu người con trai ko thích thì sớm muộn họ sẽ nhận ra mà

unlucky555
25-04-2004, 02:57
họ là nhưng người con gái ko muốn ko để mất đi tâm hồm mà họ mong đợi.Chỉ có điều cách biểu lộ của họ ko tế nhị thôi,Nếu khéo quá thì trở thành lão luyện mất rồi.........nếu người con trai ko thích thì sớm muộn họ sẽ nhận ra mà
Đồng ý cho nên ở đây unlucky muốn chúng ta cùng thảo luận để từ đó mỗi người rút ra cho mình một chút vốn liếng về cách ứng sử trong tình cảm một vấn đề hết sức tế nhị mà chúng ta ko khéo sẽ đánh mật tất cả, nhân tiên Unlucky cũng type một bài thơ vui và chút cảm nhận về nó để qua đó mỗi chúng ta rút ra được điều gì cho mình.
undefined]undefined[/SIZE] Qua đồng ướt sương rơi
Qua đồng ướt sương rơi
theo đường mòn len lỏi
một anh bạn tiễn tôi
về nha sau dạ hôi
tới cửa anh lại gần
cẩn thận nhìn trước sau:
"tôi muốn dù một lần
xin hôn cô nếu được..."
Tôi vội vàng bảo ngay
rằng tôi không thích thế
rằng điều này không thể!
Anh bạn liển ỉu xìu
định về ngay lúc ấy
nghĩ mình chẳng được yêu
ở làm gì thêm khổ
tôi tiến lại gần hơn:
"mà thôi rồi nói tiếp
thế anh ko thể hôn
mà không cần xin phép..?"
M.Iacốpki
Tình yêu là đề tài muôn thủa và không bao giờ cũ. Nó đâkhién cho biết bao nhà văn, thơ ca tụng nhưng không baogiờ lột tả hết được sự muôn mặt của nó.
Một anh chàng tiễn cô bạn về đến tận cửa, sự đam mê hay cảm xúc dâng trào lên trong mối tình đầu anh đã đề nghị :
" tôi muốn dù một lần
xin hôn cô nếu được"
Nếu thay cho câu hỏi ấy, chàng nhìn vào mắt nàng...Sự cẩn thật, lịch sự không đúng lúc của chàng đã đẩy nàng vào một tình huống khó xử. Dù yêu chàng đến mấy nhưng nếu đồng ý loiđê2 nghị của chàng thì chẳng "con gái" tý nào. nên cô gái đàng từ chối dứt khóat;" Tôi không thích thế, không bao giờ..."
Chàng trai ở đây không tinh tế như chàng lính trong "Hương thầm" chỉ một cành hoa bưởi"cô gái chẳng dám trao" mà "anh chẳng dám xin" nhưng qua mùi hương nhẹ nhàng của chùm hoa bưởi họ đều hiểu được tình cảm của nhau. Chàng trai ở đây" ngốc nghếch" hơn chưa biết giải "bài toán tình yêu" nên mặt "ỉu xìu" cho rằng mình ko được yêu và định về ngay lúc đó sau lời khước từ. Sự thành thật, ngây ngô của chàng đã giúp cô gái tìm ra cách gỡ rối cho tình hống khó xử.
Bàithơ kết thúc trong câu hỏi độ lượng và tinh nghịch của cô gái: thế anh không thể hôn-mà không cần xin phép?"
Ở đây ta sẽ cảm thấy hài lòng với kết cục của bài thơvà thầm cảm phục sự không khéo của cô gái. cô đã giúp chàng giai "baitoán tình yêu" của họ, nói cách khác sự ngốc ngếch cùa chàng đã giúp cô giải tình huống khó sử thật hay mà không mất vẻ "con gái"
Qua đây khiến chúng ta nhận ra rằng có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu không sử lý tinh tế, ta sẽ bỏ lỡ cơ hội được yêu, lỡ một cuộc tình tyệt đẹp trong đời.
Qua đây với cuộc thảo luận này tôi mong muốn chúng ta những bạn trẻ đang yêu, sắp yêu sẽ tìm cho mình những nhận định và cách sử lý đúng đắn nhất để ta không phải hối hận khi nghĩ lại về một người hay mội cuộc tình

LDP
25-04-2004, 03:19
Chết ông rồi, dám chơi xỏ tui hả ? Ngày mai chuẩn bị nhận bomb đi :D

unlucky555
25-04-2004, 03:52
hic hic tuiđâu có chơi sỏ xỏ siên gì đâu hic hic oan quá tui chỉ cảnh giác với những con ma mê gái thui vì Ninasusu là fan của tui mù

LDP
25-04-2004, 03:59
mấy con ma đó cứ đánh hơi thấy girl đẹp là lao vào ngày đó cả anh chàng LDP nữa hì hì.

Vậy cái nì là cái chi mô ?

unlucky555
25-04-2004, 04:03
Cảnh giác thui mà chứ đâu có gì, không có tật sao giật mình nè

LDP
25-04-2004, 04:26
Sao lại không giật khi bị đưa vào danh sách "megai" ? Hic
Mà ông cảnh giác cái kiểu gì khi đưa nguyên tên họ tui vào trong đó luôn vậy ?

mathiencusi
25-04-2004, 04:41
đẹp trai, hào hoa, phóng khoáng, ăn nói có duyên dễ lôi cuốn làm rung động xao xuyến lòng người trước trái tim của những người khác phái"

Trong mấy cái này tui không có được cái nào hết.........
Bọn con gái bi giờ sợ hàng Remark lắm.........mất lòng tin.....

ninasusu
25-04-2004, 16:19
Chào mathiencusi,
Con gái bây giờ ko sợ remark đâu, trái lại, họ rất thích đó mathiencusi àh bởi vì được nấu lại nên dễ sử dụng hơn.
Ninasusu là nàng đây- học được 1 câu thơ của các nàng nói :
" Trên vũ trụ muôn vàng trai đẹp "
Mathiencusi chuẩn bị tinh thần đón tiếp các nàng đi nhé.

ninasusu
25-04-2004, 16:36
ntn005 này, Ninasusu cũng mới gia nhập forumtinhoc. Ninasusu ca ngợi có mục đích đó. Đưa unlucky lên cung trăng có hai chuyện. Trước là để gặp Chị Hằng Nga, sau đó xem các nàng tiên có được hay ko Unlucky muốn làm Ông mai để kiếm gì đó chẳng hạn như Tám,chip chat nhiều hơn.
Ninasusu đâu có nhận được sự trả công nào. Ninasusu trong đợi chẳng thấy tâm hơi. hic hic hic. ntn oi! giúp Ninasusu 1 tay với bắt anhUnlucky đi hen. Unlucky này có tài biến nhanh lắm.

cobedi-giay-do
25-04-2004, 17:43
hic,tôi đọc các bàì của unlucky555.hihii
phải thừa nhận unlucky555 không may mắn thật.hihihiihi
thôi,đổi nick khác đi rồi lúc đó sẽ thấy kkhác mà.
còn chuyện con gái cưa con trai tôi thấy bình thường thôi,nhưng tôi cũng không dám liều lĩnh đến mức như mấy cô kia.
quan điểm của tôi là không thích để các chàng trai cưa tôi,tôi cưa họ và nói thẳng yêu họ hay thích họ (tất nhiên yêu thì chỉ nói một người thôi),nhưng cũng không đến mức làm cho họ khó xử bởi vì khi tôi nói thích họ xong thì bao giờ cũng đi kèm một câu là họ đừng thích tôi vì tôi thích họ ở một khía cạnh nào đó mà thôi.tất nhiên bây giờ thìkhông thể nhưthế đuợc nữa rồi.hiihihihi

unlucky555
25-04-2004, 23:25
Hì hì cobeđigiayo này làm anh chóng mặt quá, hết đăng ký đòi làm vợ anh làm anh bênh hết mình với 2 con ma me gai rui chạy lăng sang. bây giờ lại có ý nói mình bị ràng buộc bởi ai đó. Đau đầu thiệt.
Mà thôi. theo cách nói của cô bé thì chỉ thích một điển nào đó thôi( mà lại noi chỉ yêu một người) vô lý quá, nói th1ich ai đó vì một khía cạnh nào đó, rồi một người khác với khía cạch khác cô bé thích lại nói với họ. Ở đây cô bé phải phân biệt rõ, tỏ tình yêu và nói thích chứ.
tôi nhớ đâu có bài : bài thơ Huế của Quỳnh Giao
...em liếc sang người trai trẻ đẹp
cả trời tan vỡ giữa đôi mi...
Hi vọng cô bé không thế, nếu không một nàgy cô bé liếc cữ 10 lần như thế thì khốn

cobedi-giay-do
26-04-2004, 01:55
hic,hic,hic
hi hi hi hi
tôi làm gì mà khó hiểu đâu nhỉ ?hi hi hi hi
tôi tưởng tôi nói rõ rồi chứ,chứ kkhông nghĩ là unlucky555 lại ....lẹt đẹt đến thế .hi hi hi hi
tôi nói là tất nhiên yêu thì chỉ có một ,còn nói thích thì nhiều và tất nhiên là thích mỗi người ở một góc cạnh khác nhau như là họ cười đẹp,họ dễ thương (chứ không phải đẹp trai nhé )và tôi không giấu họ điều đó .hic,tui cũng liếc họ thật nhưng mà hic,chỉ ngắm họ thôi chứ không làm gì quá đâu .hi hi hi
và tất nhiên là chỉ ngắm 2 đến 3 người thôi chứ như unlucky555 nghĩ thì có mà lác mắt mất .hi hi hi hi

hoanghon81
26-04-2004, 06:18
Tui cũng không biết được nữa. Tui có cảm một cô ở nhà bên, cô ấy cũng cảm tui. Thế nhưng cô ấy đang dần đi tới quyết định nhận lời với một người bạn khác vì người đó hơn tui về mặt kinh tế (chứ không thua về mặt tình cảm bởi tui là người tham gia sau :) ). Việc này khiến cô ấy dằn vặt dữ lắm. Điều đó cho thấy rằng con gái đã bắt đầu tìm cho mình một tương lai vững chắc chứ không còn mơ mộng nữa. Cũng vì thế mà tui giờ đang lao động như điên để cho cô ấy thấy tui cũng có thể là một tương lai vững chắc cho cô ấy :).

abc_hn
26-04-2004, 17:50
còn chuyện con gái cưa con trai tôi thấy bình thường thôi,nhưng tôi cũng không dám liều lĩnh đến mức như mấy cô kia.
quan điểm của tôi là không thích để các chàng trai cưa tôi,tôi cưa họ và nói thẳng yêu họ hay thích họ (tất nhiên yêu thì chỉ nói một người thôi),nhưng cũng không đến mức làm cho họ khó xử bởi vì khi tôi thích họ xong thì bao giờ cũng đi kèm một câu là họ đừng thích tôi vì tôi thích họ ở một khía cạnh nào đó mà thôi.tất nhiên bây giờ thìkhông thể nhưthế đuợc nữa rồi.hiihihihi
Quả là kinh ... nghiệm. Đúng là cao thủ, cao thủ,...Có ai biết ở đâu bán dép không !?

cobedi-giay-do
26-04-2004, 18:55
ở hàng DẦU bán nhiều giày dép lắm.sbc_hn cứ mua đi.mua hẳn đôi dep s cao su mà đi cho nó chắc chắn mà lại lâu đứt nữa.hi hi hi hi
tha hồ mà chạy mà không bị đứt,bố mẹ đỡ tốn tiền.hihiihi

force
27-04-2004, 00:14
Tui cũng không biết được nữa. Tui có cảm một cô ở nhà bên, cô ấy cũng cảm tui. Thế nhưng cô ấy đang dần đi tới quyết định nhận lời với một người bạn khác vì người đó hơn tui về mặt kinh tế (chứ không thua về mặt tình cảm bởi tui là người tham gia sau ). Việc này khiến cô ấy dằn vặt dữ lắm. Điều đó cho thấy rằng con gái đã bắt đầu tìm cho mình một tương lai vững chắc chứ không còn mơ mộng nữa. Cũng vì thế mà tui giờ đang lao động như điên để cho cô ấy thấy tui cũng có thể là một tương lai vững chắc cho cô ấy .
hình như con gái bây giờ hơi hơi thực dụng

unlucky555
27-04-2004, 00:36
Cô bé đi giày đỏ biết yêu, sàng điệu, nói chung là biết th1ich trai rùi mà con lấy tiền bố mẹ mua dép sao? lêu lêu xấu quá

ntn005
27-04-2004, 16:08
Tui cũng không biết được nữa. Tui có cảm một cô ở nhà bên, cô ấy cũng cảm tui. Thế nhưng cô ấy đang dần đi tới quyết định nhận lời với một người bạn khác vì người đó hơn tui về mặt kinh tế (chứ không thua về mặt tình cảm bởi tui là người tham gia sau :) ). Việc này khiến cô ấy dằn vặt dữ lắm. Điều đó cho thấy rằng con gái đã bắt đầu tìm cho mình một tương lai vững chắc chứ không còn mơ mộng nữa. Cũng vì thế mà tui giờ đang lao động như điên để cho cô ấy thấy tui cũng có thể là một tương lai vững chắc cho cô ấy :).
hoanghon81 hơi bị tuyệt đấy! ông anh trai của ntn005 cũng rơi vào tình trạng tương tự nhưng chưa chịu "lao động như điên để cho cô ấy thấy tui cũng có thể là một tương lai vững chắc cho cô ấy" ntn005 sẽ gửi cho anh ấy cái link dể xem bài viết của bạn.chúc have a happy ending:D

cobedi-giay-do
27-04-2004, 19:57
hê hê hê hê ,không phải tui mua dép mà abc_hn mua dép mà,.tôi chỉ tư vấn thôi,
hê hê hê

thocon83
29-04-2004, 15:33
the con cac chàng trai, khi họ thích một cô gái, và tìm mọi cách để tấn công, cô ấy chưa có người yêu, và lý do đưa ra là, em còn phài học. Thì mình nên rút lui hay kiên cướng bất khuất ?

Multimedia
29-04-2004, 16:32
Tại sao phải rút lui khi ta vẫn còn đủ đạn để tấn công tiếp???

abc_hn
29-04-2004, 16:57
the con cac chàng trai, khi họ thích một cô gái, và tìm mọi cách để tấn công, cô ấy chưa có người yêu, và lý do đưa ra là, em còn phài học. Thì mình nên rút lui hay kiên cướng bất khuất ?
Vấn đề là tình cảm của em đối với ta thế nào thôi, còn lý do mãi mãi chỉ là lý do, nó hoàn toàn không có gì quan trọng !!!

a_x_x
29-04-2004, 18:20
Thì bảo rằng cưới xong rồi lại đi học tiếp có ai bắt nghỉ đâu. Bỏ qua khâu tìm hiểu đi.
Hãy nói là anh có bản hợp đồng trăm năm cần em ký, hay là gì gì đấy.
Còn tôi sẽ bảo rằng : 1 lần em mua vé số với giải thưởng là anh.

hoanghon81
29-04-2004, 18:30
hoanghon81 hơi bị tuyệt đấy! ông anh trai của ntn005 cũng rơi vào tình trạng tương tự nhưng chưa chịu "lao động như điên để cho cô ấy thấy tui cũng có thể là một tương lai vững chắc cho cô ấy" ntn005 sẽ gửi cho anh ấy cái link dể xem bài viết của bạn.chúc have a happy ending:D
Cám ơn you nhiều lắm. Chỉ mong rằng cô ấy cũng có thể nhận ra điều đó được như you thui. :)

hoanghon81
29-04-2004, 18:36
the con cac chàng trai, khi họ thích một cô gái, và tìm mọi cách để tấn công, cô ấy chưa có người yêu, và lý do đưa ra là, em còn phài học. Thì mình nên rút lui hay kiên cướng bất khuất ?
Phải tùy thuộc vào tình hình mà quyết định bạn ạ. Nếu thấy người ta muốn học thật thì hãy tạm lui trở thành bạn bè để đợi cơ hội khác. Nếu người ta chỉ e ngại thì cứ kiên cường tấn công. Nếu người ta cương quyết thì ôi thôi đành cất bước ra đi.

KoK
30-04-2004, 06:09
Tầm bậy tầm bạ, người ta đã nói thế tức là ra hiệu cho mình chờ đấy (nếu không phải như vậy thì mình cũng cứ cho là vậy đi:D), đợi vài năm nữa em học xong thì đám cưới luôn, trong thời gian chờ đợi thì cứ đùa giỡn cho qua ngày qua tháng !!! Yêu người ta thì phải chịu đau thôi, trường hợp của tui còn bi quan hơn nữa nè, sợ vài năm không đủ xài đâu! kể ra cho mọi người nghe nha (tui tám bà cố luôn):
- Nàng lớn hơn tui 2 tuổi, có 1 "đời bồ", chững chạc, đầy kinh nghiệm, tài năng về đố siêu đẳng luôn! Tui, nhóc từ nhỏ đến lớn (nhìn mặt tui là biết nhóc à), cua bồ lần nào cũng thất bại cay đắng, hồi mới quen kêu nàng bằng "em" ngọt xớt (mặt nàng nhí mà dễ thương lém:D, lại nhỏ con nữa), bị nàng chơi xỏ hoài (nàng láu cá kinh hãi luôn còn tui thì khờ khạo bà cố), tui lại nói dóc kinh niên, nói chuyện với nàng chỉ có 3 phần là sự thật, 7 phần là chế tùm lum (chế hay đến nỗi tui cứ tưởng là mình nói thật:D). Sau đó, sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày, nàng biết tui tuổi chỉ bằng nhỏ em của nàng (nhỏ đó cũng được nhưng mà Thúy Vân làm sao sánh bằng Thúy Kiều được!), nàng chuyển tông kêu tui bằng em, nựng má, vuốt đầu y như tui là em ruột của nàng vậy, lúc đó tui không sao, chuyện bình thường như ăn cơm ngày 3 bữa (tui quen với ai lớn tuổi hơn cũng bị dzậy không hà:(). Cho đến 1 ngày nọ, sinh nhật "bé" bạn của nàng (gớm, con gái VN sao ai cũng vừa thấp vừa nhỏ thế nhỉ?), tui cũng có phần, nguyên 1 đám đi chơi từ 23h -> 4h sáng, rượu chè bê tha, chỉ có tui với nàng là hơi ngà ngà thôi (tui phải uống ít để còn biết đường đưa nàng vể nhà), nàng mệt và buồn ngủ quá nên chỉ ôm eo, gục đầu thôi (không ngủ), nàng và tui nói tá lả đủ thứ chuyện, đố nhau đủ thứ trên đời (tui khoái trò đố lắm:D), đến nhà nàng, dìu nàng xuống xe, nhìn nàng qua ánh đèn đường hiu hắt, hai gò má hồng lên vì hơi men, mắt lim dim, nụ cười gượng gạo chào tạm biệt... nàng sao lạ quá! Về nhà, tui biết mình bị trời đánh vì tội nói láo không tiếc nước miếng, cái gì chứ tình thì 1 khi nó đến thì làm sao cho nó ra đi nhẹ nhàng thanh thản được! những ngày sao đó, nghe nhạc của Joy sao mà buồn thảm quá dzậy không biết nữa, I'm in love :"I'm in love, ot of schedule, I'm in love, I'm so lonesome tonight, I can't see the light, would you tell me that you'll love me too?", không gặp nhau thì chịu không được, ai đã yêu thì chắc biết cảm giác nhớ người yêu là như thế nào rồi, gặp nhau thì lại ngu ra, chả làm được cái gì (làm sao cua nàng được khi mà cái tư tưởng chị em đã ăn sâu vào tư tưởng của nàng [mình có góp phần làm cho cái tư tưởng đó thêm vững mạnh nữa chứ]). Đành chết theo cuộc tình thôi, thua hết tiền chung luôn rồi, pó tay, pó chân, thắt cả cổ (tức là "pó cổ" đó)!

thocon83
30-04-2004, 23:14
Khi đang yêu đơn phương, ai cũng có hai tâm lý, 1 là quyết tâm cho nàng thấy được hết tình yêu của mình. Đó lý do mà số con lừa ngày càng nhiều, khi đó mình trở nên sến và ngu ngơ đến lạ lùng đôi lúc tôi biết là mình ngu nhưng vẫn cứ làm. Lúc đó tự hỏi mình là mình đang yêu hay là bị chạm tự ái, ví mình không phải là loại không ra gì, mà chưa bao giờ có tình cảm thật như thế này với một cô gái nào cả. Nhưng cứ thức giậy thì tất cả lại hết, lại điên và mong được gặp nàng đến điên dại.
Cái mâu thuẩn thứ hai chính là định nghĩa tình yêu, yêu là mong người mình yêu hạnh phúc, vậy mình đang làm phiền đến cuộc sống của người ấy thì có phải là tình yêu đích thực không.
Tùy lúc, khi mà lòng tự trọng và lý trí lên tiếng thi tôi kiên quyết không làm gi nữa, nhưng nếu có cơ hội thì cái con tim yếu đuối của tôi lại thúc dục tôi làm con lừa. Tôi biết là mình không nên tiếp tục nhưng ,...........

unlucky555
10-05-2004, 05:02
Nói đến chuyện iu đương thì có lẽ chúngta sẽ nói mãi không hết. Tuy nhiên để có một tình yêuthực sự quả là điều rất khó. Unlucky tôi luôn ngươpng mộ nhưngmối tình đẹp nhưng phải có hậu chứ kothích cái kiêu Romeo Juliet đâu.
Một tình yêu của QUang Vũ Xuân Quỳnh ấy, thật đáng ngưỡng mộ biết bao, Xuân Quỳnh hiểu QUang Vũ đến mức phải thốt lên:
... chẳng dai gì em ước nó bằng vằng
tráitim em anh đã từng biết đấy
anh là ngườicoi thường của cải
nên nếu cần anh sẽ bán nó đi ngay
em cũngkhông mong nó giống mặt trời
vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
lại mình anh vớiđêm dài câm lặng
mà lòng anh xa cách với lòng em...
Phải yêu bao nhiêu mơihiểu được đến như thế, sống ở đời liêu rồi ta có được một người hiểu ta đến thế yêu ta đến thế không (...biết yêu anh cả khi chết đi rồi...) Và đáp lại tình yêu ấy Quang Vũ cũng thật nồng nào biết bao, sâu đâm biết bao:
...khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
chỉ một người ở lại với anh thôi
lúc anh vắng người ấy thường đứng đợi
khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
anh yêu lòng bên lửa ấm yêu thương
người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồng
anh lạc bước em đưa anh trở lại
khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
anh yêu em và anh tồn tại...
Hai tâm hồn thật đồng cảm,yêunhau đến thế thì quả đáng để chúngta khâm phục.Ước gì trên đường đời mỗi chúng ta đều có một kết cục như thế thì đẹp biết bao phải không các bạn

5183
04-08-2004, 10:06
đâu có phải lúc nào ta cũng đủ tỉnh táo mà có thể sử lý được tất cả các tình huống một cách đúng đắn được . đúng vậy không các bạn ?

thiensucanhden
04-08-2004, 10:25
mấy bác bàn luận sao nghe ướt át quá. thì cứ nói đại ra là mình không thích như vậy là được rồi.

5183
04-08-2004, 10:28
đâu phải là tất cả con gái đều thực dụng ? sao bạn lai nói vậy ?