PDA

View Full Version : Đũa bếp



TongNghien
01-07-2010, 10:15
Bây giờ chắc khó mà gặp "đũa bếp" :no:

Nhiều gia đình bây giờ xài nồi cơm điện rồi, trẻ con có mấy người được dạy bằng đũa bếp ?!! :no:

Nhớ !

Tiếc !

Thèm !

:(

kiettt
01-07-2010, 11:38
Đũa bếp thì có gì đâu mà thèm, bộ thèm bị đũa bếp quất vào đít hử, món đó đâu có sướng bằng chổi lông gà, thứ đó giờ mới khó kiếm đó.

nino
01-07-2010, 13:50
Đũa bếp thì có gì đâu mà thèm, bộ thèm bị đũa bếp quất vào đít hử, món đó đâu có sướng bằng chổi lông gà, thứ đó giờ mới khó kiếm đó.

hơ hơ, em chả bị quất vào đít đâu anh http://www.ddth.com/showthread.php?t=370791&page=2

Osama Binladen
01-07-2010, 13:53
Xưa Bin bị mất con rì là cứ lấy đũa bếp cắp sau kiềng bếp là nó về hà, chắc lão Nghiện vừa bị mất mèo nên nhớ tục cũ muốn kiếm cái đũa cắm mà tìm hoài không thấy nên cay đây mà:punk:

langtuquy
01-07-2010, 15:02
Bây giờ chắc khó mà gặp "đũa bếp" :no:

Nhiều gia đình bây giờ xài nồi cơm điện rồi, trẻ con có mấy người được dạy bằng đũa bếp ?!! :no:

Nhớ !

Tiếc !

Thèm !

:(


Xưa Bin bị mất con rì là cứ lấy đũa bếp cắp sau kiềng bếp là nó về hà, chắc lão Nghiện vừa bị mất mèo nên nhớ tục cũ muốn kiếm cái đũa cắm mà tìm hoài không thấy nên cay đây mà:punk:

Vậy hóa ra lão Nghiện thèm... "Mèo" à! :w00t:

bluesky5694
01-07-2010, 18:21
Nhớ thì bác mua 1 dôi về mà dùng, thêm cái nồi đất với ít rơm nữa :D

duykhuong-it
01-07-2010, 18:46
hình như nó là đũa cái mà, nàh em còn giữ làm gia bảo, bác thèm mai em post hình cho xem 1 ítlol

Hạ Băng
01-07-2010, 22:59
Nhớ hồi nhỏ hay khóc nhè, toàn bị lấy đũa bếp ra dọa :(

Bạch Linh
01-07-2010, 23:13
Bây giờ chắc khó mà gặp "đũa bếp" :no:

Nhiều gia đình bây giờ xài nồi cơm điện rồi, trẻ con có mấy người được dạy bằng đũa bếp ?!! :no:

Nhớ !

Tiếc !

Thèm !

:(

Thắc mắc câu nói này?

TongNghien
01-07-2010, 23:19
Được gửi bởi TongNghien
Bây giờ chắc khó mà gặp "đũa bếp"

Nhiều gia đình bây giờ xài nồi cơm điện rồi, trẻ con có mấy người được dạy bằng đũa bếp ?!! :no:

Nhớ !

Tiếc !

Thèm !

:(



Thắc mắc câu nói này?

Hay quá ! :punk:

Đúng chủ đề !!! :yes:


Chính điều muốn nói nằm ở câu đó đấy. :(

otruy
01-07-2010, 23:38
khi xưa mình xỉa răng bằng đũa bếp đó, hihi

khaplienhoa
02-07-2010, 06:29
hồi nhỏ, ông già tức lên bảo đi lấy đũa bếp hay chổi lông gà để đánh đòn là Khấp đi vác cái chày, mà cái chày này là chày dã gạo của dân tộc dài bằng Khấp. :D

không dây
02-07-2010, 07:03
Bây giờ toàn sài nồi cơm điện, không có cơm cháy nữa, ngày trước cứ ăn cơm cháy chấm nước mắm hoặc mắm ruốc, híc, thèm quá trời ơi :((

The Old Man
02-07-2010, 07:09
Cơm cháy là quà tặng đặc biệt của bếp than mà bếp điện không bao giờ có.

bihoctinhoc
02-07-2010, 07:21
Cơm cháy là quà tặng đặc biệt của bếp than mà bếp điện không bao giờ có.

Ở VN thì có cả Bác Tom ui :D

install
02-07-2010, 08:41
cái bếp nhà em bị hỏng có rơle nhiệt nên ăn cơm cháy hoài
mới thay cái bếp mới
thỉnh thoảng thèm cơm cháy lấy cái cũ ra nấu :emlaugh:
nhưng ko ngon bằng nồi củi

bác nghiện nghiện ăn đòn nên nhớ, thèm lol

TongNghien
02-07-2010, 09:08
cái bếp nhà em bị hỏng có rơle nhiệt nên ăn cơm cháy hoài
mới thay cái bếp mới
thỉnh thoảng thèm cơm cháy lấy cái cũ ra nấu :emlaugh:
nhưng ko ngon bằng nồi củi

bác nghiện nghiện ăn đòn nên nhớ, thèm lol

Há há... :D:D:D:D

Lúc nhỏ chỉ nhớ là bị lấy đũa-bếp khẽ vào người thôi, chớ còn... nằm sấp xuống rồi lấy đũa-bếp đánh đít thì không nhớ là có hay không :emlaugh:


Sau này thì bị lấy cán chổi-lông-gà quất đít,và có vài lần bị khẽ vào bàn-tay :D:emlaugh::fear:

chôm chôm
02-07-2010, 10:46
Bây giờ chắc khó mà gặp "đũa bếp" :no:

Nhiều gia đình bây giờ xài nồi cơm điện rồi, trẻ con có mấy người được dạy bằng đũa bếp ?!! :no:

Nhớ !

Tiếc !

Thèm !

:(


Thời thế đổi thay , cái cũ đi cái mới tới . Tiếc nuối cũng chả được gì .
Nhà em còn đũa bếp nè , dài hơn đũa thường chừng ngang tay , để chiên đồ ăn . Chiên cá , thịt một tay cầm đũa một tay cầm nắp che , y như quánh trận lol, sợ dầu văng trúng , cũng phỏng đó chứ chẳng chơi . :emlaugh:

kiettt
02-07-2010, 11:02
Thời thế đổi thay , cái cũ đi cái mới tới . Tiếc nuối cũng chả được gì .
Nhà em còn đũa bếp nè , dài hơn đũa thường chừng ngang tay , để chiên đồ ăn . Chiên cá , thịt một tay cầm đũa một tay cầm nắp che , y như quánh trận lol, sợ dầu văng trúng , cũng phỏng đó chứ chẳng chơi . :emlaugh:

Đũa bếp mà anh Nghiện nhắc là đũa cả cô Chôm ơi, loại to bản, thường chỉ có 1 chiếc, dùng để ghế cơm, thứ đó đét đít mới đã chứ.

Khi chiên thịt, cá, lúc vừa đổ dầu vào chảo, khi dầu còn nguội, bỏ vào mấy hạt muối, dầu sẽ đỡ văng hơn (nhớ là lúc đầu đang nguội nhe, và vài hạt muối thôi, cho nhiều mặn đồ ăn)

chôm chôm
02-07-2010, 11:28
Đũa bếp mà anh Nghiện nhắc là đũa cả cô Chôm ơi, loại to bản, thường chỉ có 1 chiếc, dùng để ghế cơm, thứ đó đét đít mới đã chứ.

Khi chiên thịt, cá, lúc vừa đổ dầu vào chảo, khi dầu còn nguội, bỏ vào mấy hạt muối, dầu sẽ đỡ văng hơn (nhớ là lúc đầu đang nguội nhe, và vài hạt muối thôi, cho nhiều mặn đồ ăn)


Cảm ơn chú Kiệt ! :kiss:

À Thì ra anh Nghiện muốn nói là loại đó , nhớ hồi xưa thấy qua rồi . Chưa bị đét đít bằng đũa đó , bị đét bằng dây nịt với roi mây ko à . :crying:

TongNghien
02-07-2010, 11:30
Đũa bếp mà anh Nghiện nhắc là đũa cả cô Chôm ơi, loại to bản, thường chỉ có 1 chiếc, dùng để ghế cơm, thứ đó đét đít mới đã chứ.

Khi chiên thịt, cá, lúc vừa đổ dầu vào chảo, khi dầu còn nguội, bỏ vào mấy hạt muối, dầu sẽ đỡ văng hơn (nhớ là lúc đầu đang nguội nhe, và vài hạt muối thôi, cho nhiều mặn đồ ăn)

Đúng rồi ! :punk:

kiettt
02-07-2010, 11:34
Cảm ơn chú Kiệt ! :kiss:

À Thì ra anh Nghiện muốn nói là loại đó , nhớ hồi xưa thấy qua rồi . Chưa bị đét đít bằng đũa đó , bị đét bằng dây nịt với roi mây ko à . :crying:

Hai thứ vũ khí này là thuộc loại hạng nặng rồi, đứa nào hồi nhỏ mà bị cỡ này là thuộc hạng mất nết lắm đoá :lick:

chôm chôm
02-07-2010, 11:42
Hai thứ vũ khí này là thuộc loại hạng nặng rồi, đứa nào hồi nhỏ mà bị cỡ này là thuộc hạng mất nết lắm đoá :lick:

Hổng có đâu , toàn bị đòn chung á , CC ngoan lắm , nên ít khi bị đánh , thấy cầm cây lên là khóc rống rồi , mẹ toàn hỏi : Giờ sao ? Muốn bao nhiêu ? 10 hay 15 , nằm xuống coi , không nằm là gấp đôi .Mếu máo : Dạ ...dạ... 1 thôi mẹ , đau lắm mẹ ơi! huhuhu Sợ lắm ! :(
Hồi nhỏ ko tiến bộ như đám nhóc giờ , ko biết chạy lại ôm hôn nịnh bợ mẹ nên ăn roi nhiều . hức hức

megaownage
02-07-2010, 12:01
Cây đũa bếp dài khoảng 2 gang tay (gang tay tôi dài 21cm), làm bằng tre, dùng để ghế cơm, và chỉ dùng 1 chiếc. Còn gọi là đũa cả hay đũa cái. Thường thì các bà mẹ thích dùng nó hơn roi mây vì có cái bản dẹp, đánh rát nhưng không đau nhiều. Roi mây đánh cái nào cái nấy nổi lươn. Ngày xưa nhà tôi còn có roi cành cây gòn, cao cấp hơn roi mây một bậc.

Mẹ tôi còn dùng một loại đũa, bà cũng gọi là đũa bếp. Cái này làm bằng thép 3-4 ly (có lẽ là phế thải của thép xây nhà), dài cũng khoảng 40cm. Ở nhà dùng để gắp và cời than. Tưởng tượng cái này đét thì tét mông.

TongNghien
02-07-2010, 12:18
Cảm ơn chú Kiệt ! :kiss:

À Thì ra anh Nghiện muốn nói là loại đó , nhớ hồi xưa thấy qua rồi . Chưa bị đét đít bằng đũa đó , bị đét bằng dây nịt với roi mây ko à . :crying:

Xì, mấy cái đó thì ăn thua gì ! :no:

Cái... chân mới ớn !!! :punk:

Hồi lúc 3, 4 tuổi (chưa tới 5 tuổi đâu, vì 5 tuổi là bắt đầu tự nhớ được rất nhiều chuyện rồi), nghe mẹ kể lại: ổng (chỉ... ba/bố) mà sùng lên, có lần ổng đá mày văng vô tủ lạnh kìa !

Tức là thằng nhỏ bị đá văng ra hơn... 1 mét chứ mấy :D



Hồi nhỏ, ông ngoại ít đánh bằng roi mây, hay chổi lông gà nhứt ! :punk:

Ông ngoại chỉ bợp tai thôi !!! :D

Còn ba cũng chả mấy khi đánh bằng roi, táng thẳng vào mặt cho lẹ ! :D Còn không thì thỉnh thoảng cho một đá hay một đạp chúi nhủi :D:D:D


Nhưng, đến bây giờ cứ nghĩ tới ông ngoại hay lo cho sức khỏe của ba thì lại muốn chảy nước mắt. Có lẽ... đã... nên... người... :(

langtuquy
02-07-2010, 13:42
Hai thứ vũ khí này là thuộc loại hạng nặng rồi, đứa nào hồi nhỏ mà bị cỡ này là thuộc hạng mất nết lắm đoá :lick:


Xì, mấy cái đó thì ăn thua gì ! :no:

Cái... chân mới ớn !!! :punk:

Hồi lúc 3, 4 tuổi (chưa tới 5 tuổi đâu, vì 5 tuổi là bắt đầu tự nhớ được rất nhiều chuyện rồi), nghe mẹ kể lại: ổng (chỉ... ba/bố) mà sùng lên, có lần ổng đá mày văng vô tủ lạnh kìa !

Tức là thằng nhỏ bị đá văng ra hơn... 1 mét chứ mấy :D



Hồi nhỏ, ông ngoại ít đánh bằng roi mây, hay chổi lông gà nhứt ! :punk:

Ông ngoại chỉ bợp tai thôi !!! :D

Còn ba cũng chả mấy khi đánh bằng roi, táng thẳng vào mặt cho lẹ ! :D Còn không thì thỉnh thoảng cho một đá hay một đạp chúi nhủi :D:D:D


Nhưng, đến bây giờ cứ nghĩ tới ông ngoại hay lo cho sức khỏe của ba thì lại muốn chảy nước mắt. Có lẽ... đã... nên... người... :(

Hóa ra bác Nghiện nhà ta thuộc hàng "mất..." siêu cấp. Híc! :no:

TongNghien
02-07-2010, 14:01
Hóa ra bác Nghiện nhà ta thuộc hàng "mất..." siêu cấp. Híc! :no:

Điền vào chỗ trống... ["dạy"] - ["nết"]... :boxing:

- Renggggg...., em chọn "dạy" ! :D:punk::D

install
07-07-2010, 00:19
mịa
nhớ cái gì k nhớ
lại nhớ ăn đòn
vài bữa nữa sẽ có nhớ bị chém :fear:

TongNghien
07-07-2010, 00:57
Bây giờ chắc khó mà gặp "đũa bếp" :no:

Nhiều gia đình bây giờ xài nồi cơm điện rồi, trẻ con có mấy người được dạy bằng đũa bếp ?!! :no:

Nhớ !

Tiếc !

Thèm !

:(



mịa
nhớ cái gì k nhớ
lại nhớ ăn đòn
vài bữa nữa sẽ có nhớ bị chém :fear:


Hiểu lầm, hiểu lầm... :emlaugh::crying::emlaugh:

Cái việc "dạy" mà mình muốn nói ở đây, gồm nhiều thứ...

- Cái đũa bếp dùng để dạy cho đứa nhỏ biết vo gạo, nấu cơm, trộn cơm hay thức ăn.
- Cái đũa bếp dùng để khẽ tay khi đứa nhỏ làm thao tác bậy trong bếp, hoặc bốc ăn vụng.
- Cái đũa bếp dùng để thay roi mây đánh đòn (có lẽ vì nó không gây đau và thương tích nặng bằng cây roi).
- Cái đũa bếp góp một phần vào công việc "tề gia" của mọi gia đình.

Chỉ cần một cái đũa bếp, nhưng nó có hiệu quả gấp mấy lần cây roi !

The Old Man
07-07-2010, 07:35
Cây đũa bếp dùng trị bệnh ăn vụng!

Osama Binladen
07-07-2010, 08:48
Ai hóc xương cá cầm chiếc đũa bếp gõ lên đầu, nam thì 7 nhát, nữ 9 nhát là xương.. phọt ra ngay:w00t:

pinochu
07-07-2010, 09:07
còn đôi đũa sắt để gắp than thì gọi là đũa gì bác?

Osama Binladen
07-07-2010, 09:09
còn đôi đũa sắt để gắp than thì gọi là đũa gì bác?

cái đó không gọi là đũa mà gọi là que (nòng) hoặc cời gắp than bác ạ:w00t:

pinochu
07-07-2010, 09:14
tại nhà em thì gọi là đũa tui, không biết là đũa tui hay đũa trui, nó cũng 1 đôi, cầm như cầm đũa

nino
07-07-2010, 09:37
tại nhà em thì gọi là đũa tui, không biết là đũa tui hay đũa trui, nó cũng 1 đôi, cầm như cầm đũa

éc, thế mà không biết, gọi là đũa... sắt :lick:

pinochu
07-07-2010, 10:53
éc, thế mà không biết, gọi là đũa... sắt :lick:

thì ở trên em gọi nó là đũa sắt rồi, hỏi xem nó còn gọi là gì nữa hông

install
07-07-2010, 23:29
Hiểu lầm, hiểu lầm... :emlaugh::crying::emlaugh:

Cái việc "dạy" mà mình muốn nói ở đây, gồm nhiều thứ...

- Cái đũa bếp dùng để dạy cho đứa nhỏ biết vo gạo, nấu cơm, trộn cơm hay thức ăn.
- Cái đũa bếp dùng để khẽ tay khi đứa nhỏ làm thao tác bậy trong bếp, hoặc bốc ăn vụng.
- Cái đũa bếp dùng để thay roi mây đánh đòn (có lẽ vì nó không gây đau và thương tích nặng bằng cây roi).
- Cái đũa bếp góp một phần vào công việc "tề gia" của mọi gia đình.

Chỉ cần một cái đũa bếp, nhưng nó có hiệu quả gấp mấy lần cây roi !

hiểu từ đầu rồi ông ạ lol


hôm trước ông cậu cầm roi quất thằng con mấy roi
nó giựt cây roi rồi nói : ông đánh tôi thì tôi đi luôn
báo hại cả nhà đi tìm nó
mình chỉ thẳng vào quán game
y như rằng nó ngồi chơi thiếu trong đó :emlaugh:
đánh đòn thời nay là thứ xa xỉ phẩm rồi :(

megaownage
08-07-2010, 08:39
Thứ con mà nói với bố 'ông ông tôi tôi' thì mọi biện pháp dạy dỗ đều là xa xỉ phẩm.

(Không phải luôn luôn là lỗi con, cũng có lúc người bố rượu chè hay bê bối gì đó khiến đứa con mất lòng tin - KL trong trường hợp này: những dạy dỗ của bố chỉ là trò tiêu khiển)

TongNghien
08-07-2010, 08:56
Thứ con mà nói với bố 'ông ông tôi tôi' thì mọi biện pháp dạy dỗ đều là xa xỉ phẩm.

(Không phải luôn luôn là lỗi con, cũng có lúc người bố rượu chè hay bê bối gì đó khiến đứa con mất lòng tin - KL trong trường hợp này: những dạy dỗ của bố chỉ là trò tiêu khiển)

Xin hoàn toàn đồng ý ! :punk:



Như trường hợp bên trên, người lớn trong nhà không dạy được đứa nhỏ rồi. Hãy để ĐỜI dạy nó !!! :no:

nino
09-07-2010, 08:28
éc, vậy cúi cùng sao ta?

br0™
09-07-2010, 15:39
Nhà e gọi là đũa cả .

nino
09-07-2010, 23:36
Nhà e gọi là đũa cả .

bác Bờ Rồ nói sai rồi, cái đũa cả dùng xới cơm, cái đũa bếp dùng để ...bới bếp, công dụng khác nhau mờ

install
12-07-2010, 15:01
Như trường hợp bên trên, người lớn trong nhà không dạy được đứa nhỏ rồi. Hãy để ĐỜI dạy nó !!! :no:

trích: "mày làm cha đi rồi biết"

quánh nó vì nó ghiền game thôi
bởi vậy mình ủng hộ tích cự vụ cấm tiệt game online
mặc dù lâu lâu có chọt vô game chơi lol

TongNghien
12-07-2010, 18:22
trích: "mày làm cha đi rồi biết"

quánh nó vì nó ghiền game thôi
bởi vậy mình ủng hộ tích cự vụ cấm tiệt game online
mặc dù lâu lâu có chọt vô game chơi lol

Bạn này nói đúng ! :no:

Ở ngoài nói lúc nào cũng dễ hơn người trong cuộc. :(

Kai_it
12-07-2010, 18:43
Bác TongNghien luôn có những chủ đề lạ mắt nhỉ?

Đũa bếp còn 1 công dụng nữa, ngày trước dừa dày cơm là dùng đũa bêp cạy ra để ăn với đường hay là bào lát mỏng đem kho lol

kiettt
13-07-2010, 11:37
Bác TongNghien luôn có những chủ đề lạ mắt nhỉ?

Đũa bếp còn 1 công dụng nữa, ngày trước dừa dày cơm là dùng đũa bêp cạy ra để ăn với đường hay là bào lát mỏng đem kho lol

Ý bạn là dùng đữa bếp để nạy cơm dừa ???

Không tin là làm được. Mép cái đũa bếp dày cui, làm sao mà nạy được.

TongNghien
13-07-2010, 12:02
Ý bạn là dùng đữa bếp để nạy cơm dừa ???

Không tin là làm được. Mép cái đũa bếp dày cui, làm sao mà nạy được.

Làm được.

Khi còn rất nhỏ (<10), đã từng thấy rồi ! :punk:

megaownage
13-07-2010, 12:25
Đũa bếp dùng cạy đồ là chuyện thường tình. Ngày xưa chưa có muỗng i nốc, cái muỗng hợp kim nhôm đem cạy cơm dừa non có khả năng bị gãy.

Một món đồ cầm vừa tay, cưng cứng, dẹp dẹp (không tròn tròn - đừng nghĩ bậy), và lúc nào cũng sẵn trong bếp -> người ta sẽ dùng nó vào bất cứ chuyện gì tiện tay.

Kai_it
13-07-2010, 13:07
Ý bạn là dùng đữa bếp để nạy cơm dừa ???

Không tin là làm được. Mép cái đũa bếp dày cui, làm sao mà nạy được.

Phía dưới đầu nó dẹp, cứ kiên nhẫn nạy từ từ cho tách mép ra khỏi vỏ cứng rồi cứ thế mà đẩy tiếp :D


Đũa bếp dùng cạy đồ là chuyện thường tình. Ngày xưa chưa có muỗng i nốc, cái muỗng hợp kim nhôm đem cạy cơm dừa non có khả năng bị gãy.



bác nói đúng òi, có muỗng đi nữa và dùng đồ sắc cạnh mà nạy là nó gãy, lý do chọn đũa bếp để nạy là để nó ra nguyên 1 mảng :D

bethichhoahong
14-07-2010, 11:56
Bác TongNghien luôn có những chủ đề lạ mắt nhỉ?

Đũa bếp còn 1 công dụng nữa, ngày trước dừa dày cơm là dùng đũa bêp cạy ra để ăn với đường hay là bào lát mỏng đem kho lol

Sắt khúc dài, dày kho ăn mí ngon!