PDA

View Full Version : US đã "chăn" được 20 tỷ từ BP ???



nguoimoi
17-06-2010, 10:55
Sau nhiều giờ ngồi ghế nóng cuối cùng thì BP đã phải đưa đến một thoả thuận lập ra quỹ với 20 tỷ để chi trả chi phí cho vụ tràn dầu và chấp nhận cả việc không chia cổ tức cho cổ đông theo yêu cầu của US. Điều này có thể dẫn đến thủ tướng mới của Anh sẽ bị muối mặt và tạo nên một cuộc phải đối tại Anh. Hiện tại cổ tức của BP chia cho cổ đông chiếm 16% số cổ tức của các công ty Anh.

Hơn nữa dầu đang có chiều hướng tấn công sang cả Cu Ba, liệu Cu Ba có thể làm được gì nhỉ ???

kiettt
17-06-2010, 13:15
Mình không thích chữ "chăn" ở đây, nghe có vẻ Mỹ rạch mặt ăn vạ quá, trong khi tai nạn này thực sự là một thảm hoạ về môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Chỉ vài phút ngắn ngủi trên TV phần tin tức thôi mà coi đã rùng mình rồi.

ngutrienmien
18-06-2010, 10:48
Có lẽ ở mình thấy con vật chết thì cũng như... con vật chết.
Nhưng đối với nhiều người yêu thú vật thì những hình ảnh như vậy là ác mộng của họ:
http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/6519/slide_6519_89232_large.jpg?1276832037242

http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/6519/slide_6519_89239_large.jpg?1276832513305

Người ta phải đuổi bắt từng con để đem về giặt bằng xà phòng:
http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/6519/slide_6519_91103_large.jpg?1276832554410

Đó là chưa nói tới chuyện môi trường ô nhiễm, ảnh hưởng tới vô số chuyện khác, ví dụ nhiều bãi biển phải đóng cửa. Các thành phố biển dựa vào ngành du lịch bị tê liệt. Hầu hết ngư dân đều phải nghỉ mát ở nhà, vv...

Bỏ chuyện tiền bạc qua một bên, có lẽ còn lâu BP mới xóa hết vết nhơ này. :(

Sa Huỳnh
18-06-2010, 10:53
Vedan sắp bị kiện rồi, coi thử dân quanh sông Thị Vải 'chăn' được nhiu?

nguoimoi
18-06-2010, 11:02
Mình không thích chữ "chăn" ở đây, nghe có vẻ Mỹ rạch mặt ăn vạ quá, trong khi tai nạn này thực sự là một thảm hoạ về môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Chỉ vài phút ngắn ngủi trên TV phần tin tức thôi mà coi đã rùng mình rồi.

Thế mới thấy sức mạnh của truyền thông bác Kiệt nhỉ ??? Giá mà giới truyền thông Mỹ cũng đưa chỉ một ít tin thôi xem Shell và ... đang "cư xử" thế nào tại châu Phi ( Ghanna, Nigieria,...) thì hay quá ! Có lẽ chỉ những ai sống ở Louisiana mới đáng là người...

thaychuastudio
18-06-2010, 11:08
Tôi tâm đắc câu nói của Tổng Thống OBAMA :" Khi các vị họp cổ đông, khi các vị họp hội đồng Quản Trị. Xin các vị nhớ cho rằng, không chỉ đơn giản là bao nhiêu Đô-la. Mà là Cuộc sống của người dân, tài sản của dân bị mất đi từ đời ông, cha để lại. Hãy nhớ rằng người dân đang đợi và hy vọng một sự công bằng..."

Nhìn lại các Con sông, suối, kênh, rạch ...của Việt Nam ngày ngày bị đầu độc. Dân hai bên bờ ngắc ngoải mất đi nguồn sống. Sinh Thái từ thành thị tới nông thôn thay đổi chóng mặt trong vòng 20 năm trở lại đây mà chính phủ Việt Nam vẫn làm ngơ.

Buồn!! :(

lqkhoi
18-06-2010, 12:16
Nhìn cách 1 CEO của 1 trong những công ty lớn nhất thế giới phải ra điều trần trước Quốc Hội Mỹ, bị mắng như tát nước vào mặt:

Representative Henry A. Waxman, Democrat of California, chairman of the House Energy and Commerce Committee, theatrically accused Mr. Hayward of “stonewalling” the panel.
........
“You have consistently ducked and evaded our questions,” the scowling Mr. Waxman said. “Your evasion will make our job more difficult and impede our understanding of what went wrong. It is regrettable and an unfortunate approach for you to take to the work of this committee of Congress.”

[Quote from http://www.nytimes.com/2010/06/18/us/politics/18spill.html?hp]

Chợt nghĩ đến thân phận của con sông Thị Vải VN và số tiền mà chính phủ VN "chăn" được của Vedan?

bachnga
18-06-2010, 12:32
Chăn của Vedan à?
Chừng nào người dân hai bên bờ sông Thị Vải, ai tự kiện thắng được Vedan thì Vedan mới ... tính đến.
Nói chi đâu cho xa, thèng chủ doanh nghiệp nước ngoài bỏ trốn, làm đơn xin lại sổ bảo hiểm xã hội còn rất nhiêu khê...
Với lại, Vedan chắc chẳng vừa gì, biết đâu trong tay chẳng có ít bằng chứng ... nổi ...

Sa Huỳnh
18-06-2010, 12:36
Chăn của Vedan à?
Chừng nào người dân hai bên bờ sông Thị Vải, ai tự kiện thắng được Vedan thì Vedan mới ... tính đến.
Nói chi đâu cho xa, thèng chủ doanh nghiệp nước ngoài bỏ trốn, làm đơn xin lại sổ bảo hiểm xã hội còn rất nhiêu khê...
Với lại, Vedan chắc chẳng vừa gì, biết đâu trong tay chẳng có ít bằng chứng ... nổi ...
Biết đâu gì nữa bác, khả năng đó bằng khả năng bị loại của đội Pháp.:angry:

voke
18-06-2010, 15:27
Ko biết vấn đề Vedan có phải là "nhạy cảm" ko? Nhưng nhìn cái cách Vedan nhận trách nhiệm suông trước kia, hứa bồi thường, rồi lại nhỏng nhẽo kêu nhiều, chê ít, có ý xù... rồi mấy ông nghị cũng chẳng có biện pháp gì, thế là sự việc đâu vào đấy, "mày sống ở đó thì mày chịu" và thảm cảnh sống chung với môi trường ô nhiễm mà ko được bảo vệ một cách chính đáng như thế... Thật đáng buồn !

Tôi có ông bạn đang làm việc tại bang Louisiana, đã chụp rất nhiều bức ảnh về vụ dầu tràn này và chứng kiến mức độ ô nhiễm khủng khiếp còn hơn những gì chúng ta được thấy vài cái ảnh trên báo chí... BP tỏ ra rất có trách nhiệm và chính phủ Mỹ cũng làm rất tốt những gì có thể để giúp người dân. Chắc có lẽ rất lâu sau mới có thể trả lại môi trường "sạch" cho nơi này.

MưaCaoNguyen
20-06-2010, 23:11
Vedan chỉ là một trong nhiều công ty đã góp phần vào việc giết chết những giòng sông.

Năm 1995, tôi ở Tân Uyên, Sông Bé (bây giờ là Bình Dương/Đồng Nai). Con suối mát chảy từ Hội Nghĩa theo giòng ra Sông Bé nước mát trong nhìn thấy đáy. Lâu lâu rảnh rang lại rủ thằng bạn ra suối mò mẫm bắt cá mang về chiên xù ăn với đủ loại rau kiếm được dọc theo ven suối.

Thế rồi có có một công ty Đài Loan về mở xưởng làm đũa...Đài loan. Những đôi đũa đen mun có chạm trổ hình mạ...chì cầu kỳ được chế biến từ tre, gỗ, để xuất cảng ra nước ngoài. Công ty này tạo công ăn việc làm cho khoảng vài chục người.

Nhưng chỉ một năm sau, con suối mát trong veo của chúng tôi không còn nữa. Hiển nhiên, trắng trợn, và công khai, một cái mương đào từ công ty làm đũa trên được thông xuống suối. Giòng nước đen sì, đặc sệt từ trong công ty làm đũa thải ra, chảy chậm chậm, chảy rì rì xuống suối. Cái chết của con suối thân yêu thật đau đớn. Nó chết chầm chậm. Cá trong lòng suối cũng chết chầm chậm. Bao nhiêu sinh vật sống nhờ giòng suối cũng chết rất chầm chậm. Con suối trong veo trở thành đục ngầu và đen ngòm. Giòng nước đen "chậm nguồn qua Sông Bé", để "Chiều xanh không thấy bóng...sự sinh tồn."

Thú thật, vào khoảng 1996, 1997, đối với đại đa số người dân sinh sống tại Tân Uyên, thì môi trường sinh thái chỉ là những danh từ mơ hồ. Tôi có chỉ giòng nước đen ngòm đó cho anh bí thư xã (bây giờ đã mất chức vì một vụ bê bối gì đó) và cố gắng diễn tả cho anh hiểu sự tối nguy hiểm của giòng nước đen ngòm đang ...chậm nguồn xuống giòng suối. Anh ta chỉ cười cười và bảo tôi, "tôi đâu có làm gì được anh ơi..."

Bây giờ, tôi vẫn không hiểu cái hãng làm đũa ở Hội Nghĩa, Tân uyên có còn không? Cũng không hiểu, dọc theo "thượng ngưồn" của giòng sông Bé, sông Đồng Nai, còn bao nhiêu những hãng nho nhỏ tương tự như hãng làm đũa không tên không tuổi của Đài Loan kia đang góp tay vào việc giết chết những giòng sông?

otruy
21-06-2010, 00:34
Nhiều con sông vẫn nhận nước thải hàng ngày, sông Thị Vải chỉ là phần nổi của tảng băng thôi

ngocquang19877
21-06-2010, 01:09
Vedan chỉ là một trong nhiều công ty đã góp phần vào việc giết chết những giòng sông.

Năm 1995, tôi ở Tân Uyên, Sông Bé (bây giờ là Bình Dương/Đồng Nai). Con suối mát chảy từ Hội Nghĩa theo giòng ra Sông Bé nước mát trong nhìn thấy đáy. Lâu lâu rảnh rang lại rủ thằng bạn ra suối mò mẫm bắt cá mang về chiên xù ăn với đủ loại rau kiếm được dọc theo ven suối.

Thế rồi có có một công ty Đài Loan về mở xưởng làm đũa...Đài loan. Những đôi đũa đen mun có chạm trổ hình mạ...chì cầu kỳ được chế biến từ tre, gỗ, để xuất cảng ra nước ngoài. Công ty này tạo công ăn việc làm cho khoảng vài chục người.

Nhưng chỉ một năm sau, con suối mát trong veo của chúng tôi không còn nữa. Hiển nhiên, trắng trợn, và công khai, một cái mương đào từ công ty làm đũa trên được thông xuống suối. Giòng nước đen sì, đặc sệt từ trong công ty làm đũa thải ra, chảy chậm chậm, chảy rì rì xuống suối. Cái chết của con suối thân yêu thật đau đớn. Nó chết chầm chậm. Cá trong lòng suối cũng chết chầm chậm. Bao nhiêu sinh vật sống nhờ giòng suối cũng chết rất chầm chậm. Con suối trong veo trở thành đục ngầu và đen ngòm. Giòng nước đen "chậm nguồn qua Sông Bé", để "Chiều xanh không thấy bóng...sự sinh tồn."

Thú thật, vào khoảng 1996, 1997, đối với đại đa số người dân sinh sống tại Tân Uyên, thì môi trường sinh thái chỉ là những danh từ mơ hồ. Tôi có chỉ giòng nước đen ngòm đó cho anh bí thư xã (bây giờ đã mất chức vì một vụ bê bối gì đó) và cố gắng diễn tả cho anh hiểu sự tối nguy hiểm của giòng nước đen ngòm đang ...chậm nguồn xuống giòng suối. Anh ta chỉ cười cười và bảo tôi, "tôi đâu có làm gì được anh ơi..."

Bây giờ, tôi vẫn không hiểu cái hãng làm đũa ở Hội Nghĩa, Tân uyên có còn không? Cũng không hiểu, dọc theo "thượng ngưồn" của giòng sông Bé, sông Đồng Nai, còn bao nhiêu những hãng nho nhỏ tương tự như hãng làm đũa không tên không tuổi của Đài Loan kia đang góp tay vào việc giết chết những giòng sông?

Ô nhiễm môi trường là đúng rồi, làm gì có cái chuyện thằng giàu lo cho thằng nghèo, thằng GDP đứng hạng 38 thế giới lo cho thằng GDP đứng hạng 137. Thằng nghèo thì mặc định là nghèo nhất, hèn nhất, bẩn nhất. Chân lí rồi cấm cãi.

Thay vì than trời thì nghĩ cách làm sao cho thoát nghèo đi.

maychu.net
22-06-2010, 13:01
Vedan sắp bị kiện rồi, coi thử dân quanh sông Thị Vải 'chăn' được nhiu?

Nhìn người mà ta thật xấu hổ vì 2 lẽ đối lập:
1. Vụ ở Mỹ, BP bị đem ra quốc hội Mỹ điều trần, chịu án phạt của nhà chức trách
2. Vụ ở Việt Nam, xem VTV hôm qua mới biết vụ Vedan đem giao cho hội Nông dân kiện. Nghe VTV nói là Vedan xem thường pháp luật..., thế nhưng tại sao vụ kiện lại xuất phát từ phía nông dân mà không xuất phát từ phía các nhà chức trách? Đúng hơn, trường hợp này nên là nhà chức trách "khởi tố", chứ không phải là nông dân "khởi kiện".

Thật buồn!