C++
11-04-2004, 18:27
Có lúc nào đó mấy huynh cảm thấy là mình cần học thêm một vài ngôn ngữ lập trình hay gì đó và huynh bắt gặp một quảng cáo là sẽ dạy Java, VB, thiết kế Web của BÁCH KHOA APTECH thì mong mấy huynh đừng học ở đó vì......
Ngày sáng, đêm đen
Đệ đang ngồi buồn hiu trước cái máy tính thì "Bụt" từ trong Monitor hiện ra hỏi "Vì sao con .........không khóc" đệ nói "Con không khóc được vì con tức quá", "con hãy nói ta nghe" Bụt nói.Đệ bắt đầu kể
Hôm bữa con vào BKAptech hỏi học thêm Java, họ nói đóng 800.000 sẽ cho vào học, và chỉ cho con cách đóng tiền, con đóng tiền với một niềm .....vui vì con nghĩ "tiền nào của nấy", rồi con sẽ học được nhiều điều tốt (vì con bị tống vào lớp lập trình viên khóa Java). Tuần con học 3 buổi gồm hai tiết thuyết, tiết thực hành, khi vào lớp họ nói đóng thêm 150.000 để mua sách (ức quá), con đành mua sách, khi vào tiết lý thuyết, tiết nào thầy cũng chỉ ngồi "dịch" cuốn sách cho đến hết giờ học (chán), tiết thực hành thì chỉ có vài bài tập sơ sài, phần còn lại là copy y chang cái bài exercise tiếng anh mà thầy phát (chán), mà cái làm cho con tức không khóc được là sau khi vào học con hỏi mấy bạn, mấy bạn nói là khóa học chỉ kéo dài 3,5 tuần mà con đã học được hơn 2,5 tuần -------> con buồn nhưng không khóc nổi
Nghe xong Bụt nói "Thôi, con hãy bỏ qua đi vì con có tấm lòng từ bi, kẻ ác gặp ác, ắt họ sẽ đền tội" nói xong Bụt vỗ nhẹ đầu đệ chỉ tay và bảo "Vào diễn đàn tin học cho đỡ buồn đi con" nói xong Bụt lại chui vào Monitor và biến mất
:shifty:
Ngày sáng, đêm đen
Đệ đang ngồi buồn hiu trước cái máy tính thì "Bụt" từ trong Monitor hiện ra hỏi "Vì sao con .........không khóc" đệ nói "Con không khóc được vì con tức quá", "con hãy nói ta nghe" Bụt nói.Đệ bắt đầu kể
Hôm bữa con vào BKAptech hỏi học thêm Java, họ nói đóng 800.000 sẽ cho vào học, và chỉ cho con cách đóng tiền, con đóng tiền với một niềm .....vui vì con nghĩ "tiền nào của nấy", rồi con sẽ học được nhiều điều tốt (vì con bị tống vào lớp lập trình viên khóa Java). Tuần con học 3 buổi gồm hai tiết thuyết, tiết thực hành, khi vào lớp họ nói đóng thêm 150.000 để mua sách (ức quá), con đành mua sách, khi vào tiết lý thuyết, tiết nào thầy cũng chỉ ngồi "dịch" cuốn sách cho đến hết giờ học (chán), tiết thực hành thì chỉ có vài bài tập sơ sài, phần còn lại là copy y chang cái bài exercise tiếng anh mà thầy phát (chán), mà cái làm cho con tức không khóc được là sau khi vào học con hỏi mấy bạn, mấy bạn nói là khóa học chỉ kéo dài 3,5 tuần mà con đã học được hơn 2,5 tuần -------> con buồn nhưng không khóc nổi
Nghe xong Bụt nói "Thôi, con hãy bỏ qua đi vì con có tấm lòng từ bi, kẻ ác gặp ác, ắt họ sẽ đền tội" nói xong Bụt vỗ nhẹ đầu đệ chỉ tay và bảo "Vào diễn đàn tin học cho đỡ buồn đi con" nói xong Bụt lại chui vào Monitor và biến mất
:shifty: