PDA

View Full Version : Clip cô gái điều khiển xe máy bằng chân



Elysium
29-05-2010, 19:18
Có bác nào làm được thế này không, tung clip anh em học tập chút

http://zom.vn/dieukhienxebangchan

thanh_interpol
29-05-2010, 20:06
Bái phục! hic.....................

lenggiauit
29-05-2010, 20:27
Ước gì mình siêu như chị ấy.
Nhưng siêu cỡ đó cũng ko dám thử :no:

duykhuong-it
29-05-2010, 20:36
híc, ứh tin vào mắt mình

leavemealone
29-05-2010, 22:15
thik tỏa sáng , chắc vừa xổng từ BV Tâm Thần HN ra ý mà (BV này ở ngay gần ngã 4 Sài Đồng :D)

mo dung phuc
29-05-2010, 23:06
Trâu Quỳ trốn trại.
Me. đường 5 mà xòe thì chỉ có về nhà xác, vãi lều con này

^,^
29-05-2010, 23:13
nhìn mặt em ấy thật bình tĩnh, hành động quả thật dũng cảm, đáng khen :punk:
nhưng cần phải tôn trọng mạng sống vs tài sản bản thân và người khác :)

bvnguyen
29-05-2010, 23:42
lại còn nghe giọng đọc của Nguyễn Ngọc Ngạn, cứ như là sắp chầu trời rùi á lol

beck007.com
29-05-2010, 23:58
Kinh khủng thật đẳng cấp hết sức không biết sao có thêm cái giọng của bác Ngạn ở đây nữa nghe cứ như em nó ... :D trời đang mưa không biết khúc này là ở đâu nhỉ

mo dung phuc
30-05-2010, 00:42
QL5 Gia Lâm - Hà Nội đó bác, nó dám đi trước ô tô, nhất là con xe công thì e quá nể luôn :|

The Old Man
30-05-2010, 03:05
Thấy một hành động ngu xuẩn, bất chấp luật pháp mà hùa nhau tâng bốc, khen tặng, khích lệ.
Tình trạng dân trí của xã hội ngày nay có lẻ tuột dốc đáng buồn.!!!

mo dung phuc
30-05-2010, 10:04
Ông lày ko biết thế nào là khen thật hay khen đểu hả :D

nam_long
30-05-2010, 14:47
Liều chút thôi, ai mà chẳng làm được.
Chỉ có là có muốn làm , mặt đủ dày để làm thế hay không thôi.

duykhuong-it
30-05-2010, 20:27
Thấy một hành động ngu xuẩn, bất chấp luật pháp mà hùa nhau tâng bốc, khen tặng, khích lệ.
Tình trạng dân trí của xã hội ngày nay có lẻ tuột dốc đáng buồn.!!!

em đếm thấy chỉ có 3 người có chiều hướng khen, còn 10 người không khen, dân trí ngày nay chưa tuột dốc lắm, chỉ có đang nhích từ từ thôi ạ

tunghn96
30-05-2010, 22:19
ai có địa chỉ của con bé đấy ko nhỉ ? em rủ mấy thằng bạn học cảnh sát giao thông qua thu tiền phạt cái!
các bác từ từ hãy đánh giá con bé đấy, trước hết hãy hỏi xem nó đã được đi học chưa ? nó có bố mẹ ko ? nếu có thì người đầu tiên trách phải là những người giao dục nuôi dưỡng nó, nói cách khác là trách chính chúng ta ý, chính cái xã hôi này đã làm con người phải như thế ?

meoden8x
30-05-2010, 23:45
Em ấy thích ngủ với giun thì cứ kệ em ấy đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là được.

huongct
30-05-2010, 23:53
Em ấy thích ngủ với giun thì cứ kệ em ấy đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là được.


Thiếu suy nghĩ quá ! con nhỏ đó làm vậy là mang nguy hiểm cho nó và cả những người khác nữa, nó mà chết một mình thì hay rồi !

darshana
31-05-2010, 13:31
ai có địa chỉ của con bé đấy ko nhỉ ? em rủ mấy thằng bạn học cảnh sát giao thông qua thu tiền phạt cái!
các bác từ từ hãy đánh giá con bé đấy, trước hết hãy hỏi xem nó đã được đi học chưa ? nó có bố mẹ ko ? nếu có thì người đầu tiên trách phải là những người giao dục nuôi dưỡng nó, nói cách khác là trách chính chúng ta ý, chính cái xã hôi này đã làm con người phải như thế ?

Biết trách ai bây giờ, mong sao trong xã hội không còn có những người tội nghiệp như cô gái ấy.

Elysium
31-05-2010, 18:21
Tiếp nè các bác

http://zom.vn/xemaybangchan2
http://zom.vn/xemaybangchan3
http://zom.vn/xemaybangchan4

tin_truc22
31-05-2010, 22:15
Có quan điểm nó muốn làm gì thì làm, đúng là bản lĩnh thật nhưng mà gây tai nạn cho người khác thì có 10 cái mạng cũng không đền nổi

dinhhung_dtvt88
31-05-2010, 23:18
Em bé đi xe ga đã ngẩn, cái thằng đi bên cạnh còn ngẩn hơn.
Con bé đó mà đâm đầu vào xe thằng quay phim, tự nhiêu hắn mất tiền oan không ?
Mất tiền sửa xe để nó diễn xiếc là 1 mặt, mặt khác lại còn bồi dưỡng cái công nó ăn vạ nữa chứ.

Dại không chịu được !

meoden8x
31-05-2010, 23:36
Thiếu suy nghĩ quá ! con nhỏ đó làm vậy là mang nguy hiểm cho nó và cả những người khác nữa, nó mà chết một mình thì hay rồi !

Thế mới bảo là chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là được.

Maihuong4
02-06-2010, 08:37
o biết nói gì hơn, chỉ biết pochan lun