lichtv
09-04-2004, 17:09
Chuyện thật tại một bến cảng:
Tàu sắp khởi hành,tất cả các thang đã được rút lên,chỉ còn một cái thang cuối cùng.Bỗng từ xa một người đàn ông hớt hải chạy thục mạng tới con tàu.Mọi người trên tàu bắt đầu bàn tán và cá độ xem người ấy có kịp tù hay ko?
Không kịp đâu.
Kịp.
Không kịp rồi,lỡ mất rồi.
Chắc chắn kịp mà...Kịp rồi.
Ôi,ơn chúa,kịp rồi.
Người đàn ông vừa lên tàu liên nói lớn:KHỞI HÀNH !!!
NX:CHịu hêt nổi.
Tàu sắp khởi hành,tất cả các thang đã được rút lên,chỉ còn một cái thang cuối cùng.Bỗng từ xa một người đàn ông hớt hải chạy thục mạng tới con tàu.Mọi người trên tàu bắt đầu bàn tán và cá độ xem người ấy có kịp tù hay ko?
Không kịp đâu.
Kịp.
Không kịp rồi,lỡ mất rồi.
Chắc chắn kịp mà...Kịp rồi.
Ôi,ơn chúa,kịp rồi.
Người đàn ông vừa lên tàu liên nói lớn:KHỞI HÀNH !!!
NX:CHịu hêt nổi.