PDA

View Full Version : THX tiếp sức cùng SIFE



dly
25-05-2010, 11:45
SIFE (http://www.sife.org/aboutsife/Pages/Overview.aspx) (Students In Free Enterprise, ) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế làm việc với những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và những người có trình độ học vấn cao hơn, nhằm huy động những sinh viên đại học để tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng, thông qua đó đào tạo sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm với xã hội. Sinh viên tham gia vào SIFE trên cơ sở trường đại học và ứng dụng các kiến thức đã học vào việc phát triển những dự án xã hội nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và mức sống cho người dân.

Đội SIFE của trường đại học ngoại thương cơ sở 2 (SIFE FTU2) đã thiết kế dự án nhập dữ liệu với các đối tượng thụ hưởng chương trình là những phụ nữ nghèo, thất nghiệp khu vực phường Tân Chánh Hiệp, Q.12. Trích nội dung dự án


Dự án “Nhập dữ liệu” xuất phát từ thực trạng thiếu hụt nguồn lao động trong việc số hóa và xử lí nguồn dữ liệu vốn đang phát triển rất nhanh ở Việt Nam, dẫn đến sự phân công lao động không hiệu quả, đẩy giá thành dịch vụ cao hơn mức bình quân cùng với tỉ lệ phụ nữ thất nghiệp khá cao ở thành thị (6.18%).
Mục tiêu của dự án nhằm đào tạo tin học căn bản cho những người phụ nữ thất nghiệp tại quận 12, TPHCM, từ đó giúp đỡ và hỗ trợ họ về công ăn, việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập gia đình. Bên cạnh đó còn giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí xử lí dữ liệu cho các doanh nghiệp.

Các bạn đã tìm tới THX đề nghị hỗ trợ, những tiếp xúc liên hệ đầu tiên từ khoảng tháng Ba và sau thời gian bàn bạc, thuyết phục địa phương (UBND Phường, vì đây là dự án xã hội, bắt buộc phải có sự đồng ý và hợp tác của chính quyền sở tại), thứ Bảy vừa qua, 22/5/2010, 5 bộ máy vi tính đã được bàn giao cho nhóm. Trích thư của bạn trưởng nhóm Huỳnh Hồ Bảo Ngọc, phụ trách dự án:


Dạ, bữa trước tụi em đã check máy hết rồi, đều chạy ổn cả (trừ 1 cái anh Lý quên cắm dây ổ cứng, sau đó mấy bạn mở ra gắn vô thì nó chạy rất khỏe :). Bữa nay dạy buổi đầu tiên, em có vô lúc đầu, thì thấy máy nào cũng chạy tốt, các anh còn cài cả giáo trình và game touch mario nữa, thật là chu đáo với tụi em quá.

Em cảm ơn các anh rất nhiều. Em hi vọng là tất cả các máy sẽ chạy khỏe tới cuối cùng luôn :)

kiettt
25-05-2010, 15:49
Sau một thời gian trao đổi với các bạn qua mail. Lần đó mấy anh em hẹn nhau đi uống cà phê gặp mặt trao đổi trực tiếp, lúc xin phép đi ra ngoài, tớ nêu lý do "anh với ông Lý đang có dự án giúp đỡ cho những chị em nghèo, thất nghiệp", bả xém tí nữa là phun luôn nguyên ly sữa đậu nành ra, trợn mắt lên, "hai cha già làm cái gì với mấy cổ, hả, hả" :no::no::no:

hieept
25-05-2010, 18:37
Chiến công thầm lặng nhé bác Lý ^^,

Osama Binladen
25-05-2010, 21:13
Hai cha già cứ ngầm ngầm mà chiến cũng... ác ghê, chúc hai lão gân cốt luôn dẻo dai, tinh lực luôn dồi dào đặng mà có sức chiến đấu, phục vụ chị em:punk:

kiettt
25-05-2010, 23:07
Đa tạ, đa tạ. Nhớ hồi ra Phú Quốc, tới thăm làng chài Hàm Ninh, mấy bà sồn sồn cứ tò tò theo tớ chứ không theo mấy cậu trai trẻ, thì thầm hỏi nhỏ

- Đại ca, chơi bình rược hải mã về uống đại ca.

Tui trợn mắt lên, vặc lại

- Tướng tui vầy mà cần rượu hải mã hả ?

- Không, đại ca thì chưa cần, nhưng mà bạn bè đại ca thế nào cũng có ông cần, đại ca khiêng một bình về nhà thế nào bạn bè cũng kéo tới nhà nườm nượp !!! Vài năm nữa đại ca cần là có trong nhà liền mà

Hic, bạn bè mà biết nó kéo tới thì vài tháng là cạn bình rồi, lấy đâu ra mả để dành tới vài năm chứ.

Biết vậy ôm một bình về nhà, gởi bên công ty thaychua, biết đâu khách hàng nườm nượp kéo tới hỉ.

"MUA LAPTOP, TẶNG MỘT CHUNG RƯỢU HẢI MÃ CHÍNH HIỆU CON NGỰA VÀNG ...."

thaychuastudio
26-05-2010, 08:03
Cái bình đó bự cỡ nào mà phải vài tháng lận nhỉ???

Em thấy bình Bàu Đá. Có 2 ngày chớ mấy ( 5 lít)

kiettt
29-05-2010, 00:22
Chụp hình chung với các bạn tình nguyện viên của SIFE


http://i665.photobucket.com/albums/vv14/Kiettt/SIFE.jpg

Chiều nay chạy lên thăm địa điểm, UBND phường ngoại thành nó to bằng ba cái UBND quận nhà mình, các bạn được sắp xếp vào phòng của hội phụ nữ và được hội này quản lý luôn, phòng học sáng sủa, đèn quạt quá mức cần thiết. Tạm thời mới chỉ có vài học viên cùng một số thành viên của hội phụ nữ tham gia lớp học. Tuy đối tượng tham dự chưa thật đúng với tiêu chí của dự án nhưng mấy anh em bàn bạc với nhau sẽ chấp nhận một vài trường hợp, vừa là quan hệ ngoại giao, vừa dùng các chị như những học viên nòng cốt luôn, vì dù sao thì các chị đó cũng có trình độ nhất định và kinh nghiệm làm việc, sẽ tiếp thu nhanh hơn những chị khác. Có một CPU tèo, mở lên nó beep từng 2 tiếng dài, màn hình tối thui, còn một cái thì báo lỗi không tìm thấy FDD, sau khi disable thì nó qua được BIOS rồi hiện ra đúng được cái hình cửa sổ, mất tiêu con giun luôn, và sau khoảng 20 phút thì vào được windows, lần đầu tiên mới gặp trường hợp này, RAM những 192 MB lận mà :lick:

hieept
29-05-2010, 09:59
Q12 gần nhà em bác à, khi nào có chuyến ghé các bác hú em 1 tiếng với nhé ^^,

SIFE là Students In Free Enterprise
hay là Share Ideas Feel Experience
hay là mún đọc sao cũng đc nhỉ?

Osama Binladen
29-05-2010, 11:29
Thấy trên áo các bạn từ tắt SIFE (Students In Free Enterprise) có nghĩa khác:D

Chúc dự án thành công!

kiettt
31-05-2010, 22:15
Q12 gần nhà em bác à, khi nào có chuyến ghé các bác hú em 1 tiếng với nhé ^^,

SIFE là Students In Free Enterprise
hay là Share Ideas Feel Experience
hay là mún đọc sao cũng đc nhỉ?


Thấy trên áo các bạn từ tắt SIFE (Students In Free Enterprise) có nghĩa khác:D

Chúc dự án thành công!

SIFE chính thức là Students In Free Enterprises, có lẽ khi là đồng phục các bạn ấy chế ra thêm nghĩa mới ấy mà, cũng như MBA là Master of Business Administration, bác Dê nhà mình đem vô làng đổi thành Married But Available vậy đoá :lick:

Chú Hiệp nhà ở Q.12 à, gần đường Tô Ký không ? Chắc khoảng tháng 7 anh với bác Dê chạy xuống đó thăm anh thanhgia lai rai tí, anh thanhgia là giáo viên nên vào mùa thi cử như vầy có lẽ hơi bận chút, để qua tháng 7 nghỉ hè chạy xuống đó quấy quá ảnh chút. Anh Thanhgia là cựu học sinh Phaolo Phú Bổn, chuyến Ayunpa vừa rồi bọn này nhận được sự động viên và trợ giúp của ảnh nhiều lắm.

hieept
03-06-2010, 15:44
..MBA là Master of Business Administration, bác Dê nhà mình đem vô làng đổi thành Married But Available vậy đoá :lick:
bác Dê là cao thủ mà ^^


Chú Hiệp nhà ở Q.12 à, gần đường Tô Ký không ? Chắc khoảng tháng 7 anh với bác Dê chạy xuống đó thăm anh thanhgia lai rai tí, anh thanhgia là giáo viên nên vào mùa thi cử như vầy có lẽ hơi bận chút, để qua tháng 7 nghỉ hè chạy xuống đó quấy quá ảnh chút. Anh Thanhgia là cựu học sinh Phaolo Phú Bổn, chuyến Ayunpa vừa rồi bọn này nhận được sự động viên và trợ giúp của ảnh nhiều lắm.
Dạ, bác cứ hú em một tiếng, nhà em bên phần đất Bà Điểm, qua bên kia đường là Q.12, lên tới Tô Ký khoảng 2-3km.
Ngày xưa toàn đi xe đạp ra CV phần mềm Quang Trung đá banh ấy mà.

kiettt
03-06-2010, 16:00
bác Dê là cao thủ mà ^^

Dạ, bác cứ hú em một tiếng, nhà em bên phần đất Bà Điểm, qua bên kia đường là Q.12, lên tới Tô Ký khoảng 2-3km.
Ngày xưa toàn đi xe đạp ra CV phần mềm Quang Trung đá banh ấy mà.

Còn hông biết PM cho anh cái số phone nữa, sợ là số của chú hồi đó đi luôn theo cái điện thoại của bác Dê rồi.

hieept
03-06-2010, 16:31
Còn hông biết PM cho anh cái số phone nữa, sợ là số của chú hồi đó đi luôn theo cái điện thoại của bác Dê rồi.
Dạ đúng rồi, bác Dê cũng mất số hết cả..
Đã pm cho bác
Số phône của em dưới chữ ký đó bác, cả nick yahoo hay skype luôn

shena22
22-03-2011, 20:22
bác Dê nhà mình đem vô làng đổi thành Married But Available vậy đoá :lick:



hôm bữa shena còn nghe loáng thoáng MBA có nghĩa là Making Baby in American nữa, mà không nhớ của ai dịch!!!