PDA

View Full Version : oan cho Thủy tinh quá



embetapdoc
19-05-2010, 08:35
gần đây lũ lụt liên miên, đọc lại Sơn tinh - Thủy tinh thấy truyện nói rằng do Thủy tinh không cưới được Mỵ nương nên nổi giận dâng nước lên để đánh Sơn tinh đòi lại Mỵ Nương.

Tôi hỏi các bạn, nếu đặt mình là Thủy tinh thì có tức không. Vua Hùng vương khi kén rể đã đặt ra yêu cầu "Voi chín ngà, Gà chín cựa, Ngựa chín hồng mao" toàn là sản vật trên rừng cả (thuộc sở hữu của Sơn tinh). Với những thứ này thì Thủy tinh đào đâu ra, Vua Hùng thiên vị đến thế thì ai trả tức, trả phải trả thù.

bachnga
19-05-2010, 08:55
Nếu Thủy Tinh có tức thì tức vua Hùng mới phải chứ. Hay Thủy Tinh nghĩ là Sơn Tinh hối lộ vua Hùng trước. :no:
Cũng có thể vua Hùng thích nhậu thú rừng hơn hải sản chăng? :drool:

... Vua Hùng thiên vị đến thế thì ai trả tức, trả phải trả thù.

duykhuong-it
19-05-2010, 10:20
ai trả tức, trả phải trả thù.

đúng là em bé tập đọc

security_plus
19-05-2010, 10:31
gần đây lũ lụt liên miên, đọc lại Sơn tinh - Thủy tinh thấy truyện nói rằng do Thủy tinh không cưới được Mỵ nương nên nổi giận dâng nước lên để đánh Sơn tinh đòi lại Mỵ Nương.

Tôi hỏi các bạn, nếu đặt mình là Thủy tinh thì có tức không. Vua Hùng vương khi kén rể đã đặt ra yêu cầu "Voi chín ngà, Gà chín cựa, Ngựa chín hồng mao" toàn là sản vật trên rừng cả (thuộc sở hữu của Sơn tinh). Với những thứ này thì Thủy tinh đào đâu ra, Vua Hùng thiên vị đến thế thì ai trả tức, trả phải trả thù.

Thực ra Vua Hùng không thiên vị ai cả. Thử xem, thời đó làm gì mà có những thứ thách đố đó (cả trên rừng lẫn dưới biển)? Sơn Tinh sở dĩ có được là nhờ vào công nghệ lai tạo, biến đổi gen gì đó ở thế giới tương lai mới cưới được Mỵ Nương. Thế thôi!

Osama Binladen
19-05-2010, 10:46
Nói chung là do Mị Nương có... bầu với Sơn Tinh khi ngủ thăm rồi, mà thời đó không có cách gì để làm "kế hoạch" chứ thực tình thì Mị Nương và vua Hùng vẫn thích Thuỷ Tinh hơn nhưng nếu không gả cho Sơn Tinh thì chàng ta mang ra bêu rếu nên chỉ có cách đưa ra thách cưới làm sao Thuỷ Tinh phải bó giò thôi:punk:

hana_vip
19-05-2010, 12:37
Nói chung là do Mị Nương có... bầu với Sơn Tinh khi ngủ thăm rồi, mà thời đó không có cách gì để làm "kế hoạch" chứ thực tình thì Mị Nương và vua Hùng vẫn thích Thuỷ Tinh hơn nhưng nếu không gả cho Sơn Tinh thì chàng ta mang ra bêu rếu nên chỉ có cách đưa ra thách cưới làm sao Thuỷ Tinh phải bó giò thôi:punk:
Pác Bin nói Mỵ Nương có bầu thì phải dẫn chứng nhà Pác

Osama Binladen
19-05-2010, 13:17
Bin nghe Sơn Tinh bảo thế, còn Mị Nương có công nhận không thì ko biết:w00t:

chôm chôm
19-05-2010, 13:22
Bin nghe Sơn Tinh bảo thế, còn Mị Nương có công nhận không thì ko biết:w00t:

há há há Tin vịt hay nhất trong tuần ! :yes:

Theo thiển ý của em là :
Vua Hùng chả ưa đứa nào hết , chủ yếu là nghĩ cho Mỵ Nuơng thôi. Công chúa nhưng cũng là người phàm mắt thịt . Lỡ cho MN theo Thủy Tinh xuống biển khác nào đẩy con gái vào chỗ chết .

=> Sơn Tinh ăn may ! :punk:

Osama Binladen
19-05-2010, 13:33
Thì từ đầu đến giờ cả chủ thớt lẫn mọi người đều đăng tin vịt cả, Bin cũng chỉ là nói thật theo đúng thực tế ở đây thôi:lick:

Nói túm lại là chắc chắn rằng, một trăm phần trăm là... Mị Nương có bầu trước với Sơn Tinh roài, gái bén hơi trai như thài lài bén nước đái chó sao dứt ra được, ban đầu thì chắc cũng định sớ Thuỷ Tinh như sờ vào lạnh ngắt, nhớt nhoẹt (người cá, thân biến nhiệt sống dưới nước lúc nào chả lạnh) nên sợ quá choàng sang ôm sơn tinh thấy nóng hổi cứng ngắc nên mê liền:lick:

dly
19-05-2010, 13:34
Nước đổ vào chỗ trũng. Gả con cho Thủy Tinh có mà.... đuối!

chôm chôm
19-05-2010, 13:35
Thì từ đầu đến giờ cả chủ thớt lẫn mọi người đều đăng tin vịt cả, Bin cũng chỉ là nói thật theo đúng thực tế ở đây thôi:lick:

Nói túm lại là chắc chắn rằng, một trăm phần trăm là... Mị Nương có bầu trước với Sơn Tinh roài, gái bén hơi trai như thài lài bén nước đái chó sao dứt ra được, ban đầu thì chắc cũng định sớ Thuỷ Tinh như sờ vào lạnh ngắt, nhớt nhoẹt (người cá, thân biến nhiệt sống dưới nước lúc nào chả lạnh) nên sợ quá choàng sang ôm sơn tinh thấy nóng hổi cứng ngắc nên mê liền:lick:

Suy vậy cũng suy . lol
Ớn !


P/S : Thài lài là cái chi chi ???

Osama Binladen
19-05-2010, 13:42
Thài Lài là một loại hoa rất thích hơi... nước tiểu chó, có nơi gọi là rau trai hay hái cho lợn ăn:w00t:

Xem thêm về: Chi Thài lài (http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_Thài_lài)
Thài lài xanh:
http://i22.photobucket.com/albums/b332/Azumeo/aZm1043.jpg

Thài lài tím:
http://i242.photobucket.com/albums/ff19/dong_a_01/hoa/thailaitim1.jpg

Thài lài tía:
http://i177.photobucket.com/albums/w215/thanhxuan2510/VNphoto/6.jpg
...

Arkain
19-05-2010, 14:10
Tiên sư! Nhà lão Bin dám xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ nhá! Nghe đồn là hai cái tội này còn nặng hơn cả tội bán nước đấy!

Nếu như Mỵ Nương (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B5_N%C6%B0%C6%A1ng) có lỡ vào lộn phòng của Sơn Tinh thì lão cũng nên bắt chước các tiền bối mà hành văn hoa hòe một chút, ví dụ như là "cuộc tình đơm hoa nảy nhụy" rồi dẫn đến "một đêm ân ái mặn nồng" gì đấy để giữ lại chút thể diện cho gia đình của lãnh tụ chớ! :lick:

gon87
19-05-2010, 14:58
Theo em chẳng qua là do Mỵ Nương không biết bơi thôi. Nên nàng không dám xuống biển. Thế là vua cha ưu tiên cho chàng Sơn Tinh :w00t: :w00t: :w00t:

qingsong
19-05-2010, 15:19
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/cd/DavyJones400px.jpg
Đó, bé nào dám yêu hông?

...
19-05-2010, 15:29
bào ngư, vi cá là xưa rùi, thời nay con người toàn ăn đặc sản rừng thôi..mà câu chuyện lại được thêu dệt bởi con người thời nay :D

duykhuong-it
19-05-2010, 16:10
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/cd/DavyJones400px.jpg
Đó, bé nào dám yêu hông?

thôi đúngrồi, thủy tinh xấu thế ai dám ngủ chung, sơn tinh baby thế này cơ mà http://socvui.com/vodaithantien/images/char-son-tinh.png

Osama Binladen
19-05-2010, 17:32
@lão Kền: Nếu bị khép tội này quả là oan "thị màu" cho Bin quá:w00t:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/cd/DavyJones400px.jpg

Trông như người ngoài hành tinh (nguời oóc hay joóc gì đó) trong phim Doctor Who quá nhỉ:D

kenny_chicken
19-05-2010, 19:40
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/cd/DavyJones400px.jpg
Khứa này trong phim cướp biển vùng cà ri bê mà lol

khuongCOMPUTER
19-05-2010, 19:59
"Thủy Tinh" này mà nướng lên chấm tương ớt thì phải biết :D

dinhanhency
19-05-2010, 21:03
Nói bậy không ah. Nghe nói hồi đó không ông nào có quý vật cả. Sơn Tinh thông đồng với vua hùng và đưa Mị Nương về thôi.

chôm chôm
19-05-2010, 22:23
Nói bậy không ah. Nghe nói hồi đó không ông nào có quý vật cả. Sơn Tinh thông đồng với vua hùng và đưa Mị Nương về thôi.

Chắc vậy , hèn chi TT kéo nước quánh cho tơi bời . lol

The Old Man
19-05-2010, 22:44
Hình như Thủy Tinh tới rước dâu trể hơn Sơn Tinh là vì tàu của Thủy Tinh bị tàu lạ đụng phải và binh TÔM tướng cá chết vô số vì bị dính dầu loang của vụ bể giếng khoan dầu.

tin_truc22
19-05-2010, 23:02
Theo nguồn tin tình báo của em thì hồi đó Vua chả thiếu gì nên chỉ muốn cho người nào tới sớm hơn thì lấy con gái, người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ mà. Nhưng các bô lão có chút lại quả (ngang ngang vua Hùng) của Sơn Tinh nên mới bày ra cái trò lễ vật này nọ.

huongct
19-05-2010, 23:11
Hình như Thủy Tinh tới rước dâu trể hơn Sơn Tinh là vì tàu của Thủy Tinh bị tàu lạ đụng phải và binh TÔM tướng cá chết vô số vì bị dính dầu loang của vụ bể giếng khoan dầu.


Phần là vì tàu của Thủy Tinh bị mắc cạn trên sông Cửu Long, nghe nói do bị đồng nghiệp phương bắc chơi xấu, đấp đập giữ nước sông Mekong. Lại nghe đồn Sơn Tinh chơi đểu, cho thuộc hạ sang tận xứ Tàu đặt hàng giả về gạt vua Hùng. Thế là xong !lol

BoTayConGaQuay
20-05-2010, 01:22
"Thủy Tinh" này mà nướng lên chấm tương ớt thì phải biết :D

Coi chừng Thủy Tinh chơi râu giả làm bằng "mực cao su" nhá bác lol

OKid
20-05-2010, 04:04
mấy cha này vãi thật
làm 1 hội chém gió cho mấy ông vào thì phải biết :))