PDA

View Full Version : chuyện tình củm của em, các bác giúp!



hochoifriends
13-05-2010, 14:59
Chuyện là thế này các pác ạ!
Ngày nghỉ tết em về quê có quen một em gần nhà. (thực tình đi xa ko bít là gần nhà mình có cô em hàng xóm lớn thế, lúc ở nhà em nó còn nhỏ ko để ý) thấy thế được gia đình hai bên mối lái cho. rồi đúng mồng một được sang nhà chúc tết và gặp em đó. zùi sau đó tình cảm hai người cũng đến.em mạnh miệng ngỏ lời yêu em đó nhưng em ấy bảo là tối thiểu 3 tháng xem rồi mới đồng ý. Nhưng chắc do kinh nghiệm còn non trẻ ko biết khéo với em ấy, một tháng vừa rồi em cãi nhau với nhỏ. thế là em ấy bảo ko còn tình cảm với em nữa. Em để 1/2 tháng mới đến và xin lỗi cô ta, nhỏ bảo "em có người yêu rồi, anh ko đến và làm phiền em nữa"
Giờ trong lòng em vẫn còn yêu cô hàng xóm nhiều lắm. Mai là ngày tròn 3 tháng em định tặng nhỏ bó hoa tình yêu, giờ em đang phân vân có nên tặng cô hàng xóm ko nữa. Em đang suy tư lắm, các pác có cao kiến gì giúp em nha.

Osama Binladen
13-05-2010, 15:01
Uh, vẫn tặng hoa cho em đó và kiếm thêm vài em nữa tặng luôn thể, phải giăng lưới dăm bảy nơi cùng lúc may ra mới bắt được cá chớ:punk:

BoTayConGaQuay
13-05-2010, 15:46
Uh, vẫn tặng hoa cho em đó và kiếm thêm vài em nữa tặng luôn thể, phải giăng lưới dăm bảy nơi cùng lúc may ra mới bắt được cá chớ:punk:

Ừ, đúng rồi, cần quen nhiều em để làm backup, xem đây mà làm gương:

http://farm1.static.flickr.com/164/392092253_4772e33a34.jpg

qingsong
13-05-2010, 15:49
Cá gần bờ không ngon đâu, đánh bắt xa xa tý đi:goodluck:

freshgraduate09
13-05-2010, 16:16
đánh bắt xa bờ coi chừng bị tàu tuần tra nó bắt cóc đòi tiền chuộc :))

Sa Huỳnh
13-05-2010, 16:22
Chuyện là thế này các pác ạ!
Ngày nghỉ tết em về quê có quen một em gần nhà. (thực tình đi xa ko bít là gần nhà mình có cô em hàng xóm lớn thế, lúc ở nhà em nó còn nhỏ ko để ý) thấy thế được gia đình hai bên mối lái cho. rồi đúng mồng một được sang nhà chúc tết và gặp em đó. zùi sau đó tình cảm hai người cũng đến.em mạnh miệng ngỏ lời yêu em đó nhưng em ấy bảo là tối thiểu 3 tháng xem rồi mới đồng ý. Nhưng chắc do kinh nghiệm còn non trẻ ko biết khéo với em ấy, một tháng vừa rồi em cãi nhau với nhỏ. thế là em ấy bảo ko còn tình cảm với em nữa. Em để 1/2 tháng mới đến và xin lỗi cô ta, nhỏ bảo "em có người yêu rồi, anh ko đến và làm phiền em nữa"
Giờ trong lòng em vẫn còn yêu cô hàng xóm nhiều lắm. Mai là ngày tròn 3 tháng em định tặng nhỏ bó hoa tình yêu, giờ em đang phân vân có nên tặng cô hàng xóm ko nữa. Em đang suy tư lắm, các pác có cao kiến gì giúp em nha.

Èo, bác mới bị em nó 'phang' có một câu thôi mà. Em nó giận bác nên nói thế thôi. À mà quan trọng là lúc cãi nhau với em nó bác đã nói những gì? Cái này quan trọng lắm đa. lol

bihoctinhoc
13-05-2010, 22:08
Phân vân ?? Bạn có biết rằng một nửa còn lại của bạn đang trong giai đoạn lung lay...bạn lại chọn giải pháp phân vân mà chưa hề có một quyết định nào sao :confused:. Tôi nghĩ rằng bạn nên xác định lại bản thân mình đấy nhé. À một là còn, hai là chấp nhận mất mà ko tiếc điều gì vì tôi đã làm hết sức mình rồi. Nói như thế để anh bạn còn cho mình giải pháp quyết đinh theo cách mình chọn. Và tự tin là điều cần thiết cho ý định của mình. Chúc bạn bào vệ tốt :)

hochoifriends
14-05-2010, 13:57
Cám ơn các pác góp ý cho em!
Hôm trước em có đến nhà nàng vì nàng chưa đi làm về, em ra đầu ngõ uống nước đợi nàng về, ngồi gần một tiếng đập vào mắt em là một anh chàng đưa nàng về. Đang loay hoay ko biết xử trí sao đành ngồi uống nước thêm để hắn kia về rồi vào gặp nàng. Em đến hỏi han được mấy câu nhỏ lại phang cho em một câu "tôi có người yêu rồi, anh đừng đến phòng tôi nữa"
phải chăng lúc đến với em nàng đã nghĩ như pác Binladen nhà ta, khi em gây bức xúc với nàng là nàng có người khác thay chỗ em ngay:


Uh, vẫn tặng hoa cho em đó và kiếm thêm vài em nữa tặng luôn thể, phải giăng lưới dăm bảy nơi cùng lúc may ra mới bắt được cá chớ:punk:

Sáng nay em gửi điện hoa cho nàng một pó hoa cũng gọi là tạm đẹp các pác à, và có gửi kèm lời nhắn, nhưng thấy nhỏ vẫn cứ im lìm chưa thấy tin tức gì cả.
em đưa tình kủm của em để các pác tham gia góp ý giúp em nha, cưa đổ nàng em nhất định hậu tạ các pác bữa pia nha.
mà tình cảm em đến với nàng là chân thành ko phải iu cho bít, nàng gần nha em mừ, vả lại hai gia đình đều bít, nhỡ có điều gì các cụ ở nhà lại là hàng xóm kè kựa thì chít em

megaownage
14-05-2010, 15:55
Nàng có em gái không? Tình chị duyên em là kết cục thơ mộng nhất trên đời. Chính chuyện Kiều cũng vậy!

hochoifriends
15-05-2010, 11:03
Nàng có em gái không? Tình chị duyên em là kết cục thơ mộng nhất trên đời. Chính chuyện Kiều cũng vậy!
không bạn ạ, Nàng là út trên có hai anh zai có zợ rùi, còn mình nàng thui.

BoTayConGaQuay
15-05-2010, 16:07
đẹp trai không bằng chai mặt, cố lên bác :D

traicocxanh
15-05-2010, 17:47
Cố lên bác! Cố gắng cho tới hơi thở cuối cùng :D

lehuong109
15-05-2010, 22:11
phải chăng lúc đến với em nàng đã nghĩ như pác Binladen nhà ta, khi em gây bức xúc với nàng là nàng có người khác thay chỗ em ngay:




Chắc chắn trăm phần trăm lun chứ trăng với sao cái giề?!

br0™
15-05-2010, 22:48
í, sao có người yêu mới nhanh vậy. Nếu là người yêu mới thật thì ko nên đu theo những người con gái như vậy. Còn nếu là người yêu giả thì cũng chẳng sao, cứ đeo mo vào mặt tới nhà nàng. Mưa dầm thấm lâu. Quan trọng là bạn biết t/c trước kia ( trước khi cãi nhau) của "cáo" dành cho bạn thế nào. Như thế mới phấn đấu đc

p/s : mà ddth giờ có cả vụ này nữa cơ à

gon87
16-05-2010, 00:04
í, sao có người yêu mới nhanh vậy. Nếu là người yêu mới thật thì ko nên đu theo những người con gái như vậy. Còn nếu là người yêu giả thì cũng chẳng sao, cứ đeo mo vào mặt tới nhà nàng. Mưa dầm thấm lâu. Quan trọng là bạn biết t/c trước kia ( trước khi cãi nhau) của "cáo" dành cho bạn thế nào. Như thế mới phấn đấu đc

p/s : mà ddth giờ có cả vụ này nữa cơ à

Bao lâu bác Rổ không vào diễn đàn vậy?? Chả có mấy vụ rồi ấy chứ. Bác Sờ Cốt là chuyên gia tư vấn vụ tin nhắn mà lol lol lol. Tiếc là cuối cùng người mà chủ Topic yêu lại đi yêu bạn của chủ Topic lol lol lol


Cám ơn các pác góp ý cho em!
Hôm trước em có đến nhà nàng vì nàng chưa đi làm về, em ra đầu ngõ uống nước đợi nàng về, ngồi gần một tiếng đập vào mắt em là một anh chàng đưa nàng về. Đang loay hoay ko biết xử trí sao đành ngồi uống nước thêm để hắn kia về rồi vào gặp nàng. Em đến hỏi han được mấy câu nhỏ lại phang cho em một câu "tôi có người yêu rồi, anh đừng đến phòng tôi nữa"
phải chăng lúc đến với em nàng đã nghĩ như pác Binladen nhà ta, khi em gây bức xúc với nàng là nàng có người khác thay chỗ em ngay:


Sáng nay em gửi điện hoa cho nàng một pó hoa cũng gọi là tạm đẹp các pác à, và có gửi kèm lời nhắn, nhưng thấy nhỏ vẫn cứ im lìm chưa thấy tin tức gì cả.
em đưa tình kủm của em để các pác tham gia góp ý giúp em nha, cưa đổ nàng em nhất định hậu tạ các pác bữa pia nha.
mà tình cảm em đến với nàng là chân thành ko phải iu cho bít, nàng gần nha em mừ, vả lại hai gia đình đều bít, nhỡ có điều gì các cụ ở nhà lại là hàng xóm kè kựa thì chít em

Em nghĩ nên xem xét lại tình cảm trước lúc cãi nhau bác à. Sao nhanh vậy được ? Nhanh vậy thật thì dẹp thôi. Bắt cá nhiều tay quá bác à. :no: :no: :no:

hochoifriends
16-05-2010, 14:03
í, sao có người yêu mới nhanh vậy. Nếu là người yêu mới thật thì ko nên đu theo những người con gái như vậy. Còn nếu là người yêu giả thì cũng chẳng sao, cứ đeo mo vào mặt tới nhà nàng. Mưa dầm thấm lâu. Quan trọng là bạn biết t/c trước kia ( trước khi cãi nhau) của "cáo" dành cho bạn thế nào. Như thế mới phấn đấu đc



Em nghĩ nên xem xét lại tình cảm trước lúc cãi nhau bác à. Sao nhanh vậy được ? Nhanh vậy thật thì dẹp thôi. Bắt cá nhiều tay quá bác à.


Các pác à, trước khi biết nàng thì đã có sự đồng thuận của hai gia đình rồi, vấn đề hai gia đình thu sắp tế nhị làm sao cho chúng em gặp nhau không bị mắc cỡ mà thôi
Và tình củm trước lúc chúng em cãi nhau là tình củm của hai người đang yêu. Chúng em đã có những tối dạo chơi, trò chuyện và cả ngọt ngào*****bên cánh đồng lúa khuya vắng (nhưng em vẫn biết dừng đúng lúc nha các pác à,nếu ko chẳng may gia đình em mất ông hàng xóm tốt bụng mừ). Đêm thanh lãn mạn là thế làm sao em ko mạnh miệng ngỏ lời với nàng chứ.
Rồi chúng em lên thành phố vẫn lãn mạn như ở quê nhưng là ở những buổi tối ở công viên dạo bước với nàng và những **** ngọt ngào bên nàng.

Và rồi, ngày em sắp thi,có một trong những nguyên nhân dẫn đến cãi nhau là như vày các pác à.
Hôm đó cuối buổi làm, em đón nàng. em đứng ngoài cty của nàng đợi(như mọi khi em thường nhắn tin hỏi han là nhỏ của em làm về chưa), nhưng khi nàng về nàng nhìn thấy em với thái độ ko nói ko rằng và với một con mắt khác lạ. Lúc đó trong bụng em nghĩ sao lại thế nhỉ, nếu ko có tìm củm hay gì thì cùng quê chào nhau một câu rồi về có sao đâu, mà với nhỏ đang có một tình củm cơ mà. Em quyết định theo sau nàng về đến nhà để hõi cho ra nhẽ cái thái độ này.
Nhưng các pác à, trên đường về còn một tình huống ngoài dự đoán của em là nàng gọi một thằng cha khác đi uống cà phê. Em vẫn phải bình tĩnh đợi nàng và khi về đến phòng em có hỏi nhỏ về về thái độ lúc đợi ở cổng cty nàng và thằng cha đi uống cà phê.
nàng trả lời em thế này: "em ko thích anh đứng đợi em ở cty em"
còn thằng cha kia nhỏ bảo" em gọi anh ấy đi uống cà phê với em"

vì sắp thi gần kề, em cố nhẫn lại. rồi hôm thi xong buổi chiều em đến nhà nàng quyết hỏi cho ra nhẽ và cãi nhau hôm đó các pác à
chuyện tình kủm thật lòng của em, em ko thêm pớt đâu nha

Thực lòng em đã yêu nàng rồi, thế nên mong cao kiến của các pác với em

kiemkhachanhai
16-05-2010, 16:20
Các pác à, trước khi biết nàng thì đã có sự đồng thuận của hai gia đình rồi, vấn đề hai gia đình thu sắp tế nhị làm sao cho chúng em gặp nhau không bị mắc cỡ mà thôi
Và tình củm trước lúc chúng em cãi nhau là tình củm của hai người đang yêu. Chúng em đã có những tối dạo chơi, trò chuyện và cả ngọt ngào*****bên cánh đồng lúa khuya vắng (nhưng em vẫn biết dừng đúng lúc nha các pác à,nếu ko chẳng may gia đình em mất ông hàng xóm tốt bụng mừ). Đêm thanh lãn mạn là thế làm sao em ko mạnh miệng ngỏ lời với nàng chứ.
Rồi chúng em lên thành phố vẫn lãn mạn như ở quê nhưng là ở những buổi tối ở viên viên dạo bước với nàng.

Và rồi, ngày em sắp thi,có một trong những nguyên nhân dẫn đến cãi nhau là như vày các pác à.
Hôm đó cuối buổi làm, em đón nàng. em đứng ngoài cty của nàng đợi(như mọi khi em thường nhắn tin hỏi han là nhỏ của em làm về chưa), nhưng khi nàng về nàng nhìn thấy em với thái độ ko nói ko rằng và với một con mắt khác lạ. Lúc đó trong bụng em nghĩ sao lại thế nhỉ, nếu ko có tìm củm hay gì thì cùng quê chào nhau một câu rồi về có sao đâu, mà với nhỏ đang có một tình củm cơ mà. Em quyết định theo sau nàng về đến nhà để hõi cho ra nhẽ cái thái độ này.
Nhưng các pác à, trên đường về còn một tình huống ngoài dự đoán của em là nàng gọi một thằng cha khác đi uống cà phê. Em vẫn phải bình tĩnh đợi nàng và khi về đến phòng em có hỏi nhỏ về về thái độ lúc đợi ở cổng cty nàng và thằng cha đi uống cà phê.
nàng trả lời em thế này: "em ko thích anh đứng đợi em ở cty em"
còn thằng cha kia nhỏ bảo" em gọi anh ấy đi uống cà phê với em"

vì sắp thi gần kề, em cố nhẫn lại. rồi hôm thi xong buổi chiều em đến nhà nàng quyết hỏi cho ra nhẽ và cãi nhau hôm đó các pác à
chuyện tình kủm thật lòng của em, em ko thêm pớt đâu nha

Thực lòng em đã yêu nàng rồi, thế nên mong cao kiến của các pác với em

Thế này thì căng thẳng quá, theo mình nghĩ thì 90% là bạn đã bị đá, nàng đã theo 1 chàng giàu có hơn chăng ?

vgnfw490
16-05-2010, 20:11
chia vui cùng bác,thế là có cơ hội tìm người khác rồi đấy

duykhuong-it
16-05-2010, 20:37
em nghĩ bác nên bám dai như mấy con virus tin học ấy, cứ manghoa qua tặng để cho thằng người yêu kia nể, mác chắc gì nó đã có người yêu nhanh thế, tiếp tục bám đi bác, bám càng chắc càng tốt

vbox
16-05-2010, 21:56
Các pác à, trước khi biết nàng thì đã có sự đồng thuận của hai gia đình rồi, vấn đề hai gia đình thu sắp tế nhị làm sao cho chúng em gặp nhau không bị mắc cỡ mà thôi
Và tình củm trước lúc chúng em cãi nhau là tình củm của hai người đang yêu. Chúng em đã có những tối dạo chơi, trò chuyện và cả ngọt ngào*****bên cánh đồng lúa khuya vắng (nhưng em vẫn biết dừng đúng lúc nha các pác à,nếu ko chẳng may gia đình em mất ông hàng xóm tốt bụng mừ). Đêm thanh lãn mạn là thế làm sao em ko mạnh miệng ngỏ lời với nàng chứ.
Rồi chúng em lên thành phố vẫn lãn mạn như ở quê nhưng là ở những buổi tối ở công viên dạo bước với nàng và những **** ngọt ngào bên nàng.

Và rồi, ngày em sắp thi,có một trong những nguyên nhân dẫn đến cãi nhau là như vày các pác à.
Hôm đó cuối buổi làm, em đón nàng. em đứng ngoài cty của nàng đợi(như mọi khi em thường nhắn tin hỏi han là nhỏ của em làm về chưa), nhưng khi nàng về nàng nhìn thấy em với thái độ ko nói ko rằng và với một con mắt khác lạ. Lúc đó trong bụng em nghĩ sao lại thế nhỉ, nếu ko có tìm củm hay gì thì cùng quê chào nhau một câu rồi về có sao đâu, mà với nhỏ đang có một tình củm cơ mà. Em quyết định theo sau nàng về đến nhà để hõi cho ra nhẽ cái thái độ này.
Nhưng các pác à, trên đường về còn một tình huống ngoài dự đoán của em là nàng gọi một thằng cha khác đi uống cà phê. Em vẫn phải bình tĩnh đợi nàng và khi về đến phòng em có hỏi nhỏ về về thái độ lúc đợi ở cổng cty nàng và thằng cha đi uống cà phê.
nàng trả lời em thế này: "em ko thích anh đứng đợi em ở cty em"
còn thằng cha kia nhỏ bảo" em gọi anh ấy đi uống cà phê với em"

vì sắp thi gần kề, em cố nhẫn lại. rồi hôm thi xong buổi chiều em đến nhà nàng quyết hỏi cho ra nhẽ và cãi nhau hôm đó các pác à
chuyện tình kủm thật lòng của em, em ko thêm pớt đâu nha

Thực lòng em đã yêu nàng rồi, thế nên mong cao kiến của các pác với em


Đá, kiếm người khác đi bác.
The end.

bihoctinhoc
16-05-2010, 22:26
vì sắp thi gần kề, em cố nhẫn lại. rồi hôm thi xong buổi chiều em đến nhà nàng quyết hỏi cho ra nhẽ và cãi nhau hôm đó các pác à
chuyện tình kủm thật lòng của em, em ko thêm pớt đâu nha

Thực lòng em đã yêu nàng rồi, thế nên mong cao kiến của các pác với em
Yêu mà ko hiều phụ nữ cũng khó nhỉ :D

Câu chuyện tình củm của bạn cũng như những cặp yêu đương khác. Và phần nhiều đàn ông thường đặt dấu hỏi lớn "Làm sao mà có thể hiểu được phụ nữ" :D. Như bi có trả lời lần trước và mừng vì bạn đã hiểu ra vấn đế và lập tức hành động nhằm thể hiện cho nàng thấy, bạn là người biết bảo vệ tình yêu.
Thành công với việc hành động bi chúc mừng bạn đã biết tôn trọng sự quyết định của mình. Ngày hôm nay bạn lại mở ra một vấn đề mới vì sao nàng của bạn lại như thế.

Cho bi xuống một dòng để phân tích về hai phái hoàn toàn khác biệt chỉ cần hiểu một tí bạn sẽ hiểu ngay vấn đề

:cool2: Phái mạnh: Đàn ông luôn là những kẻ đi phân tích vấn đề và muốn tìm ra nguyên nhân bằng mọi giá để biết được cốt lỏi của vấn đề (chẳng trách gì ông bạn nhà ta tìm gặp nàng ngày để "khóc" với nàng lol)


:wub: Phái yếu: Phụ nữ ôi trần thân lạ kì :innocent: (sorry nữ giới, sorry mẹ con zui tí :) ). Họ khác hoàn toàn chúng ta thay gì chúng ta là gả đi phân tích vấn đề. Họ lại là suối nguồn của cảm xúc vấn đề. Nói thẳng với bạn là họ không có rãnh để ngồi nghe bạn phân tích mà họ chỉ rãnh để chia sẻ cảm xúc lúc ấy của bản thân nàng thôi :D) (đây là quá trình khảo sát thực tế các nàng và có sát xuất là 90 phần trăm do tôi đi tìm hiểu qua sách báo)


*Kết luận: Anh bạn nên lắng nghe và lắng nghe để hiểu được cảm xúc của nàng. Đừng cô đi mà phân tích, làm vậy chẳng khác gì nhỏ 1 giọt nước trên sông Cần Thơ vậy :w00t:. Hãy đứng về phía nàng để hiểu tâm tư của nàng. Và lúc đó bạn sẽ hiểu nàng cần gì ở bạn điều cảm thông chia sẻ chứ không phải là đi tìm cốt lỏi của vấn đề như anh bạn ta tìm hoài ko thấy mà gây lá cải nửa :D

Chúc cho hành động sắp tới tốt :horse:...

vgnfw490
16-05-2010, 23:31
trước hết là xl e K nhé nếu e có đọc đc.các bác bày dại vừa thôi,có y thì cũng phải nghĩ đến sĩ diện bản thân chút chứ.ai đời bị e nó đuổi như thế mà còn dày mặt theo đc.cũng đừng nghĩ sẽ tìm ra nguyên nhân-để làm gì khi người ta đã k thích.ngày xưa có lần m fone,nàng k nghe mà đưa người khác nghe,bảo m đừng làm phiền,m nóng máu,phang luôn.tất nhiên sau đó thì cũng hối hận vì dù sao cũng từng thân nhau,h thì cạn tàu ráo máng nhưng tự bản thân thấy m k có gì sai.bác quyết định thế nào thì tùy nhưng m thấy đừng gặp nữa là tốt nhất

bihoctinhoc
17-05-2010, 12:04
trước hết là xl e K nhé nếu e có đọc đc.các bác bày dại vừa thôi,có y thì cũng phải nghĩ đến sĩ diện bản thân chút chứ.ai đời bị e nó đuổi như thế mà còn dày mặt theo đc.cũng đừng nghĩ sẽ tìm ra nguyên nhân-để làm gì khi người ta đã k thích.ngày xưa có lần m fone,nàng k nghe mà đưa người khác nghe,bảo m đừng làm phiền,m nóng máu,phang luôn.tất nhiên sau đó thì cũng hối hận vì dù sao cũng từng thân nhau,h thì cạn tàu ráo máng nhưng tự bản thân thấy m k có gì sai.bác quyết định thế nào thì tùy nhưng m thấy đừng gặp nữa là tốt nhất

Mỗi người một ý kiến đóng góp nhằm giúp cho anh bạn ta trở lại với tình yêu của mình. Có thể bạn không hài lòng với ý kiến của những người ở đây cái đó là tùy bạn. Nhưng bạn không được quyền phán xét chúng tôi "bày dại". Chúng tôi góp ý kiến mang tính chất xây dựng. Nếu anh bạn nhờ giúp đỡ thấy phù hợp thì chọn ý kiến đó.

Riêng về bạn. Cũng chẳng hiểu cuộc tình của bạn thế nào? mà theo bạn, chọn phải pháp lại là phan điện thoại ngay lúc ấy có đúng không? Có ẩn khuất điều gì ko? Có chắc chắn 100 phần trăm điều bạn nghĩ là đúng? Nếu tự hỏi lại và cảm thấy u uất có thể bày tỏ mọi việc rõ ràng ở đây. Tôi chắc sẽ có cách giải thích nguyên nhân chuyện tình cảm của bạn đây, không phải tôi thì cũng có nhiều người khác ở đây nửa. Tất cả chỉ muốn được sống thật tốt mà thôi bạn nhé :)

duykhuong-it
17-05-2010, 14:46
có điều gì không ổn rồi, chắc bác bị dính virus lâu rùi đây, nhỏ đó có vấn đề rùi

vgnfw490
17-05-2010, 20:19
hè,sori,tớ quá lời. tớ phang là phang thằng bồ mới của e nó và phang qua đt chứ tớ có phang đt đâu.tuy nhiên khi người con gái làm thế thì người ta đã tuyệt tình rồi,k còn đường quay lại,bác có theo thì cũng chỉ đc sự thương hại mà thôi

lenggiauit
17-05-2010, 20:30
1. Kưa em khác => tiếp tục câu chuyện tình củm lol
2. Đi tu => xong chuyện lol

duykhuong-it
17-05-2010, 21:20
Chắc gì ng` ta đã có ng` yêu thật nào :) Mạnh dạn lên bác ơi :D

anh bỏ một phiếu phụ em lun

lehuong109
17-05-2010, 21:35
khi người con gái làm thế thì người ta đã tuyệt tình rồi,k còn đường quay lại,bác có theo thì cũng chỉ đc sự thương hại mà thôi
--> Đồng ý trăm phần trăm với nhận định của bác!
@ chủ topic: bằng suy nghĩ của phái nữ, tớ thấy bạn đã đến lúc phải thừa nhận khi cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra! Mong bạn sớm quân bình cảm xúc nhé!

hochoifriends
18-05-2010, 11:38
Yêu mà ko hiều phụ nữ cũng khó nhỉ :D

Câu chuyện tình củm của bạn cũng như những cặp yêu đương khác. Và phần nhiều đàn ông thường đặt dấu hỏi lớn "Làm sao mà có thể hiểu được phụ nữ" :D. Như bi có trả lời lần trước và mừng vì bạn đã hiểu ra vấn đế và lập tức hành động nhằm thể hiện cho nàng thấy, bạn là người biết bảo vệ tình yêu.
Thành công với việc hành động bi chúc mừng bạn đã biết tôn trọng sự quyết định của mình. Ngày hôm nay bạn lại mở ra một vấn đề mới vì sao nàng của bạn lại như thế.

Cho bi xuống một dòng để phân tích về hai phái hoàn toàn khác biệt chỉ cần hiểu một tí bạn sẽ hiểu ngay vấn đề

:cool2: Phái mạnh: Đàn ông luôn là những kẻ đi phân tích vấn đề và muốn tìm ra nguyên nhân bằng mọi giá để biết được cốt lỏi của vấn đề (chẳng trách gì ông bạn nhà ta tìm gặp nàng ngày để "khóc" với nàng lol)


:wub: Phái yếu: Phụ nữ ôi trần thân lạ kì :innocent: (sorry nữ giới, sorry mẹ con zui tí :) ). Họ khác hoàn toàn chúng ta thay gì chúng ta là gả đi phân tích vấn đề. Họ lại là suối nguồn của cảm xúc vấn đề. Nói thẳng với bạn là họ không có rãnh để ngồi nghe bạn phân tích mà họ chỉ rãnh để chia sẻ cảm xúc lúc ấy của bản thân nàng thôi :D) (đây là quá trình khảo sát thực tế các nàng và có sát xuất là 90 phần trăm do tôi đi tìm hiểu qua sách báo)


*Kết luận: Anh bạn nên lắng nghe và lắng nghe để hiểu được cảm xúc của nàng. Đừng cô đi mà phân tích, làm vậy chẳng khác gì nhỏ 1 giọt nước trên sông Cần Thơ vậy :w00t:. Hãy đứng về phía nàng để hiểu tâm tư của nàng. Và lúc đó bạn sẽ hiểu nàng cần gì ở bạn điều cảm thông chia sẻ chứ không phải là đi tìm cốt lỏi của vấn đề như anh bạn ta tìm hoài ko thấy mà gây lá cải nửa :D

Chúc cho hành động sắp tới tốt :horse:...


Cảm ơn Pác có kinh nghiệm hay và thiết thực chia sẻ!

tiểu dân
19-05-2010, 15:15
Xời, con gái loại này liệng vào sọt rác là vừa. Thoát được còn hông biết khao nhậu nữa, than vãn ghề!

dinhbaochau
20-05-2010, 09:18
ỐI xời ơi là xời! Thư giản ghê. hê hê
Chiện nài nên đưa lên mục Tâm sự hay chuyện tình bên báo Phụ Nữ hay thử đưa lên Vườn Hồng của báo gì gì đó

Không L này thì L khác, ít ra cũng có L mùi này rồi bạn hỉ!

HoaiNguyen441003
21-05-2010, 21:45
Nói hay lắm, xem mình cũng đã đối xử với người khác như vậy mà- vào sg, lừa dối, đưa đt cho con nhỏ đó nghe - đúng là ông trời có mắt, thế mới biết cảm giác bẽ bàng và hụt hẫng của người khác chứ!
Có lẽ vẫn thấy tự hào, đi kể cho thiên hạ nghe sao?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Tự cho mình là gì chứ? Nghĩ lại thấy hận vô cùng, vẫn chưa hết nợ đời đâu, a còn phải trả nhiều thứ đã vay lắm!

tiểu dân
22-05-2010, 15:50
Đời ai chẳng có lúc ngó ngang liếc dọc, nếu nàng của bạn đã nhất định không tha thứ thì dù bạn có đội cái mo cau vào mặt mà thành công, chinh phục lại được nàng thì cả đời cũng chỉ là tên bám váy vợ mà thôi.

hochoifriends
24-05-2010, 00:10
Nói hay lắm, xem mình cũng đã đối xử với người khác như vậy mà- vào sg, lừa dối, đưa đt cho con nhỏ đó nghe - đúng là ông trời có mắt, thế mới biết cảm giác bẽ bàng và hụt hẫng của người khác chứ!
Có lẽ vẫn thấy tự hào, đi kể cho thiên hạ nghe sao?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Tự cho mình là gì chứ? Nghĩ lại thấy hận vô cùng, vẫn chưa hết nợ đời đâu, a còn phải trả nhiều thứ đã vay lắm!

Em không hiểu ý Pác đang nói gì để tư vấn cho em?

vgnfw490
24-05-2010, 17:50
sau 3trang thì tỉ lệ phiếu chống là cao nhất,phiếu thuận nằm giữa và phiếu trắng thấp nhất.tuy nhiên phải nói rõ phiếu trắng ở đây là "vẫn theo nhưng nên có dự phòng",cách này tốn công và nguy hiểm đấy

hochoifriends
09-01-2011, 00:34
Chào các pác, nhờ có các pác, các anh, các chị trong pho rum tư vấn, hiến kế cho em thì đến hôm nay cô hàng xóm của em chính thức lên xe hoa với thằng mà em đã nói. cám ơn các pác rất nhiều nhiều

baxao
09-01-2011, 04:41
Chào các pác, nhờ có các pác, các anh, các chị trong pho rum tư vấn, hiến kế cho em thì đến hôm nay cô hàng xóm của em chính thức lên xe hoa với thằng mà em đã nói. cám ơn các pác rất nhiều nhiều

Mình trước chia buồn rồi sau đó chia vui cùng bạn. Cô đó ai lấy phải thì coi như tàn đời. Không biết cô ta có thể chung tình với chồng được bao lâu nửa :)

hosingoc
09-01-2011, 10:41
Yêu nhau mà thế thì cũng k lâu đâu bác, mừng vì bác thoát dc, nếu tc thực sự lưu luyến thì 10 năm vẫn như thường. .

hoang_khuong
09-01-2011, 18:17
Biết chủ đề này hơi muộn nhưng tớ cũng xin quote lại 1 câu nói của anh bạn đồng nghiệp trong tình huống như vậy

"Khi 1 người con gái đã muốn bỏ mình thì đừng mơ chuyện làm mọi cách để kéo cô ta lại. Điều đó chỉ làm cô ta cao giá và coi thường bạn thôi"

Nếu áp dụng đúng bài của anh bạn tớ thì tại thời điểm cô ta cancel bạn, bạn đừng níu kéo làm chi mà hãy kiếm ngay 1 cô bạn gái mới cho cô này "quạu" chơi. Không chừng tình hình đã khác rồi.

Nhưng thôi, cứ coi như không có duyên nợ với nhau đi bạn. Chúc bạn mau chóng kiếm được tình yêu mới. Nhiều khi tình yêu đến những lúc bạn không ngờ tới đâu. Cái này là kinh nghiệm bản thân lol

star215
09-01-2011, 18:37
"Khi 1 người con gái đã muốn bỏ mình thì đừng mơ chuyện làm mọi cách để kéo cô ta lại. Điều đó chỉ làm cô ta cao giá và coi thường bạn thôi"
đúng vậy,nói thật ra tụi con gái có nhiều tính xấu lắm..99% là
+ siêu chảnh,có người quan tâm đến mình thì không thèm đón nhận hoặc giả vờ..khi người ta vẫn còn tình cảm nếu bị con gái đá đến nữa thì thích nói xấu sau lưng...thật đáng thất vọng về thằng đó,thằng đó si tình tao gê quá,thằng đó bị điên......còn lúc yêu thì thằng đó tuyệt vời,cho dù nó xấu xa đến cỡ nào..khó hiểu
+ ích kỷ đặc biệt nhìn thấy người mình yêu bên 1 người khác,tính ích kỷ này còn hơn cả tụi con trai,con trai còn thoáng hơn..
+ nghĩ mình đẹp:mấy con này thường gắn liền với siêu chảnh,cách tốt nhất để biết nhan sắc thật tụi nó là lấy xô nước tạt vào mặt
+ mặt lừa tình:sự thật là con nhỏ nào cũng tầm trên 5 mối tình,e phải khâm phục tụi nó giỏi lừa tình nhiều anh em quá,tội cho mấy thằng nhỏ..mà lừa tình thường đi đôi với lừa tiền nên có 1 đám thằng con trai dính vào 2 chữ "dại gái"
+ mê trai giàu,đẹp:em ghét nhất cái này ko tin ra đường nghe mấy con nhỏ nó kêu ê cái thằng đó đẹp trai lãng tử như hàn quốc không mày,nó đi LX kìa,nó xài iphone kìa...thấy mà mệt..đặc biệt mấy em 9x giờ..hư hỏng quá,mấy con ngốc mới bám theo mấy thằng ngồi lên xe là tẹt ga phóng ngoài đường.
+ đưa ra đủ thứ tiêu chí trên trời cho 1 mẫu người lý tưởng mà chẳng thằng nào có:nằm mơ đi em
+ giận dai thậm chí vu vơ như đỉa,thích thì đá,bà đây lắm người yêu ngồi đó mà khóc đi:cái này là tổng hợp 2 cái đầu...khi đó con trai là đứa chịu thiệt
+ thích thử thách tình cảm của tụi con trai 1 cách khốc liệt,đặc biệt luôn đòi hỏi 1 cái gì đó phải đặc biệt ấn tượng mà đứa con trai khác không có..em nói thật,em và ngay cả 100% thằng cũng như em thôi yêu tụi con gái bằng con mắt trước tiên,sau đó tấm lòng chân thật chứ đừng bắt phải này nọ giả tạo một cái gì đó đặc biệt,bởi thế mới sinh ra cái chữ nghệ thuật cưa gái..thằng nào giỏi nghĩ ra nhiều chiêu hơn thì thằng đó thắng thôi..cái này là giả tạo!!!
xin lỗi nhưng đọc thread này em cũng "tức" theo quá,em trải qua 3 cuộc tình rồi,lần nào em cũng đau lắm ráng nuốt trôi để tìm kiếm tình yêu mới, mà tình cảm của em với những ai đặc biệt luôn rất là chân thật mà tình yêu quan trọng nhất là tình cảm đúng không, k hỉu tụi con gái còn đòi hỏi ở em cái gì nữa ngoài 1 cái tên+cả tính xấu lẫn tốt trong con người em+tình cảm thật của mình dành cho em í.vậy đó mà vẫn bị đá!!!!
nếu gặp hên xin cho em được iu người con gái nằm trong số 1% còn lại

hosingoc
09-01-2011, 19:52
Đả đảo phái nữ! Đả đảo ! Đả đảo ! Lao động hăng say . Tình yêu sẽ đến :band:

acaxomcui
09-01-2011, 20:53
Đả đảo phái nữ! Đả đảo ! Đả đảo ! Lao động hăng say . Tình yêu sẽ đến :band:

Bác gào thét như thế có ích gì?

Sao không thể hiện tình cảm thật đậm đà với em bằng cách..ngó lơ!

hochoifriends
10-01-2011, 00:16
Biết chủ đề này hơi muộn nhưng tớ cũng xin quote lại 1 câu nói của anh bạn đồng nghiệp trong tình huống như vậy

"Khi 1 người con gái đã muốn bỏ mình thì đừng mơ chuyện làm mọi cách để kéo cô ta lại. Điều đó chỉ làm cô ta cao giá và coi thường bạn thôi"



Em đã hiểu và cảm nhận được câu nói anh bạn của bác với tình cảm thực của em.
Cá ơn anh!

cuongchv
10-01-2011, 02:01
Chia buồn cùng bạn, nhưng theo mình không đơn giản có chuyện chỉ vì 1 câu cãi nhau mà vài ngày em ấy có ng yêu mới ngay được, Bạn chỉ xét lại xem, nếu yêu 1 người vậy sau này có sống đc trọn đời không :)