PDA

View Full Version : Chuyện tình titanic made in Viet Nam



unlucky555
05-04-2004, 15:34
Đêm rằng hổng có trăng, bầy trời tối đen, le lới đầy sao sẹc.Cầm lon 333 bên tay lái người hoa tiêu nhìn về phía trước với ánh mắt con bay con đậu bỗng reo lên:
Có núi rác phía trước cách 10Km trông giống như quả trứng vịt muối.
Tin tức được loan tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông nhận được tin sau đó 2 tiếng vì bận cắt băng khánh thành và dự chiêu đã của câu lạc bộ banh quần trên tàu. Ông lắc đầu nói:
Tin này phải đem ra phường xác nhận rồi quay lại đây tôi mới giải quyết.
Một bức điện cấp tốc được gửi ra phường, nhưng cô văn thư giữ con dấu hôm nay nghỉ vì phải đi đến câu lạc bộ thể hình.
Núi rác còn cách 5Km Hoa tiêu xác nhận lại.
Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó, ông triệu tập ngay một cuộc hội thảo: "rác và vai trò xã hội trong tình hình mới" Giấy mời ghi là 3 giờ nhưng 4 giờ vẫn chưa đủ số vì một số đại biểu ko chắc có tiền cơm trưa hay ko. các đại biểu tham luận nhưng ko đưa ra được hướng giải quyết cụ thể, chỉ nhấn mạnh cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả các ban các nghành.(trách nhiệm chung nên ko có ban nghành nào trực tiếp chịu trách nhiệm)
Núi rác còn cách 100m. Hoa tiêu hét lên. Tin này đến tai thuyền trưởng,ông hết lên "lùi tàu" nhưng ko còn kịp. Sườn tàu ko chịu nổi sức va vàonúi rác, nước ào ào chảy vào các khoang tàu.
Trên giường ngủ, nam diển viên đẹp trai Đầu Đinh Nhuộm Vàng thủ vai thức dậy đầu tiên,anh lay mọi người chung quanh:
Dạy mau,nước ngập.
Mọi người khó chịu trong con ngái ngủ: Mưa thì nước ngập có sao đâu. Rồi họ ngủ tiếp.
Hốt hỏang Đầu Đinh Nhuộm Tóc vàng rúi điện thoai đi động Nókìa mới toanh ra gọi cho Tóc Tém Môi Bầm để báo tin, trong máy một giọng nói ngọt ngào vang lên:thuê bao quý khách vừa gọi ở ngòai vùng phủ sóng họac đang tắt máy, xin vui lòng gọilại lúc khác.
Thất vọng chỉ biết kêu trời, Đầu Đinh Nhuộm Tóc Vàng đàng lao vào phòng người yêu kéo cô chạy lên boong tàu.
Đôi tình nhân dìunhau lả lướt trên những bậc thang chận hẹp đầy điệu nghệ nhưtừng bước trong những disco bar. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo lắm rồi.
Kẹt xeeeeeeeeee.
Đầu Đinh Tóc Nhuộm Tóc Vàng cáu: trên tàu làm sao kẹt xe
bà con giải thích: Được. Xe do mấy ông thủy thủ cất nhập lậu bây giờ ai cũng lôi ra nên kẹt.
Đôi uyên ương lao tới chổ để xuồng cấp cứu, còn rất nhiều chỗ trống, hai người đinh lao lên thì bị một nhân viên chặn lại:
yêu cầu anh chị mua vé.
Chúng tôi đã mua vế tàu rồi mà. Tóc tém Môi Bầm gào lên
Vé tàu khác vé xuồng khác.
Nhân viên giải thích. Giống như ở công viên, vé vào cửa đâu gồm trò chơi.
Đầu Đinh Nhuộm Tóc Vàng đành thò tay vào túi rúi tờ 100USD. Người sóat vé cần và gọi điện thọai vào đất liền hỏi tỷ giá hối đóan là bào nhiêu. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mai mới biết, còn nếu tính theo giá hôm qua thì Đầu Đinh Nhuộm Tóc Vàng phải chịu thiệt 20.000vnđ. Vốn là ngừơi leo đụng nên Đầu Đinh Nhuộm Tóc Vàng ko chịu, đang giàng co thì có một bà béo xuất hiện:
Anh hai để em đổi theo giá ngòai, vừa nhanh vừa cao
Đúng lúc nguy cấp thì điện cúp cái rụp, thuyền trưởng gọi điện thọai hỏi lý do, cả tiếng đồng hồ đầu máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng cử trợ lý chạy tới nơi thì:
Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây bị nướng vàng ươm làm chập mạch đường dây, phải kiếm ngay một con mèo.
Việc kiếm meo thật khó khăn vì quá nhiều quán tiểu hổ trên tàu, cuối cùng cũng sót 1 con trong quan chưa kịp mần thịt.
Lúc này nguy hiển gần kề, tàu titanic như cây già trên mấy con đường gặp bão và gãy là đôi, tất cả tranh nhau xuống xuồng và phao kíu sinh. Lượng phao ít hơn người nên mọi người phải tranh nhau, đôi tìnhnhân chỉ dành được 1 chiếc, họ cứ nhường nhau, khóc lóc thảm thiết là trôi bao nhiêu lớp hóa trang, nhạc trữ tình lãng sẹt vang lên.
hơn một ngàn rưởi hành khách sặp chết duối,tàu sắp chìm xuống dòng kênh, thuyền trưởng bỗng nhớ ra hôm nay là ngày thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa của mình, bèn cởi chiếc phao giấu trong người đem photo ra nhanh chóng hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách có dủ thậm chí có người còn dăm bẩn lọai
tàutitanic chìm xuống dòng kênh còn mọi người đều nổi, pháo bông bắn lên đầy trời. Bộ phim thành công rực rõ như những phim họat hình madein Vietnam dự hết liên hoan này đến liên hoan khác đọat bao nhiêu là giải cành cọ đồng cành cọ chì nhưng ko bao giờ được trình chiếu.

force
07-04-2004, 17:52
đọc nhức con mắt + không hiểu + sai chính tả = tác phẩm của unlucky 555

nakanu
07-04-2004, 21:49
Thê thảm quá . Đọc xong muốn khóc luôn ha ha ha........

Cotez
17-04-2004, 23:15
Đọc được mấy câu đầu --> nản !

Dark Angel
17-04-2004, 23:34
đọc xong khùng luôn, không hiểu gì cả

unlucky555
17-04-2004, 23:37
Hì hì cứ từ từ hiểu đi có nhiều cái ngẫm thử xem co đúng ko?

unlucky555
31-01-2005, 11:58
Mói ơi đây là nội dung phim madein Viet nam chính cống chỉ dân việt mới hiểu thui

Thanhnhi82
31-01-2005, 12:53
Công nhận là cũng có hơi hướng của Việt Nam, tỉ dụ như là rác nè,kẹt xe nè,rồi cái sự tắc trách nè,rồi cả cái món tiểu hổ nè.Cơ mà bác ơi nhìu lỗi chính tả wá em đọc xong mà "ngứa con mắt bên phải,đỏ con mắt bên trái"
Ôi thiện tai,thiện tai!!!!!!!

dinhbaochau
15-10-2008, 15:55
Đêm buồn không rượu cũng không hoa Chỉ có bia lon với xì gà Ngồi ngắm trăng sao cùng gái đẹp Ta ngồi ôm gái....gái ôm ta

thang kho
16-10-2008, 12:39
bao nhiêu căn bệnh lồi ra cả rồi,,,công nhận pác viết kịch bản hay thiệt,,,chỉ còn thiếu mỗi bệnh "tăng giá rồi ko chịu giảm" thôi...

tiểu dân
16-10-2008, 14:22
4 năm trước chưa có bịnh í chú ạ!

blackholes
16-10-2008, 14:48
đọc muốn đau con mắt, hix quả này lại tăng số nữa rồi

s.code
16-10-2008, 16:59
Bài viết chửi cái thói quan liêu của ta í mà. Ví von thế mà dc.....Ngắn mà đề cập dc nhiều vấn đề. Mong rằng việt nam ko chìm như cái con tàu kia