PDA

View Full Version : Tháng 5. Đà Lạt Ký



thaychuastudio
11-05-2010, 14:03
Mùa Hạ lại tràn cái nắng oi bức về trên Sài Gòn. Chẳng hiểu nóng gì mà nóng khiếp. Một cơn gió lùa ngang mặt, như cái tát nảy lửa làm tóe đom đóm! Dòng người hối hả ngược xuôi. Bên này kẹt xe, phía trước lô cốt, tiếng kèn xe dưới cái nắng đổ lửa làm cho đường bỗng trở nên chật chội và đáng ghét.

khoảng 30'. Phi trường Liên Khương được xây dựng lại khá lớn và sạch sẽ. Máy bay Airbus 320 hoặc Boing 737 có thể hạ cánh. Không còn phải ngồi trên ATR đời ...lâu lắm để ì ạch rầm rầm như cách đây mấy tháng...

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/lienkhuong1.jpg

Con đường từ Liên Khương về Thành Phố Đà Lạt cũng hoàn tất khoảng 90% tiến độ. Những cành phượng vĩ đỏ rực tháng 5 về. Hai bên đừong, người ta đang gấp rút xây dựng bờ kè và trồng hoa. Con đường khá sạch sẽ, tươm tất, thẳng tắp và không thấy tình trạng lún, nứt do thời tiết :D

Xe Bus khá đẹp và sạch sẽ đưa tôi đến Đà Lạt khi thành phố đã lên đèn. Con đường hơi vắng vẻ vì đầu tuần. Khách du lịch đã trở về nhà tiếp tục công việc.
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/IMG_0280.jpg
Một góc chợ Đà Lạt - ảnh chụp bằng điện thoại
...

Khác với những lần trước đến Đà lạt. 6h40 bước ra khỏi Khách sạn. Nắng vàng rực với cái không khí mát mẻ. Có vẻ hanh khô. Tôi chỉ thích Đà Lạt với sương mù và một ít mưa phùn ...
Lang thang ra hồ Xuân Hương nham nhở công trình đang thi công. Ngồi trên quán cafe Thanh Thủy nhìn từng khoảng đất nứt nẻ, thoáng bồi bồi, không biết bao giờ hồ lại ngập đầy màu xanh lãng mạn...

Ôm cái máy ảnh đi vòng vòng, lên diễn đàn. down mấy tấm hình của lão Ác Kền trong "Đà Lạt xưa" để tìm góc ảnh. Xem mình có thể tạo được Album : Đà Lạt xưa và nay không.

Nhưng trước hết, phải xuống hồ Tuyền Lâm. Lai rai vài chai cho nó ... ấm lòng đã !! :D

kiettt
11-05-2010, 15:33
Liên Khương bây giờ đẹp dữ vậy hả ta ? Xuống hồ Tuyền Lâm tắm dùm anh em phát nhe Trùa ơi, nhớ đeo găng vào, cá ở đó nó rỉa dữ lắm à :lick:

Culytruong
11-05-2010, 19:27
Người ta dự đoán vài mươi năm tới đồng bằng sẽ ngập nước, lão trùa lên cao nguyên coi có mảnh đất nhỏ nhỏ nào ngon ngon mua để dành đi.

Nhân Tâm
11-05-2010, 20:05
Người ta dự đoán vài mươi năm tới đồng bằng sẽ ngập nước, lão trùa lên cao nguyên coi có mảnh đất nhỏ nhỏ nào ngon ngon mua để dành đi.
Để chắc ăn, thì cắm dùi luôn. Kẻo sau nạy kiện tụng tranh chấp mệt lắm.

thaychuastudio
11-05-2010, 20:16
Người ta dự đoán vài mươi năm tới đồng bằng sẽ ngập nước, lão trùa lên cao nguyên coi có mảnh đất nhỏ nhỏ nào ngon ngon mua để dành đi.

Thấy Hồ Tuyền Lâm cũng đẹp. Mà chưa có ai cắm bảng chủ quyền. Tính mua làm chỗ nuôi cá , lâu lâu mời mí lão già Làng Mùi lên nhậu chơi.

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/tuyenlam1.jpg
Chiều tà bên hồ

traicocxanh
11-05-2010, 23:07
Anh Chùa cho xin thêm tí hình nữa đi! Có hình phượng Đà Lạt ko?

tiểu dân
12-05-2010, 00:58
............... .

Zixzax
12-05-2010, 01:49
Chào anh thaychuastudio :

nếu có thể, xin anh vài tấm hình về phong cảnh và con người Dalat khổ 30x40 ( khổ rửa hình ), để làm tư liệu cho bài tập thiết kế.

thaychuastudio
12-05-2010, 07:44
Chào anh thaychuastudio :

nếu có thể, xin anh vài tấm hình về phong cảnh và con người Dalat khổ 30x40 ( khổ rửa hình ), để làm tư liệu cho bài tập thiết kế.

Anh liên lạc với bác Người Lớn Tuổi hay Dinhlophp. Các anh ấy có nhiều hình Đà Lạt đẹp lắm. Tớ là dân A-ma-tơ trong chụp ảnh. Nên làm sao dám gởi hình cho anh làm bài tập thiết kế :D

Ku Lân còn ở Đà Lạt không? Ra cafe nào

dly
12-05-2010, 08:10
Vang ơi! Có quá bộ ra chợ mua giúp anh 1, 2 chai chanh dây nhé. Chai 1L đấy

hoanglantham
12-05-2010, 08:47
Anh liên lạc với bác Người Lớn Tuổi hay Dinhlophp. Các anh ấy có nhiều hình Đà Lạt đẹp lắm. Tớ là dân A-ma-tơ trong chụp ảnh. Nên làm sao dám gởi hình cho anh làm bài tập thiết kế :D

Ku Lân còn ở Đà Lạt không? Ra cafe nào
Dạ em xuống núi hơn 2 năm rồi bác. :w00t:

Qua tháng sau em lên đó dự lễ tốt nghiệp của mấy đứa em luôn. Nếu lúc đó bác còn ở Đà Lạt thì cafe :D

pinochu
12-05-2010, 10:05
............... .

sao im lặng không nói nên lời ?

dinhbaochau
12-05-2010, 13:32
Veo Làng sao dạo này SG nóng quá lên ĐL trốn nứng à quên trốn nắng hả! Thuật tiếp cái gì hay hay cho anh em trong L thưởng lảm chút không khí ĐL, Ở SG oi bức khó chịu quá!

pinochu
12-05-2010, 14:20
Lúc HXH chưa xả nước, buổi sáng ngồi quán cafe Mei cũng thú vị lắm, bây giờ cafe còn, mà nước hồ thì không. Ban đêm trời lạnh, đi dạo bờ hồ, nhìn sương là là trên mặt hồ, bây giờ bờ hồ cũng còn, mà nước thì không. Lúc trước xung quanh hồ có nhiều người câu cá, giờ cũng còn, mà họ câu cái khác.

Osama Binladen
12-05-2010, 14:32
Lão này sướng thật, mà sao đi DL chỉ một mình vậy? mấy ngày nắng nóng, DL lại mát mẻ thơ mộng mà chỉ mỗi một thân một mình thì... tiếc quá:crying:

Nhân Tâm
12-05-2010, 14:35
Lúc trước xung quanh hồ có nhiều người câu cá, giờ cũng còn, mà họ câu cái khác.
Lạ nhỉ cần thì lúc nào cũng cầm theo, cá không câu dzậy chớ câu rưa ? :D

pinochu
12-05-2010, 15:54
Lạ nhỉ cần thì lúc nào cũng cầm theo, cá không câu dzậy chớ câu rưa ? :D

câu cá phải chỗ nào có nước mới câu được chứ bác, không có nước mà thả cần xuống thì hư cần hết.

dinhbaochau
12-05-2010, 17:25
câu cá phải chỗ nào có nước mới câu được chứ bác, không có nước mà thả cần xuống thì hư cần hết.

Không có nước thì mau hư lưỡi chứ, cần thì đâu có hư! :w00t:

thaychuastudio
13-05-2010, 09:51
Phần I: Loanh quanh Chợ Đà Lạt

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/chodalat.jpg

Vẫn cái góc nhìn quen thuộc bao đời nay. Lang thang ra chợ Đà Lạt làm trước một tấm. Phải chi đừng có cái xe rác và khoảng 20 thùng rác bốc mùi nồng nặc đến buốt cả óc thì có lẽ các bậc thang dãn xuống chợ cũng là một điểm đáng để khách du lịch ngồi ngắm chợ.

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/cafe.jpg

Nhấm nháp ly cafe giữa buổi sáng nắng vàng Đà Lạt. Thỉnh thoảng, một ngọn gió vô tình mang cái lạnh quen thuộc đi ngang. Ngây ngất!

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/danhintutrencao1.jpg
Nhìn ra hồ Xuân Hương, chỉ còn trơ đáy.


http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/thicongHoxuanhuong.jpg
Công trình ngổn ngang xe cuốc, xe ủi... Không biết chừng nào lại được ngồi trên nhà hàng Thủy Tạ mà ngơ ngẩn với dòng nước trong xanh.

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/mathoXuanHuong.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/ho-xuan-huong-dalat-10.jpg

hienhq
13-05-2010, 22:52
Lão này sướng thật, mà sao đi DL chỉ một mình vậy? mấy ngày nắng nóng, DL lại mát mẻ thơ mộng mà chỉ mỗi một thân một mình thì... tiếc quá:crying:

hihi, lão í chắc chắn không chỉ 1 mình đâu pác ah. Đà lạt đang đẹp và thơ mộng, pha chút nắng nhẹ, gió mát thì làm sao mà 1 mình được chứ

@ Trùa ơi : hận lão, đi mà hem rủ em. Phạt ly cafe 43 nhé!

bihoctinhoc
13-05-2010, 23:05
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/mathoXuanHuong.jpg

Thế là đi toi cái ngoại cảnh lãng mạng wedding và video ca nhạc rầu :D
:crying:..gì thế này..

tiểu dân
13-05-2010, 23:18
Ai bẩu anh í đi 1 mình? đi mà lôi nguyên cả làng theo nè, thấy hông!

TongNghien
14-05-2010, 13:51
Ai bẩu anh í đi 1 mình? đi mà lôi nguyên cả làng theo nè, thấy hông!

Vỗ... :no:

Arkain
22-05-2010, 13:05
Up tiếp đê lão Trùa ơi!

tiểu dân
22-05-2010, 15:27
Vô bịnh viện nằm rồi làm sao up tiếp!

Osama Binladen
22-05-2010, 15:48
Kinh nhể, ốm tương tư mà phải nằm viện thì yêu gớm phải biết:emlaugh:

thaychuastudio
22-05-2010, 17:52
Vô bịnh viện nằm rồi làm sao up tiếp!

về nhà nằm, không thích nằm trong ấy tí nào :no:

vgnfw490
24-05-2010, 17:15
mới đi ngang ĐL hôm qua,đường đèo Bảo Lộc đang đc sửa,khoảng tháng nữa là chạy vô tư. ghé mei xuân hương cf rồi mua mấy bó hoa lys về,cảm giác DL ngày càng nóng,k như ngày xưa.

bvnguyen
24-05-2010, 22:41
có bác nào ra giữa hồ nhậu với em không, mới chia tay bồ, chả có ai nấu cơm cho, tình hình như hình dưới
http://img156.imageshack.us/img156/9432/17052010781.jpg (http://img156.imageshack.us/i/17052010781.jpg/)

http://img692.imageshack.us/img692/3005/000517162747.jpg (http://img692.imageshack.us/i/000517162747.jpg/)

chôm chôm
29-05-2010, 15:55
Chưa bao giờ thích ĐL , nhưng thích đường lên ĐL về đêm . Rất rất nhiều sao giăng ngập cả bầu trời , đẹp ngỡ ngàng ! Những nơi khác ko biết thế nào . Có lẽ chốn thành thị quá nhiều đèn , lấn át hết ánh sáng những ngôi sao nên chả mấy khi thấy . Mà cũng chẳng ai có thì giờ để ngửa mặt lên trời nghìn ngắm cái gì.

thaychuastudio
04-06-2010, 23:59
. Mà cũng chẳng ai có thì giờ để ngửa mặt lên trời nghìn ngắm cái gì.

Có đấy cô ngốc.

Thỉnh thoảng,một vài member trong diễn đàn tin học ngửa mặt lên trời mà nói : Bà mẹ Dly!!! :mad:

:punk:

vailandondua
05-06-2010, 00:11
Có đấy cô ngốc....

Còn đâu nủa mà ngốc với lại chả ngu, bỏ mịa đi hết rồy..đồ đồ thíu cập nhật thông tin :mad:

thaychuastudio
05-06-2010, 00:23
Còn đâu nủa mà ngốc với lại chả ngu, bỏ mịa đi hết rồy..đồ đồ thíu cập nhật thông tin :mad:

:( .... làm gì mà đem cả nồi niêu xong chảo ra khiếp vậy :buck:

Sa Huỳnh
02-07-2010, 11:43
Chưa bao giờ thích ĐL
Hum bữa trước nghe Chôm nói tưởng "thuận miệng nói chơi" ai dè bữa nay gặp mới tin. Có lẽ nàng có kỷ niệm hông hay với Đà Lạt òi.:emlaugh:

Ké bác Chùa một vài tấm hình về Đà Lạt đợt rồi.

Lúc đầu định xuống xe ở khu Hòa Bình ngắm sương mù nhưng chợt nhớ lại Hồ Xuân Hương còn đang dang dỡ nên bẩu bác tài xe Thành Bưởi chạy vào Ngã 5 Đại học. Gần 6h sáng cảnh vật còn sót lại ít sương mờ, đường xá vắng hoe, lác đác chỉ có vài người tập thể dục.

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/22/127791343775758944_574_574.jpg

Do đường kế đó đang được sửa chữa nên đất cát văng vãi lung tung chứ ban ngày thì Ngã 5 này cũng rất đẹp.(Ảnh chụp từ quán cà phê Sân Thượng):
http://lh5.ggpht.com/_soch2yMgmwo/S0K2oKIWtWI/AAAAAAAAAl8/nM31dbDtTDs/s800/DSCI0080.JPG



http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/22/12779135841293156521_574_574.jpg
Những bó hoa tươi thắm được gói gọn gàng và đơn giản(~30-50.000). Những bó hoa này sẽ được thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình. :D


http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/22/12779135381021508407_574_574.jpg
7h Sáng, chuẩn bị xuất phát thôi.

Và đây là lý do em quay về Đà Lạt:
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779138791980185607_574_574.jpg

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779139001549911118_574_574.jpg

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779139191747044272_574_574.jpg
Niềm vui của các tân cử nhân trước giờ làm lễ.:w00t:


http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/1277913952319794696_574_574.jpg
Phấn đấu bao năm để được giây phúc hạnh phúc này thôi.

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/1277914099905906202_574_574.jpg
Tranh thủ chạy lên tặng hoa thôi.

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779141091734802992_574_574.jpg
Hạnh phúc bên người bạn trai(mong cho các em giữ mãi tình yêu cao đẹp)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779138592120432528_574_574.jpg
Bước ra khỏi A25 gặp một nàng đang chăm chú ôn tập chuẩn bị thi học kỳ.


<==============>
Chiều trời nắng tốt tranh thủ dẫn bé Út đi chơi, Thiền Viện Trúc Lâm thẳng tiến.

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/1277915645924931823_574_574.jpg
Phương tiện đi khỏe nhất là đây. Giá 70k đi<->về.

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779146141932547117_574_574.jpg
Thành phố ngàn hoa nhìn từ xa. Những cái ô trăng trắng là các lồng kính người ta trồng hoa trong đó.

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779145922093524154_574_574.jpg
Xuất phát, điểm đến là nơi tít mù xa, chưa thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn từ trên cao mới thấy được hết màu xanh của thông, thông bạt ngàn luôn. hehe.

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779148281821689465_574_574.jpg
Chuẩn bị qua điểm cao đầu tiên.

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/127791488338770289_574_574.jpg
Sau đó đến màn "xổ đèo", đích đến đã hiện ra ở nơi xa xa.:w00t:
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779150931880644381_574_574.jpg
Điểm thấp nhất là một vườn rau, vài ngày nữa là thu hoạch được òi.

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/1277915113831698727_574_574.jpg
Cuối cùng cũng đã đến ga. Em quên coi thử đoạn đường dài bao nhiêu nhưng đoán khoảng 3-4km, thời gian đi một lượt độ 15'.

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779151571198680436_574_574.jpg
Một ngôi chùa, vì sắp hết giờ nên em chỉ tranh thủ đứng ngoài chụp chứ hổng vào thắp nhang.:crying:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/1277915192922045393_574_574.jpg
Chụp cho Út một kiểu.

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/1277915289105854456_574_574.jpg

Nơi ở của các sư.

Xin hết. Nếu có dài dòng quá các bác thông cảm, cho em khoe tí.:w00t:

MưaCaoNguyen
04-07-2010, 02:18
hmm! Đến thăm quê hương của tôi, chụp hình tùm lum, mà không biết chào hỏi tôi một lời.

Em gái học ôn thi chắc đã luyện thành thây sắt Mai siêu Phong cho nên ngồi giữa rừng thông học bài mà không sợ muỗi chích.

kiettt
04-07-2010, 16:25
hmm! Đến thăm quê hương của tôi, chụp hình tùm lum, mà không biết chào hỏi tôi một lời.

Em gái học ôn thi chắc đã luyện thành thây sắt Mai siêu Phong cho nên ngồi giữa rừng thông học bài mà không sợ muỗi chích.

Ai biết đâu mà chào, tối nay có việc lên Đà Lạt nè, sáng mai về sớm. Bạn có rảnh thì sáng mai đi uống cà phê rồi tớ chào luôn một lượt. Xe chạy tối nay 22:45, chừng nào lên tới không biết, có gì sáng mai alô tớ khoảng 8g đi. Kiệt 0918357714

Sa Huỳnh
04-07-2010, 17:51
Ai biết đâu mà chào, tối nay có việc lên Đà Lạt nè, sáng mai về sớm. Bạn có rảnh thì sáng mai đi uống cà phê rồi tớ chào luôn một lượt. Xe chạy tối nay 22:45, chừng nào lên tới không biết, có gì sáng mai alô tớ khoảng 8g đi. Kiệt 0918357714
Bác đi giờ đó nếu là xe Thành Bưởi thì chỉ 4h sáng tới nơi, Phương Trang thì trễ hơn chút, khoảng 5h.:emlaugh:
À bác đặt vé xe về chưa chứ buổi trưa các em học sinh thi ĐH là bác ở lại Đà Lạt thêm ngày nữa.
@Mưa Cao Nguyên:
Em nó ngồi trong khuôn viên của trường mà bác nói giữa rừng :mad:
Để hôm nào có việc lên đó tớ chào bác sau. :D

kiettt
04-07-2010, 21:32
Bác đi giờ đó nếu là xe Thành Bưởi thì chỉ 4h sáng tới nơi, Phương Trang thì trễ hơn chút, khoảng 5h.:emlaugh:
À bác đặt vé xe về chưa chứ buổi trưa các em học sinh thi ĐH là bác ở lại Đà Lạt thêm ngày nữa.
@Mưa Cao Nguyên:
Em nó ngồi trong khuôn viên của trường mà bác nói giữa rừng :mad:
Để hôm nào có việc lên đó tớ chào bác sau. :D

Đi xe Phương Trang, có lẽ về chuyến trưa, cỡ 10 hay 11 giờ gì đó vì nhà bán hàng khuya nên ngủ dậy hơi trễ. Cám ơn cậu đã nhắc, nhưng hình như hôm qua, báo đăng những phòng trọ cho thí sinh lên ĐL thi bị ế chỏng ... chít lên nên có lẽ không kẹt dữ vậy, với lại tớ không cho là có nhiều thí sinh từ SG lên ĐL thi :lick:

Tới giờ vưỡn chưa có ai rủ sáng mai cà phê ĐL hết, thui kệ, mai đi một mình vậy.

thaychuastudio
04-07-2010, 21:49
Haizzzz ... Nhớ Đà Lạt ghê vậy đó!

Sa Huỳnh
04-07-2010, 23:26
Đi xe Phương Trang, có lẽ về chuyến trưa, cỡ 10 hay 11 giờ gì đó vì nhà bán hàng khuya nên ngủ dậy hơi trễ. Cám ơn cậu đã nhắc, nhưng hình như hôm qua, báo đăng những phòng trọ cho thí sinh lên ĐL thi bị ế chỏng ... chít lên nên có lẽ không kẹt dữ vậy, với lại tớ không cho là có nhiều thí sinh từ SG lên ĐL thi :lick:

Tới giờ vưỡn chưa có ai rủ sáng mai cà phê ĐL hết, thui kệ, mai đi một mình vậy.
Thí sinh từ SG lên Đà Lạt thi thì ít nhưng mà thí sinh sau khi thi xong khối A ở Đà Lạt xong thì rầm rộ kéo xuống SG để thi tiếp khối B. Bảo đảm với bác từ trưa ngày mai không có xe cho bác về SG đâu. Hôm bữa CN vừa rồi em về SG mà hết vé Phương Trang+Thành Bưởi+Mai Linh từ tối hôm trước. Mấy năm nay nhà trọ sinh viên mở ra nhiều lắm nên cũng hết căng thẳng òi.:emlaugh:
Bác đi đợt này cũng sướng, không phải gặp mưa.

nino
05-07-2010, 10:57
Haizzzz ... Nhớ Đà Lạt ghê vậy đó!

ờ ờ... nhớ ra rồi

thaychuastudio
05-07-2010, 11:02
Ở Sài Gòn thì nhớ Đà Lạt
Lên Đà Lạt thì nhớ... Tiểu Dân



Hai cái thứ đó đều lạnh lùng giống nhau!! :D

Osama Binladen
05-07-2010, 11:27
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779139001549911118_574_574.jpg

Cát Vàng đó hả? dễ xương ghê:w00t:

Lâu nay Bin cứ tưởng là giai cơ:emlaugh:

Sa Huỳnh
05-07-2010, 12:09
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/30/23/12779139001549911118_574_574.jpg

Cát Vàng đó hả? dễ xương ghê:w00t:

Lâu nay Bin cứ tưởng là giai cơ:emlaugh:

Bé này là người Thanh Hóa đóa bác. :boxing:. Em là người khác cơ.:emlaugh:

nino
05-07-2010, 16:35
Bé này là người Thanh Hóa đóa bác. :boxing:. Em là người khác cơ.:emlaugh:

nó đây phải hông bác :D
http://www.ddth.com/album.php?albumid=124&pictureid=996

Sa Huỳnh
05-07-2010, 16:45
nó đây phải hông bác :D
http://www.ddth.com/album.php?albumid=124&pictureid=996

Nhầm òi, đó và vợ chồng nhà Cá.
Hình em ở đây cơ:http://ddth.com/showpost.php?p=2181578&postcount=976:noexpress

kiettt
05-07-2010, 21:53
Bé này là người Thanh Hóa đóa bác. :boxing:. Em là người khác cơ.:emlaugh:



Hình em ở đây cơ:http://ddth.com/showpost.php?p=2181578&postcount=976:noexpress

Cô lại làm lão Bin phồng mũi lên vì có đồng hương dễ thương rùi, chắc giờ inbox lão ấy tràn ngập PM của giai làng đòi làm quen :lick: bữa giờ bị kêu bằng chú mà không càm ràm gì hết là seo dạ ?

Chính xác là tớ hoàn toàn quên mất vụ sỹ tử từ khắp nơi sau khi thi xong trên ĐL, ùn ùn kéo nhau về SG làm tiếp đợt 2, vừa về tới nhà tức thì trên chuyến xe 12:30 với vé vớt, ngồi băng chót và ghế cuối cùng, chuyện hay lắm, chiên chén cơm nguội làm phát cho đỡ đói rồi đi ngủ bù cái, mai kể tiếp.