PDA

View Full Version : Ngày Tàn Của Thống Đốc Eliot Spitzer (Phóng sự nhiều kỳ)



Arkain
11-05-2010, 05:43
Phỏng dịch theo bài viết "Eliot Spitzer's Flameout (http://money.cnn.com/2010/04/12/news/economy/eliot_spitzer_excerpt.fortune/)", được tạp chí FORTUNE trích từ quyển sách "Rough Justice" cho các độc giả tháng này, cũng như là các bản tin từ trước của New York Times (http://www.nytimes.com/2008/03/12/nyregion/12legal.html). Thân tặng các chức sắc trong Làng tuy thích theo dõi các tin tức gay cấn, nhưng lại e ngại trò thêm mắm thêm muối không biết đâu mà lần của phường lá cải :punk:.

Arkain
www.DDTH.com (http://www.ddth.com/showthread.php?p=2117855)


-----


Ngày Tàn Của Eliot Spitzer

http://resources0.news.com.au/images/2008/03/11/va1237296226476/Eliot-Spitzer-5930796.jpg

Khi vị "Quận Trưởng của Wall Street" tự hủy sự nghiệp của mình với vụ scandal tình dục, các kẻ thù của ông ta trong các chức vụ cao đều hồ hởi ăn mừng, và rất nhiều người đặt ra câu hỏi: "Phải chăng có một âm mưu được triển khai để hạ bệ ông ta?"

Phi lộ:

Đó là một trong những vụ scandal tình dục chấn động nhất trong làng chính trị tại nước Mỹ, là sự kiện đã gắn liền cái tên "Client 9" ("Đối tác số 9") với Thống Đốc tiểu bang New York Eliot Spitzer, người từng gây bao nhiêu hãi hùng cho Wall Street khi ông leo lên từng nấc thang chính trị.

Trong quyển sách mang tên "Rough Justice", Peter Elkin (biên tập viên không thường trực của tạp chí Fortune) tường trình các chi tiết mới về sự thăng trầm của Eliot Spitzer, bao gồm cuộc phỏng vấn với các người điều hành của Emperors Club VIP (http://en.wikipedia.org/wiki/Emperors_Club_VIP) (là dịch vụ escort (http://en.wikipedia.org/wiki/Escort_agency) mà Spitzer đã trở thành khách hàng thường xuyên); sự liên hệ có định kỳ giữa ông ta và một cô gái gọi của dịch vụ ấy (không, chúng ta không phải đang nói đến Ashley Dupré); các tiết lộ mới về cuộc điều tra liên bang đã đẩy ông ta ra khỏi chức vụ; những âm mưu mà kẻ thù trong giới business và chính trị giăng ra để hạ bệ ông ta; và vì sao bà Silder Wall Spitzer, người vợ bẽ bàng của Eliot Spitzer, vẫn đứng vững bên cạnh chồng mình.


Đón xem kỳ 1: "Vụ chuyển tuyền bí mật tại ngân hàng North Fork" .

dinhlocphp
11-05-2010, 06:37
Hay đấy Arkain - Chờ post kế tiếp

lqkhoi
11-05-2010, 09:12
Cái lão Arkain đáng ghét. Tớ bỏ nguyên cái thread nói về Mark Zuckerberg, Facebook CEO cần người dịch giùm kìa không chịu làm. Đầy tính nhân văn và giáo dục không làm toàn đi chơi với mấy se_x scanda_l. Ghét ...

Arkain
11-05-2010, 09:41
Tớ có ý kiến thế này, nếu các thành viên ở Hải Ngoại thấy có bài báo nào hay thì cứ dịch một chương duy nhất làm demo, nếu các thành viên trong nước cảm thấy có hứng thú thì tự mày mò tìm tòi để đọc cho bằng hết, âu cũng là một cách thúc đẩy thanh niên nước ta tự trau dồi Anh Ngữ, và cũng để các member ở nước ngoài khỏi quên Tiếng Việt :)

dinhlocphp
11-05-2010, 16:04
Tớ có ý kiến thế này, nếu các thành viên ở Hải Ngoại thấy có bài báo nào hay thì cứ dịch một chương duy nhất làm demo, nếu các thành viên trong nước cảm thấy có hứng thú thì tự mày mò tìm tòi để đọc cho bằng hết, âu cũng là một cách thúc đẩy thanh niên nước ta tự trau dồi Anh Ngữ, và cũng để các member ở nước ngoài khỏi quên Tiếng Việt :)

Ối trời ơi - Mission impossible Arkain ơi

Thôi để thử từ link của Arkain gửi xem sao. Dịch sai có người hỗ trợ rồi thì sao không thử nhỉ. Nếu potay.com thì cười trừ lo gì

Osama Binladen
11-05-2010, 16:09
Lão Kền tiếp đê, nghe hấp dẫn quá, bảo anh em tự dịch thì khác nào bảo bắc thang lên trời, dịch truyện cười còn được chứ mấy cái chuyên ngành thì chịu:w00t:

lqkhoi
11-05-2010, 16:25
Anh Dính Lọ làm giùm em cái Facebook CEO kìa, đừng chơi với lão Arkain, toàn chuyện bậy bạ ko à.

Chút tối em có 1 bài báo lề trái tính dịch, cái này ngắn dịch nhanh được tựa đề "Made in US nhưng chủ là TQ", làm giùm em cái đầu tiên em làm cái thứ 2 hen. Đừng chơi với lão Kền lêu lêu

kiettt
11-05-2010, 17:50
Trời đang nóng gần chết, kiếm cái gì tươi mát mà bâu vô chứ chú mập :lick:

Arkain
14-05-2010, 16:30
- Kỳ I -

Vụ Chuyển Tiền Bí Mật Tại Ngân Hàng North Fork


Tháng 7, năm 2007.

Ngân hàng North Fork, chi nhánh Manhattan.

Điện thoại reng trong văn phòng của Phó Giám Đốc Adam Brenner, trên đường dây là Eliot Spitzer, đương kim Thống Đốc tiểu bang New York.

Nên biết rằng chi nhánh nơi ông Brenner làm việc (tọa lạc tại góc đại lộ Madison và 49th) là địa điểm chuyên cung cấp dịch vụ tài chánh cho các khách hàng thượng lưu của New York, nhất là trong lãnh vực địa ốc. Thống Đốc Eliot Spitzer lại là khách hàng nổi tiếng nhất của chi nhánh này.

Bởi thế, họ rất đỗi tự hào với các dịch vụ do mình cung cấp.

"Có cách nào để gửi tiền đi mà không để lại một dấu vết nào cho thấy số tiền đó đến từ trương mục ngân hàng của tôi không?" - vị Thống Đốc hỏi.

Brenner liền mang vấn đề này lên thông báo với cấp trên. North Fork vốn không gửi tiền đi một cách nặc danh cho bất kỳ ai, cho dù người đó là Thống Đốc đi chăng nữa, đơn giản là vì việc này sẽ phạm vô số luật tài chánh ngân hàng.

Nhưng các nhân viên lại nhận thấy rằng đơn vị mà vị thống đốc muốn gửi tiền tới - một công ty mang tên QAT Consulting - cũng có trương mục tại một chi nhánh khác của North Fork. Trong trường hợp này, họ có thể chuyển ngân giữa hai trương mục ngân hàng đó một cách nặc danh, nhưng các trường hợp đáng nghi ngờ như thế phải được báo cáo cho nhà chức trách hay bằng một bản Suspicious Activity Report (viết tắt là SAR). Đây là quy luật trong ngành ngân hàng, và tất cả các nhân viên của North Fork đều phải trải qua một khóa huấn luyện trực tuyến về nó trong ngày đầu tiên đi làm.

Tiền nong của các chính trị gia nổi tiếng thường bị đặc biệt xem xét kỹ lưỡng hơn mọi người khác vì khả năng bị tống tiền hoặc tham nhũng, bởi thế nên vụ chuyển tiền của Spitzer được báo cáo kỹ lưỡng với mọi chi tiết trong bản SAR mà ngân hàng North Fork gửi cho Financial Crimes Enforcement Network. Viết tắt là FinCen (http://www.fincen.gov/), nó là cơ quan trực thuộc Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, được lập ra để phòng chống các tội phạm liên quan đến tài chánh.

Tại đây, bản SAR về thống đốc Spitzer được cho vào một database chung mà tất cả các nhà thi hành luật pháp thuộc chính quyền địa phương, Tiểu Bang, cho đến Liên Bang đều có quyền truy cập.

Sau vụ khủng bố 9/11, các ngân hàng bị áp lực hơn bao giờ hết từ chính quyền Liên Bang để báo cáo các chi tiết đáng nghi ngờ liên quan đến tiền nong, và vì thế nên con số 205,000 SARs của riêng năm 2001 mau chóng tăng vọt lên hơn một triệu SARs trong riêng năm 2006.

Năm 2007, hệ thống FinCen thông thường nhận vào hơn 3,400 bản SARs mỗi ngày, và bản báo cáo của ngân hàng North Fork nhanh chóng bị chôn vùi giữa các bản báo cáo khác mà không bị ai chú ý đến, mãi cho đến hàng tháng sau đó, một ngân hàng khác tại New York gửi một loạt SARs tương tự đến Bộ Ngân Khố, cho thấy Spitzer và các khách hàng khác (một số là người nước ngoài) đã gửi hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho QAT Consulting.

Cho đến giờ phút này, Brenner vẫn không biết rằng "QAT Consulting" thật ra chỉ là một công ty ma, được lập ra làm bình phong cho dịch vụ escort hạng sang mang tên Emperors Club VIP...


Đón xem Kỳ II: "Vị khách sộp của nàng kiều nữ Angelina"

Osama Binladen
14-05-2010, 22:37
Lão Kền phọt ra từ lúc nào vậy ta? giờ Bin mới được đọc:w00t:

Hấp dẫn quá, tiếp đi lão Kền ui...

:punk:

thaychuastudio
14-05-2010, 23:49
Lão Kền phọt ra từ lúc nào vậy ta? giờ Bin mới được đọc:w00t:

Hấp dẫn quá, tiếp đi lão Kền ui...

:punk:

Mấy cái này nghe... quen quen !!!

Osama Binladen
17-05-2010, 12:13
Mấy cái này nghe... quen quen !!!

Lão thì cái gì cũng quen quen, có đứa quen quen đang nhắn lão kìa:lick:

Tớ chỉ thấy lão Kền viết hay nên nhất thời không hoãn cái sự... sướng lại được thôi:punk:

Arkain
17-05-2010, 17:47
- Kỳ II -

Vị Khách Sộp Của Nàng Kiều Nữ Angelina


Đến giữa năm 2007, Spitzer đã trở thành vị khách quen thuộc của Emperors Club VIP, với danh tính "George Fox" của người bạn thân dùng làm bình phong. Sự ngượng nghịu lúng túng trên điện thoại thuở ban đầu đã hoàn toàn biến mất và Spitzer đã lão luyện cách ứng xử với các cô gái gọi hạng sang. Tuy nhiên, ông ta vẫn không hề lơ là sự thận trọng vốn có, và luôn đi thẳng vào hành động chứ không nói chuyện cà kê dê ngỗng. "Vừa bước vào cửa, ông ta lao vào tấn công ngay", một cô gái gọi kể lại với người trung gian môi giới, "ông ta đã hoàn toàn sẵn sàng".

Lần đầu tiên "George Fox" giả hiệu tìm đến sự phục vụ của nàng kiều nữ mà chúng ta tạm gọi là Angelina, cô ta không chú ý gì lắm về vị khách này. "Đó đơn giản chỉ là một vụ giao dịch", Angelina gợi lại ký ức, "Ông ta không phải là một trong những người cố gắng bỏ công ra để làm cho tôi cảm thấy rằng mình xinh xắn dễ thương, như rất nhiều người khác thường làm."

Lần kế tiếp, Angelina gặp "Fox" tại ngôi khách sạn sang trọng Waldorf-Astoria tại thành phố Manhattan. Lúc ấy trời đã về khuya, Spitzer lao vào phòng, đầu đội mũ, rõ ràng ông ta không muốn ai nhận ra mình và muốn nhanh chóng làm việc ngay.

Lần này, Angelia nhất định đòi hai người phải ngồi nói chuyện trước. Nàng kiều nữ này được trả tới $1,200/giờ, và cô ta có quy củ riêng của mình.

"Ông hãy nghe tôi nói, chúng ta sẽ ngồi xuống đây, tán gẫu, và có một buổi hẹn hò nho nhỏ và thú vị", Angelina nói với "Fox" một cách cứng cỏi.

Thật ngạc nhiên, ông ta lại có vẻ thích sự cứng cỏi của Angelina. "Fox" đi rót vài ly rượu Scotch, và hai người cùng nhâm nhi nói chuyện trong khi nghe nhạc cổ điển. Cô hỏi ông làm nghề gì. "Fox" trả lời rằng làm luật sư. Nhưng cụ thể là chuyên về bộ luật nào? Ông tránh không trả lời. Ông hỏi vài câu về cô. Họ pha trò và cùng bật cười. Angelina đúc kết: "Tóm lại đây là vài tiếng đồng hồ rất vui vẻ!"

Sau buổi gặp mặt đó, Angelina ngờ ngợ rằng mình nhận ra vị john này (Arkain chú: "john" không viết hoa là tên lóng chỉ khách làng chơi). Cô chăm chú xem lại các hình ảnh trong báo chí, theo dõi giờ tin tức trên TV, và mau chóng xác định rằng mình đã biết "George Fox" thật ra là ai.

Angelina hồ hởi khoe với các chủ nhân của dịch vụ Emperors Club VIP. Spitzer đã từng găp các cô gái khác, bộ các cô đó không nhận ra ông ta hay sao? Người ta còn kháo nhau rằng ông ta sẽ có ngày trở thành Tổng Thống nữa cơ! Họ thật không biết gì à?

Quả thật là trước đây họ hoàn toàn không biết gì cả!

"Fox" tiếp tục gặp nhiều cô gái khác nhau của Emperors Club trong những ngày tháng sau đó, nhưng sau cuộc hẹn lần thứ nhì với Angelina, ông vời cô đến thường xuyên hơn, nhất là trong những cuộc hẹn ở các thành phố khác. Rất hiếm khi nào ông yêu cầu các cô khác. Trước đó thì ông không cần biết mình hẹn với ai, còn bây giờ thì các cuộc hẹn đều đặn với Angelina đã lên tới nửa tá.

Angelina thường tự hỏi làm sao ông có thể làm biết bao nhiêu công việc bận rộn cùng lúc như thế. "Fox" rõ ràng có nhiều tiền hơn là thời gian rảnh rỗi. Ông trả tiền cho những giờ đồng hồ nhiều hơn cần thiết, để phòng trường hợp ông tới trễ. Angelina thường tới trước và đợi ông trong phòng, và sau đó thì ông nhanh chóng lao đi. Cô không thấy có ai đi chung với ông cả - không bạn, không nhân viên, không vệ sĩ. Ông tới một mình, và ra đi một mình. "Rõ ràng ông ấy muốn ra vào mà không ai nhận biết", Angelina nói, "Đó là việc cá nhân, không liên quan đến ai khác, và không ảnh hưởng đến ai khác. Chỉ là chuyện riêng tư của ông ấy mà thôi".

Thời gian bên cạnh "Fox" làm Angelia có hứng thú hơn với chính quyền và chính trị. Cô đọc hết cả một quyển sách viết về ông. Cô chăm chú theo dõi các bài tường trình trên báo. Trong khi ông đương đầu với đối thủ trong các cuộc chiến tại Wall Street, nàng gái gọi ưng ý nhất của "Fox" âm thầm cổ vũ ông ta một cách kín đáo.

"Đối xử với người khác một cách thiếu tôn trọng là việc sai trái, trong bất cứ trường hợp nào", cô nói, "Tuy phương pháp mà ông ấy thường sử dụng là sai, nhưng mục đích của các điều ông ấy muốn làm đều rất đáng kính phục, và không có ai khác dám làm những điều ấy. Cho dù các việc ấy bắt nguồn từ tính tự mãn hay gì đó thì cũng chẳng sao, vì chúng đích thực là nhân danh công lý!"


Đón xem Kỳ III: "Ông Quận Trưởng của Wall Street"

Osama Binladen
17-05-2010, 17:58
Đúng là giù được lời khen của gái gọi hạng sang hay hạng quèn rồi cũng có lúc bị ả bán đứng, tội cho lão john này quá:D

PS: Rất thích lối dịch dí dỏm và rất chi là... BBC của lão Kền:punk:

Arkain
19-05-2010, 14:50
Lối hành văn này là của Miền Nam ngày xưa đấy, lão Bin lên VN Thư Quán tìm đọc các quyển tiểu thuyết trinh thám "Z.28" của Người Thứ Tám, hay là các bản dịch cũ của truyện kiếm hiệp Kim Dung và Cổ Long xuất bản tại Sài Gòn thì thế nào cũng nhận ra :)

Chắc là loạt phóng sự người thật, việc thật này bị lão mập ú như là mascot của Michelin (http://www.theautochannel.com/news/2010/01/12/461527.1-lg.jpg) gán cho cái tội danh là "bậy bạ" nên không có nhiều người hưởng ứng như là phóng sự Iceland - Hòn Đảo Làm Chấn Động Thế Giới (http://www.ddth.com/showthread.php?t=243969), thật là oan như Thị Màu! :emlaugh:

Tạm ngưng ở đây, tháng tới nếu rảnh sẽ dịch tiếp, trong thời gian này thì anh em thử mày mò vừa dịch vừa đọc bản tin gốc xem thế nào :)

Osama Binladen
19-05-2010, 17:29
Lão bận không dịch tiếp được thì phải chịu thôi, nhưng rãnh cái là tiến hành lại ngay nhá, những kiến thức mà lão đưa ra rất bổ ích, và lối hành văn theo lối xưa của Miền Nam cũng rất hay:D mấy cha kia chắc đang cú cái vụ lên xuống của $ vừa rồi nên mất hứng chút xíu thôi, vài hôm hồi sức lại hứng lên ầm ầm ấy mà:punk: