PDA

View Full Version : Câu này là một câu đố cực khó,đảm bảo ko ai giải ra đâu????!!!



Maximillian
04-04-2004, 00:45
Ngày xưa có một ông vua, do ko muốn ai vào thành của mình vì sợ mất vương quốc. Ông đã ra một lệnh cực ngu đó là :Bất kể ai đi qua thành của ông đều phải trả lời một câu hỏi, thế nhưng nếu đúng sẽ bị chặt đầu ,sai thì bị treo cổ. Câu hỏi luôn là :Ngươi đi đâu mà phải qua đây? Có một anh nông dân khi đã đi qua được thành của lão vua đó .BẠN THỬ NGHĨ XEM ANH NÔNG DÂN TRẢ LỜI NHƯ NÀO DẬY??????????????????

nguoitudo
04-04-2004, 07:18
Tui bị chết vì treo cổ !!!!!!!

contraihoanggia
04-04-2004, 10:37
hay treo co va chat dau toi di

Maximillian
04-04-2004, 13:14
Bạn nguoitudo trả lời đúng rồi đấy nhưng thử giải thích tại sao đi

KEM_WALL
04-04-2004, 13:38
cái này là fuzzy logic (logic mờ). được ứng dụng rất nhiều trong kĩ thuật hiện đại. cách giải thích thì quá đơn giản rồi. bây giờ xin mạn phép đố 1 câu

1 cô công chúa đi cứu hòang tử đang bị con rồng giam giữ. con rồng đố 1 câu, trả lời đúng hòang tử sẽ được thả. "tất cả con rồng trên thế giới đều nói xạo" câu này đúng hay sai. nếu bạn là công chúa, bạn sẽ trả lời sao ?

TongNghien
04-04-2004, 22:01
Một nhà thám hiểm đặt chân đến vùng đất lạ. Ông đang đứng trước ngả ba đường. Trong hai nhánh đường phía trước, có 1 con đường dẫn đến bộ lạc THÂN THIỆN và đường kia dẫn đến bộ lạc ĂN THỊT. Đặc điểm : người của bộ lạc TT thì luôn nói thật, người của bộ lạc ĂT thì luôn nói dối.
Nhà thám hiểm gặp được một người đang đứng tại đó (tất nhiên người này thuộc 1 trong 2 bộ lạc) và hỏi thăm đường.
Chỉ bằng một câu hỏi, làm thế nào nhà thám hiểm xác định được con đường dẫn đến bộ lạc THÂN THIỆN ?

(Câu hỏi của nhà thám hiểm đặt ra phải có dạng trả lời Có phải/Không phải - Yes/No question)

KoK
04-04-2004, 23:23
To Kem Wall: Công cái... í lộn, công chúa trả lời là đúng.
To TongNghien: đến bộ lạc ăn thịt thì đi đường nào thế?

nomadic
05-04-2004, 01:37
Kok à: nếu gặp người AT thì dĩ nhiên nó chỉ bạn chỗ đến TT, còn gặp người TT mà hỏi câu đó thì người ta chỉ đúng cho bạn chết. Haha.
Câu đố ngô ngê wá, tự nhiên có dòng: (Nên nhớ, người của bộ lạc ĂN THỊT luôn muốn "dụ" người lạ đến bộ lạc của mình) Vậy thì Kok trả lời đúng à. Mâu thẫun trong câu đố.

nomadic
05-04-2004, 01:46
Ngày xưa có một ông vua, do ko muốn ai vào thành của mình vì sợ mất vương quốc. Ông đã ra một lệnh cực ngu đó là :Bất kể ai đi qua thành của ông đều phải trả lời một câu hỏi, thế nhưng nếu đúng sẽ bị chặt đầu ,sai thì bị treo cổ. Câu hỏi luôn là :Ngươi đi đâu mà phải qua đây? Có một anh nông dân khi đã đi qua được thành của lão vua đó .BẠN THỬ NGHĨ XEM ANH NÔNG DÂN TRẢ LỜI NHƯ NÀO DẬY??????????????????

Rồi tự dưng câu trả lời là: Tui bị chết vì treo cổ !!!!!!! Đúng àl cách giải như vậy, nhưng để trả lời câu hỏi : Ngươi đi đâu mà phải qua đây? thì bị người nông dân bị tưng tưng wá đó.

nomadic
05-04-2004, 01:49
Gỉi 2 câu sau đi, suy nghĩ hàoi nhức đầu wé.

bete
05-04-2004, 06:26
1) Gửi KemWall: câu này 0 thể nói là đúng, mà cũng 0 thể nói là sai:

a) Nếu nói là đúng ==> "tất cả con rồng trên thế giới đều nói xạo" là đúng
==> con rồng nầy nói xạo => "tất cả con rồng trên thế giới đều nói xạo" là sai (vì nó nói xạo mờ) ==> câu nói là sai (mâu thuẫn với giả thiết câu nói là đúng)

b) Nếu nói là sai ==> "tất cả con rồng trên thế giới đều nói xạo" là sai
==> con rồng nầy nói thiệt => "tất cả con rồng trên thế giới đều nói xạo" là đúng (vì nó nói thiệt mờ) ==> câu nói là đúng (mâu thuẫn với giả thiết câu nói là sai)

Đây là cách lý luận mà tui từng được nghe . Tuy nhiên b có vẻ 0 ổn:

Nếu nói là sai ==> "tất cả con rồng trên thế giới đều nói xạo" là sai
==> con rồng nầy nói thiệt (0 ổn chỗ này)

Lý luận đúng phải là:

Nếu nói là sai ==> "tất cả con rồng trên thế giới đều nói xạo" là sai
==> 1 số con rồng nói thiệt (chưa biết con rồng này nói thiệt hay nói xạo)

(phủ định của "tất cả con rồng trên thế giới đều nói xạo" 0 phải là "tất cả con rồng trên thế giới đều nói thiệt" mà là "KHÔNG PHẢI tất cả con rồng trên thế giới đều nói xạo" hay là "1 số con rồng trên thế giới nói xạo thôi (còn số còn lại nói thiệt)" )

Tuy nhiên lý luận theo kiểu mới thì cũng 0 thể nói câu nói của con rồng là đúng hay sai vì 0 biết nó thuộc loại nào (nói xạo hay nói thiệt)

2) Gửi nomadic
Câu đố ngô ngê wá, tự nhiên có dòng: (Nên nhớ, người của bộ lạc ĂN THỊT luôn muốn "dụ" người lạ đến bộ lạc của mình) Vậy thì Kok trả lời đúng à. Mâu thẫun trong câu đố. Tui nghĩ 0 hẳn câu đó mâu thuẫn . Khi bạn hỏi 1 tay AT "đường nào đi tới bộ lạc AT" thì hắn sẽ chỉ đường tới bộ lạc TT vì 1 người bình thường khi nghe câu trả lời này sẽ chọn huớng ngược lại => hắn đã "dụ" được người đó tới bộ lạc AT . Nhưng tui cũng nghĩ nên bỏ câu này ra khỏi câu đố


nếu gặp người AT thì dĩ nhiên nó chỉ bạn chỗ đến TT, còn gặp người TT mà hỏi câu đó thì người ta chỉ đúng cho bạn chết. tui đồng ý với nomadic


Rồi tự dưng câu trả lời là: Tui bị chết vì treo cổ !!!!!!! Đúng àl cách giải như vậy, nhưng để trả lời câu hỏi : Ngươi đi đâu mà phải qua đây? thì bị người nông dân bị tưng tưng wá đó. 0 biết có thể sửa câu trả lời lại 1 tí "Tui đi qua (tới) đây để bị treo cổ" ?

3) Gửi TongNghien: 0 biết nhà thám hiểm có được đặt câu hỏi đại loại "Hãy chỉ đường cho tôi tới bộ lạc của anh" . Câu này 0 hẳn là câu hỏi . Nhưng:

a) nếu người trả lời là dân TT => sẽ chỉ đường tới bộ lạc TT (vì anh ta luôn nói thật)

b) nếu người trả lời là dân AT => cũng sẽ chỉ đường tới bộ lạc TT (vì anh ta luôn nói xạo)

=> nhà thám hiểm luôn đi theo câu trả lời => sẽ tới được bộ lạc TT

Hoặc câu nầy (là câu hỏi 99.99 % :)) "đường nào tới bộ lạc của anh ?"

bete
05-04-2004, 06:33
Tui nhớ là còn nghe được 1 câu đố đại loại "có 3 ông thần: 1 ông luôn nói xạo, 1 ông luôn nói thiệt & 1 ông lúc vui thì nói thiệt, lúc buồn thì nói xạo". Phần sau thi quên rồi nhưng đại loại cũng chỉ được đặt 1 câu hỏi :( Bạn nào có biết xin post lên cho cả làng ngâm kíu chơi :)

KoK
05-04-2004, 23:13
Tớ có thể bắt câu của TongNghien nhưng tớ còn đợi cho đến khi tác giả nói câu trả lời của tớ đúng hay sai đã, bắt lúc đó mới có xì căng đan, mọi người mới có cơ hội để thảo luận vui vui một chút, thảo luận thì rất tốt cho sức khỏe:D

TongNghien
06-04-2004, 13:01
Bạn Nomadic nói đúng. Mình đã bỏ dòng ghi chú trong câu đố rồi.
To KoK: "Đến bộ lạc AT thì đi đường nào thế ?" là một câu hỏi chưa hợp lệ.
Xin lỗi bạn KoK và các bạn khác vì câu đố không được rõ ràng.
Câu hỏi mà nhà thám hiểm đặt ra phải là một câu hỏi dạng Yes/No question.

bete
07-04-2004, 03:43
Câu hỏi mà nhà thám hiểm đặt ra phải là một câu hỏi dạng Yes/No question.

Nhà thám hiểm chỉ vào đường bên trái & hỏi anh chàng kia: "Có phải đường này dẫn tới bộ lạc của anh hay 0 ?"

==> giả sử:

1) đó là đường dẫn tới bộ lạc TT, & người trả lời là tay TT => sẽ trả lời "Phải" (vì anh ta luôn nói thật)

2) đó là đường dẫn tới bộ lạc TT, & người trả lời là tay AT => sẽ trả lời "Phải" (vì anh ta luôn nói xạo)

3) đó là đường dẫn tới bộ lạc AT, & người trả lời là tay TT => sẽ trả lời "Không phải" (vì anh ta luôn nói thật)

4) đó là đường dẫn tới bộ lạc AT, & người trả lời là tay AT => sẽ trả lời "Không phải" (vì anh ta luôn nói xạo)

==> nếu nhà thám hiểm nghe câu trả lời là "Phải" thì chọn đường bên trái (đường ông đang chỉ); nếu nhà thám hiểm nghe câu trả lời là "Không phải" thì chọn đường bên phải (đường kia)

unlucky555
07-04-2004, 11:34
Về câu hỏi của nhà tháng hiểu của Tôngnghiêm, mà câu hỏi của nhà thám hiểu phải là dang yes/no thì có lẽ nhà thám hiểu sẽ hỏi:
có phải tôi là .....
khi đó sẽ xác đ5inh đâu là người của bộ lạc TT hay AT vì:
người của bộ lạc Tt sẽ nó thật và nhà thám hiểu dĩ nhiên khi hỏi về minh sẽ biết là anh ta nói thật hay nói dối để xác định.
còn người của bộ lạc AT dĩ nhiên sẽ nó dối rùi

nomadic
09-04-2004, 16:44
Hic, unlucky à, nếu vậy thì bạn đã hết quyền hỏi rồi, chỉ được hỏi một câu thôi mừ.

KoK
10-04-2004, 04:46
À, theo KoK thì chỉ cần nói câu này thôi:"Anh có thể dẫn tôi đến chỗ bộ lạc AT không?" là biết đường liền.

TongNghien
11-04-2004, 03:59
Chào các bạn, mình xin được hồi âm như sau :
To unlucky555 : bạn nomadic nói đúng rồi. Chúng ta đã mất đi 1 câu hỏi để nhằm xác định người đó nói thật hay nói dối, nhưng lại không được quyền hỏi thêm câu thứ 2 nữa :)
To KoK : nếu đó là người TT thì KoK ...lên thớt :D
Theo TongNghien thì câu lập luận của bạn bete là thuyết phục hơn cả.

bichvan
11-04-2004, 09:24
vì bichvan không rành tiếng Việt nhiều, xin hỏi đây là dạng toán nào thế? Nghịch biện hay ngộ biện?
À mình có thể hỏi một câu ở dạng tương tự như là "Có phải bộ lạc anh sống thì ở bên trái?" rốt cuộc thì trở về lập luận của bete
và bichvan thấy lập luận của bete rất thuyết phục mình.

Maximillian
11-04-2004, 17:19
Bạn bete trả lời hay lắm !

Xiloxila
12-04-2004, 17:04
To kem-wall: công chúa trả lời đúng vì trả lời đúng hoàng tử sẽ được thả mà lị.

tinhyeumauxanh
12-04-2004, 17:16
Tui xin dauhang.com ko hiểu gì hết á :D :D
hẹn gặp lại mọi người trong mục Chat Chit :D

KoK
14-04-2004, 06:09
Chào các bạn, mình xin được hồi âm như sau :
To unlucky555 : bạn nomadic nói đúng rồi. Chúng ta đã mất đi 1 câu hỏi để nhằm xác định người đó nói thật hay nói dối, nhưng lại không được quyền hỏi thêm câu thứ 2 nữa :)
To KoK : nếu đó là người TT thì KoK ...lên thớt :D
Theo TongNghien thì câu lập luận của bạn bete là thuyết phục hơn cả.
À, à, nếu theo lập luận của tui thì tui sẽ sống nhăn răng thôi, mọi người góp ý 1 cái nhá!
- nếu trên 1 hòn đảo mà có 2 bộ tộc như vậy thì họ sẽ rất thù nghịch nhau, right? (Ai đồng ý giơ tay lên:D), Người bên này mà qua bên kia thì sẽ bị treo lên giá liền, right? Câu hỏi của tui là kêu người này dẫn đường đi, nếu nó nói "hông được" thì nó là người của bọn AT (tụi này chuyên nói láo mà), còn nếu nó nói "được" nhưng mà chân hông chịu bước, tay thì chỉ chỏ ra dấu thì mình cứ đi theo hướng ngược với hướng nó chỉ là ôkê, nó là người TT( biết xâm phạm lãnh địa là tử mà, nó làm gì dám đi, kêu nó vô chỗ chít mà lị, đâu có ai muốn mình bị xơi tái theo kiểu "thịt người tái hầm nước cốt dừa đâu"):D
- Đùa chút cho vui thôi, mình thấy lập luận của bete là hợp lý nhưng mà câu trả lời là gì mà tác giả chả chịu nói ra thế! :angry:

TongNghien
15-04-2004, 03:24
Thì câu trả lời của bạn bete khá chỉnh rồi còn gì ?

KoK ơi, người ta đố lý luận mà KoK đi lý ...sự tùm lum ra... hé ...hé... hé... (đùa thôi nhé, có không khí mới vui đúng hông ?)

KoK có câu nào được thì post lên đi cho góc này nó sôi động một chút.

monkeyvu
23-04-2004, 00:47
Hic, mấy bạn biết cuốn sách Toán Logic không ? Mua dzìa có cả trăm bài giống dzậy , từ từ nghiên cứu , còn hông mua được thì qua nhà tui tui bán cho , hehehe .

hoanghon81
26-04-2004, 06:35
Ngày xưa có một ông vua, do ko muốn ai vào thành của mình vì sợ mất vương quốc. Ông đã ra một lệnh cực ngu đó là :Bất kể ai đi qua thành của ông đều phải trả lời một câu hỏi, thế nhưng nếu đúng sẽ bị chặt đầu ,sai thì bị treo cổ. Câu hỏi luôn là :Ngươi đi đâu mà phải qua đây? Có một anh nông dân khi đã đi qua được thành của lão vua đó .BẠN THỬ NGHĨ XEM ANH NÔNG DÂN TRẢ LỜI NHƯ NÀO DẬY??????????????????
Dễ ợt à :)). Anh nông dân chỉ việc trả lời là :"Tui đi để bị treo cổ". Nếu ông ta hạ lệnh treo cổ thì có nghĩa anh nông dân đã trả lời đúng và theo luật là bị chặt đầu. Nhưng nếu ông ta hạ lệnh chặt đầu thì có nghĩa anh nông dân đã trả lời sai và phải bị treo cổ. Vì vậy mà ông ta không thể quyết định được hình phạt đối với anh nông dân và anh ta sẽ được đi qua. @};-

hoanghon81
26-04-2004, 06:41
Một nhà thám hiểm đặt chân đến vùng đất lạ. Ông đang đứng trước ngả ba đường. Trong hai nhánh đường phía trước, có 1 con đường dẫn đến bộ lạc THÂN THIỆN và đường kia dẫn đến bộ lạc ĂN THỊT. Đặc điểm : người của bộ lạc TT thì luôn nói thật, người của bộ lạc ĂT thì luôn nói dối.
Nhà thám hiểm gặp được một người đang đứng tại đó (tất nhiên người này thuộc 1 trong 2 bộ lạc) và hỏi thăm đường.
Chỉ bằng một câu hỏi, làm thế nào nhà thám hiểm xác định được con đường dẫn đến bộ lạc THÂN THIỆN ?

(Câu hỏi của nhà thám hiểm đặt ra phải có dạng trả lời Có phải/Không phải - Yes/No question)
Tôi chưa kịp đọc phần trả lời của các bạn khác nhưng câu hỏi của bạn hình nư là biến tấu của câu đố hỏi đường kinh điển đúng không. Cách giải quyết thật đơn giản. Chỉ cần nói với người đó:"Đưa tôi đến bộ tộc của anh" là anh ta sẽ đưa bạn đến bộ tộc TT.
- Nếu anh ta là người TT thì anh ta sẽ đưa bạn về bộ tộc TT của anh ta.
- Nếu anh ta là người ĂT thì anh ta sẽ đưa bạn về bộ tộc TT (anh ta luôn nói dối nên không thể đưa bạn về bộ tộc ĂT được):).

hoanghon81
26-04-2004, 06:49
Các bạn còn câu đố nào phức tạp hơn không. Mang ra cho mọi người giải quyết đi chứ. Tui đang chờ đây. Nhưng đừng chọn câu nào dễ quá nhé. ;)

TongNghien
27-04-2004, 02:08
Được thôi, hoanghon81 chuẩn bị trả lời câu đố này nhá. Một câu đố thật sự khó đấy :D
TongNghien tuổi con gì ? :D :D :D
Câu này chắc là ...khó thiệt ha ?
(Chỉ được trả lời một lần, nếu trúng TongNghien sẵn sàng nhận)

KoK
29-04-2004, 05:21
Tui thay mặt anh bạn hoanghon gì đó đoán thay được hông? TongNghien tuổi con heo kiêm con chuột! Í, chắc là có bạn hỏi "sao kì vậy ta?", đúng là có kì kì (đất cát rớt tùm lum rồi:D), TongNghien có nhờ KoK ra vài câu đố cho mọi người nhức đầu chơi, vậy thì cứ coi đây là câu đố của KoK tặng TongNghien đi ha!:D

TongNghien
30-04-2004, 02:12
Ha ha ha... trời ơi... giết người ! :D
KoK ơi là KoK ! Có ai vừa giống con heo mà lại giống con chuột đâu :)
Hoanghon81 đâu rồi ? Đoán thử đi bạn.

thocon83
30-04-2004, 23:47
Bạn là tuổi con heo, vì mình thấy tên bạn chọn có gì đó liên quan đen heo

KoK
01-05-2004, 05:23
Ý í Ý, suy bụng ta ra bụng người hay quá kìa???!!! Thua hết tiền chung luôn rồi!

TongNghien
04-05-2004, 01:53
Ha ha ha... đúng đó KoK. thocon83 đoán sai bét rồi. Nhưng mà kể từ bây giờ, ngoại trừ hoanghon81 lên tiếng, chứ tui hông trả lời mấy câu đoán của mấy bạn nữa. Lộ đáp án hết :D