PDA

View Full Version : Lão già hóm hỉnh



dly
07-05-2010, 06:36
Tuuf ngáy tham gia diễn đàn đến nay. Tôi vẫn luôn quý mến và nể phục một lão già hết lòng với các thành viên tham gia diễn đàn với mục đích hỗ trợ anh em vô vị lợi. Trong đó có các thành viên lớn tuổi như bác Út Binh, bác Tam Giang vaf người không thể quên la bác The Old Man. Quý nhất là sự hóm hỉnh vô tiền khoán hậu của bác.

Lập topic này để lưu lai những câu trả lời gây ấn tượng nhất của bác mà chúng ta thỉnh thoảng gặp đâu đó trong diện đàn nhé. Mong các bạn cùng chung tay


Câu chuyện về iPAD.

Có một thầy mới mua được cái iPad rất đắc chí muốn đem khoe bà vợ.
Anh ta bèn cầm cái iPad đi tới đi lui trong nhà chấm, quét, bấm, nhả và cười híc híc ra chiếu đắc ý cố làm cho bà vợ chú ý.
Nhè đâu bà vợ không màng tới cái iPad mà chỉ liếc sơ anh ta và lại chăm chú đọc báo.
Anh rất bực mình nên cời hết quần áo chỉ còn độc cái quần xì và đằng hắng cho vợ nhìn.
Bà vợ chỉ ngước mắt lên nhìn rồi lắc đầu ngao ngán trở lại việc đọc sách.
Anh chồng tức tối bỏ cái iPad dưới chân, tuột luôn cái quần xì còn lại trên mình và chống nạnh hiện ngang nhìn bà vợ và nói to "Nhìn kỷ đây này!"
Bà vợ ngạc nhiên sửa lại cặp mắt kính rồi đi sát lại gẩn ông chồng, nhìn kỷ từ đầu cho tới chân rồi nhún vai lắc dầu nhìn ông chồng với con mắt tròn xoe.
Anh chồng tức quá hét lớn "Bà cúi nhìn kỷ lại coi có cái gì mới lạ không?"
Bà vợ bịt mủi cúi xuống thật gần một lát rồi thở khì "Tui thấy nó củng gục đầu như mọi hôm thôi chớ có gì là lạ".
Anh chồng chống chế "Tại vì nó cúi nhìn cái iPad giá cả ngàn đô của tôi mới mua chớ sao"
Bà vợ trợn mắt "Tui để cái ai-bát ai-biếc cà chớn gì đó của ông lên cao mà thằng nhỏ của ông nhìn theo thì tui mua ngay lập tức cho ông thêm vài cái nửa để cho ông treo lên trần nhà"

nguồn (http://www.ddth.com/showthread.php?p=2109388#post2109388)

Đây nữa

Lắm thầy nhiều ma.
Có cái truyền thuyết như vầy nửa nè:
Ai lở dán màn hình gương mà tháo ra thì màn hình sẻ mỏng lại và sau vài tháng là tự nó nổ luôn.
Ngày mai 1 tháng Tư tôi sẻ kể cho nghe nhiều chuyện về màn hình Laptop như là:
Dính tới hạt bụi thứ 7 là màn hình sẻ mất màu đỏ.
Còn nếu có dính 4 hạt bụi ở 4 góc thì sau 9 tháng 10 ngày màn hình sẻ bị phình ra ở giửa.
Còn nhiều nửa mai sẻ nói tiếp.
http://www.ddth.com/search.php?searchid=7862235

Nhớ còn nhiều lắm mà cái nút tìm kiếm của diễn đàn chỉ dùng để trang trí nên từ từ tính

thaychuastudio
07-05-2010, 07:46
:D

Thuý Kiều có chửa mà bác ấy còn tìm ra được. Mí cái ở trên chỉ là chiện nhỏ !! :yes:

dq_ninh
07-05-2010, 10:47
Thúy kiều "tè" bậy, với Thúy Kiều "thất kinh nàng chửa" thì học trò của thầy Vũ hoàng Chương (dạy Việt văn)ở trường Chu văn An ai mà không biết...

Nhưng bạn OldMan đáng là "number one".

ngotuanvn
07-05-2010, 12:20
Trần nhà bác TOM được lợp bằng iPad

dly
07-05-2010, 14:56
Ipad lợp trên trần
Hiền thê ngự trên giường
Ông già...
http://img149.imageshack.us/img149/102/3774802lg.jpg


:crying:

kiettt
07-05-2010, 15:27
thấy mặt ổng đuỗn ra, tội nghiệp nhở :lick:

havidu
07-05-2010, 22:41
Mí cha già. Cha nào chả thía!!! :yes:

nghĩ cũng tội.... :D

dly
10-05-2010, 06:26
Cách dể nhất và an toàn và đúng như ý muốn của bạn là cứ cắm USB vào máy ............nhưng đừng mở máy.:punk:


Khi cắm nó vào máy đang chạy thì cầm bằng là bạn chấp nhận cái hậu quả của sự liếu lỉnh cắm đại vào của bạn.
Cuộc đời là thế, phải chấp nhận hâu quả của việc mình làm!!!!:yes:

http://www.ddth.com/showthread.php?p=2112553#post2112553


Loại máy server Motherboard có trang bị thêm một feature để thông báo về việc máy bị Intruder (xâm nhập).
Mổi lần bạn tháo cái nắp của dàn máy ra là máy sẽ NHỚ và sẻ báo dộng khi bạn mở máy trở lại dể cho admin của máy đó biết là đả có bàn tay đen đúa nào đó dọc tới máy.
Nếu bạn là ngưởi làm chuyện đó thì sau khi đóng nắp lại cứ vào trong BIOS và tìm đúng nơi trong BIOS nói rằng "Không sao cả" là xong.
Còn nếu bạn là chủ máy mà tự nhiên mở máy lên mà có thấy cái thông báo đó thì nên mở máy ra coi có món đổ nào đó bị luộc hoặc đứa em tò mò nào đó mở máy muốn coi những anh chàng tí hon trong máy làm việc như thề nào.

Những báo động như thế này nếu bạn đã tháo máy thì không phài là lổi gì hết. Không phải chỉnh sửa gì hết ngoài cái việc vào BIOS cho nó biết là "tui làm đó".
http://www.ddth.com/showthread.php?t=350631&highlight=bios

thaychuastudio
10-05-2010, 08:54
Tính dzụ ông Già về VN chơi hả bác Dê???

dly
10-05-2010, 09:04
dzụ dzì nủi. Nếu muốn về thì bác về lâu rồi.

Bác ấy đang bất lực :lick:

ngoccong2001
10-05-2010, 10:02
cho em góp 1 bài của bác TOM với :D
http://ddth.com/showpost.php?p=2089953&postcount=10

Cho rằng bạn có cái dĩa DVD. Cái dĩa DVD là một miếng mỏng tròn bằng nhựa màu sáng có cái lổ ở giửa. Đường kính của nó là 12cm và cái lổ tròn ỡ giửa khoảng 1.5cm.
Bạn bỏ cái dỉa đó vào cái ổ DVD trong máy PC cũa bạn.
Trước nhất bạn phải mở máy tính lên.
Muốn mở máy tính lên bạn phải cắm điện.
Điện là một nguồn năng lượng được thế giới sử dụng nhiều nhất.
Điện trong nhà bạn được dẩn vào bằng sợi dây đồng và qua một cái đồng hồ để tính tiền tiêu thụ hàng tháng.
Máy tính của bạn cần phải có điện mới hoạt động được, vì thế điện là việc bạn phải coi trước nhất.
Muốn biết có điện hay không bạn thấy ở trên tường nhà bạn có cái ổ cắm có 2 cái lổ tròn tròn. Nếu bạn chọt tay vào hai cái lổ đó bạn sẽ bị giât một phát.
Điện giât là hiện tượng điện thế đi ngang qua cơ thể và hiện tượng này có thể gây khó chịu cho cơ thể bạn.

Giảng nghỉa chi tiết cho bạn theo yêu cầu của bạn mệt quá, tôi phải nghỉ mệt một tí, lát nửa sẻ tiếp tục chỉ dẩn chi tiết cho bạn về cách nén một DVD nhỏ.

Bây giờ nghỉ mệt cái đã.