PDA

View Full Version : Luật lệ ở nước Mỹ: kì cục kẹo



venus
31-03-2004, 10:07
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - nước Mỹ là một đất nước đa sắc tộc. Ở đó, mỗi bang, thậm chí từng thành phố trong bang, người ta đã đặt ra những điều luật dựa trên những cơ sở xã hội, tín ngưỡng, quan niệm... rất riêng mà ở những nơi khác không có. Tất cả mọi người, trừ khi ở bên ngoài ranh giới địa lý, đều phải tuân theo những điều luật - đôi khi có phần hài hước và khó hiểu này.


Thành phố Miami (bang Florida): Nghiêm cấm bắt chước hành động của thú vật.

Bang Arkansas: Không được phép phát âm sai tên của bang này.

Bang New Jersey: Các cửa hàng trong phạm vi của bang không được phép bán bắp cải vào ngày chủ nhật.

Bang Carolina: Không được để chó và mèo cắn lộn lẫn nhau.

Bang Kentucky: Mỗi người dân sống tại bang này phải tắm ít nhất 1 lần trong năm.

Bang Massachusetts: Cấm đầu bếp để cà chua vào món sò hấp.

Bang Virginia: Không được để gà đẻ trứng trước 8 giờ sáng và sau 4 giờ chiều.

Bang Georgia: Thợ hớt tóc không được phép treo bảng giá.

Khi trong luật đã ghi nhận những điều "cấm" hoặc "không được" thì đương nhiên sẽ có chế tài đối với những người vi phạm, thông thường là phạt tiền.

chanhlinh
31-03-2004, 10:14
Ê nhớ mỹ tới 52 bang mà... làm tiếp các bang còn lại đi

he he he

celebi
04-05-2004, 17:06
sao không làm tiếp nữa đi

mulan
04-05-2004, 21:29
oh, vì venus còn đang đợi nước Mỹ ra thêm 2 bang nữa cho đủ 52 rồi mới làm tiếp

quangvu
17-06-2004, 13:43
Hi hi, US chỉ có 50 ban thôi.

digitalknight
26-06-2004, 08:55
50 + Alaska + Hawai = 52 --> correct ^_^

batchung
18-07-2004, 03:59
oh, vì venus còn đang đợi nước Mỹ ra thêm 2 bang nữa cho đủ 52 rồi mới làm tiếp

Một định nghĩa

MULAN là một loại LAN nhân bản hữu tính , vinh danh MÔ hình tình yêu _ Bat Chung .

Nick bạn nghe êm mượt gợi cảm và trữ tình vô cùng nên BC trân trọng tặng MULAN một định nghĩa nghệ sĩ .

mulan
20-07-2004, 19:28
mulan cám ơn nhã ý của batchung (mulan appreciate it) tuy nhiên mulan vẫn thích mulan là ... mulan hơn :) (if you know what i'm talkin' 'bout)

again, mulan appreciate it.

mù_chữ_Java
19-08-2004, 17:27
Tiếp tục luật lệ kỳ cục ... (cục gì đọc tiếp rồi hay):
Bang Washington (và một số bang khác): có một đạo luật gọi là scoop law. Nghe qua người ta có thể mường tượng rằng luật này liên quan tới chuyện ăn kem 31 màu hay đại loại như vậy, vì "scoop" là cái muỗng xúc kem. Nhưng oái ăm thay, "scoop" còn có nhiều nghĩa khác, một trong số đó là "múc lên", "xúc lên", hay là "lượm lên". Ơ Mỹ người ta hay dắt chó đi chơi nơi công cộng, và những chú puppy này hay ị bậy mà không báo trước...Vậy nên người ta phải đặt ra scoop law, có nghĩa là ai dắt chó đi chơi phải đem theo một bao nylon, khi nào chó đi bậy phải cúi xuống lượm cục ... bỏ vào bao nylon liền, nếu không sẽ bị phạt nặng... :D

TheFriends
20-08-2004, 00:07
hehe, vậy đừng qua Mỹ sống là được, có tiền là có luật, hihi