PDA

View Full Version : Ảnh sưu tầm về chiến tranh thế giới thứ 2 ở Thái Bình Dương



dinhlocphp
16-04-2010, 22:04
Được anh bạn gửi cho bộ ảnh tư liệu sưu tập về cuộc chiến thế giới 2, Thấy hay share với mọi người

#1

Ngày 7-12- 1941: Cảnh cứu một thủy thủ của tầu USS West Virginia sau khi phi cơ Nhật dội bom vào cảng Pearl Harbor, Hawaii. ( Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww21.jpg


#2

Ngày 7-12-1941: Ảnh được chụp bởi một người Nhật cho thấy các tầu chiến của Mỹ được clustered trước cuộc tấn công bất ngờ của Nhật vào cảng Pearl Harbor, Hawaii. Chỉ ít phút sau đó cả cảng Pearl Harbor bị chìm trong biển lửa (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww22.jpg


#3

Ngày 7-12-1941: Thủy thủ đoàn đứng nhìn các máy bay bốc cháy tại sân bay Ford Island Naval trên nền chiến hạm USS Shaw đang nổ tung trong cuộc tấn công Pearl Harbor, Hawaii. (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww23.jpg


#4

Ngày 7-12-1941: Chiến hạm USS Arizona chìm trong khói lửa và lật nhào xuống biển. Hơn 80% trong 1500 thủy thủ đoàn thiệt mạng. Cuộc tấn công của Nhật vào Trân châu cảng đã làm thiệt mạng 2,343 lính, 916 mất tích. Cuộc tấn công gần như xóa xổ hạm đội Thái bình dương của hải quân Mỹ và đưa nước Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Tổng thống Franklin D. Roosevelt tuyên bố đây là ngày hổ thẹn của nước Mỹ và quốc hội tuyên chiến với Nhật ngay trong buổi sáng hôm sau . (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww24.jpg


#5

Ngày 7-12-1941: Tám dặm từ Trân Châu Cảng, mảnh bom từ một quả bom Nhật đâm thủng chiếc xe, giết chết ba thường dân trong cuộc tấn công. Hai trong số các nạn nhân có thể được nhìn thấy ở ghế trước. (Ảnh AP/Hải quân Mỹ)


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww25.jpg

acaxomcui
16-04-2010, 22:11
Bác Dính lọ post ảnh tuần tự lên cho xem nghen,đừng đưa cái link cả đống, ảnh có ảnh không xem tức lắm!

Arkain
17-04-2010, 12:13
Hình trắng đen nhưng rất là "người thật, việc thật", bác Dính Lọ tiếp đê! :)


Tổng thống Franklin D. Roosevelt tuyên bố đây là ngày hổ thẹn của nước Mỹ và quốc hội tuyên chiến với Nhật ngay trong buổi sáng hôm sau .

Câu "A date which will live in infamy" trong bài diễn văn nổi tiếng của Tổng Thống FDR ("Yesterday, December 7th, 1941 - a date which will live in infamy - the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan") sao lại dịch thành "ngày hổ thẹn của nước Mỹ" nhể?

Nếu là tớ thì sẽ dịch nôm na rằng: "Ngày hôm qua, mùng 7 tháng 12 năm 1941 - sẽ sống mãi trong sự khinh bỉ - Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã bị tấn công một cách thình lình và với chủ đích bởi lực lượng hải quân và không quân của Đế Quốc Nhật".

Tại sao lại đáng khinh bỉ? Đó là vì chưa tuyên chiến mà đã đánh lén sau lưng thì bị xem là rất hèn hạ, nhất là khi đôi bên còn đang ngồi trong bàn đàm phán. Khi Thủy Sư Đô Đốc Isoroku Yamamoto đánh úp Trân Châu Cảng thì cứ tưởng rằng Tokyo đã tuyên chiến với Washington nửa tiếng trước đó, nhưng thật ra thì đến ngày hôm sau thì lời tuyên chiến mới được chính phủ Nhật gửi cho giới truyền thông. Khi được tin này thì Yamamoto nhận định ngay rằng người Mỹ sẽ chiến đấu quyết liệt đến cùng để phục hận cho chiêu đánh lén này chứ không bao giờ chịu đàm phán thương lượng gì với Nhật nữa, và ông ta đã đoán đúng.

http://www.youtube.com/watch?v=x5rFLH6hPH0

3 ngày sau khi Tổng Thống FDR đọc bài diễn văn "Day of Infamy" trước toàn dân (tức là ngày 11 tháng 12 năm 1941), hai đồng minh của Nhật là Phát Xít Đức và Ý cùng tuyên chiến với U.S, và Quốc Hội Hoa Kỳ nhanh chóng đáp lời, thế là hai cuộc chiến khác nhau hiện đang xảy ra tại Châu Âu và Châu Á chính thức trở thành một cuộc Đệ Nhị Thế Chiến khổng lồ.


http://www.historyplace.com/speeches/fdr-infamy.htm

acaxomcui
17-04-2010, 13:51
Hồi nhỏ có xem phim Thân Châu Cãng,tàn khốc lắm!
(nhỏ quá xem vậy thôi chớ chẳng biết gì!)
Bên lề:trận đánh Trân Châu Cãng là bước chân của Mỹ đi vào Thé chiến II.

dinhlocphp
17-04-2010, 16:46
Hình trắng đen nhưng rất là "người thật, việc thật", bác Dính Lọ tiếp đê! :)


Câu "A date which will live in infamy" trong bài diễn văn nổi tiếng của Tổng Thống FDR ("Yesterday, December 7th, 1941 - a date which will live in infamy - the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan") sao lại dịch thành "ngày hổ thẹn của nước Mỹ" nhể?

Nếu là tớ thì sẽ dịch nôm na rằng: "Ngày hôm qua, mùng 7 tháng 12 năm 1941 - cái ngày sẽ sống mãi trong sự khinh bỉ - Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ bị tấn công một cách thình lình và với chủ đích bởi lực lượng hải quân và không quân của Đế Quốc Nhật".



Tks Arkain và bác cả đã động viên và hiệu đính phần dịch sâu sát hơn tớ - Tớ tiếp tục đây

#6


Ngày 7-12-1941: Cảnh hoang tàn và đổ nát của Pearl Habour qua hình ảnh chiến hạm U.SS. Cassin and the U.S.S. Downes bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Nhật (Ảnh AP /Hải quân Mỹ)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww26.jpg


#7

Hình ảnh một máy bay phóng ngư lôi của Nhật được lính hải quân Hoa kỳ trục vớt lên sau cuộc tấn công 7-12-1941. (Ảnh AP)


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww27.jpg


#8

Các mảnh vỡ của máy bay Mỹ nằm rải rác trên cánh đồng Hickam sau các đợt ném bomcủa Nhật Bản ngày 7-12-1941. (Ảnh AP)


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww28.jpg


#9


Ngày 18 tháng 4 1942: Một máy bay ném bom B-25 Mitchell cất cánh từ tầu sân bay USS Hornet thực thi những đợt không kích đầu tiên vào Tokyo, Nhật Bản, một sứ mệnh bí mật quân sự của Tổng thống Mỹ Roosevelt được gọi là Shangri-La. (Ảnh AP)


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww29.jpg


#10

Tháng 6 năm 1942: Tàu sân bay USS Lexington phát nổ sau khi bị máy bay Nhật Bản ném bom trong trận chiến biển Coral ở Nam Thái Bình Dương trong Thế chiến II. (Ảnh AP)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww210.jpg


#11

Ngày 04 Tháng Sáu năm 1942: Tàu sân bay Yorktown (trái) và các tàu chiến khác của hải quân Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ tại Thái Bình Dương dựng lên tấm dù lửa ngăn chặn cuộc tấn công của phi đội máy bay phóng ngư lôi của Nhật Bản tấn công các tàu sân bay trong thời gian trận chiến Midway. (Ảnh AP)


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww211.jpg

tuananh48dt
17-04-2010, 16:59
Vào đó mà nhặt sắt vụn mà bán,thì giờ chắc trở thành triệu phú lâu rồi nhỉ, hjjjjjjjjjjj

acaxomcui
17-04-2010, 20:53
Chờ xem hình Phi đội Cãm Tử của Nhật đâm ống khói!Có hông bác Dinhlo?

dinhlocphp
19-04-2010, 08:46
Chờ xem hình Phi đội Cãm Tử của Nhật đâm ống khói!Có hông bác Dinhlo?

Bộ ảnh muốn giới thiệu nhiều hoạt động trong cuộc chiến nên cũng ít ảnh về phi đội thần phong cảm tử của Nhật bác ạ

Post tiếp mấy ảnh

#12


03 Tháng 8 năm 1942: Sau hai ngày tấn công cảng Moresby, cuối cùng máy bay ném bom Nhật Bản đã đánh chìm tầu vận chuyển của Úci sau khi trôi dạt vào một rặng san hô. Những người đàn ông trong một chiếc thuyền nhỏ ở tiền cảnh đang tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh AP )


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww212.jpg



#13


07 Tháng Tám năm 1942: Các thành viên phi hành đoàn của tầu US Destroyer Mỹ nhìn xác một máy bay ném bom hai động cơ Nhật bị máy bay Mỹ bắn rơi Tulagi trong ngày đầu tiên của cuộc chiến chiêm phía nam Quần đảo Solomon. Thật để ý mới thấy sau những con sóng một thành viên trong phi hành đoàn của chiếc máy bay bám vào mạn phải cánh. (Ảnh AP / Hải quân Mỹ)



http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww213.jpg



#14



29-08-1942: Sau khi đổ bộ vào bãi biển Guadalcanal trong quần đảo Solomon After landing in force, U.S. lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tạm nghỉ ngơi trên bãi biển để chuẩn bị những cuộc tấn công trên đảo với quân Nhật . (Ảnh AP )



http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww214.jpg



#15


Tháng 8-1942 : Tháng 8 năm 1942: Thủy quân lục chiến Mỹ tiếp cận Guadalcanal tại quần đảo Solomon do Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến II. (Ảnh AP )


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww215.jpg


#16


Tháng 8 năm 1942: Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, với bộ dụng cụ chiến đấu đầy đủ, đổ bộ lên bờ trên đảo Guadalcanal từ một xà lan đổ bộ trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công của Mỹ tại quần đảo Solomon trong Thế chiến II. ( Ảnh AP )


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww216.jpg


#17


Tháng 6 năm 1942: CThuyr thủ đoàn tàu sân bay Yorktown đang xem xét có thể vá lại tầu sau khi bị dính một ngư lôi từ tầu ngầm của Nhật sau trận Midway – Cuối cung họ đành phải ròi tầu vì không thể sửa chữa được (Ảnh AP / Hải quân Mỹ)


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww217.jpg


#18


29 tháng 10 1942: Một lính thủy đánh bộ Mỹ bên khẩu súng 0,75 MM trên đảo Guadalcanal tại quần đảo Solomon trong Thế chiến II. (Ảnh AP )


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww218.jpg


#19


Ngày 16 tháng 10 năm 1942: Sáu chiếc máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ được chụp từ tầu sân bay của họ. (Ảnh AP )


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww219.jpg

kiettt
19-04-2010, 10:34
Chờ xem hình Phi đội Cãm Tử của Nhật đâm ống khói!Có hông bác Dinhlo?

Hồi nhỏ em có đọc cuốn "Kamikaze" do một cựu phi công phi đội thần phong viết, quên mất tên tác giả rồi (thật ra hồi bé đọc truyện thì chả bao giờ để ý tác giả tên gì hết:lick:). Em nhớ chi tiết này:

Chiến thuật ban đầu của phi công cảm tử là lao máy bay vào ống khói tàu chiến Mỹ, lao mà trúng là chiếc máy bay với 400kg bom (?) sẽ lọt tuốt vào và nổ tung tại hầm máy. Giả sử không phá huỷ được tàu thì cũng biến nó thành bia cố định cho những chiếc sau đánh tiếp. Chiến thuật này có cái dở là trước đó máy bay phải lấy được độ cao cần thiết, và hải quân Mỹ hoá giải bằng cách tập trung pháo cao xạ cố gắng bắn tan xác máy bay trước khi nó cắm được vào tàu (tác giả dùng từ lưới lửa phòng không hoặc vãi đạn lên trời), trong thời gian đầu phe Nhật thiệt hại rất nhiều máy bay do áp dụng cứng nhắc chiến thuật này.

Sau đó một phi công Nhật do trục trặc máy bay không thể bay lên cao được, đã nghĩ ra một chiến thuật mới là bay sát mặt biển, ở vị trí mà pháo cao xạ không thể hạ thấp nòng hơn được, và đâm vào tàu ở vị trí mớn nước, lần này thì tới phiên hải quân Mỹ te tua.

Arkain
19-04-2010, 18:40
Trong giai đoạn cuối cùng của Đệ Nhị Thế Chiến, không quân và hải quân của Đế Quốc Nhật đã mất gần hết các phi công tài giỏi, khả năng sản xuất công nghệ mới của Nhật đã cạn kiệt và những vũ khí của họ càng ngày càng lỗi thời so với những loại súng đạn, tàu chiến, và máy bay chiến đấu tân thời mà Hoa Kỳ liên tục tung ra mặt trận Thái Bình Dương (tiêu biểu là thế hệ máy bay F6F Hellcat (http://en.wikipedia.org/wiki/F6F_Hellcat), có tỷ lệ 1 ăn 13 khi đối đầu với Mitsubishi Zero (http://en.wikipedia.org/wiki/A6M_Zero)).

Kể từ khi các hàng không mẫu hạm của Nhật bị đánh chìm gần hết trong trận hải chiến khét tiếng tại Midway (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Midway) hồi tháng 6 năm 1942, quân đội Nhật tiếp tục thua hết trận này đến trận khác và không ngừng bị đẩy lui trong khi lực lượng Đồng Minh tiến thẳng về hướng Tokyo. Năm 1944, tuy đã lâm vào cảnh tuyệt vọng và cái bại đã rõ ràng trước mắt, chính quyền Nhật lại không chấp nhận được sự nhục nhã khi đầu hàng, vậy là chiến thuật Kamikaze (http://en.wikipedia.org/wiki/Kamikaze) (đặt tên theo ngọn gió thần từng đánh đắm hải đội Mông Cổ ngày xưa) được mang ra thử nghiệm.

Sách vở của chương trình huấn luyện phi công đánh bom tự sát này ghi rõ những khu vực trên các chiến hạm mà họ nên nhắm làm đích, cụ thể là khu vực giữa đài chỉ huy và ống khói. Đâm đầu thẳng vào ống khói cũng được đánh giá là "hữu hiệu" nhưng khó khăn hơn nhiều. Để gây được mức thiệt hại tối đa, họ được dạy là không nên nhắm vào những mục tiêu nhỏ như là đài chỉ huy hoặc giàn súng phòng không, mà nên bay thẳng vào các cầu thang máy hoặc phi đạo trên các hàng không mẫu hạm. Nếu như là tấn công chiều ngang thì nên nhắm vào khoảng giữa con tàu, ngay trên mức ngấn nước.

Lúc ban đầu thì chiến thuật tự sát này tỏ ra rất hữu hiệu và đánh chìm hàng chục chiến hạm lớn nhỏ, nhưng phe Đồng Minh mau chóng áp dụng các phương pháp để hóa giải Kamikaze, khởi đầu là kế hoạch Big blue blanket (http://en.wikipedia.org/wiki/Big_blue_blanket) ("tấm mền lớn màu xanh da trời") của Đô Đốc John Thach: một vòng đai các chiến thuyền "picket ships" trang bị radar được thiết lập khoảng 50 dặm vòng quanh hạm đội chính của phe Đồng Minh giữa đại dương, trong khi các chiếc Hellcats màu xanh da trời có nhiệm vụ trinh sát ngày đêm trên cao (gọi là "combat air patrol"). Hễ mà chiếc picket ship nào phát hiện ra lực lượng Kamikaze bằng radar thì lập tức báo hiệu vị trí tấn công qua radio, và các phi công Hellcats lão luyện sẽ lập tức tiếp ứng và nhanh chóng bắn hạ chúng trước khi chúng có thể đến gần hạm đội.

Để đối đầu với những chiếc Kamikaze bay là là sát mặt nước để né tầm bắn của súng cao xạ, quân đội Đồng Minh phát hiện ra rằng thật ra không cần nhắm vào chúng cho mất công, mà chỉ cần dùng các khẩu đại pháo trên tàu nã đạn thẳng...xuống biển, làn sóng dữ sẽ trào lên và đánh văng các máy bay lỗi thời này ngay xuống nước là xong!

Trận chiến kéo dài suốt 3 tháng tại Okinawa (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Okinawa) năm 1945 là cao điểm của kế hoạch Kamikaze, khi hàng ngàn máy bay Nhật được giao phó nhiệm vụ đi đánh bom tự sát. Tuy nhiên, phen này thì các phi công cảm tử của Nhật chỉ có thể đánh chìm các khu trục hạm loại nhỏ trong vòng đai trinh sát trước khi bị các phi công của phe Đồng Minh bắn rơi, chứ không có chiến hạm lớn nào của hạm đội chủ lực bị đắm như trước kia nữa.

Thiệt hại nặng nề nhất mà hàng ngàn chiếc máy bay cảm tử Nhật có thể gây cho phe Đồng Minh trong trận hải chiến này có lẽ là khi 2 chiếc Zero bay xuyên qua được vòng đai trinh sát và đâm thẳng vào chiếc hàng không mẫu hạm USS Bunker Hill (http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Bunker_Hill_%28CV-17%29) sau khi ném bom, quả bom thứ nhì đâm xuyên qua boong tàu bằng gỗ của chiếc Bunker Hill, gây ra vài vụ nổ lớn và giết chết hơn 350 thủy thủ trên tàu, nhưng vẫn không thể đánh chìm được nó.

http://www.history.navy.mil/photos/images/g270000/g274266.jpg

Chiếc hàng không mẫu hạm HMS Victorious (http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Victorious_(R38)) của Hoàng Gia Anh cũng bị 3 chiếc kamikaze tấn công, nhưng vì boong tàu được bọc thép từ trước nên hầu như nó không bị hề hấn gì và tiếp tục chiến đấu như thường sau khi lửa được dập tắt.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/HMS_Victorious_on_fire.jpg

Riêng trong chiến dịch Ten-Go (http://en.wikipedia.org/wiki/Ten-g%C5%8D_sakusen), phe Đồng Minh mất vỏn vẹn 12 máy bay và các tàu bè chỉ bị xây xát sơ sài, trong khi Nhật mất hơn 100 máy bay cảm tử và 6 chiến hạm bị đánh chìm, kể cả soái hạm Yamato (http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_battleship_Yamato), nổi tiếng với danh hiệu là chiến hạm lớn nhất, nặng nhất, và được trang bị hỏa lực mạnh nhất thế giới thời bấy giờ.

http://www.history.navy.mil/photos/images/g700000/g704702.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Yamato_battleship_explosion.jpg

nino
19-04-2010, 21:42
đang xem loạt phim Thái Bình Dương... tự nhiên thấy cái thớt này, cảm ơn bác Dính lọ, cảm ơn lão Kền nhiều nhiều!

dinhlocphp
19-04-2010, 22:58
Tks Arkain và bác kiettt đã bổ xung thêm nhiều thông tin thú vị. Tôi cũng đã được xem những thước film tư liệu quay cảnh các phi công Kamikaze đâm máy bay xuống các chiến hạm của Mỹ khi đi thăm viện bảo tàng hàng không và không gian Hoa Kỳ ở Washington DC. Rất khốc liệt.

Tiếp tục post thêm ít hình nữa ( tổng cộng hơn 100 ảnh )

#20


03 Tháng 11 Năm 1942: trong một chiếc xe jeep trong rừng New Guinea, Tướng Douglas MacArthur kiểm tra các vị trí và hành quân lực lượng Đồng Minh. Lực lượng này sau đó đánh đuổi Nhật từ cảng Moresby đến dãy núi Owen Stanley. (Ảnh AP )


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww220.jpg



#21


05 tháng 11 năm 1942: Máy bay A-29 của Lục quân Hoa Kỳ bay bay tuần tiễu trên độ cao 20.300 feet của đỉnh núi Mt. McKinley tại Alaska trong Thế chiến II. (Ảnh AP )


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww221.jpg



#22


04 tháng 11 năm 1942: Hai lính Thủy quân lục chiến Mỹ đứng bên cạnh xe tank trên Guadalcanal tại quần đảo Solomon trong Thế chiến II. Các xe tăng quân sự đã được sử dụng chống lại quân Nhật trong trận đánh sông Tenaru trong giai đoạn đầu của chiến đấu (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww222.jpg


#23


Tháng Năm năm 1942: Sau khi bảo vệ hòn đảo cho gần một tháng, người Mỹ và binh sĩ Philippines đầu hàng quân xâm lược Nhật Bản trên đảo Corregidor, Philippines. Ảnh được chụp bởi người Nhật Bản (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww223.jpg


#24


Tháng Một 1943: Xác của ba lính Mỹ chết trong trận chiến Buna và gona, nằm trên bãi biển của đảo trong khu vực Papua New Guinea trong Thế chiến II. (Ảnh AP)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww224.jpg


#25


Tháng Một 1943: Trong khi một vụ đánh bom của các lực lượng Đồng Minh ở Salamau, New Guinea, nhiếp ảnh gia Sgt. John A. Boiteau đã chụp ảnh chiếc B-24 Liberator này. Có thể thấy được hình ảnh bom nổ ở phía dưới (Ảnh AP / Không quân Hoa Kỳ)


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww225.jpg


#26


Ngày 02 tháng 2 năm 1943: Một chiếc xe jeep tiền trạm của Mỹ băng qua một đường mòn ở khu rừng trên đảo Guadalcanal, Quần đảo Solomon trong Thế chiến II. (Ảnh AP)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww226.jpg


#27


26 tháng 1 1943: lính bộ binh bảo vệ Grass Knoll ở Guadalcanal, Quần đảo Solomon trong Thế chiến II. (Ảnh AP)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww227.jpg


#28


Tháng Một 1943: Hai binh sĩ Hoa Kỳ của Sư đoàn 32 thận trọng trước một chiến hào của quân Nhật ở Buna. Đây là một thất bại của lực lượng Nhật Bản tại bán đảo Papaun của New Guinea trong Thế chiến II. (Ảnh AP / US Army Signal Corps)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww228.jpg



#29


Ngày 21 tháng 1 1943: Thổ dân nghỉ ngơi dưới rừng dừa trong quãng đường tải thương lính Mỹ từ tuyến trước mặt trận Buna, New Guinea Native về bệnh viện tuyến sau . (Ảnh AP)


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww229.jpg



#30


Tháng 2 năm 1943: binh sĩ của lực lượng Úc hành quân qua một khu rừng dừa và cỏ kunai mà quân Nhật đang chiếm đóng ở New Guinea trong Thế chiến II. Khói và lửa bốc lên từ những cuộc chiến đấu ác liệt ở Buna từ vị trí thành trì của Nhật Bản. (Ảnh AP)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww230.jpg

acaxomcui
20-04-2010, 05:14
Xem ảnh chiến tranh cãm thấy gợn người!
Sự chết chóc của con người trong cuộc chiến như chẳng có ý nghĩa gì.Con người bé nhỏ quá!

dinhlocphp
20-04-2010, 22:02
Xem ảnh chiến tranh cãm thấy gợn người!
Sự chết chóc của con người trong cuộc chiến như chẳng có ý nghĩa gì.Con người bé nhỏ quá!

Còn nhiều ảnh khốc liệt hơn nữa bác cả ạ

Tôi post tiếp đây

#31


22 Tháng 3 Năm 1943: kỹ thuật viên Sgt. RW Greenwood, một lính trong lực lượng thủy quân lục chiến ngồi trong buồng lái của một chiếc máy bay tiêm kích Grumman Wildcat, đặt tại Henderson Field, Guadalcanal, chiếc tiêm kích này đã bắn hạ 19 máy bay Nhật Bản và được ghi nhận bởi số lượng các lá cờ Nhật Bản trên máy bay . (Ảnh AP )


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww231.jpg


#32


11 tháng năm 1943: Lính của Sư đoàn 7 bộ binh Mỹ đổ bộ lên Red Beach ở tây của Holtz Bay, trên đảo Attu do Nhật Bản chiếm đóng ở Alaska. (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww232.jpg


#33


Ngày 23 tháng 6 1943: Quân đội Hoa Kỳ đổ bộ vào bãi biển ở Attu, Alaska trong Thế chiến II. Quân đội Mỹ chiếm được Attu đây quan Nhật ra khỏi quần đảo Aleutian. (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww233.jpg


#34


Tháng bảy 6,1943: Toàn cảnh thung lũng Attu và đường lên đỉnh núi mù sương dẫn đến vịnh Holtz và Chichagof. Tại đây các lực lượng mạnh mẽ của Nhật Bản đóng quân. Đảo Attu là nơi duy nhất thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ mà Chiến tranh thế giới thứ II xẩy ra trên đất Mỹ. (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww234.jpg


#35


04 Tháng Sáu 1943: Một lính thủy đánh bộ đang được y tá Mae Olson truyền huyết tương ngay trên khoang máy bay trong trận chiến ở Guadalcanal, Quần đảo Solomon (Ảnh AP)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww235.jpg


#36


Tháng Tám năm 1943: Thương binh Hoa Kỳ nằm la liệt trên bờ Munda Point, đảo New Georgia (Ảnh AP).

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww236.jpg


#37


Tháng 11 Năm 1943: Một lính Mỹ bị thương trong cuộc tấn công tại vịnh Empress Augusta Bay đang được đưa xuống thuyền để đi ra bờ biển của đảo Bougainville. (Ảnh AP)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww237.jpg


#38


Ngày 11 tháng 9 năm 1943: Sau ba ngày giao tranh trên tiền duyên Munda, Lính tăng của thủy quân lục chiến tạm nghỉ để lau chùi lại vũ khí. Trung đội này đã tiêu diệt 30 lính Nhật. Trái sang phải là: Binh nhất. Arnold McKenzie, Los Angeles, California; Joseph Lodico, Sharon, Mass; Pvt. Noel M. Billups, Columbus Ohio; và nhân viên Sgt. Douglas Ayres, Los Angeles. (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww238.jpg


#39


02 Tháng 11 Năm 1943: Một máy bay ném bom B-25 phi đội Không quân số 5 của quân đội Hoa Kỳ ném bom một chiếc tàu của Nhật Bản trong bến cảng tại Rabaul, New Britain trong một cuộc không kích trên không vào phi trường và căn cứ hải quân Nhật Bản ở đây. (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww239.jpg


#40


Tháng 11 Năm 1943: Quân đội Hoa Kỳ đánh chiếm vịnh Empress Augusta Bay cùng một chiến thuật với đánh ở Bougainville.Ẩnh lính Mỹ đang leo qua tầu chở quân xuống xà lan để đổ bộ (Ảnh AP)


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww240.jpg

gacon09
20-04-2010, 23:44
cảm ơn bạn .............

acaxomcui
21-04-2010, 07:36
Công nhận tác giã những tấm ảnh chụp quá hay!những hình ảnh diển tả mặt trận thế chiến thứ 2 thật sinh động.

lqkhoi
21-04-2010, 09:08
Bác Dính Lọ đã có hình về trận Iwo Jima chưa?
Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây trận này được đưa vào phim đến tận 2 lần với "Letters from Iwo Jima" và "Flags of our Fathers".
Để hình dung sự tàn khốc của cuộc chiến tôi xin trích từ http://www.worldwar2database.com/html/letters_from_iwo_jima.htm

---------------------------------------------------------
Trận Iwo Jima là trận hải chiến lớn nhất trong lịch sử Thế Chiến thứ 2 (từ 14/02/1945 đến 26/03/1945)(trận Okinawa lớn hơn nhưng đó bao gồm cả Hải-Lục và Không Quân tham gia).Đây cũng là một trong ít trận mà con số tử thương của quân Hoa Kỳ vượt xa phía Nhật Bản (26K quân Mỹ chết và bị thương so với 18K quân Nhật tử trận, 2K người mất tích và vỏn vẹn 1083 người đầu hàng). (để hình dung Hoa Kỳ có tổng cộng hơn 800K người tử trận trong thế chiến thứ 2). Có đến 1 phần 3 số quân Mỹ tham dự trận này chết hoặc bị thương. Toàn bộ các công sự trên đảo của quân Nhật bị san bằng.
Trận chiến này đã làm lùi lịch trình tấn công của quân Đồng Minh vào Okinawa đến những 2 tuần.

Cùng với Okinawa, đây là những trận đánh đi vào lịch sử thể hiện sự chiến đấu kiên cường đến người cuối cùng của Nhật. Nó mang lại thương vong khổng lồ cho người Mỹ và góp một phần dẫn đến quyết định kết thúc cuộc chiến nhanh bằng 2 quả bom nguyên tử của tổng thống Truman.

acaxomcui
21-04-2010, 09:41
Cám ơn bác Khôi về mấy tấm ảnh.
Mình thích tấm nầy vì nó có vẽ mệt mõi bởi cuộc chiến.

http://img153.imageshack.us/img153/3267/war2z.jpg (http://img153.imageshack.us/i/war2z.jpg/)

dinhlocphp
21-04-2010, 21:09
Bác Dính Lọ đã có hình về trận Iwo Jima chưa?
Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây trận này được đưa vào phim đến tận 2 lần với "Letters from Iwo Jima" và "Flags of our Fathers".
Để hình dung sự tàn khốc của cuộc chiến tôi xin trích từ http://www.worldwar2database.com/html/letters_from_iwo_jima.htm

---------------------------------------------------------
Trận Iwo Jima là trận hải chiến lớn nhất trong lịch sử Thế Chiến thứ 2 (từ 14/02/1945 đến 26/03/1945)(trận Okinawa lớn hơn nhưng đó bao gồm cả Hải-Lục và Không Quân tham gia).Đây cũng là một trong ít trận mà con số tử thương của quân Hoa Kỳ vượt xa phía Nhật Bản (26K quân Mỹ chết và bị thương so với 18K quân Nhật tử trận, 2K người mất tích và vỏn vẹn 1083 người đầu hàng). (để hình dung Hoa Kỳ có tổng cộng hơn 800K người tử trận trong thế chiến thứ 2). Có đến 1 phần 3 số quân Mỹ tham dự trận này chết hoặc bị thương. Toàn bộ các công sự trên đảo của quân Nhật bị san bằng.
Trận chiến này đã làm lùi lịch trình tấn công của quân Đồng Minh vào Okinawa đến những 2 tuần.

Cùng với Okinawa, đây là những trận đánh đi vào lịch sử thể hiện sự chiến đấu kiên cường đến người cuối cùng của Nhật. Nó mang lại thương vong khổng lồ cho người Mỹ và góp một phần dẫn đến quyết định kết thúc cuộc chiến nhanh bằng 2 quả bom nguyên tử của tổng thống Truman.

Iwo Jima được thể hiện bởi một Series ảnh rất khốc liệt lqkhoi ạ. Mình sẽ post từ từ tuân theo trình tự cuộc chiến.

Kể ra mà tìm được ảnh cuộc chiến trên chiến trường mặt trận trên bộ ở phía Đông nữa thì hay quá. Nhất là cuộc đấu tank trên vòng cung Kursk trong chiến dịch Stalingrad - Bác nào tìm được thì post lên nhé

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Post tiếp chùm ảnh

#41


11 Tháng 11 1943: Một tàu vận tải của Nhật Bản tại cảng Rangoon đã nổ tung sau khi trúng bom từ cuộc tấn công của không quân Mỹ. Các quầng khói cho thấy các bom đã ném không trung mục tiêu trước đó. Rất nhiều thuyền nhỏ của dân thường trong cảng không bị thiệt hại trong cuộc tấn công . (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww241.jpg


#42

Ngày 20 Tháng 11 1943: Dưới sự tấn công ác liệt của hỏa lực Nhật Bản, Lính bộ binh sư đoàn 165 đổ bộ vào bờ trên các rặng san hô ở bãi biển Yellow Beach Hai, Butaritari, trong chiến dịch đánh chiếm các đảo san hô thuộc Quần đảo Gilbert. (Ảnh AP )


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww242.jpg


#43


11 Tháng 11 1943: thuyền viên của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ bơi đùa dưới thân tàu của Nhật Bản đánh dấu sự thắng thế của quân Mỹ trên chiến trường này. Tàu Maru Kinugawa đã bị lực lượng Mỹ đánh đắm trước đó. Lực lượng tuần duyên Mỹ là một phần lực lượng tham chiến ở quần đảo Solomons (Ảnh AP )


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww243.jpg


#44



Tháng 12 năm 1943: Lính thuộc sư đoàn của 158 bộ binh Mỹ trên bãi biển tại quần đảo Solomon. Họ đang mặc trang phục truyền thống của bộ tộc American Navajo Indians tại một lễ Christmastime của bộ lạc. Từ trái sang phải là, Binh nhất. Dale Winney, Gallup, NM; Pvt. Perry Toney, Holbrook, bang Arizona, Binh nhất. Joe Gishi, Holbrook; và Binh nhất. Joe Taraha, Gallup. (Ảnh AP / Lục quân Hoa Kỳ)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww244.jpg


#45


Ngày 26 tháng 12 1943: Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang lội nước để đổ bộ vào bãi biển Cape Gloucester thuộc New Britain, Papua New Guinea (Ảnh AP)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww245.jpg


#46


26 Tháng 12 năm 1943: Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ lên bờ từ sáu tầu đổ bộ tại Cape Gloucester trên bờ biển tây bắc của đảo New Britain, New Guinea. Các lực lượng Đồng Minh đã thực hiện chiến dịch lớn nhằm chiếm lại các đảo do Nhật chiếm đóng trong đó có mục tiêu chiếm được sân bay lớn Rabual, trên bờ biển tây nam của đảo (Ảnh AP/lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ).

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww246.jpg


#47
Tháng 1 năm 1944: Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ từ tàu đổ bộ kiểu Coast Guard LST, trong cuộc đánh chiếm đảo New Britain, ở Cape Gloucester. (Ảnh AP)

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww247.jpg


#48


Tháng 1 năm 1944: Những lính thủy thuộc lực lượng đặc nhiệm đaẹc biệt tinh nhuệ đang đứng trước một thành lũy quân Nhật mà họ chinh phục được tại Cape Totkina, Bougainville.(Ảnh AP)


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww248.jpg


#49


23 tháng 2 năm 1944: Thuyền trưởng Carter, người đứng giữa với bản đồ, tóm tắt kế hoạch đổ bộ, tấn công tại Arawe, New Britain cho binh lính. (Ảnh AP )

http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww249.jpg


#50


Tháng hai 1944 : Các thủy quân lục chiến bị thương được lực lượng cứu thương của hải quân sơ cứu ngay sau tiền duyên trận chiến New Britain Island, New Guinea . Đây là những trận chiến mang tính chiến lược vói quân Nhật ở mũi Gloucester trong thế chiến hai (Ảnh AP/Hải quân Mỹ)


http://i603.photobucket.com/albums/tt113/PATVN/ww2/ww250.jpg