PDA

View Full Version : Chuyện ngốc xít của các cô gái tóc vàng



venus
25-03-2004, 09:08
Người Mỹ cũng có nhiều chuyện tếu, vui cười và chế giễu. Đặc biệt, các cô gái Mỹ, người tóc đỏ, tóc đen, tóc vàng (blonde), tóc trắng v.v..., họ hay có những chuyện vui chế giễu nhiều nhất về những cô gái tóc vàng (blonde). Thường thường, những cô mắt xanh, tóc vàng thường được nhiều người chú ý vì trông đẹp mắt hơn các cô gái khác, nhưng họ thường đánh giá những cô gái này được cái sắc đẹp hơn thì trong đầu lại rỗng tuếch. Sau đây là một vài câu chuyện vui chế giễu những cô gái tóc vàng đó.

Cặp vợ chồng đang ngủ, điện thoại reo lúc 2 giờ sáng, cô vợ (dĩ nhiên là tóc vàng) trả lời điện thoại. Sau khi lắng nghe người nói chuyện bên kia đầu dây nói một lúc sau, cô ta trả lời:

_ Làm sao có thể biết cách đây là 200 miles từ chỗ này.

Rồi cô ta gác máy điện thoại. Người chồng lên tiếng:

_ Ai đó vậy?

Cô vợ tóc vàng trả lời:

_ Em không biết, người đàn bà nào đó muốn biết là ở biển trời có đẹp không?


Hai cô gái tóc vàng đang đi bộ trên phố. Một cô trông thấy trên đường có hộp son phấn của ai đánh rơi, bèn cúi xuống lấy. Cô ta mở hộp son phấn ra, nhìn trong gương soi mặt trong hộp, cô gái tóc vàng kia thấy rồi lên tiếng:

_ Hmm, người này sao có vẻ quen quen. Cô gái tóc vàng cầm hộp son phấn trao lại cho cô kia và nói:

_ Đây nè, để tao xem.

Cô gái kia liền trả lời:

_ Mầy ngu quá, người đó là tao.

Một cô gái tóc vàng nghi ngờ anh bồ cô ta có bồ nhí, bèn đi mua một khẩu súng lục. Sau khi có súng, cô gái này tìm cách đến nơi cư ngụ của anh bồ đó, sau khi vào nhà thấy anh bồ cô đang nằm trong lòng một cô gái tóc đỏ. Lập tức cô tóc vàng nổi cơn thịnh nộ. Cô liền mở ví lấy ra khẩu súng lục. Cô ta chĩa súng vào đầu của cô ta. Anh bồ của cô thấy vậy liền la lên:

_ Đừng, đừng, cưng ơi, đừng làm vậy.

Cô gái tóc vàng trả lời:

_ Câm đi, sẽ đến lượt mi.


Một bữa nọ có ba người bạn đang tranh luận về sự tiến bộ của nhân loại, một người Nga, một người Mỹ và dĩ nhiên một cô gái tóc vàng.

Người Nga nói:

_ Dân tộc tôi là người thám hiểm không gian đầu tiên.

Người Mỹ lên tiếng:

_ Dân tộc tôi là người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên.

Cô gái tóc vàng thấy vậy cũng thốt lên:

_ Có gì lạ đâu, chúng tôi sẽ là người lên mặt trời đầu tiên.

Hai người Mỹ, Nga thấy vậy, lắc đầu trả lời:

_ Cô không thể đặt chân lên mặt trời. Sao ngu quá vậy. Cô sẽ bị chết cháy.

Cô gái tóc vàng trả lời không suy nghĩ:

_Tụi này đâu có ngu vậy, anh biết không, tụi này sẽ đi lúc ban đêm.

Vào ngày kia, một cô gái tóc vàng đang ngồi trước hiên nhà, có một người lạ mặt đến, tay cầm một bình thủy (thermos), tìm cách bán cho cô ta. Cô ta bèn hỏi:

_ Cái này là gì và dùng để làm gì?

Người bán đồ trả lời:

_ Cái thermos này dùng để giữ đồ nóng cho nóng, giữ đồ lạnh cho lạnh.

Sau khi hỏi thêm một vài chi tiết, cô gái tóc vàng mua một bình thermos, và nghĩ là sẽ dùng để mang thức ăn trưa thật lý tưởng để đi làm. Sau khi mua xong, hôm đầu tiên cô đem theo đến sở làm khoe với bạn bè.

Người làm cùng sở hỏi cô ta:

_ Hôm nay đem cái gì lạ vậy?

Cô trả lời:

_ Cái thermos.

Người kia hỏi thêm:

_ Để làm gì?

Cô lại tiếp:

_ Thì nó giữ đồ nóng nóng, đồ lạnh lạnh.

Người cùng sở lại hỏi:

_ Như vậy cô đang đựng những thứ gì trong đó?

Cô nhanh nhẩu trả lời và mở ra cho xem:

_ Ba ly cà phê và một cây cà lem.

(Sưu tầm từ nhiều nguồn)

vikhoa
25-03-2004, 09:52
Đọc xong thấy ...nhớ venus :)